1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phát hiện Thú vị về Nhạc Trịnh~~

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi hnhan30, 21/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hnhan30

    hnhan30 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Phát hiện Thú vị về Nhạc Trịnh~~

    Mới đây khi nghe lại Hát Cho Quê Hương Việt Nam 5 Khánh Ly -Trịnh Công Sơn, tớ mới phát hiện một thú vị. Trong bản Chưa Mất Niềm Tin, KL hát theo điệu Lambada. Thật ngạc nhiên Lambada đã được du nhập vào Việt nam từ những năm 60 ~~ Ngày Về thì theo điệu cha cha, còn Hãy Cố Chờ thì nghe như là trống trận dồn dập, và Quê Hương Đau Nặng, Tôi Đã Mất, Mùa Phục Hồi...nữa. Các tiết điệu thật đa dạng trong album này. Tớ nghe hoài mà không biết chán~~ Không biết người nhạc sĩ nào đã hoà âm album này mà hay thế nhỉ~~

    Cao
  2. Tasti

    Tasti Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.060
    Đã được thích:
    0
    Trong bộ "hát cho quê hương VN" này có sự tham gia của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, có thể người nhạc sĩ lãng tử này đã hoà âm cho các bản Demo của Khánh Ly. < các bạn còn nhớ bản độc tấu Tình sầu mà NA 9 đã chơi chứ ??? >
    Tasti
    ************************************
    Hôm qua còn thấy Ti
    Đi ra đường quốc lộ
    Hôm nay đã thấy Ti
    Đang ở bên...Ấn độ !!!
  3. hnhan30

    hnhan30 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Tớ có file MP3 hai bài hát Xin Cho Tôi và Mưa Hồng mà cô Khánh Ly hát thời Nữ hoàng Chân đất tại quán Văn, Sài gòn cùng với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đâu khoảng năm 65 hay 66 gì đó, nhưng tớ không biết làm cách nào để post lên đây cho các fan của TCS-KL cùng thưởng thức. Các fan có thể so sánh tiếng hát Khánh Ly lúc đó và bây giờ khác nhau như thế nào. Ai biết chỉ giùm cảm ơn!
    Cao
  4. hnhan30

    hnhan30 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    À quên ...hai bản này được live record tại quán Văn nên nghe rất sống động vì có lời giới thiệu của TCS và cả tiếng khán giả vỗ tay nữa...
    Cao
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    trời, lại thêm một cao thủ nữa....
    hnhan30 ơi, làm sao bạn có được của độc vậy?
    ừm..còn cái phát hiện của bạn, tớ thấy hơi quái quái. Thực ra không hiểu Lambađa nó như thế nào,...nhưng bạn có chắc là như vậy không?
    lys
  6. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4
    Trong bộ HCQHVN, tôi ũng thích cuốn số 5 nhất.
    Còn hai bài nhạc mà bạn có, chắc là trích trong 1 cuốn băng rất cũ, thâu năm 1967.
    Trích bài viết của Đặng Tiến : http://dactrung.com/nhac/loica.asp?id=4052&dang=ver&cochu=10
    '...Michiko còn giữ cuộn băng thu lại một buổi hát cộng đồng, có lẽ một trong các buổi cuối cùng tại Quán Văn Sài Gòn, tháng 12 năm 1967, với cả không khí quần chúng:
    Trịnh Công Sơn hát: Người Già Em Bé, Đêm Bây Giờ Đêm Mai, Ngày Dài Trên Quê Hương, Ngụ Ngôn Mùa Đông, Tôi Sẽ Đi Thăm, Đi Tìm Quê Hương, Người Con Gái Việt Nam Da Vàng.
    Khánh Ly hát: Diễm Xưa, Mưa Hồng, Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng, Gọi Tên Bốn Mùa, Còn Tuổi Nào Cho Em, Tình Ca Của Nguời Mất Trí, Xin Cho Tôi, Xin Mặt Trời Ngủ Yên, Tuổi Đá Buồn
    Trịnh Công Sơn và Khánh Ly song ca: Nhìn Những Mùa Thu Đi, Ca Dao Mẹ'....

    (Michiko Yoshi, cô gái người Nhật, cũng là bạn , được Trịnh Công Sơn giúp đỡ và hướng dẫn, người đã trình luận án Cao học đệ trình tại Đại Học Paris 7, 1991 về nhạc Trịnh).
    Tôi cũng muốn tìm cuốn băng này. Bạn có thể upload trên net, tại một free spaces (thí dụ freedrives, yahoo) nào đó, và cho link, mọi người đến down về.
    Hoặc bạn vào http://streamload.com/, đăng ký mở một acc free, và upload nhạc lên đó, sau đó, ai muốn có nhạc, cũng mở 1 acc tại đó, và bạn beam qua (acc của mình tại đó là : Temely), share nhạc kiểu này, nhanh lắm.
    Vậy nha !

Chia sẻ trang này