1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phát kiến mới

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi brokerone, 18/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chips_chips

    chips_chips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có chuyện tha bổng dễ dàng như thế chứ!Mấy chú đấy bây giờ toàn mặt sắt đen xì,bụng một bồ lý do.Nói gẫy lưỡi thì may ra các chú fạt gọi là mức nhẹ nhất không gương: 35.000đ...Gần tết mà từ tờ mờ đến nửa đêm chỗ nào cũng thấp thoáng thấy bóng các chú...đến sợ ạ .Mọi người đi đường chú ý chút chứ cố tí mà fải đứng lèo nhèo còn khổ bằng chín lần dừng lại.
  2. 123451

    123451 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ đứa em bị bắt ở bách hoá thanh xuân, nó lăn ra khóc lóc. Ông công an bảo " sao phải khóc! sai thì nộp tiền chứ sao phải khóc..." mất 1 lít
    Thằng em cũng bị bắt trên đường nguyễn trãi! túi không có tiền xin xỏ mãi cũng được tha.
    @...: mày đưa xu 5K đây tao cất cho, hôm nào tao chả thải vài xâu xu 5K ra ngoài đều như vắt chanh
  3. giandon06

    giandon06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Thì tớ cũng thú thật là tớ có khóc lóc một chút, nhưng không đến nỗi như đồng chí tinhbien miêu tả. Mà cũng phải công nhận là đồng chí có trí tưởng tượng quả là phong phú, vẽ ra được một bức tranh thê thảm đến thế. Chắc hẳn là kinh nghiệm của đồng chí đấy nhỉ?
    Thì mục đích bắt xe của đa số các " áo vàng" chỉ là để kiếm tiền, với một đứa trong người không có tiền ( không có thật chứ không phải giả vờ), với 500 đồng trong túi muốn gọi điện về nhà để có tiền nộp phạt cũng không được thì họ đành phải tha thôi.
    Đấy, mọi việc đơn giản như thế thôi
    Được giandon06 sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 31/12/2006
  4. qingheng85

    qingheng85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    nói thật chứ đã bị mấy chú cẩu vàng tóm được thì khó xin lắm chẳng qua là con gái uống lắm nước nên khóc nhiều nên các chú sợ.
    còn bị cơ động buổi tối tóm thì xin quá dễ kể cả 20 k cũng ok
    còn đối tượng ngại nhất vẫn là công an phường vì bị tóm lên phường thì chịu luôn
  5. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy CAP và CAQ là đốn mạt nhất...sáng nào cũgn ngồi trên con SUZUKI hai thằng lượn phè phè trên đường NT.Hôm nọ rẽ vào hàng bánh mỳ ở ngay cạnh đồn CQP TX bị ngay hai thằng chỉ mặt...chừng mắt lườm lại hai thằng chột luôn táp xe về đồn không dám chỉ trỏ jì nữa...
  6. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    cái phát kiến khâu toàn bộ túi quần hình như suýt được áp dụng cho nhân viên soát vé các trạm cầu đường Nhưng có nhiều ý kiến phản hồi quá nên lại bỏ. Các chú đang mặc quần có túi, có khoá kéo giờ bắt các chú ý khâu mỗi cái túi lại là không được. Ai dám chắc các chú không mặc quần under wear không túi. Vì vậy phải khâu cả khoá kéo quần dài vào. Mà khâu vào thì các chú sẽ không mặc được vì cạp quần không phải là cạp chun. Vì vậy phải thay cho các chú cạp chun --> vì vậy phải thay quần mới --> phải có dự án thay quần cho các chú --> dự án thì phải có kinh phí --> kinh phí lại rơi vào sếp các chú.... thế thôi
  7. chips_chips

    chips_chips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Không cho các chú mặc quần áo có túi thì các chú lại bảo là không có chỗ để tài liệu,bút...rồi thế thì ảnh hưởng đến công việc ...Và rồi các chú fải được trang bị một cái bóp đeo trước bụng để tiện cho công việc..và hàng loạt ní do...cuối cùng thì vẫn là để tiện cho việc nhét nhét.. kiểu gì mà chẳng nói được
    Được chips_chips sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 02/01/2007
  8. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Úi dào mấy ********* cắn trộm, thế nên luật mới yêu cầu đề nghị phải đứng ở nơi những phương tiện giao thông quan sát thấy, cấm được rình mò cắn trộm bà kon... có lần không xu dính đít mà nó cứ kì kèo mình.... các cụ nói "chó cắn áo rách" đúng là chẳng sai..
  9. Romance_p

    Romance_p Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    bác nào có ảnh chứng cớ post lên cho anh em coi đi. Em thấy dạo này báo chí làm mạnh ,hình như tình trạng tham nhũng cũng đỡ đi phần nào rồi các bác nhỉ??
  10. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Ố là la, làm mạnh qua đâm cũng dở, bị bắt xe lại phải liên hệ với mấy bác xe ôm để "chạy trọt", đáng nhẽ ra mấy cái cột điện hoặc gốc cây chỗ mấy chú "vàng'' đứng đục mấy cái lố, thèng nèo bị tóm cứ nhét xiền vào lố rồi lướt, bình quân cứ 40k một nhát là phải chăng ..... khè khè

Chia sẻ trang này