1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phát hiện mẹ ngoại tình,em biết phải làm gì đây?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi banhran87, 08/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. banhran87

    banhran87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Phát hiện mẹ ngoại tình,em biết phải làm gì đây?

    Hiện nay tôi không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào cả từ khi tôi khẳng định được điều này!
    Mẹ em lấy chồng từ năm 18t, theo như mẹ kể thì do ông bà ép lấy,mẹ em ngày đó thật sự cũng không muốn lấy bố em lắm.
    Sau đó lần lượt 3 đứa côn ra dời,em năm nay đang học năm cuối ,đứa em gái đang học năm t2, chúng em hiện học tại hà nội,còn một đứa em trai học cấp 3.
    Bắt đầu từ 1 năm trước khi em gái lên đây học em thấy mẹ có sự thay đổi,em cảm nhận là đang có 1 kẻ nào đó đang xen vào cuộc sống của bà,lúc đó em cũng không quan tâm lắm,chỉ bảo là mình nghĩ vớ vẩn thôi,lo lắng không đâu.
    bắt đầu từ năm thứ 4 này,mọi sự rở nên rõ ràng.
    Mẹ thường xuyên chê bố ít tình cảm,không quan tâm tới mẹ,coi gia đình chỉ một thứ sở hữu,một nơi phải có vậy thôi,không quan tâm tới con cái ,để mặc mẹ lo hết(thật sự em cũng thấy thế) nhưng từ xưa tới giờ ông vẫn vậy mà! trước đây mẹ chỉ thỉnh thoảng phàn nàn,nhưng giờ em thấy mẹ thật sự chán ngán bố rồi,chản tới mức em có thể nhận thấy...e ko biết diễn tả ra sao nữa
    em phát hiện Mẹ mua 2 chiếc điên thoại giống hệt nhau,mấy lần về nhà thấy mẹ đóng cửa phòng ,tưởng mẹ ngủ sớm,nhưng không phải anh chị ạ,hôm vưa rồi em phatfs hiện ra bà đang nói chuyện với 1 người đàn ông nào đó,rất lâu,em thấy những thẻ cào 500000 dưới gầm giường.
    Bà trở nên ngọt ngào với chúng tôi,như chuộc lỗi vậy,cho chúng tôi tiền khi chúng tôi hỏi mà không kêu ca là tiêu nhiều như những năm đầu tôi mới đi học,quan tâm tới chúng tôi hơn như muốn chuộc lỗi.

    Bố tôi thật sự chưa bao giờ dạy chúng tôi điều gì cả,nhưng ông là 1 người hiền lành,là một người bạn tốt,có lẽ là một người bạn thì rất tốt nhưng là 1 người chồng tồi.Từ 7 năm nay rất ít đêm ông ở nhà,vì gia đình tôi sản xuất vào ban đêm,nên bố phải ở đó suốt đêm,ban ngày mới ở nhà,ông chỉ ăn và ngủ,chơi cờ,và đi làm ở cơ quan.Ông rất ít khi nói chuyện với con cái,tôi cho rằng đó là 1 khiếm khuyết về mặt giao tiếp của ông thôi,thật ra mỗi lần nói chuyện với ông tôi thấy ông khá lànhạycảm,chỉ là không biểu hiện ra thôi.

    Khi tìm số ĐT mẹ tôi gọi vào đêm đó,các hôm khác nữa, tôi diều tra ra đó là 1 số ĐT tại Porland, Or, usa. Rồi tôi nhớ có lần mẹ bảo tôi dạy mẹ cách gửi thư điện tử ,vì mẹ mới quen 1 ông bạn hàng bên Mĩ,muốn liên lạc...
    Thì ra là mẹ tôi hay gọi diện về đêm là vì thế,khi phá hiện ra toi đã tưởng tương ko biết người kia là kẻ ntn,tại sao lại nói chuyện ngang nhiên vào ban đêm như thế,chả lẽ ông ta ko có vợ con gì sao?Khi VN là ban đêm thì ở đó là ban ngày,khoảng trưa gì đó....

    Giơ thì tôi lo sợ, tôi không thể nói chuyện này một cách thẳng thắn như một người bạn đã khuyên tôi,(sau khi đã dằn vặt rất nhiều,tôi đã quyết định hỏi ý kiến một người bạn,thật sự tôi không dám thổ lộ với ai cả,vì tôi cảm thấy xấu hổ với bạn bè), tôi cảm thấy rằng nếu như mẹ biết là tôi đã biết,bà sẽ coi như không còn gì phải giấu nữa....
    Tôi là bà,tôi sẽ cảm thấy mình không còn sự tôn trọng từ những đúa con nữa,tôi kkhông muốn vậy.

    Bố tôi rất tôn trọng mẹ tôi,( hoạc là không coi thường mẹ tôi);
    mẹ tôi cũng thế,rất tôn trọng nhưng có lẽ là không yêu. Đối với tôi, một cuộc hôn nhân cần thiết nhât là sự tôn trọng lẫn nhau.Như thế là đủ
    Người đàn ông đó ở tận bên đất Mỹ,đay thật ra là một cuộc ngoại tình qua ĐT,không có gì là chắc chắn cả,...,Nhưng nếu bố tôi phát hiện ra thì sao?Tôi ko biết nũa,có khi ông sẽ coi như không biết,lờ đi,nhưng nhỡ không thế thì sao?
    Đây có thể là một một cuộc phiêu lưu mà mẹ tôi muốn thử trước khi sắc đẹp vĩnh viễn phai tàn? Hiện nay tôi không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào cả từ khi tôi khẳng định được điều này!
    Mẹ em lấy chồng từ năm 18t, theo như mẹ kể thì do ông bà ép lấy,mẹ em ngày đó thật sự cũng không muốn lấy bố em lắm.
    Sau đó lần lượt 3 đứa côn ra dời,em năm nay đang học năm cuối ,đứa em gái đang học năm t2, chúng em hiện học tại hà nội,còn một đứa em trai học cấp 3.
    Bắt đầu từ 1 năm trước khi em gái lên đây học em thấy mẹ có sự thay đổi,em cảm nhận là đang có 1 kẻ nào đó đang xen vào cuộc sống của bà,lúc đó em cũng không quan tâm lắm,chỉ bảo là mình nghĩ vớ vẩn thôi,lo lắng không đâu.
    bắt đầu từ năm thứ 4 này,mọi sự rở nên rõ ràng.
    Mẹ thường xuyên chê bố ít tình cảm,không quan tâm tới mẹ,coi gia đình chỉ một thứ sở hữu,một nơi phải có vậy thôi,không quan tâm tới con cái ,để mặc mẹ lo hết(thật sự em cũng thấy thế) nhưng từ xưa tới giờ ông vẫn vậy mà! trước đây mẹ chỉ thỉnh thoảng phàn nàn,nhưng giờ em thấy mẹ thật sự chán ngán bố rồi,chản tới mức em có thể nhận thấy...e ko biết diễn tả ra sao nữa
    em phát hiện Mẹ mua 2 chiếc điên thoại giống hệt nhau,mấy lần về nhà thấy mẹ đóng cửa phòng ,tưởng mẹ ngủ sớm,nhưng không phải anh chị ạ,hôm vưa rồi em phatfs hiện ra bà đang nói chuyện với 1 người đàn ông nào đó,rất lâu,em thấy những thẻ cào 500000 dưới gầm giường.
    Bà trở nên ngọt ngào với chúng tôi,như chuộc lỗi vậy,cho chúng tôi tiền khi chúng tôi hỏi mà không kêu ca là tiêu nhiều như những năm đầu tôi mới đi học,quan tâm tới chúng tôi hơn như muốn chuộc lỗi.

    Bố tôi thật sự chưa bao giờ dạy chúng tôi điều gì cả,nhưng ông là 1 người hiền lành,là một người bạn tốt,có lẽ là một người bạn thì rất tốt nhưng là 1 người chồng tồi.Từ 7 năm nay rất ít đêm ông ở nhà,vì gia đình tôi sản xuất vào ban đêm,nên bố phải ở đó suốt đêm,ban ngày mới ở nhà,ông chỉ ăn và ngủ,chơi cờ,và đi làm ở cơ quan.Ông rất ít khi nói chuyện với con cái,tôi cho rằng đó là 1 khiếm khuyết về mặt giao tiếp của ông thôi,thật ra mỗi lần nói chuyện với ông tôi thấy ông khá lànhạycảm,chỉ là không biểu hiện ra thôi.

    Khi tìm số ĐT mẹ tôi gọi vào đêm đó,các hôm khác nữa, tôi diều tra ra đó là 1 số ĐT tại Porland, Or, usa. Rồi tôi nhớ có lần mẹ bảo tôi dạy mẹ cách gửi thư điện tử ,vì mẹ mới quen 1 ông bạn hàng bên Mĩ,muốn liên lạc...
    Thì ra là mẹ tôi hay gọi diện về đêm là vì thế,khi phá hiện ra toi đã tưởng tương ko biết người kia là kẻ ntn,tại sao lại nói chuyện ngang nhiên vào ban đêm như thế,chả lẽ ông ta ko có vợ con gì sao?Khi VN là ban đêm thì ở đó là ban ngày,khoảng trưa gì đó....

    Giơ thì tôi lo sợ, tôi không thể nói chuyện này một cách thẳng thắn như một người bạn đã khuyên tôi,(sau khi đã dằn vặt rất nhiều,tôi đã quyết định hỏi ý kiến một người bạn,thật sự tôi không dám thổ lộ với ai cả,vì tôi cảm thấy xấu hổ với bạn bè), tôi cảm thấy rằng nếu như mẹ biết là tôi đã biết,bà sẽ coi như không còn gì phải giấu nữa....
    Tôi là bà,tôi sẽ cảm thấy mình không còn sự tôn trọng từ những đúa con nữa,tôi kkhông muốn vậy.

    Bố tôi rất tôn trọng mẹ tôi,( hoạc là không coi thường mẹ tôi);
    mẹ tôi cũng thế,rất tôn trọng nhưng có lẽ là không yêu. Đối với tôi, một cuộc hôn nhân cần thiết nhât là sự tôn trọng lẫn nhau.Như thế là đủ
    Người đàn ông đó ở tận bên đất Mỹ,đay thật ra là một cuộc ngoại tình qua ĐT,không có gì là chắc chắn cả,...,Nhưng nếu bố tôi phát hiện ra thì sao?Tôi ko biết nũa,có khi ông sẽ coi như không biết,lờ đi,nhưng nhỡ không thế thì sao?
    Đây có thể chỉ là một cuộc phiêu lưu của bà, trước khi sắc đẹp vĩnh viễn phai tàn,muốn làm 1 cái gì đó cho bản thân?A
    Mẹ tôi cũng biết mình có lỗi kia mà,tôi không muốn khiến bà cảm thấy mình không còn sụ tôn trọng của những đúa con.
    Mẹ tôi giờ đang bước vào tuổi 40,bà bỗng trở nên trẻ lại,những đúa con đã lớn, không còn cần sụ chăm sóc nữa. Mấy năm nay bà gặp lại những người bạn cũ thời cấp 3,họ đều được chồng họ chăm lo yêu mến,,tôi biết bà có sự so sánh.
    Một lần nói chuyện với em gái em kể chuyện em lo lắng cho nó nghe,nó cũng thật sự lo lắng,nó bảo có lần đang ngủ với mej,nó thấy mẹ nói mê :Em thích anh lắm.......
    Nó bảo là có lẽ nó ngủ mơ,nhưng khi em nói chuyện nghi ngờ mẹ ngaoij tình ra,nó cũng rất buồn,nhưng nó là 1 người khá ích kỷ,em nghĩ vậy,nó bảo :" nếu bố mẹ bỏ nhau,bố chắc cũng chóng lấy vợ khác được thôi,còn mẹ thì có hạnh phúc rồi,chỉ khổ chị em mình thôi,không biết tài sản bố mẹ sẽ chia ra sao nhỉ?Em không biết làm thế nào đây,huhu"
    Tôi không biết nên làm gì bây giờ,thật sự từ khi phát hiện ra,tôi thấy mình trở nên trống rỗng,lúc nào cũng buồn buồn,tự dưng những hành động yêu thương của mẹ khiến tôi thấy nổi da gà.
    Tôi không chấp nhận sự dối trá,nhưng tôi không biết làm thế nào.
    Tôi tháy mất niềm tin vào tình yêu,hôn nhân,người ta chấp nhận lấy nahu rồi đén 1 ngày lại hối tiếc,tự dưng tôi thấy không còn hứng thú gì việc kết hôn nữa,tôi tự nhủ sẽ sống độc thân suốt đời,trả thù bố mẹ tôi.
    Đã 1 tuần từ khi tôi khẳng định được điều đó,Tôi không có người bạn nào đủ từng trải để khuyên nhủ giúp đỡ tôi,thật sự mong sự giúp đỡ từ mọi người!
    Mong sớm nhận được hồi âm!

    Mẹ tôi cũng biết mình có lỗi kia mà,tôi không muốn khiến bà cảm thấy mình không còn sụ tôn trọng của những đúa con.
    Mẹ tôi giờ đang bước vào tuổi 40,bà bỗng trở nên trẻ lại,những đúa con đã lớn, không còn cần sụ chăm sóc nữa. Mấy năm nay bà gặp lại những người bạn cũ thời cấp 3,họ đều được chồng họ chăm lo yêu mến,,tôi biết bà có sự so sánh.
    Một lần nói chuyện với em gái em kể chuyện em lo lắng cho nó nghe,nó cũng thật sự lo lắng,nó bảo có lần đang ngủ với mej,nó thấy mẹ nói mê :Em thích anh lắm.......
    Nó bảo là có lẽ nó ngủ mơ,nhưng khi em nói chuyện nghi ngờ mẹ ngaoij tình ra,nó cũng rất buồn,nhưng nó là 1 người khá ích kỷ,em nghĩ vậy,nó bảo :" nếu bố mẹ bỏ nhau,bố chắc cũng chóng lấy vợ khác được thôi,còn mẹ thì có hạnh phúc rồi,chỉ khổ chị em mình thôi,không biết tài sản bố mẹ sẽ chia ra sao nhỉ?Em không biết làm thế nào đây,huhu"
    Tôi không biết nên làm gì bây giờ,thật sự từ khi phát hiện ra,tôi thấy mình trở nên trống rỗng,lúc nào cũng buồn buồn,tự dưng những hành động yêu thương của mẹ khiến tôi thấy nổi da gà.
    Tôi không chấp nhận sự dối trá,nhưng tôi không biết làm thế nào.
    Tôi tháy mất niềm tin vào tình yêu,hôn nhân,người ta chấp nhận lấy nhau rồi đến 1 ngày lại hối tiếc,tự dưng tôi thấy không còn hứng thú gì việc kết hôn nữa,tôi tự nhủ sẽ sống độc thân suốt đời,trả thù bố mẹ tôi.
    Đã 1 tuần từ khi tôi khẳng định được điều đó,Tôi không có người bạn nào đủ từng trải để khuyên nhủ giúp đỡ tôi,thật sự mong sự giúp đỡ từ mọi người!
    Mong sớm nhận được hồi âm!
  2. nq9630

    nq9630 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    3.024
    Đã được thích:
    112
    Hãy cho bố mẹ bạn cùng biết những nghi ngờ của bạn. Người lớn sẽ có cách giải quyết hợp lý. Nếu họ còn cứu vãn được - họ sẽ biết. Nếu họ ko còn tình yêu hay để họ chia tay
  3. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    đừng nghe theo lời bạn này nói, kẻo tan cửa nát nhà đấy, theo tôi bạn nên trực tiếp nói với mẹ bạn, nếuko suy chuyển bạn viết thư trực tiếp cho ông ta đề nghị chấm dứt mối quan hệ này đi . nước cuối cùng là để cho bố bạn biết chứ mới đầu mà để cho bố bạnbiết thì dễ tan cửa nát nhà vì đàn ông thường khó tha thứ, còn biết đâu khi bạn nói chuỵen với mẹ bạn mọi việc lại tốt đẹp cả thì sao
    Được lionking_arc sửa chữa / chuyển vào 02:02 ngày 09/12/2008
  4. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Bạn đừng nên nói gì với mẹ vội,vì chưa có bằng chứng bà ta chối ngay,lại mắng cho bla,bla....
    Bạn tham khảo một số ý kiến ở topic papa có bồ trong forum này.
    Bạn nên :
    1. Điều tra xem nội dung cuộc call, cho ai ,số tell... Bạn có thể dùng một mp3 hay 4 để ghi hàng đêm,chẳng ai biết.
    2. Khi có kết quả là bà ấy ngoại tình,nên gặp riêng đối thoại. Nếu bà ấy cứ tiếp tục thì có nhiều cách cai loại ma túy này.
    3.Kiểu nói ''em thích anh lắm'' như thế,có thể có giả thiết mẹ bạn đang đi săn lùng tình yêu. Kiểu này không phải là gắn bó gì với ai đâu,mà vì cái tuổi hồi xuân như thế nhiều bà sống gấp. Tôi cũng là nạn nhân mấy bà đó rồi như tôi viết ở :
    http://www10.ttvnol.com/forum/tvty/1111526/trang-5.ttvn
    Hồi sinh viên tôi có đi dạy thêm,làm gia sư. Tôi lấy làm lạ,là cô X mẹ của học trò tôi quan tâm đặc biệt tới thầy. Nhiều khi đến dậy học sau giờ học của tôi,cô mời tôi ăn khá chu đáo. Cho đến một hôm, tôi đến dạy thì cô cho thằng bé học trò tôi đi xem film tại rạp. Cô bảo nó là ngày kỷ niệm cô được nhận tháng lương đầu tiên ở VN nên cho nó tiền đi xem và đi chơi,cho nó nghỉ học thêm. Tôi đến nơi thì cô vồn vã :
    - Cháu vừa từ trường đến à?
    -Vâng
    -Chắc chưa ăn gì,cô mới mua được cái này còn tươi,cháu làm một chút đỡ đói
    Cô bưng ra hai quả trứng vịt lộn không có rau răm. Lại nữa trên khay có cốc bia đánh với lòng đỏ trứng. Tôi đang đói,ăn ngay .Còn đang phân vân cốc bia đặc biệt thì cô X bảo:
    - Cô mới học được cách làm nước giải khát mà rất dễ uống.
    Tôi nốc cạn vại bia -trứng .
    Cô bảo hôm nay trường thằng bé cho nó đi thăm quan ,chắc sắp về,sau giờ học,còn chú thì đang đi Ba lan.
    Trong lúc chờ thằng con cô,cô đưa cho tôi xem đĩa porno mới nhất mà chú chồng cô mới mượn về.
    Cô vào trong toilet tắm,khi đi ra mặc áo ngủ mỏng tang lộ rõ gực trần . Mặt cô đỏ bừng trông xinh hơn ngày thường,mắt long lên,nuốt nước bọt rồi nói:
    -Mình vừa bị đinh buồng tắm cào xước lưng, D xem hộ cái.
    Tôi thật thà ngó ra sau nhìn thì cô nắm lấy tay tôi mà hôn,sau đó nhẹ nhàng ôm và bảo:
    - Em yêu anh ngay từ hôm đầu anh đến
    -Cháu xin lỗi cô,cô đừng làm thế
    -Chiều em một tý,em sống cô đơn và đau khổ lắm. Em có quà ,nhưng không biết anh thích gì,đây anh cầm mua thứ anh thích nhất và đó là một phần trái tim em.Em nói đùa đấy,hôm nay thằng bé đi xem với bạn đến khuya.
    -Cô dúi vào tay tôi phong bì mà qua cửa sổ của nó tôi thấy màu xanh của những tờ giấy bạc
    - Cháu đi về đây ! Tôi chạy ra cửa,mới xoay nắm tay cầm,cửa hé ra nhưng còn mắc bởi dây xích chốt thì cô đuổi kịp,giật áo tôi và quát lên :
    - Tao báo về Trung tâm là mày đến dạy với thái độ tồi,để người ta đuổi cổ không cho mày dạy nữa.Tao báo công an ngay là mày hiếp dâm.
    .......
    Thôi,nghe em,em biếu anh thêm quà nhé !
    Tôi vừa giật chốt xích thì thấy thằng học trò một tay g lăm lăm chìa khoá đứng ngoài ,tay kia nắm camera. Thì ra nó không đi xem gì cả mà lỏn về áp tai vào cửa nghe câu chuyện.Nó định lấy bằng chứng vạch mặt cô X.
    Nó đến nhà tôi mấy hôm sau bảo tôi làm chứng vì cô chối biến.
    Tôi kể cho bọn bạn nghe thì chúng nó cho vài ví dụ.Mà ví dụ lớn nhất là bà chị ruột của Tin Palet ,trùm xã hội đen Khánh hoà. Bà ấy chài một giai khá bảnh tỏn không được,thuê một thằng đến bấm dao cạo vào ria và cổ thằng sinh viên ấy và dọa. Sau này nó và một thằng khác đến Thương vụ phục vụ bà ấy,làm ôshin .
    Đầu tiên chúng nó tưởng làm trai bao,sau mới thấy là làm nô lệ ********,không cho dùng áo mưa. Đến khi bà này đạp nó ra khỏi cửa,nó lê lết ở bệnh viện trị giang mai bà ấy đổ bệnh cho.
    Và bà ấy không cho nó tiền để chữa bệnh.
    4. Trường hợp bà ấy chỉ trò chuyện cho khuây khoả thì cũng chưa đến mức nào
    Tóm lại : Theo dõi và đối thoại
  5. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này thì chỉ có bố mẹ bạn mới hiểu và quyết định được mà thôi,cũng khó nói lắm...Bạn hãy thử nói chuyện trực tiếp với mẹ bạn xem,nguyên nhân từ đâu rùi sẽ có cách giải quyết bạn ạ. Chẳng ai thích gia đình mình chia rẽ đâu nhưng có những điều ko thể chịu đựng thêm nữa nên mới fải vậy..
    Chúc bạn sẽ tìm đc nguyên nhân và gđ bạn sẽ êm ấm,!!
  6. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ Topic copy ở đâu rồi paste vào mà loạn hết cả lên thế nhỉ? Có cần tôi sửa hộ không?
  7. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Sn 87 mà viết được những dòng như thế kể cũng lạ
  8. 0983050580

    0983050580 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Bạn copy hay có thật thế
  9. nguyen_andy

    nguyen_andy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    ĐỔI THOẠI VỚI MẸ BẠN ĐI.
    BĂNG CÁCH HÃY KỂ 1 CÂU CHUYỆN BẠN BỊA RA GẦN GIỐNG VỚI NHỮNG GÌ ĐĂNG DIỄN RA VỚI MẸ BẠN XEM BÀ PHẢN ỨNG RA SAO.
    THẲNG THẮN ĐỐI THOẠI LÀ CÁCH TỐT NHẤT GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ.
    CHÚC BÌNH AN
  10. kaixin108

    kaixin108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng trong hoàn cảnh của bạn, nhưng ngày đó tôi còn nhỏ, quá khờ khạo về những chuyện như vậy, tôi không biết phản ứng tích cực để cứu lấy hạnh phúc gia đình mình. Cuối cùng họ đã chia tay, chị em mỗi người 1 nơi, còn nghiện ngập...Nghĩ lại vẫn thấy buồn. Bạn đã biết nhận thức về chuyện của gia đình mình như vậy, tôi mong bạn hãy thẳng thắn đối thoại với mẹ bạn. Nếu ba bạn biết được chuyện gì đang diễn ra tôi nghĩ ông sẽ vô cùng bị tổn thương. Hãy nghĩ về gia đình của mình. Tôi biết với tính cách của mẹ bạn như thế chẳng dễ chút nào khiến bà lay chuyển, nhưng bạn hãy làm tất cả những gì có thể, cố gắng nhé! Để nếu kết quả có thế nào bạn cũng không phải ân hận!
    Chúc bạn an lành! Cố gắng nhé! Con cái là người luôn bị tổn thương nhiều nhất vì trục trặc trong gia đình. Tôi mong bạn vững vàng! Còn các em bạn nữa!

Chia sẻ trang này