1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phát hiện ra cô ấy có họ napoleong cởi chuồng với mình :(( help em zới

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi coldcold_heart, 08/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coldcold_heart

    coldcold_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Chán wá....
    Ra ngoài kiếm ít cay đưa đêm vậy
  2. mint123

    mint123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nếu kị các bạn có họ với nhau nghĩa là hai người đã là đời thứ 6 rồi lận. Theo luật hôn nhân và gia đình thì từ đời thứ 4 trở đi là có thể kết hôn.
    Trừ khi toàn là bên nội, nếu k chắc chắn cả hai cũng sẽ không thuộc cùng chi họ hay j j mà ở quê hay có hết. Mà họ xa như thế thì cũng không có quá nhiều khả năng xung đột họ hàng gì cả. Thêm nữa, bây giờ là thời hiện đại, sống độc lập và chịu trách nhiệm với bản thân mình hơn. Sao lại có chuyện lôi chuyện của hai người ra đổ cho mâu thuẫn này nọ.
    Vấn đề là ở tình cảm và cách xử sự của hai người thôi. Nếu lo lắng có thể tham khảo ý kiến của người nào học hoặc làm về ngành y nhất là công nghệ sinh học. Nếu là bên họ ngoại thì càng ít khả năng bị di truyền bệnh tật hay có đột biến gì.
    Được mint123 sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 11/01/2008
  3. arsenalhn

    arsenalhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chưa rõ lắm về tình hình. Nhưng nếu mà còn mới bắt đầu thì nên nghỉ đi bác ợ.
    Còn nếu không rút chân nổi nữa thì fải thuyết fục mọi nguời thoai
  4. playboy168

    playboy168 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    này nhe'' nếu ông bà nội ngọai của ông o có ruột thịt với ông bà nội ngọai cô bé đó thì o có gì phải lo, hiểu chứ
  5. AnRebel125

    AnRebel125 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    1
    quê tớ có đứa đời thứ 3 là phang tất
  6. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha ....
    Dạo này đọc đc mấy bài của anh zai này ....... ngứa đít quá !
    Mới đầu thì nhìn cũng phong cách đấy , phông chữ riêng nhé ! Giọng điệu bề trên nhé ! ........
    Nhưng càng viết dài dòng lại càng bị người khác phỉ báng ! hài hước quá !
    Ông bạn này ? Ông là ai mà tui thấy ông cứ quote bài của người khác là ông nhận xét giọng kẻ cả trên phân , rồi lại còn gọi tên thật ngoài đời của người ta ra ! Ông muốn thể hiện điều gì ?
    Tôi đã đọc 1 loạt bài viết của ông , tôi éo quen bít gì ông , cũng éo mún xía vô đâu ....... nhưng mà càng ngày càng thấy ông quá đà .....
    Bức xúc tí thì nói vài câu , chủ topic bỏ qua cho !
  7. koala83

    koala83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    a ha ha, người cùng cảnh ngộ, tui yêu phải cháu ruột bà mẹ kế cũng đang bị cấm
  8. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0

    Nick anh Gà nhìn quen thế . Hình như là bạn của chị Nga
  9. NucThaiMy

    NucThaiMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0


    thik dạy thì cứ cho dạy ... sáo rỗng nên chả quan tâm
    nghe thì tưởng hoàng tránh ... tưởng có vẻ hiểu biết đấy
    cơ mà thực ra là chẳng biết đeck gì
    lần sau ko biết chính xác tên thì đừng viết ra ... lố bịch lắm
  10. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    đang định đóng góp chút í kiến thì đoạn này đập ngay vào mắt
    ngay cả đã tiến tới hôn nhân rồi nhưng thực tế lại đập vào mắt là chả hào hợp thì sao?
    Chả dám í kiến í voi gì nữa
    mà cái nài là í kiến từng người về tình huống của chủ topic chứ ai dám khuyên nên hay ko nên gì ở đây đâu nào? Qýeêt định là do chú ấy chứ

Chia sẻ trang này