1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phát hiện mẹ ngoại tình,em biết phải làm gì đây?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi banhran87, 08/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. banhran87

    banhran87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    oisoioi Bạn chủ Topic copy ở đâu rồi paste vào mà loạn hết cả lên thế nhỉ? Có cần tôi sửa hộ không?
    Mình đánh máy rồi paste vào, sau đó lại sửa trên sau khi paste ,gửi rồi mới thấy lung tung cả! không biết làm sao sửa lại cả! Nếu bạn thấy cần sửa thì sửa giúp mình nhé.

    0983050580 Bạn copy hay có thật thế
    Sự thật 100 %. Mình không hề thêm hay bớt gì cả. Mình đã suy nghĩ rất lâu , mình không thể chia sẻ cho bạn bè mình , mình thấy thật là xấu hổ khi họ biết dược điều này.
    Mình cảm tưởng rằng mình sắp phát điên lên vì giữ điều bí mật khủng khiếp này .
    hôm trước em gái mình về quê,nó đã nối về việc mình nghi ngờ việc ngoại tình của mẹ cho mẹ biết, mình cũng chỉ nói cho nó một số điều về hai cái ĐT,những cái thẻ cào,những cuộc gọi một mình,sự thay đổi trong cách sống của mẹ.Mình chỉ nói với nó đúng như thế,không tiết lộ thêm gì hơn.Nó đã kể lại là nó chỉ nói những điều như thế.Mẹ phủ nhận tất cả,thanh minh tất cả chỉ là những cuocj gọi bạn bè và làm ăn thôi.Sự thay đổi trong tâm trạng của mẹ(mà tôi cho rằng đó là biểu hiệ của người đang yêu) chỉ là do tiếp xúc với cuộc sống bên ngoài nhiều hơn sau khi chúng tôi đi học. Nó bảo sau đấy mẹ đã để loa ngoài cho tất cả các cuộc gọi.............Mẹ bảo mẹ cũng vui vì được con cái lo lắng nhưng cũng buồn. Sau đấy em tôi bảo rằng nó ra ngoài,lát sau về thấy mẹ đang nói chuyện với bố,bố đang om mẹ an ủi.
    Trước đây tôi muốn điên vì phải giữ điều bí mật,giờ lòng tôi như trút khỏi gánh nặng,cuộc sống lại rạng rỡ,tôi thấy mội thứ dường như đẹp đẽ lạ lùng....
    Mọi điều lo lắng ở trên của tôi đã không xảy ra,gần như tất cả ,cho đến gbaay giờ.
    Bây giờ tôi còn boăn khoăn một điều là tôi nên nói chuyện này với mẹ như thế nào,tôi sẽ không bao giờ thừa nhận rằng mình đã sai.Tôi không sai.Tôi sẽ nghe mẹ giải thích và tin đó là sự thật.
    Mọi thứ có lẽ sẽ qua và đây sẽ chỉ là bí mật giữa hai mẹ con tôi.
    Các bạn thấy tôi cần làm những gì nữa ?rất mong sự giúp đỡ từ mọi người!
    Thanks!
  2. banhran87

    banhran87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Em gái tôi tính nó rất vô tư,không muốn nghĩ gì nhiều nên khi nói chuyện nó đã kể cho mẹ ,hai chúng tôi chỉ nói chuyện đó trên góc độ thông tin cần thông báo cho nhau biết, tôi và nó không bình luận, không xét đoán,không đối chiếu lại những gì đã nói chuyện với nhau.
    Nó tin mẹ,tin là như thế :không có gì xảy ra với mẹ & tôi đã quá suy nghĩ. Tôi nghĩ mình không nên xóa bỏ sự bình yên mà nó đã tạo ra cho bản thân, dù phải trốn tránh sự thật.
    Tôi cũng rất muốn tin như thế.

    Thật sự là sự thật khiến tôi không thể bình yên coi như không có gì được .
    Đợt này đang thi nên chưa về quê được, mấy hôm nữa tết dương lịch về quê tôi sẽ nói chuyện với mẹ.
  3. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    vấn đề này hãy để xem 1 thời gian nếu chính xác thì lúc đó chắc sẽ có hướng giải quyết
  4. VLchua

    VLchua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên nói chuyện với mẹ bạn , nói mẹ thương lấy các con. Dù sao 1 mối tình qua ĐT cũng chẳng có ý nghĩa lắm, mọi chuyện vẫn có thể tốt hơn tất cả là phụ thuộc vào bạn và mẹ của bạn . Mong gia đình bạn lại như ngày xua
  5. 0stsee

    0stsee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Mình ko đồng ý với bạn này lắm.
    Mối tình nào cũng có ý nghĩa cả,mẹ bạn đã có tình cảm với ng khác thì mình ngĩ bạn nên tâm sự với mẹ.Hỏi xem mẹ có thực sự yêu ng đàn ông kia ko.
    Bạn có hạnh phúc ko nếu như mẹ mình ko hạnh phúc?Mà hạnh phúc là điều bố bạn ko mang lại đc cho mẹ bạn.
    Mình nói y kiến mình thế thôi.Mong bạn và mẹ tìm đc giải pháp đúng.
  6. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Nỗi đau này không phải của riêng ai
    Nghiêm cấm phụ nữ chưa chồng và trẻ em dưới 18 tuổi được click vào link blog ở dưới phần chữ ký của tôi nghe
  7. dioraroma

    dioraroma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hãy là người bạn trò chuyện với mẹ bạn. Hãy ở bên mẹ nhiều hơn để thu hút mẹ về với gia đình. Có thể ko cần phải nói về chuyện của mẹ, nhưng nói về bố, về tình cảm gia đình. Rồi mẹ bạn sẽ hiểu các bố và con cái cần bà như thế nào và sẽ dừng lại mà. Chúc gia đình bạn sẽ hạnh phúc.
  8. conuoidayho

    conuoidayho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Bệnh quá đấy, kể thì kể chứ sao lại kể chi tiết thế. Bạn post chuyện *** vào đây làm gì.
  9. DoctorPhan

    DoctorPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp này nhiều gia đình mắc phải lắm! Bạn nên nói chuyện với mẹ và đừng cho bố biết vội. Xem mẹ bạn định thế nào, và khuyên nhũ mẹ chớ có vì một chút đam mê mà đánh mất cả gia đình. Hoặc có thể vì bố không mang lại cho mẹ những gì mẹ muốn nên mẹ tìm đến với người khác, biết đâu tình yêu của người kia đối với mẹ bạn là thật, và mẹ cảm thấy hạnh phúc hơn thì sao?
    Hãy điều tra, tìm hiểu thật kỹ trước khi quyết định hành động gì nhé! Mong mọi chuyện trở nên tốt đẹp!

Chia sẻ trang này