1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phát ngôn viên 388bet nhận định Antony có chia sẻ rớt nước mắt

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi thu95, 15/08/2024.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thu95

    thu95 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2017
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    0
    Trích dẫn từ MEN, Antony bộc lộ hàng loạt chia sẻ rớt nước mắt khi cùng Manchester United hướng đến mùa giải mới.

    Inferninho, tên của khu ổ chuột (khu dân cư lao động bên ngoài các thành phố lớn của Brazil) mà Antony lớn lên, được xăm trên cổ anh. Chàng trai 24 tuổi này đã sống ở Inferninho trong mười năm với mẹ, cha, anh trai và em gái cho đến khi cha mẹ anh ly thân vào năm 2010. Antony tiếp tục sống ở Inferninho cho đến năm 2019.

    Xem thêm: https://388bet.club/

    Gia đình thường xuyên hết thức ăn, ngôi nhà bị ngập mỗi khi trời mưa và Antony không có phòng ngủ nên anh phải ngủ trên ghế sofa. Chính vì trưởng thành từ nghèo khó, nên cầu thủ sinh năm 2000 có chia sẻ nhói lòng;

    "Tôi thực sự biết ơn khu ổ chuột, nơi tôi đã phải chịu đựng rất nhiều, nhưng luôn nở nụ cười trên môi. Đây cũng là nơi tôi chứng kiến người bạn thân nhất của mình đi theo một con đường khác".


    "Với tôi, được đại diện cho khu ổ chuột ngày hôm nay là một điều vô cùng bổ ích, đó là nơi sẽ theo tôi suốt quãng đời còn lại. Tôi luôn chơi với dòng chữ favela được viết trên đôi giày của mình vì nó luôn ở bên tôi. Tôi có rất nhiều người họ hàng vẫn sống ở đó, phần lớn gia đình tôi vẫn sống ở đó".

    "Mỗi khi đi nghỉ, tôi luôn tìm cách ghé thăm, dù chỉ trong thời gian ngắn - nơi đây giúp tôi nạp lại năng lượng, nhắc nhở tôi về nơi mình đến và mọi thứ tôi đã trải qua để đến được đây".Trích dẫn từ MEN, Antony bộc lộ hàng loạt chia sẻ rớt nước mắt khi cùng Manchester United hướng đến mùa giải mới.

    Inferninho, tên của khu ổ chuột (khu dân cư lao động bên ngoài các thành phố lớn của Brazil) mà Antony lớn lên, được xăm trên cổ anh. Chàng trai 24 tuổi này đã sống ở Inferninho trong mười năm với mẹ, cha, anh trai và em gái cho đến khi cha mẹ anh ly thân vào năm 2010. Antony tiếp tục sống ở Inferninho cho đến năm 2019.

    Gia đình thường xuyên hết thức ăn, ngôi nhà bị ngập mỗi khi trời mưa và Antony không có phòng ngủ nên anh phải ngủ trên ghế sofa. Chính vì trưởng thành từ nghèo khó, nên cầu thủ sinh năm 2000 có chia sẻ nhói lòng"Tôi thực sự biết ơn khu ổ chuột, nơi tôi đã phải chịu đựng rất nhiều, nhưng luôn nở nụ cười trên môi. Đây cũng là nơi tôi chứng kiến người bạn thân nhất của mình đi theo một con đường khác".

Chia sẻ trang này