1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phát kiến mới

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi brokerone, 18/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brokerone

    brokerone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Phát kiến mới

    Tôi đi đường nhìn thấy các chú CSGT ăn tiền nhiều quá. Chợt tôi nảy ra một ý kiến, pà con xem có cao......kiến không nhé.

    Chả là mỗi lần tôi thấy các chú "ăn tiền" đều túi vào túi của mình liền. Tại sao các bộ phận liên quan đến trang phục của các chú không may những kiểu quần, áo không túi bởi đặc thù của các chú khi làm việc thì có ca-táp giấy tờ theo rồi, cây gậy, quả kính đen xì để cho đỡ lộ hướng mắt của các chú thì lúc đó các chú cầm tiền trên tay hay sao. Hơn nữa, phát động phong trào tố cáo việc ăn tiền như kiểu chiến dịch "bàn tay sạch" của các nước bạn đã làm. Mọi người dân đều có quyền đấy mà, tại sao chúng ta lại không phát huy.

    Việc người điều khiển xe vi phạm Luật ATGT thì phải có biên lai phạt, phải được nộp tại kho bạc Nhà nước. Đấy là trách nhiệm của lái xe.

    Nhưng tôi nghĩ, chung quy lại cũng chỉ là cái ý thức của con người. Nếu mình làm tốt, đúng nguyên tắc thì chẳng việc gì mà phải lo cả.
  2. 123451

    123451 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Thằng này sao thế nhỉ? Mày đưa tiền đây, tao cởi truồng cũng vẫn có chỗ cất tiền như thường
  3. Chung_Tu_Don

    Chung_Tu_Don Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Trời mày cất tiền vào đâu zay. . tao có đồng xu 5000 nè mày cất hộ tao với tao hay đánh rơi lắm
  4. NBT

    NBT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Dân chửi bọn nhà nước làm ăn như con củ kẹc, nhà nước than phiền dân thiếu ý thức, chỉ tội nghiệp mấy chú cảnh sát giao thông và bộ quần áo đồng phục.....
  5. brokerone

    brokerone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Ái chà chà, thằng này nó cất tiền xu 5000 đồng ở đâu nhỉ. Chắc chỉ có nước khoan 1 lỗ ở giữa đồng xu và sâu một sợi dây qua. Chắc nước này chỉ có treo vào "cái cần" của nó thôi.
    Eo ơi, thật không biết tưởng tượng như thế nào.
  6. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Hix cách đây ít bữa vào buổi sáng ngày đầu tuần lúc đi làm..nhỡ vượt fát đèn đỏ rẽ phải....dính ngay fải thằng công an giao thông thế là bị jữ lại kiểm tra giấy tờ..mới chỉ kịp đưa cho nó cái bằng lái và đăng ký xe nó đã nhảy chồm chồm quát tháo inh ỏi...lỗi vượt đèn đỏ nộp phạt từ 100-200k,giữ xe 10 ngày..sau một hồi em đã cố vận dụng nhưng bài học trong môn tâm lý học để xoa dịu cái thái độ đốn mạt đó mà không được..điên tiết em cũng nhảy chồm chồm lên quát lại gã...tình trạng lúc đó của em cũng thuộc vào loại tiến thoái lưỡng nan..sau khi mua cái bánh mỳ thì trong túi chỉ còn có 40k..hix đành fải quyết định dành bằng được phần thắng về phía mình...em quyết định lao ra xe để đi và vứt mẹ nó cái đăng kí và bằng lái lại cho nó cầm...nhưng nó cũng không fải vừa,nó cũgn lao theo giữ em lại và bảo em : mời anh ra đằng kia giải quyết..em càng điên tiết quát lại nó anh từ từ để tôi gọi cho sếp tôi...sau đó êm quay ra dịu giọng và xin lỗi hắn...hắn vẫn chứng nào tật đấy tưởng cắn được em..em nói với hắn anh nên xem lại thái độ và cách sư xử của anh xem đã được chưa?hắn quát em:Thái đổj của tôi thế nào..tôi nói to là để cho cậu nghe rõ..em lại nổi máu (một phần cũng là vừa bị đói vừa muộn làm )nên bật lại tanh tách....em tăng vol hết cỡ : Tôi cũgn nói to cho anh nghe cho rõ...anh thử mở cái quyển luật của anh ra xem ban hành năm nào (thú thật với mọi người rằng hắn đưa cái quyển luật rách cũ gạch chân ở cái phần nộp phạt 100-200k)
    Đây là một trong những tình tiết mà em xử lý qua nhanh là hắn câm họng nửa phút..sau đó hắn cố gài bẫy em bằng cách : được anh cứ ký vào biên bản...sai đâu tôi chịu..em quán triệt tư tưởng luôn cho hắn là em không ký...hắn lại một lần nữa quát tháo em...lần này điên thật sự..em nói với hắn rằng chuyện môn của anh quá kém...tôi bị bắt xe nhiều rồi...Đội 2 Cầu Giấy...đội 1 Cầu Long Biên..cho đến cái Đội 3 này chẳng lạ mặt jì tôi..nhưng tôi chưa gặp ai có cách sử xự kém như anh...hắn tím mặt không nói được lời nào...tôi quay mặt đứng khoanh tay...kệ mợ hắn...2 phút sau hắn có vẻ hiểu ra vấn đề dịu giọng lại và nói :Thôi lần này anh tha lần sau đừng có vi phạm,em cầm laay jấy tờ và đi làm đi....em tiến lại lẽ phép xin lỗi hắn nhưng vẫn kênh kiệu...trước khi nhận lại jấy tờ em muốn nói với anh mấy câu...hắn chặn họng em..thôi cứ cầm jấy tờ đã rồi nói...không em không cầm,anh để em nói nốt đã..thôi cứ cầm đi rồi nói jì thì nói...không em không cầm...hắn hơi rụt tay lại...em cũng hơi chột...nhưng vẫn tự tin nói...trước hết em cũgn rất xin lỗi về cách thái đột của em và xin lỗi về việc vi phạm.thứ 2 em,anh em ,em cũng xin góp ý với anh về cách cư xử của anh....như thế nó khó làm việc...Ừ rồi rồi ghi nhận ghi nhận...hắn chìa tay trả lại em jấy tờ rồi chủ động đưa tay ra mời em bắt tay hắn...mặt em vẫn lạnh tanh..( nói thế chứ trong lòng đắng thắng lắm)..vâng em cám ơn anh.Chào anh em đi....

    Đến CQ cười như thằng dở hơi vì vui...
    1.Lần đầu tiên Công an giao thông chẳng làm jì được mình
    2.Quát tháo,to tiếgn với CSGT rồi góp ý sửa sai cho CSGT mà cũng khôgn anh hưởng jì
    3.Bảo toàn được 40k trong ví và được đi với toàn bộ giấy tờ..

    hi hi đúng là...thật đúgn là..
  7. vuttathanh

    vuttathanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ônh chuôi_cu bốc phét wá
    Tui chả tin ông làm căng thế mà còn giữ nổi giấy tờ đâu
    Dù sao nếu thật vậy thì chúc mừng
  8. giandon06

    giandon06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    bạn brokerone tạo ra cái chủ đề này quả là hay lắm, vì vấn đề này có rất nhiều điều đáng quan tâm. Tớ xin kể với các bạn chuyện tớ cũng mới bị tóm xe cách đây vài hôm. , chuyện kể ra tớ cũng thấy mình buồn cười quá, nhưng cuối cùng các anh " áo vàng" cũng chả làm gì được tớ ( vì lý do dưới đây )
    Mấy hôm trước đang trên đường về, tớ rẽ qua Ngô Quyền, nhưng vì đầu óc mải nghĩ linh tinh vượt đèn đỏ mà không biết. Thế là bị tóm, hai anh CSGT này quả là lịch sự, cũng giơ tay chào đàng hoàng. Hỏi giấy tờ xe tớ không có, bằng lái cũng không, thế là anh ta bắt đầu doạ tớ:
    - Giấy tờ xe đâu?
    - Em không mang.
    - Có bằng lái chưa
    - Em chưa có
    - Thế có biết, đi xe vượt đèn đỏ, không giấy tờ, không bằng lái là tội nặng lắm ko?
    - Tớ mếu máo : Anh tha cho em, em biết là em đi sai rồi
    - Thế bây giờ, muốn giữ xe hay là thế nào đây?
    - Dạ, anh tha cho em!
    - Có biết tội nặng thế thì giữ xe 10- 15 ngày, phạt 200 đến 300 nghìn không? vừa nói anh ta vừa giơ 1 quyển gì đó ra và bảo là:
    Các anh bây giờ được giao nhiệm vụ, mỗi ngày phải bắt được 10 cái xe. Bây giờ thì nộp phạt hay là giữ xe?
    - Anh tha cho em, em biết rồi ạ.
    - Bây giờ thế nào đây?
    - Dạ, em nộp tiền, nhưng mà em phải gọi người nhà đến. Hiện giờ em không có tiền trong người.
    - Em nói thật, em còn mỗi 500 đồng trong người thôi ạ ( Buổi sáng tớ cầm 160.500 đồng đi, 20 k đổ xăng, 40k thay yên xe, 100k mua cái thẻ điện thoại, hic, còn đúng 500 đồng trong túi )
    - Đi đường mà có 500 đồng trong người thôi à? Thế có muốn giữ xe không?
    - Để em nộp phạt, nhưng giờ em phải gọi ngưòi nhà đến.
    - Thế có giấy ở đấy ko?
    - Em không có
    - Vậy để xe ở đây, mang 500 sang bên đường mua 1 tờ giấy để viết bản kiểm điểm rồi anh tha cho.
    Kể ra thì ngượng, nói thế mà tớ cũng định chạy sang mua giấy để viết bản kiểm điểm thật, nhưng mà vì cuống và sợ quá, anh ta nói gì mà chả nghe lúc ấy, nói là viết bản kiểm điểm thì được tha, thì sướng qúa còn gì. Lúc tớ định chạy sang mua thì anh ta gọi lại:
    - Lần này thì anh tha cho, tội của em là nặng lắm, đi xe vượt đèn đỏ, không có giấy tờ, không bằng lái, phạt 200,300 đấy. Lần này anh cho ( cho á ??? ), lần sau thì bị giữ xe đấy!
    - Vâng, em cảm ơn anh! ( vừa nói vừa quệt nước mắt )
    Hic, giờ nghĩ lại thấy mình tức cười quá, mặt thì mếu máo, bảo viết bản kiểm điểm cũng định viết thật. Kể ra anh ta cũng tử tế ( anh ta có khuôn mặt trẻ và khá đẹp ), như người khác, không có tiền thì giữ xe. Chắc anh ta thấy bộ dạng của mình buồn cười và ngố quá, lại không có tiền nên tha cho.
  9. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Khóc lóc van vỉ thì chả tha, chắc mức độ không được nhẹ nhàng như tường thuật lại đâu... chắc là thế lầy :
    -Hu hu hú hú anh ơi tha cho em, em cắn rơm cắn cỏ van xin anh .... hú hú ....anh ơi anh mà phạt em tiền thì về nhà mẹ em đánh em chết ... hú hú ...... anh ơi anh tha cho em lần này thôi, anh có thương em thì tha cho em ... hú hú hú [​IMG]
    Có gì thì khai thật ra đi đồng chí dạn đòn ... [​IMG]
  10. lxbach22

    lxbach22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    ko khóc xin tha mới là lạ đó hiii..

Chia sẻ trang này