1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phát hiện bạn trai lừa dối ,làm thế nào để bạn trai em hối hận và 1 lần tởn đến già k lăng nhăng nữa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi traugia15, 26/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traugia15

    traugia15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    phát hiện bạn trai lừa dối ,làm thế nào để bạn trai em hối hận và 1 lần tởn đến già k lăng nhăng nữa

    tình hình là tụi em quen nhau gần 5 năm rồi,và rất thân mật với nhau ngày nào cũng gặp nhau,và chuẩn bị đám hỏi rồi
    nhưng gần đây tình cờ em phát hiện anh ấy có wen với 1 cô gái(nhưng con bé này k chịu anh,)đuoc 1 tháng,anh ấy không có chính thức wen mà chỉ là đeo đuổi mà cô ấy chưa gật đầu
    nhưng về phía em thì em rất buồn và thất vọng tính em hay ghen mà gặp như vậy nữa thì em cảm giác bị xỉ nhục,anh ấy dám chở người ta trên chiếc xe mà anh ấy hay chở em mổi ngày,nói chung là giận ghê gớm
    anh ấy nói anh ấy chỉ thử cua gaí chơi thôi chứ k có ý gì với người ta,nhưng nếu đã có bạn gái rồi làm như thế làm gì
    tóm lại em muốn tha thứ nhưng trong lòng em vẩn còn giận,mặc dù anh ấy năng nỉ em rất nhiều nhưng em k thể nào wên được,mọi người có cách nào giúp em trị tội cho hắn 1 lần tởn tới già k nhỉ,k dám làm như vậy nữa
  2. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    mình là con trai nhưng lại tư vấn cho bạn vấn đề này thì xem ra nó hơi buồn cười nhưng mình cũng đã từng đi tán gái khi có người yêu và bị người yêu phát hiện
    bạn gái mình dĩ nhiên là rất giận rồi,mình biết,nhưng cô ý có cách trị mình như thế này,cô ý vẫn vui vẻ và không hề tỏ ra giận dữ jì cả khi biết chuyện,thậm chí cô ý còn chỉ cho mình đòn đánh vào tâm lý con gái để tán đổ người ta một cách nhanh nhất nữa,từ sau vụ đấy mình cạch đến già,ko bao h dám bóng gió có ý với cô nào nữa
    và người yêu mình vẫn chưa buông đâu,cô ý cho mình tán gái,nhưng bắt mình phải tán làm sao nhanh nhất,làm cho gái đổ nhanh nhất...xong xuôi phải báo cáo xem là tán như nào,nhanh hay ko nhanh,dùng cách nào thì hay,thậm chí thỉnh thoảng vẫn chỉ bảo mình thêm một số kinh nghiệm...
    mình nhớ có lần mình hỏi ny là:tại sao em để cho anh đi tán gái như thế?
    ny mình trả lời là:anh tán em gần nửa năm em mới đổ,mấy con bé kia thì anh tán chưa đến chục ngày là gục thì em sợ gì chúng nó
    nghe ny mình nói thế xong mình tởn con miẹ nó luôn
  3. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    à này,hồi mình bị ny bắt quả tang là bọn mình yêu nhau cũng được 6 năm rồi nhé
  4. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Nghe lời nói dóc của ông này có mà bán lúa giống
    Dao này có nhiều người ưa tán phét đầu năm quá
  5. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng thấy thế, toàn chuyện khó tin .
  6. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng thấy thế, toàn chuyện khó tin !!
  7. hermeonne

    hermeonne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Thế các có cao kiến nào nữa ko? Chứ tớ thấy đàn ông mà có bạn gái rùi còn đi tán gái khác tớ thấy ko tin tưởng được, liệu sau này sống chung với nhau rồi có khi lại còn phản bội mình. Đàn ông có tính như thế thì có tin tưởng được ko ạ? Có bác nào có cao kiến khác không? Em cũng gặp phải trường hợp như chủ của topic nhưng chưa đến nỗi hắn ta cua gái, nhưng ai biết được sau này thế nào, nên em cũng đang hóng đây ạ
    P/S: em thấy ý kiến của bác HK cũng có lý đấy, lấy độc trị độc, con gái như ny của bác HK rất hay, thể hiện được sự tự tin của phái nữ. Em cũng muốn làm thế lắm nhưng ko làm được, nhìn thấy người mình yêu nhìn đứa khác là em đã thấy khó chịu và buồn lắm rùi, huống chi còn chỉ bảo cách để tán nữa, em ko đủ tự tin, hix hix.
    Đàn ông sao mà ác và tham lam thế, có được ny rùi lại còn muốn có thêm. Thật là buồn và thất vọng
    Các bác có cao kiến nào khác chỉ giúp chủ thớt và em với, chỉ thật lòng chứ đừng ném đá nữa nhé
  8. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1

    Em thấy chẳng có gì là dóc cả
    Dĩ độc trị độc
    Lạt mềm thì buộc chặt mà
    Cái này là rút từ kinh nghiệm bản thân

     
  9. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Đọc cái tên topic, ban đầu tớ chỉ nghĩ rằng bạn trai cô chỉ phóng tung giường chiếu gái gú vớ vẩn thôi, cái đấy thì có thể châm chước, phụ nữ kém nhất ở chỗ chả phân biệt đâu là phản bội tinh thần đâu là phản bội thể xác, nên cuối cùng cái đáng ghen thì không ghen, cái không đáng thì làm rùm lên.
    Nhứ cái ngữ bạn trai của cô là loại đáng để ghen đấy, vì anh ta không phải vì tính dục mà theo đổi gái, anh ta dùng tinh thần để theo gái. Điều đó cũng nói lên một phần nào sự chán nản của anh ta đối với chuyện tình cảm giữa 2 người (5 năm còn không chịu lên xe hoa thì tất sảy ra thế thôi).
    Đầu tiên cô nên xem xét lại xem giữa hai người có còn gì vui không nếu không còn vui thì chí ít cũng phải có gắn bó trách nhiệm, nhưng vợ chồng mới tạo nên gắn bó về trách nhiệm mà bù đắp cho tình cảm, còn yêu thì phần trách nhiệm khá yếu ớt.
    Sau thì cô nên tâm sự thẳng thắn với anh ta về các chuyện gia đình tương lai, mẫu người vợ tương lai, bàn về tình cảm đóng vai trò gì trong mối quan hệ gia đình. Hãy cho anh ta thấy rằng cô là người xứng đáng để anh ta rước về, cho dù không nhiều tình cảm, nhưng cô là người bạn tâm đầu ý hợp nhất mà anh ta không bỏ qua nổi.
    Chống chỉ định nói về trách nhiệm của 5 năm yêu nhau, cái này chỉ là thằng đàn ông sợ hãi, và càng lảng tránh cô mà thôi.
    Chúc cô có tổ ấm êm đẹp trong năm mới.
  10. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Đọc cái tên topic, ban đầu tớ chỉ nghĩ rằng bạn trai cô chỉ phóng tung giường chiếu gái gú vớ vẩn thôi, cái đấy thì có thể châm chước, phụ nữ kém nhất ở chỗ chả phân biệt đâu là phản bội tinh thần đâu là phản bội thể xác, nên cuối cùng cái đáng ghen thì không ghen, cái không đáng thì làm rùm lên.
    Nhứ cái ngữ bạn trai của cô là loại đáng để ghen đấy, vì anh ta không phải vì tính dục mà theo đuổi gái, anh ta dùng tinh thần để theo gái. Điều đó cũng nói lên một phần nào sự chán nản của anh ta đối với chuyện tình cảm giữa 2 người (5 năm còn không chịu lên xe hoa thì tất sảy ra thế thôi).
    Đầu tiên cô nên xem xét lại xem giữa hai người có còn gì vui không nếu không còn vui thì chí ít cũng phải có gắn bó trách nhiệm, nhưng vợ chồng mới tạo nên gắn bó về trách nhiệm mà bù đắp cho tình cảm, còn yêu thì phần trách nhiệm khá yếu ớt.
    Sau thì cô nên tâm sự thẳng thắn với anh ta về các chuyện gia đình tương lai, mẫu người vợ tương lai, bàn về tình cảm đóng vai trò gì trong mối quan hệ gia đình. Hãy cho anh ta thấy rằng cô là người xứng đáng để anh ta rước về, cho dù không nhiều tình cảm, nhưng cô là người bạn tâm đầu ý hợp nhất mà anh ta không bỏ qua nổi.
    Chống chỉ định nói về trách nhiệm của 5 năm yêu nhau, cái này chỉ là thằng đàn ông sợ hãi, và càng lảng tránh cô mà thôi.
    Chúc cô có tổ ấm êm đẹp trong năm mới.

Chia sẻ trang này