1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phát ngôn viên 388bet nhận định 6 tháng đá 1 trận, Rojo ngậm ngùi nói lời chia tay CLB thời niên thi

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi thu95, 30/03/2023.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thu95

    thu95 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2017
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    0
    Hậu vệ người Argentina sẽ trở về đội bóng chủ quản sau khi hết hạn cho mượn từ Estudiantes.

    Tháng 1/2020, Marcos Rojo đã trở về quê nhà Argentina để khoác áo đội bóng thiếu thời Estudiantes theo một bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 6 tháng từ Manchester United.

    Xem thêm: ty le ca cuoc hom nay

    Những tưởng hậu vệ người Argentina sẽ có nhiều đất diễn hơn, thế nhưng thực tế, anh lại phải liên tục ngồi ngoài do chấn thương đứt dây chằng tái phát, rồi sau đó đại dịch ập đến...

    Rojo nói với infobae:

    "Tôi cố gắng ở lại Estudiantes. Tôi mới thi đấu một trận, nhưng rồi lại dính chấn thương và những chuyện này xảy tới."

    Mới đây, Rojo đã viết một bức tâm thư trên trang cá nhân để chia tay các CĐV nhà. Anh ngậm ngùi vì nhận được tình yêu vô điều kiện của CĐV, nhưng rồi lại chẳng thể đền đáp.

    Nước mắt của người mẹ già, niềm tự hào khi được một lần nữa khoác lên màu áo Estudiantes và chơi bóng tại UNO, khát khao cống hiến cháy bỏng của anh giờ chỉ còn lại nỗi tiếc nuối mỗi khi đêm về...

    Sau khi thi đấu khá thành công tại World Cup 2014, Marcos Rojo đã được Manchester United chiêu mộ theo bản hợp đồng có trị giá 20 triệu Euro.

    Từ đó đến nay, tuyển thủ người Argentina đã ra sân 122 trận cho đội chủ sân Old Trafford và ghi được 2 bàn thắng.Hậu vệ người Argentina sẽ trở về đội bóng chủ quản sau khi hết hạn cho mượn từ Estudiantes.Tháng 1/2020, Marcos Rojo đã trở về quê nhà Argentina để khoác áo đội bóng thiếu thời Estudiantes theo một bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 6 tháng từ Manchester United.

    Những tưởng hậu vệ người Argentina sẽ có nhiều đất diễn hơn, thế nhưng thực tế, anh lại phải liên tục ngồi ngoài do chấn thương đứt dây chằng tái phát, rồi sau đó đại dịch ập đến...Rojo nói với infobae:

    "Tôi cố gắng ở lại Estudiantes. Tôi mới thi đấu một trận, nhưng rồi lại dính chấn thương và những chuyện này xảy tới."Mới đây, Rojo đã viết một bức tâm thư trên trang cá nhân để chia tay các CĐV nhà. Anh ngậm ngùi vì nhận được tình yêu vô điều kiện của CĐV, nhưng rồi lại chẳng thể đền đáp.Nước mắt của người mẹ già, niềm tự hào khi được một lần nữa khoác lên màu áo Estudiantes và chơi bóng tại UNO, khát khao cống hiến cháy bỏng của anh giờ chỉ còn lại nỗi tiếc nuối mỗi khi đêm về...

Chia sẻ trang này