1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phát hiện chồng/vợ ngoại tình bạn sẽ làm gì

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 9403, 22/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Phát hiện chồng/vợ ngoại tình bạn sẽ làm gì

    Nếu bạn phát hiện vợ/chồng mình ngoại tình tình huống nào bạn sẽ nghĩ đến đầu tiên. Nhớ là nghĩ đến đầu tiên nhé - để thấy được quan điểm của mọi người trước vấn đề ngoại tình. chẳng hạn nếu là tớ - tớ sẽ li dị vợ ngay (đấy là ý nghĩ đầu tiên) còn thực tế có li dị hay ko thì chưa chắc vì còn nhiều yếu tố khác tác động

    Nhiệt tình làm phát đi bà con
  2. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Nhiệt tình đi bà con
  3. baoanhtrinh

    baoanhtrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Chém làm 3 khúc. Miền đàm phán, miễn thanh minh, miễn giải thích.
  4. KID1414

    KID1414 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    1
    LI DI chứ còn làm jì nữa ... Không cần jải thích nhiều . Hôm nay bắt gặp lập tức 10 phút sau có Đơn Xin Li Di ngay
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Chả bao giờ nghĩ đến. Cơ mà nếu có thật, thì cho cơ hội 1 lần duy nhất để tu tỉnh và làm tốt trách nhiệm với gia đình. Nếu tái phạm hoặc ko tái phạm nhưng thái độ ko tích cực, bỏ ko thương tiếc!
    Được be_heo sửa chữa / chuyển vào 15:41 ngày 25/09/2007
  6. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Nói chung là điều đầu tiên bất kỳ thằng đàn ông nào nghĩ đến khi bị con vợ cho mắc bệnh thừa can xi là : Li dị ngay . Tôi cũng vậy . Nhưng ngồi mà ngẫm lại thì đời đâu đơn giản đến vậy , đúng không các bạn .Vợ đâu phải con hàng mà thích cho rớt lúc nào thì rớt . còn con cái , gia đình nữa chứ nhỉ ......Vấn đề rất là nan giải phải không ??? Tiếp tục sống với nhau thì chắc cũng dek được rồi vì lúc nào mà cứ tốc váy vợ lên lại nghĩ đến cảnh hôm nào cũng có thằng ******** nào đó cũng làm như mình thì đã thấy sôi máu , tụt miẹ nó hứng rồi phải không ???
    Thế thì giải quyết ra sao cho nó nhẹ nhàng nhỉ ???
    Hay là như trong 1 câu chuyện , khi chông bắt được vợ ngoại tình thì túm cả 2 lại và bắt chú kia cam kết mỗi ngày phải trả 10 khìn cho con ăn sáng và mỗi sáng bắt vợ cầm 10 nghìn đưa cho con đi mua phở và đứa con phải nói " COn cảm ơn mẹ đã cho con tiền ăn sáng " nhỉ
  7. lamphuongttm

    lamphuongttm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Em là em bỏ luôn!
    Hic! YÊU LẮM NHƯNG CŨNG ĐÀNH CHỊU!
    ( cầu cho cái lúc ấy chưa có con! ko thì tội chúng nó)
  8. dohoiboichau

    dohoiboichau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hình như sau vụ này bà vợ tự tử hả bác, công nhận đau xót thật
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Công nhận, bao nhiêu ông ngoại tình mới có 1 bà có bồ. Vậy mà sao nghĩ ra cái trò hành hạ nhau kinh tởm thế! Bỏ luôn đi cho xong!
  10. vietha83

    vietha83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    10.413
    Đã được thích:
    0
    Cái gì gây ra thì cắt cái ấy.

Chia sẻ trang này