1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phát hiện lý thú: Tại sao trẻ con không thể tự đi qua đường một mình ?

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Ch@ien, 27/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ch@ien

    Ch@ien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Phát hiện lý thú: Tại sao trẻ con không thể tự đi qua đường một mình ?

    Hôm nay, lúc tớ đang trên đường trở về công ty, qua đường Tây Sơn, đối diện gò Đống Đa, phát hiện một đối tượng nhỏ xíu, chừng 5 tuổi, đang tìm cách qua đường...
    Tớ trở về công ty là lòng khắc khoải suy nghĩ không bít tại sao trẻ còn thì không thể tự qua đường một mình được nhỉ ? (thắc mắc về mặt khoa học, và vậy lý đàng hoàng đó nhé!)
    Các bạn thử nghĩ xem tại sao nào ?

    PS: lúc viết đến đoạn cuối này tớ đã chợt nghĩ ra lý do rồi, nhưng để chúng ta cùng đoán xem nhé?!

    Nhanh như máy khâu, lâu như ở...tù!!!
  2. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    Cái này có lẽ tôi trả lời được vì tôi đã trải qua.
    Tôi nhớ đó là lần đầu tiên tôi đến trường(lớp 1), khi đi về nhà một mình thì trước khi về được buộc phải qua đường rất đông. Đầu tiên tôi thử cố qua đường một mình nhưng mới một đoạn tôi đã dừng lại chần chừ vì trên đường rất nhiều xe và cuối cùng tôi quay lại trường(khá xa) hi vọng gặp chị tôi để đi về.Lúc đó chị tôi về đã lâu nên tôi không gặp, tôi quay lại ngã tư đó chần chừ mãi đi hay không rất lâu.Tất nhiên cuối cùng tôi cũng tự đi qua được và không bao giờ sợ qua đường nữa.
    Từ chuyện của tôi nghĩ rằng nguyên nhân là tâm lý e sợ trước một điều chưa rõ ràng của con người , ý nghĩ ,cảm nhận nhỏ bé so với sự vật xung quanh.Trong tình huống đó, bạn vừa muốn tiến lên vừa muốn lùi lại, bạn có thể chưa vượt qua ngay nhưng cuối cùng bạn sẽ vượt qua.
    [font=.VnArialH]Đó chính là chiến thắng nỗi sợ của mình!
    Từ chuyện trẻ con suy rộng ra, sẽ có lúc bạn phải chọn tiến lên hay lùi lại trong cuộc đời vậy thì đừng sợ bóng tối bí hiểm trước mặt mà hãy tiến lên.
    There's nothing you can know that isn't shown
  3. NHP85

    NHP85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    0
    đến lớp 9 mới có thể tự qua đường một mình

    P_INH
  4. hoasimtim

    hoasimtim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Từ nhỏ đến giờ tui hãi nhất là qua đường ... Nguyên cả đống xe cộ đi trông phát ghê ...
    Nói nhỏ : Bây giờ tui vẫn sợ khi qua đường 1 mình ... ( ngại quá )

    Học sinh không thích tiền
    Mà chỉ thích ông tiên
    Bởi ông tiên biết ước
    Ước ra thật nhiều tiền
  5. November_day

    November_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ tôi đã nghĩ đuợc 1 cách qua đường khi không có người quen ở gần là đi song song với 1 nguời lớn, như vậy tôi chỉ phải quan sát 1 bên đường.Bởi thế nên từ nhỏ tôi đã không sợ qua đường nhưng có 1 lần tôi phải đi qua 1 con đường, cũng không phải đường cao tốc nhưng ôtô phóng qua đường này rất nhanh (phải đến 80km/h) và nhiều nữa, gần như không nghỉ.Đường lại không có cầu vuợt nên tôi rất lúng túng để qua đường.Lần đấy tôi phải mất đến 20' để qua đường và từ hôm sau tôi không bao giờ đến khu đấy nữa.
    Nói chung trẻ con vẫn rất sợ qua đường, nên mỗi khi gặp đứa bé nào muốn qua đường mà cứ ngần ngừ sợ sệt, nếu không vội đi tôi thích dừng lại để dắt nó qua đường.Thực sự là cảm giác thích như vậy, chả hiểu tại sao<--------- dễ bị hiểu lầm là ba bị
    'Cause nothing lasts forever
    And we both know hearts can change
    And it's hard to hold a candle
    In the cold November rain

Chia sẻ trang này