1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phát hiện chồng/vợ ngoại tình bạn sẽ làm gì

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 9403, 22/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chubbybear

    chubbybear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    A ha, nhiều người trong hoàn cảnh này nói là tha thứ, chấp nhận chồng/vợ quay trở về với gia đình (nếu người chồng/vợ đó biết hối lỗi và muốn xây dựng lại gia đình mình), tuy nhiên họ không thể quên được nỗi đau đớn và cay đắng mà họ đã nhận được.
    Tốt nhất là đừng phản bội lại vợ/chồng mình để rồi 1 ngày lại bắt họ "phải tha thứ" hay van xin họ "hãy tha thứ", tớ cứ thấy nhục nhục thế nào ấy. Nhỡ rồi đau đớn quá, họ không tha thứ được lại trách móc, lên án họ rằng: sống mà không có lòng bao dung, vị tha, .....,
    Đã là người, tránh sao được những "phút xao lòng", nhưng đừng để những "phút xao lòng" đó biến thành ngoại tình, vụng trộm, biến mình thành những kẻ dối trá hèn hạ với vợ/chồng, bố mẹ 2 bên, có khi còn dối trá cả với con cái nữa. Ngoại tình thì "bay lên nào" rồi, nhưng cái "hậu ngoại tình" sẽ là giai đoạn đầy ắp ân hận, hối lỗi, bù đắp, lo lắng ....
  2. chubbybear

    chubbybear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Thì tớ đã bảo rồi đấy. Bản chất tớ là sợ các kiểu máu me với la hét, nhỡ tớ mà "cắt cái đấy" đi, tớ nhìn thấy máu, với lại hắn hét to quá tớ lăn quay ra ngất thì nguy, biết đâu đấy, mất đi "cái ấy", trong cơn đau, hắn nổi máu điên lên, dùng cái dao ấy, làm tớ 1 nhát, tớ chết luôn thì sao . Nên tớ thì chưa biết sẽ thế nào, nhưng chắc đầu hàng cụ "cắt" này thôi.
    Đùa chút vậy thôi, có người không chịu nổi sự phụ bạc, ly dị luôn ấy chứ, nhưng có người cố chấp nhận 1 lần cho chồng/vợ quay về vì con cái và 1 chút tình cảm còn sót lại, he he, phương án nào hay hơn nhỉ?
  3. 12C1NSL

    12C1NSL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông đi loanh quanh vẫn về với vợ con,nhưng đàn bà mà đã ngoại tình thì không thể chấp nhận được. Ở đây có bác nào Vinamotor không nhỉ, Mr. P trưởng phồng đối ngoại oai phong là thế mà vợ ngoại tình với bạn thân của ông í đấy .Hài hước nhất là Mr ấy thường xuyên nhờ ông bạn kia chăm sóc vợ nhé.Các bác nam có độ lượng được như vậy không?.
  4. kimonodo

    kimonodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này không chỉ phụ thuộc vào ngoại hình đâu bạn ạ, nó còn do bản tính, do khả năng tự chủ của người ta nữa.
    Nếu chuyện này xảy ra, đầu tiên tớ phải nghĩ xem tại sao đã. Tự dưng người ta đang yêu mình là thế mà tự dưng lại quay ra với ngưòi khác, không thể nào không có nguyên do được, nhất là giai nhà tớ không phải thể loại lăng nhăng. Sau đấy tìm cách dò xem đó là câu chuyện mang tính thời điểm hay đã từ lâu rồi. Nếu chỉ là thời điểm thì chả tội gì dâng chồng mình cho người khác cả, đàn ông lỡ có ai khác đâu phải đều có nghĩa là hết yêu? Kể cả là từ lâu rồi tớ cũng phải cố thử một thời gian, nếu thực sự anh ta không còn là của mình nữa thì để anh ta đi thôi.
    Có lẽ một mình tớ ở đây chọn phương án thứ tư. Nhưng tớ không thích dùng từ "níu kéo", tớ thích gọi là "giữ gìn" hơn.
  5. meobong_82

    meobong_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
  6. puppy_piggy_sbs

    puppy_piggy_sbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Nói thì dễ nhưng phải trong hoàn cảnh đó thì mới biết được.
  7. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    không có tổn thương nào dành cho phụ nữ lại nặng nề bằng biết, chứng kiến, hay phải chấp nhận khi chồng ngoại tình .Nếu như có tha thứ cũng không thể nào quên được vì nó vẫn đau đến tận xương.
  8. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Em chưa lập gia đình nên cũng không rõ lắm,nếu cơ duyên trong 10 năm nữa có ai rước thì chắc em sẽ: Chấp nhận.
    Thật ra cũng có thể có người nói rằng,vì em chưa yêu ai chưa kết hôn cái gánh nặng gia đình rồi thế lọ thế chai thì em bảo thế.Nhưng đàn ông khi phát hiện vợ ngoại tình thì em ko biết nhưng đàn bà chắc sẽ tha thứ hoặc thế nào đó.Mọi người nói bỏ là bỏ luôn đc đấy chắc ,vì bất kì một cô giá nào khi lên xe hoa về nhà chồng đều mong mình lấy được ông chồng tử tế,quan tâm chăm sóc mình lúc mình thế nọ thế kia,phụ nữ dù có mạnh mẽ mấy thì cũng là phái yếu phái đẹp,có những chuyện phụ nữ chẳng làm được.Bây giờ lấy về rồi có con cái rồi mà nhỡ lấy phải ông chồng không tử tế thì cũng phải chấp nhận chứ sao.Mọi người bảo là ly hôn,cứ cho là ly hôn đi rồi lại lấy thằng khác là cùng chứ gì...cứ như vậy mãi à,đấy là chưa kể con gái 1 đời chồng phải nghe miệng tiếng,có khi mình không sao,nhưng còn ba mẹ mình họ hàng ...không thương mình thì lại thương con mình ba mẹ mình chứ,bỏ sao bây giờ.
  9. ykonoiladai

    ykonoiladai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    01. Với đàn ông có thể tha thứ. Tha thứ nhưng không bỏ qua.
    02. Đàn bà đã ngoại tình là bỏ.
    Lý do:
    Đàn ông gì thì gì cũng vì gia đình, không phải vì tình cảm mà ngoại tình, có khi chỉ vì thích chinh phục...
    Đàn bà chỉ ngoại tình khi đã hết tình cảm với chồng, đã ngoại tình thì không suy nghĩ, kô kể hậu quả, gia đình hiện nay thế nào. Nói chung là như thiêu thân và kô thể quay lại
  10. hn2791

    hn2791 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, đau đến tận xương, chẳng dễ gì mà quên được !

Chia sẻ trang này