1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phát hiện chồng/vợ ngoại tình bạn sẽ làm gì

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 9403, 22/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baoanhtrinh

    baoanhtrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ mọi người không phải là thánh, dù là nam hay nữ giới, nếu đã bị phản bội thì không bao giờ quên và tha thứ được. Đó có thể chỉ là một sự thương lượng, thoả hiệp vì một số mục đích khác( con cái, sự nghiệp, danh dự...).
    Nếu trong lòng luôn cảm thấy bị xúc pham thì mệt mỏi cho cả hai lắm. Tớ thì đơn giản thôi" lành làm gáo, vỡ làm môi, lôi thôi làm thìa", một phát cho bay ngay.
  2. vivunhumay_28

    vivunhumay_28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Ặc, cùng một hiện tượng mà bản chất lại khác nhau nhỉ
    Đã NT rùi thì chỉ nghĩ sướng cái thân mình thôi, còn nghĩ được đến ai nữa!
    Cái vàng vàng trên : nói thế ko biết ngượng mồm à
  3. xThienAnhx

    xThienAnhx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế này thì hơi thiên vị rồi nhé!
    Lỗi lầm nào cũng cũng là lỗi lầm ko nên đổ tại - " Tiên trách kỷ, hậu trách nhân"
    Và nỗi đâu nào cũng là nỗi đau ko kể là đàn ông hay đàn bà.
    Bon bạn tôi nó thường hay nói đùa với nhau là " chia ăn chia mặc chứ ko chia c.....cho ai"
    Pháp luật đã sinh ra tờ giấy giá thú để khi bạn quyết định ký vào đó bạn đã cam đoan bạn tôn trọng chế độ 1vợ 1chồng và cũng để chứng minh cho người bạn đời của bạn rằng bạn đã sẵn sàng chỉ có 1mình cô ấy ( anh ấy ) Vậy bạn đã quyết định rồi mà tại sao bạn lại vi phạm? Nên chăng các bạn hãy suy nghĩ kĩ trước khi quyết định kết hôn và trước khi làm 1điều gì đó làm tổn thương người mà bạn đã yêu thương và nguyện gắn bó cả cuộc đời này.
    KL : Một khi đã NGOẠI TÌNH thì ko có gì có thể biện minh được >>>bạn ko còn đủ yêu thương người ấy nữa >>>bạn làm người ta đau >>> đã đau khổ thì làm gì có HP >>> NÊN LI DỊ !!!

  4. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Người phạm lỗi bao giờ cũng muốn có một cơ hội
    Người bị tổn thương bao giờ cũng muốn người ta biết mình đau đớn đến đâu.
    Đàn ông luôn bào chữa đổ lỗi tại cái tính đàn ông nó thế chứ có phải là yêu thương gì đâu. Còn đàn bà mà phạm lỗi thì nói là tại chồng thiếu tình yêu dành cho mình.
    Đàn bà thì không thể tha thứ vì tha thứ hoá ra mình không bị tổn thương lắm à?? hic... Đàn ông thì đòi ly dị ngay vì tha thứ có nghĩa là quẳng luôn cái lòng tự trọng đi sao???
    Thế tình yêu nó nằm ở đâu?? Hoá ra là khi kết hôn nó chưa có thực sự à? Hay là kết hôn song, việc làm, con cái nó làm vung vãi rơi mất chỗ nào rồi? Thế thì người ta lấy nhau để làm quái gì nhỉ? Để yêu thương san sẻ cuộc đời với nhau hay để dựa vào nhau sinh tồn vậy?
    Thỉnh thoảng cũng thấy có cặp giận nhau lắm rồi mà trong lòng thương vẫn còn thật là thương.
    Người ta hay nói: "bỏ quách đi" chẳng qua là tình yêu thương chẳng có, lòng tin đâu còn mà tiếp tục. Không còn thiện chí với nhau thì cũng nên "bỏ quách đi", về ngâm cứu lại cái đăng ký kết hôn xem có phải ký nhầm không. Không yêu thương nhau mà chui chung vào cái xe rước dâu làm gì cơ chứ?
    Mấy hôm trước đọc được câu thế này:
    "Nếu làm ăn là kiếm lời thì yêu nhau nói chung và yêu thương vợ chồng nói riêng chính là chịu lỗ. Không chịu lỗ mà chỉ ham lợi trong đời sống yêu thương vợ chồng, thì chính lúc cần phải hy sinh và tha thứ thực tình, hết tình yêu thương nhau người ta lại bỏ nhau..."
    Tớ thì khi biết người ấy không yêu mình thực sự, tớ để cho người ấy và các con lựa chọn. Vì tớ sẽ yêu tất cả mọi người trong gia đình. Tớ sẽ dành cho những người ấy được lựa chọn để những người ấy thấy thoải mái nhất. Yêu là cho và nhận không có điều kiện.

  5. shadowsword

    shadowsword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình đang là kẻ ăn bám tự nguyện thì chỉ có một giải pháp:
    Đi khám và đút tiền bác sỹ để nó kết luận: " MÙ - CÂM - ĐIẾC"
  6. ntc50hdhkhn

    ntc50hdhkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    4.282
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này nan giải quá , theo tớ thì cũng còn tùy xem là ngoại tình thế nào nữa . Nếu là có tình cảm thật với ng khác, dồn cả vật chất và tinh thần cho đối tác khác thì đá là phải thôi, níu kéo mệt lắm . Nếu là nhỡ do " hoàn cảnh xô đẩy " thì còn có thể xem xét . Trong trường hợp chồng hay vợ mà lại ngoại tình với nhiều ng thì theo tớ nên đá càng nhanh càng tốt, bảo vệ sức khỏe bản thân thôi
    Đấy là với mấy đôi chưa có con, chứ có rồi thì tó kô dám bàn
  7. tung_kenwod

    tung_kenwod Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    thảo nào bây giờ thấy phong trào "phi công trẻ lái máy bay bà già" hơi nhiều, toàn các chị có chồng con đàng hoàng đi bồ bịch, chẳng kém gì các ông
    còn các ông thì "Phi công già lái tàu bay giấy"
    Xã hội loạn hết cả rồi, cứ mỗi giây là có tới 8 cặp đạt cực khoái đấy, trong đó có 1/3 là bồ bịch
    nhà nghỉ lại quá nhiều nữa
    Được tung_kenwod sửa chữa / chuyển vào 15:21 ngày 07/10/2007
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tha thứ...
    ...cho gia đình chồng vì giáo dục chồng không đúng cách.
    Chuyện vợ chồng tự tính với nhau, không đổ trách nhiệm lên đầu cha mẹ chồng.
    Hực hực, nói thế thôi! Lúc ấy chả biết thế nào! Khéo lại xử cả gia đình ấy chứ! Khéo cái gia đình bị xử ấy là...gia đình mình ấy chứ!
    (Bài trên không có tính spam nhé! Mọi ng nhắc đến vấn đề con cái thì tôi nhắc đến vấn đề cha mẹ của vợ/chồng. Nhỉ?)
  9. kimonodo

    kimonodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này, một khi đã xảy ra, dù là với đàn ông hay đàn bà, dù sau đó có tha thứ hay không thì họ cũng đau không chịu nổi và không thể nào quên được đâu. Nếu như chứng kiến bạn đời ngoại tình mà người ta không đau thì chỉ có thể là khi họ không có một chút xíu tình cảm nào với bạn đời của mình nữa, và nếu như thậm chí không cảm thấy đau vì tổn thương sự tự tôn, lòng kiêu hãnh vì hành vi ngoại tình của người bạn đời thì chắc tình cảm của họ đã đạt đến mức vô cảm, tức là không có cả sự tôn trọng tối thiểu lẫn sự khinh bỉ với bạn đời nữa.
    Nhưng khi ngoại tình, mấy ai trong cuộc kịp nghĩ đến điều đó đâu.
    @puggy_piggy: thì topic này toàn người ngoài cuộc tưởng tượng về tình huống đó mà, đã ai trải qua đâu. Hi vọng là bạn cũng chưa và không phải trải qua chuyện này
  10. kelangdu88

    kelangdu88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Sẽ nói chuyện thẳng thắn và hiểu tại sao. sau đó sẽ giải quyết tùy theo tình huống. Nhưng mình sợ trái tim tổn thương khó mà lành được. Híc...

Chia sẻ trang này