1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phát hiện ra cô ấy có họ napoleong cởi chuồng với mình :(( help em zới

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi coldcold_heart, 08/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chamcom123

    chamcom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    0
    Không thấy nói gì tới tình cảm của cô bé kia cả, nhưng mới chỉ dừng ở thích thôi thì dễ giải quyết mà, bạn nên chọn cách 2, dính vào họ hàng lằng nhằng lắm
  2. coldcold_heart

    coldcold_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm cả 2 là rất thích chứ chưa là yêu
    Em là thằng khá bướng,nhưng vẫn hiểu là phải đặt chữ hiếu lên hàng đầu
    Các cụ nhà em tuy nghiêm,nhưng cũng không phải là bảo thủ quá.Em nghĩ là cứ để từ từ,tìm hiểu dần dần tình hình,và tình cảm thì không để tiến triển xa quá.
    Nếu em làm các cụ hiểu và cảm thông cho thì sẽ tiến tới tiếp.Còn trẻ nên em nghĩ là sẽ đủ thời gian
  3. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Nếu em đọc kỹ bài viết của chú coldcold_heart thì sẽ hiểu là 2 người này có họ 5-6 đời, việc "chơi hay đi lại với nhau từ nhỏ" không có liên quan gì ở đây cả. Hơn nữa chú này đủ sáng suốt để đưa ra 2 giải pháp chứng tỏ tình cảm cũng chưa chín muồi lắm. Nhưng nếu tình cảm đã chín muồi thì giải pháp tốt nhất cũng là phương án 2.
    Tuy khả năng sinh con kém phát triển là không quá cao nhưng không phải là không có. Người sống có trách nhiệm là người biết hy sinh hạnh phúc của bản thân nếu cần thiết để không phải làm nhiều người bất hạnh sau này. Người biết suy nghĩ là người cân nhắc trong mọi hành động của họ chứ không phải chạy theo cảm xúc để hành động thiếu suy nghĩ. Người mạnh mẽ là người có thể vượt qua những cảm xúc nhất thời vì một mục đích tốt đẹp và cao cả hơn. Người ích kỷ là người chỉ nghĩ đến cảm giác hạnh phúc của bản thân và cố tình quên đi hậu quả mà mà nó có thể để lại cho người khác(trong trường hợp này là gia đình và những đứa con sau này nếu nó không may mắn bị chậm phát triển). Người bồng bột và thiếu suy nghĩ là người hành động theo bản năng và bất chấp hậu quả. Kẻ hèn nhát là kẻ không dám đối mặt với sự thật và cố tình lờ nó đi để chạy theo cảm xúc nhất thời.
    Anh đã đọc nhiều bài của em trên diễn đàn và anh chưa từng có ý kiến bởi vì anh không nghĩ là ý kiến của anh sẽ có tác dụng sửa đổi em. Tuy nhiên qua bài này, anh nghĩ em nên tập thói quen sống có trách nhiệm với danh dự của bản thân hơn trước khi lên forum nói nhăng cuội như thế này.
  4. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Tặng bác 1 ngôi sao 5 cánh.
    Em thì nghĩ nếu chủ topic và cô em họ kia thật sự sâu sắc thì vẫn có thể đến với nhau, còn vấn đề huyết thống thì em nghĩ luật đã quy định là quá 3 đời là có căn cứ, nên 5,6 đời rồi thì tỷ lệ rất thấp, không đáng ngại.
  5. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Dài dòng quá ! Thề là từ 4 đời trở đi mình kô hề bít đấy là họ hàng !
    Cách đây khaỏng 3 năm có về quê ngoại ở 1 thời gian ! Về quê chạ bít ai với ai , họ hàng đông nghìn nghịt ..hu hu
    Em ngồi quán téng Lô mãi 1 thời gian thì em và bà bán Lô đề mới nhận ra nhau là bà cháu họ hị hị
    Sau đó đang đò đưa 1 ẻm ở quê , xinh xắn chất phác ...... Đến khi định chính thức vào cuộc thì hoá ra mìn fải gọi ẻm bằng cô , 3 đời đấy cơ ạ ! hị hị ...
    nếu bác gì khuyên 5,6 đời kô đc yêu thì kô fải ! Ở các làng quê em thấy bọn nó toàn zai làng lấy gái làng thế thì bọn nó loạn luân hết ạ !
    Nếu kể 5,6 đời thì ở trong làng có khi cả làng có họ với nhau ý ạ !
    Iem về quê iem biết !
  6. luck198

    luck198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm cho tình huống của bác. Nếu bác quyết định tới luôn với em đó, không dứt gánh nữa chừng thì chọn cách 1. Vì đã là có họ hàng với nhau nếu có chuyện gì thì rắc rối to cho cả 2, nó liên quan đến cả họ chứ chẳng đùa được đâu ah.Song song với đó bạn phải giải thích với ông bà già hiểu được vấn đề họ 4 đời thì vô tư đê... Nếu bác thấy chưa yêu, chỉ mới thích, chưa đến mức sâu đậm và cũng không chắc chắn về tương lai của cả 2 thì nên chọn 2. Biết là khó khăn lắm nhưng đành chịu thôi, phải thể hiện bãn lãnh đi chứ. Tui nghĩ bác đã nói ra vấn đề này và nhờ anh em giúp thì bác cũng có tình cảm nhiều với em đấy rồi. Hãy suy nghĩ thật kỹ và chọn cho mình cách thích hợp nhé. Chúc bạn có được hạnh phúc của mình
  7. GA_HANOI

    GA_HANOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của chú coldcold_heart, anh thấy hai đứa không thể hạnh phúc lâu dài với nhau. Nên bỏ.
    Thêm: Việc có họ với nhau được tính như sau: Bố mẹ là đời 1, con cái là đời 2, cứ thế mà tính tiếp. Như trường hợp chú coldcold_heart được tính là cách nhau 4 đời, nhưng gọi là có họ trong 5 đời.
  8. NucThaiMy

    NucThaiMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0

    thế nào là nói nhăng nói cuội ?
    hay vì anh cho tất cả suy nghĩ của anh mới là đúng, là nghiêm túc ...còn mọi người trái với ý anh thì đều là sai, nhảm nhí , nông cạn và ko có trách nhiệm ?
    thứ nhất : cái chuyện sinh con kém fát triển về sau ... nếu nó có vấn đề và đáng fải lo ngại vì mức độ nguy hiểm thì pháp luật đã ko đồng ý cho họ hàng từ đời thứ 4 được lấy nhau ... cho nên cái sự lo ngại của anh hoàn toàn là ko cần thiết trong vấn đề này. Nếu lôi nó ra để bảo vệ quan điểm của anh trong chuyện này thì nó là 1 yếu tố cực kì mờ nhạt và ko có sức thuyết fục !
    Thứ 2 : về cái quan điểm của anh & em ... theo em thì mọi việc trong chuyện này có fát triển thì cũng ko sai ... chẳng có góc độ nào là sai cả ... nhưng cái suy nghĩ này là quan điểm của riêng em ... cho nên nếu anh ko nghĩ giống em thì cũng là chuyện bình thường ... mỗi người có 1 quan điểm riêng ... trên đời này chả có cái gì là tuyệt đối, là chuẩn mực .... ko có quan điểm nào là thực sự đúng và thực sự sai cả ... anh cho rằng t/y trong câu chuyện này là ko nên tiếp tục _ đấy là quan điểm của riêng anh ... còn quan điểm của em là nó ko sai ... em chẳng tìm thấy 1 lí do gì để chứng minh về cái sự sai của nó cả ... nếu anh có thì mời anh cứ lôi ra để fản bác ...
    Thứ 3 : em chẳng biết anh là ai, cũng chẳng biết các bài viết của anh có nội dung tích cực như thế nào ... và ko hiểu anh đã tiếp nhận những bài viết của em ra sao ... nhưng có vẻ với anh thì nó ko là chuẩn mực ... Còn về cái chuyện danh dự ý ... chả hiểu tại sao lại lôi được cái danh dự ra mà nói nữa ... 1 ng` có suy nghĩ và quan điểm ko giống + đi ngược lại với mình ... thì có nghĩa là danh dự + bản thân người đấy hèn kém à ??? hay là thế nào ??? khôi hài !
    Thứ 4 : có vẻ anh là 1 người thick sự chuẩn mực ... như thế chả có gì là sai ... nhưng chuẩn mực 1 cách khô khan, bảo thủ quá mức ... và thậm chí anh mới là 1 ng` ích kỉ ... người ích kỉ là người chỉ suy tôn suy nghĩ của mình, ích kỉ nghĩ là mình mới là người sống tốt, còn mọi người là ích kỉ hết ... tình cảm và gia đình đều quan trọng ... cố gắng dung hoà cả 2 chứ đừng nên hơi tí là bỏ 1 cái để giữ trọn vẹn 1 cái ... sống chuẩn mực và đạo đức cũng là tốt đấy ... nhưng có chuẩn mực và đạo đức mà ko có được hạnh fúc + cảm xúc thật ... thì cũng chỉ là sống như 1 cái xác ko hồn thôi !
    tóm lại có gì thì anh cứ pm riêng... trả lại topic cho chủ của nó
    quan điểm của tớ vẫn là nên tiếp tục
  9. GA_HANOI

    GA_HANOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Vài lời cho cô Đoàn Diễm Hằng.
    Cô còn quá bé trong suy nghĩ để biết được thế nào là hoà hợp để tiến tới hôn nhân. Nếu muốn khuyên người khác thì phải có vốn sống hơn hẳn trong vấn đề khuyên.
    Cá nhân anh cũng không ủng hộ lời khuyên của chiến sỹ theInvincible, song anh khuyến nghị chú coldcold_heart cũng như ai đó thích người có họ với mình như sau:
    - Hiểu sâu hơn về tình yêu.
    - Xác định được các rủi ro tiềm tàng và biện pháp khắc phục trong tương lai giữa đôi bên. Nếu tư tưởng của gia đình mà bó buộc quá, trong khi hai đứa chưa đủ khả năng tự lập lâu dài thì nên bỏ.
    Những gì chú coldcold_heart viết thể hiện điều anh nói bên trên. Nên bỏ.
  10. ThienSatCung

    ThienSatCung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    he he,dại quá...5 đời rùi, tấn công mạnh đi.

Chia sẻ trang này