1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phát hiện chồng/vợ ngoại tình bạn sẽ làm gì

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 9403, 22/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oitron1509

    oitron1509 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
  2. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0
    đã ko còn tình cảm rì với nhau thì đừng cố níu kéo làm rì cho khổ cả 2 ...
  3. nhimconnghichngom

    nhimconnghichngom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Em chưa bao giờ nghĩ đến và cũng không muốn nghĩ đến. Tuy nhiên nếu giả dụ như biết tên kia hắn ngoại tình thì lúc đấy em chẳng nghĩ được cái gì cả vì sẽ rất sốc, rất đau khổ. Và sau đó thì sẽ nghĩ tại sao lại như vậy, không thể tha thứ được, sẽ không để cho chúng nó yên, còn li dị thì vẫn chưa thấy nghĩ đến.
    Đấy là trong trường hợp giả dụ, còn bình thường em toàn đe doạ tên kia là nếu hắn léng phéng với đứa nào là em cắt rồi cho hắn đi Macao luôn. Yêu đến mấy thì yêu cũng cho đi, không giữ lại. Có con rồi cũng li dị vì bố mẹ không hạnh phúc chúng nó còn khổ hơn. Hắn nghe thế sợ lắm. Nhưng đấy là em đe doạ cho hắn sợ thôi, còn thực tế thế nào thì không biết được liệu em có tha thứ hay không.
  4. nqsoft

    nqsoft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0

    Cái vụ này (chữ đỏ ấy) dạo này trên báo chí nhiều lắm, làm nhát thế là đi một đời trai
    Được nqsoft sửa chữa / chuyển vào 08:36 ngày 27/09/2007
  5. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    bản thân em ko thể chấp nhận được
    cơ mà e cho một cơ hội giải thích
    giải thik xong, quyết định vẫn thuộc về em
    cơ mà cứ nghĩ thèng cha đó hú hí với con nào rồi,đụng vào mình thấy ghê tởm
  6. chubbybear

    chubbybear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Làm gì nhỉ?
    Vừa rồi thì tớ vừa vote cho cái mục "ly dị chồng luôn", nhưng đúng là phải vào lúc đó mới biết được quyết định của mình một cách chính xác nhất, vì còn con cái, tớ mà li dị, phải làm đủ mọi cách để lấy được cả 2 đứa con đi cùng cơ. Thế hơi khó, nhưng mà sẽ có cách .
    Chồng chỉ nói dối 1 vụ việc nho nhỏ, vợ đã mất lòng tin lắm rồi, huống hồ là ngoại tình. Tớ thì tớ sợ các kiểu máu me với la hét, nên chỉ nghĩ đến đoạn "cắt mịa nó đi" của bạn gì ở trên, tớ đã sởn da gà rồi, run cả tay.. Ai mà biết được nhỉ, vào hoàn cảnh đó, có khi lòng dũng cảm nổi lên "xoẹt xoẹt" 1-2 nhát là xong đời giai , he he, nghĩ mà kinh quá, kinh cả vụ ngoại tình lẫn vụ cắt cái dụng cụ kia
  7. nqsoft

    nqsoft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Khác biệt khủng khiếp. Đàn ông thì đâu có care. Bởi vậy **** mới có trong từ điển chứ
  8. baoanhtrinh

    baoanhtrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi, việc gì phải khổ thế, mình đi tù chỉ vì một kẻ phản bội . Thôi, coi hắn bằng nửa con mắt, đá cho nhanh còn tính tiếp.
  9. tears.in.heaven

    tears.in.heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Không tha thứ..
  10. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Không tha thứ .............thế là hận thù ngày càng chồng chất , không bao giờ nguôi ngoai ....... làm người phải biết tha thứ các bạn gái ah ......

Chia sẻ trang này