1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phát hiện thêm một trường hợp ăn cắp nhạc

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi mit_ne, 11/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VespaManiac30

    VespaManiac30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Việc đạo nhạc bây giờ đã thành chuyện nói dài nói dai nói dở rồi nhưng mà vài hàng cho bác tác giả bài chúc ngủ ngon. Một bài hát có nhiều đoạn nhiều khúc thật nhưng có khi một số bài được nhớ đến bởi một đoạn ngắn nào đó vì giai điệu đoạn đó "ngọt" một cách đặc biệt với tai người nghe. Bài hát của bác, nghe xong ngẫm lại thì chỉ nhớ mỗi cái câu "Tạm biệt người yêu dấu ơi, chúc em đêm nay ngủ ngon" có giai điệu y chang "Moon river..wider than a mile" phần còn lại không có gì đặc sắc.
    Không ai có thể biết chắc là bác copy vô thức hay chủ ý hoặc có copy hay không nhưng với những người nghe Andy Williams thì ngay khi nghe phần dạo đầu (Nhạc tương tự như đoạn trên ) đã nói ngay là "Bài Moon River chứ gì".
  2. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4
    Xin lỗi cả nhà, Tem lên tiếng có hơi chậm, một phần vì cần có tí thời gian xác minh với trang web chính thức của NS Xuân Nghĩa (http://xuannghia.com/) để biết chắc nick Xuân Nghĩa ở đây và NS Xuân Nghĩa là một. Nay đã nhận được lời xác nhận chính thức, temely xin có đôi lời về sự việc này như sau:

    Xin gửi lời chào chính thức đến anh/NS. Xuân Nghĩa!

    Trước hết, thay mặt nhóm quản trị diễn đàn âm nhạc này, temely muốn nói lời xin lỗi về những gì không hay, không đúng đã xảy ra liên quan tới tác phẩm Chúc Ngủ Ngon, đứa con tinh thần của anh. Đồng thời, rất hân hạnh được đón tiếp anh, một nhãc sĩ trẻ tài hoa và như một người bạn am hiểu nhiều về âm nhạc tại diễn đàn này, nơi hội tụ những tâm hồn yêu âm nhạc.

    Từ sau vụ việc Tình Thôi Xót Xa, các phương tiện truyền thông đại chúng (báo, đài) thỉnh thoảng vẫn nêu ra những nghi vấn này nọ, những "phát hiện" đây đó về hiện tượng đạo nhạc. Box Âm nhạc cũng không thoát khỏi xu hướng đó. Có khác chăng, vì là một diễn đàn, nên ai có thắc mắc, nghi vấn, ý kiến lớn nhỏ gì đều có thể nêu ra không ngần ngại. Ý kiến nếu đúng và có sức thuyết phục sẽ được nhiều người ủng hộ. Bằng ngược lại, chắc chắn sẽ nhận được nhiều lời phản bác, chê bai. Bàn luận xôm tụ đến đâu cũng chỉ dừng lại ở mức độ chia sẻ, trao đổi ý kiến mà thôi, diễn đàn hoàn toàn không có quyền hạn, chức năng phân định một bản nhạc có trùng lặp với bản nhạc khác hay không, vì đó là trách nhiệm, quyền hạn và chức năng của Hội Nhạc sĩ hoặc giới chức khác.

    Ý kiến của Mít Nè cũng xuất hiện ở đây trong tinh thần đó. Có thể xem đây là một ý kiến thắc mắc, tuy cách đặt vấn đề lại mang ý khẳng định. Và nhận định của Mít Nè không đủ chứng cứ thuyết phục nên đã nhận được nhiều ý kiến phản bác. Bản thân nick Mít Nè, người chủ xướng ra đề tài này, đã bị khóa vô thời hạn, không còn cơ hội tiếp tục trao đổi thêm về đề tài này. Vậy sự việc coi như đã rõ.

    Rất hoan nghênh anh đã đàm đạo, phân tích bằng một thái độ ôn tồn, nhã nhặn, giúp vấn đề được sáng tỏ mà không gây thêm mâu thuẫn, bất hòa. Rất mong anh đừng bận lòng vì vài ý kiến cá biệt.

    Hy vọng sẽ có dịp biết thêm những tác phẩm khác của anh.

    NT Minh (temely)
    -

    Cùng những bạn khác,

    Nay NS Xuân Nghĩa đã đến đây với thiện chí muốn làm sáng tỏ một nghi vấn mà chúng ta ít nhiều đều quan tâm. Bạn nào thấy trong lòng còn thắc mắc, muốn trao đổi thêm, xin hãy tự nhiên trao đổi trực tiếp với NS. Xuân Nghĩa trên tinh thần tôn trọng và thái độ hòa nhã để chúng ta cùng có cơ hội học hỏi lẫn nhau và giúp sáng tỏ vấn đề. .

    Sau thời gian này, những bài viết khác nếu còn đặt nghi vấn về bản nhạc Chúc Ngủ Ngon sẽ bị xoá hết, vì thiếu chứng cứ.

    Thân mến
  3. Lorddane

    Lorddane Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Có thể cái ông Xuân Nghĩa đó không đạo nhạc !
    Nhưng cái cách ông ta giải thích cứ như là có mỗi mình ông ta biết về nhạc lý hay sao thế
    Mà buồn cười thật Box âm nhạc mà chẳng ai am hiểu âm nhạc hay sao ý!
    Thử chú ý kỹ bài giải thích của tác giả mà xem!
  4. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    lolz
  5. xuannghia

    xuannghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mình không có ý loè ai đâu, bởi vì trên forum không thể diễn tả bằng nốt nhạc được. Còn về việc nhạc lý, các nhạc sĩ, các ca sĩ đều biết. Nhưng để chứng minh chỉ bằng vài dòng chữ thì không thể được. Mình buộc phải cố gắng diễn tả sao cho những bạn nào chưa biết cũng có một số khái niệm sơ sơ.
    Việc sáng tác là tình cảm cá nhân, chứ không phải là cuộc thi nhạc lý. Sau một cuộc tình, bạn buồn không biết chia sẽ với ai, và bạn muốn viết tâm sự của bạn. Bạn sẽ yêu quý nó như con ruột dù đối với mọi người, nó chưa hay. Thế rồi, bạn bè bạn thích, học giúp bạn phổ biến, con bạn được mọi người yêu quý. Bỗng một ngày nào đó, người ta nói rằng con bạn là con nhà hàng xóm. Bạn sẽ làm gì với con bạn: ghét bỏ nó, hay giải thích rằng đó là con bạn? Nếu bạn là cha thật của nó, thì chắc chắn bạn sẽ không thể ngồi yên. Còn nếu bạn không phải, bạn sẽ tìm cách thoát khỏi cuộc chơi.
    Thôi thì bạn cũng chiếu cố cho khả năng nhạc lý của mình chưa đủ để viết nhiều bài hát hay. Mình hơi vụng về trong cách diễn đạt nên có khi hơi làm bạn khó chịu. Bản thân mình vẫn còn đang học hỏi rất nhiều từ các anh em, bạn bè trong làng nhạc. Chắc bạn không ghét mình chứ.
    Số ĐT của mình là: 0913823280, mình rảnh vào thứ 7 hàng tuần. Nếu bạn có thời gian, mình muốn mời bạn uống càphê, để mình hiểu nhau hơn.
    Mình đợi thông tin của bạn
    Xuân Nghĩa
  6. xuannghia

    xuannghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Về việc khoá nick name mit_ne, theo mình thì không cần thiết. Vì như bạn nói, đây chỉ là sự trao đổi thôi. Bạn cứ để nguyên như cũ nhé, và mình cũng rất muốn làm quen với bạn Mit_ne mà.
    Những ý kiến khác cũng vậy, bạn cứ để yên cho mình được trao đổi. Bởi vì, mình đang cố gắng giúp các bạn yêu nhạc hiểu rõ hơn về vấn đề chôm chỉa, thừa hưởng, và phát triển mà. Mình biết, các bạn ở ngoài bàn tán nhau nhiều về các câu nhạc giống nhau, và đôi lúc làm buồn nhiều tác giả khác. Nếu bạn khoá lại, các user có thể buồn và cảm thấy cuộc chơi không trung thực.
    Cám ơn admin nhiều nhé
    Xuân Nghĩa
  7. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Chào anh Xuân Nghĩa, rất phục anh ở hai điểm: thẳng thắng và hoà đồng. Flora chỉ có thắc mắc nhỏ ở chỗ này: anh lấy ví dụ trong một quãng 8 ---> 7n! ; có cái gì đó không ổn, tại sao lại là 7n! mà không là 12n! ???
    Âm nhạc đương đại ( nhạc trẻ ) Việt Nam mà chúng ta thường được nghe mỗi ngày đa số là Pop, đã là Pop thì dễ nghe ( và dễ quên ). Vì vậy, cái " 7n! " của anh, cũng nằm trong hệ quả tất yếu của sự dễ dãi thái quá ấy.
    ( ở đây, Flora chỉ dựa vào thị hiếu và thị phần âm nhạc vài năm nay. Tất nhiên những chất nhạc lãng mạn bay bổng như Anh Quân, Huy Tuấn hay Lê Minh Sơn là bên lề ).)
    Flora đã từng được thưởng thức bản nhạc Chúc ngủ ngon của anh ( Việt Quang trình bày ). Đây là một ca khúc rất hay, nhưng nó hơi sang trọng so với toàn cảnh nhạc Pop Việt Nam bấy giờ. Có lẽ cái lỗi " 7n! " của anh chỉ là chuyện nhỏ, hì hì.
    Nếu các nhạc sĩ Việt Nam đều dễ gần, dễ tiếp thu như anh thì Flora tin chắc rằng tương lai nhạc trẻ Việt Nam sẽ không là bức tranh tối mịt nhuốm đầy mùi tiền.
    Chúc anh thành công mọi thứ, Flora bật bản " Về quê " lên nghe đây, chúc ngủ ngon !
  8. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    hờ lại gặp Fờ lò rà he he , biết về nhạc lý ko nhiều lắm nên tôi cũng không biết thực hư ra sao nhưng nghe những câu anh Nghĩa nói thì tôi tin đây là sáng tác thực của anh , nếu bạn đạo nhạc thì khi bị người khác động đến sẽ như kiểu sờ đúng yếu điểm và get out ngay chứ không ngồi đó mà giải thích một thôi một hồi về nhạc lý cho những người đa phần là ko rõ nhạc này đâu. có thể thấy rõ hơn nếu bạn dạo qua web của anh, ở đó có hoàn cảnh sáng tác của các bài hát đó. TÔi tin anh là 1 trong những nhạc sĩ trẻ tài năng ....
    PS (anh Nghĩa) : anh đã sửa thông tin chưa ? , em rất thích bài "Rock ''n roll cho em" của anh he he chúc anh có thêm nhiều sáng tác hay về rock n'' roll nhé ... Bye good afternoon
  9. rockmantocdai

    rockmantocdai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Hê nô các bạn!
    Tớ chả biết các bạn ngô khoai thế nào nhưng thấy chủ đề phù hợp với một bức xúc nổi cộm của tớ mấy ngày hôm nay nên vào đây nhờ các bạn thẩm định hộ.
    Chả là mấy hôm trước tớ được nghe bài hát Ôi quê tôi của anh chàng Tùng Dương hát mà cứ thấy nó na ná giống bài Nightmare của các bậc tiền bối mà tớ từng yêu thích : M.S.G. Có thể là lỗ tai của tớ nó hơi trâu một tí nên mới vào đây nhờ các bạn xem dùm. Hic chẳng biết upload nhạc lên thế nào. Chán quá! Để tránh oan sai tớ sẽ cố gắng tìm ra link của 2 bài hát vào một ngày gần nhất. Bye bye!
    À đây rồi, nhưng bác nào có acc và pass mới vào nghe nhạc trong trang này được:
    http://music.1vn.net/index.php?act=Musicz&CODE=02&id=505 <---Nightmare (MSG)
    http://www.vinacomm.com.vn/people/vuongvuthang/music/friends_files/Tung%20Duong%20-%20Chay%20tron/ <----Ôi quê tôi, database cuối cùng.
  10. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    =>nghe mãi thì sẽ thấy tất cả các bài hát đều giống nhau, vì chúng cùng được viết ra từ những nốt nhạc mà. Cũng giống như từ ngữ vậy, thấy nhiều thì nhiều vậy đó chứ có một số từ mình cũng phải dùng hết ngày này qua ngày khác mà, đâu phải ngày nào cũng nói từ mới hết đâu.
    Chắc là bác nhạc sĩ "ôi quê tôi" thích nghe nhạc Rock

Chia sẻ trang này