1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phát kình lực khi ra đòn

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi vocucthu72, 27/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Iceman

    Iceman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.240
    Đã được thích:
    0
    Em thì tập taekwondo, môn võ mang tính thi đấu hiện đại nên không rành về khí công hay những cái như kình và khí. Nhưng theo em nó là một dạng năng lượng. Năng lượng này nó không tự nhiên sinh ra và cũng chẳng tự nhiên mất đi theo thuyết bảo toàn năng lượng. Người tập võ lâu năm có khả năng điều khiển năng lượng đến những vị trí trên cơ thể để bảo vệ (như bác người Nhật ai đó nói ở trên) và để tằng sức tấn công ví dụ như những màn công phá của các cao tăng Thiếu Lâm.
    Để tìm hiểu rõ hơn về nguồn năng lượng này em có tham khảo tài liệu nhiều nơi và nhận thấy nguồn năng lượng này đúng là không tự sinh ra và không tự mất đi, nó chỉ chuyển hoá lên cấp cao hơn theo chu kỳ 12 năm một lần. Đó cũng là giải thích cho việc bệnh tật có thể bùng phát vào thời điểm rơi vào năm chuyển hoá năng lượng của một người. Theo lịch âm dương thì đó cũng là thời điểm người đó rơi vào tình trạng sức khoẻ yếu nhất, dễ bệnh nhất.
    Với các cao thủ khác thì em chưa được diện kiến nhưng quả thực em đã chứng kiến một người có khả năng tung đòn nhanh, mạnh (chả biết có kình hay lực gì không?) đến độ con lật đật cao su mà các bác tập đá hàng ngày bị gập cong lại, cảm giác như bị đá xuyên qua mà con lật đật chưa kịp đổ.
  2. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy chỉ mong đạt được thế.
    Riêng cái phần chuyển hóa năng lượng theo chu kì 12 năm mà bạn nói có thể PM chia sẽ với tôi 1 chút không. Tôi đang cần tham khảo về cái này.
  3. dphvxq

    dphvxq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Để đáp ứng phần nào mong muốn học võ cũng như học hỏi thêm của các bạn yêu võ , anh Ngọc Linh Tử, anh TVTT và các anh em bên Đông Phương Hội - Vịnh Xuân Quyền quyết định mở lớp dạy võ hàm thụ, dạy võ qua INTERNET. Các anh rất nhiệt tình, lớp học hoàn toàn là vì tình yêu với Võ của các anh, mời các bạn cùng tham gia học hỏi,nghiên cứu.
    Link bài học (download hoàn toàn miễn phí) và clips hướng dẫn tập :
    http://www.dongphuonghoi.com/dongphuonghoi/diendan/forum/forum_topics.asp?FID=16
    Các bạn có thể đăt câu hỏi với các anh và tham gia thảo luận tại đây:
    http://www.dongphuonghoi.com/dongphuonghoi/diendan/forum/forum_topics.asp?FID=17
    Thân mến.
    DPHVXQ
    www.dongphuonghoi.com
  4. dphvxq

    dphvxq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn tham gia trao đổi về kình và lực tại lớp võ hàm thụ Đông Phương Hội Vịnh Xuân Quyền.
    Thân mến.
    DPHVXQ
    www.dongphuonghoi.com
    Được dphvxq sửa chữa / chuyển vào 05:13 ngày 31/05/2008
  5. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    49 ngày huyết thay đổi
    81 cốt thay đổi
    3 năm thành công đầu
    10 năm thành thần tiên
    cái con số 12 mới nghe lần đầu.
    bác nói rõ hơn chút
  6. Iceman

    Iceman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.240
    Đã được thích:
    0
    Dear các bác,
    Không ngờ chủ đề này lại có nhiều bác quan tâm và nghiên cứu về nó. Với mức độ hiểu biết hạn hẹp nên em xinh trích dẫn một số thông tin về nguồn năng luợng hay còn gọi là khí, nội công, luân xa, charka (tùy theo từng môn phái hay văn hóa).
    Qua nghiên cứu về những động tác hay cách vận kình vận khí thì em tổng hợp lại và nhìn theo phương diện y học hiện đại thì thấy rằng nguồn năng lượng mà các bác dùng ý để vận cho nó đến các cơ quan trên cơ thể thực chất là truyền qua hệ thống tuần hoàn máu. Cái mà các bác gọi là dùng ý để dẫn khí thì theo ngu ý của em nó là điều chỉnh lượng dưỡng khí đẩy máu đến tập trung ở một vị trí nhất định. Rất dễ để diễn giải vấn đề này qua ví dụ gồng người thì đỏ mặt, ở đây không phải là đỏ mặt dao màu sắc mà là do tập trung máu lên và huyết sắc tố tập trung sẽ làm màu da của các bác chuyển sang màu đỏ. Gồng lâu quá thì đỏ bầm đúng không ạ? đó là do máu thiếu oxi nên nó chuyển màu thôi.
    Trở lại vấn đề thở, nén khí và điều tiết năng lượng thì rõ ràng việc ép thở, nén khí ở vùng bụng dưới chỗ huyệt đan điền là tác nhân ép tuần hoàn máu nhanh hơn.
    Giống như ta mở vòi bơm nước, dưới áp lực cao làm nước phun vọt ra bắn thành tia mạnh.-(Sự xịt ra của máu dưới áp suất cao cũng tương tự như thế).Máu bị sức đẩy mạnh từ hệ thống tĩnh mạch theo nhịp thở ra, hít vào bắt buột máu phải chảy nhanh.Đây gọi là ly tâm máu, tức là máu thoát ra từ tim với vận tốc nhanh hơn bình thường. Mang tới cơ thể nhiều năng lượng hơn, tới tận gốc rễ và xa hơn nữa là chuyển tới nuôi dưỡng các bộ phận hay tế bào yếu, bệnh lý, liệt ... Đến đây thì em cũng đã phần nào hình dung ra căn nguyên của các thuật Yoga có thể chữa và phục hồi cơ thể bị bệnh lý.
    Về vấn đề năng lượng cơ thể sau 12 năm sẽ tiến hành chuyển cấp một lần thì em cũng xin trình bày là vấn đề này em đã hỏi thầy giáo dạy Vật lý hồi ở Đại học, thầy có khẳng định là có học thuyết và các chương trình nghiên cứu về vấn đề này và theo quan niệm phương đông từ xưa thì con người có thể gặp nguy hiểm về sức khỏe trong các năm 13 tuổi, 25 tuổi, 49 tuổi ... nếu xâu chuỗi lại ta có thể thấy chu kỳ 12 năm đầu cho quá trình thiếu niên, trưởng thành và phát triển giới tính mạnh mẽ trong 12 năm tiếp theo, và đỉnh điểm của sự thay đổi nằm ở năm thứ 49 trong cuộc đời.
    Em sẽ tìm lại các tư liệu cũng như thông tin trên internet để kính các bác sau.
  7. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    --------
    Theo cách lý gia?i như trên thi? phạm tru? Tinh - Khí - Thâ?n cufng thuộc vê? thế giới vật chất ma? không chi? các môn tu dươfng cu?a đông phương hướng đến ? ca? ki?nh cufng vậy nó cufng la? một đại lượng vật lý ?
    Vê? chu ky? sinh học theo 12 năm, trước đây ơ? cấp ĐH có gia?ng viên gia?i thích nó gâ?n giống như sự tác động qua lại giưfa các thiên thê? va? phụ thuộc va?o trươ?ng tư? cu?a riêng tư?ng ngươ?i. Có pha?i thế không
    ?
  8. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    @ pác Pu: Pu vẫn chưa thành tiên à??? Chẹp
  9. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    SPAM quá mức đoá. Các anh nhà chú có phải là thánh đâu đảm bảo được cái sự đảm bảo vớ vẩn của chú he he he
  10. Iceman

    Iceman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.240
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, mình cũng định nói thế.
    Trở lại với vấn đề sử dụng khí nào. Trong văn hoá Đông Phương nói chung và võ thuật phương đông nói riêng thì khí được biết đến và sử dụng từ rất lâu đời. Theo đó kỹ năng sử dụng khí đuợc chia ra làm 4 quy tắc sử dụng sau:
    1. Triền (Ten) : Giữ cho luợng khí phát ra liên tục trên tưng bộ phận trên cơ thể hoặc toàn bộ cơ thể. Mức độ cao thủ phụ thuộc vào thời gian giữ cho khí phát ra và lượng khí phát tiết.
    2. Tuyệt : Giữ cho khí trong cơ thể không phát ra ngoài. Đây là cách các bậc cao nhân dùng để ẩn mình. Với đôi mắt tinh anh và khả năng cảm xạ học của nguời học võ thì việc phát hiện và cảm nhận đuợc sức mạnh của một nguời đối diện không khó. Vì thế nên việc giữ khí bên trong không cho phát ra ngoài là cấp cao nhất trong thuật ẩn mình, che dấu năng lực tiềm tàng.
    3. Luyện: Ngược lại với Tuyệt, Luyện là kỹ năng phát khí và làm gia tăng lượng khí trên cơ thể. Đừng nhầm với Triền nhé vì Triền là Giữ còn Luyện là gia tăng nhanh lượng khí. Chẳng hạn khi bạn tung đòn thì dồn sức vào cú đánh, đó là Luyện - gia tăng khí tại một thời điểm nhất định để tăng sức tấn công hoặc phòng thủ
    4. Phát: Là kỹ năng phát khí ra ngoài. Đây là kỹ năng cơ bản cho nhưng tuyệt kỹ như Phách không chưởng, Nhất dương chỉ.... phát kình lực để phá vỡ mục tiêu khi cơ thể chưa chạm vào mục tiêu.
    Ngoài ra từ 4 quy tắc sử dụng (Tứ đại hành) trên còn có thể ứng dụng ra thành nhiều kỹ năng khác như dùng khí tỏa ra xung quanh để thu thập nhận biết đối thủ. Các bậc cao nhân ngồi nhắm mắt tinh thiền 1 chỗ nhưng vẫn biết chuyển động xung quanh.
    Được iceman sửa chữa / chuyển vào 11:38 ngày 30/05/2008

Chia sẻ trang này