1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phát triễn bền vững nhóm cún 82 SG! Mod đâu hết rồi! (Ai mún cafe ... thì nhào dzô thảo luận hen !

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi ANHmuonoieuEM, 09/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Copy rồi loanh quanh ko biết pate đâu.
    thôi thì pate đại nó vào đây.
    Đầu xuân năm mới chúc BÌNH AN,
    Chúc luôn TUỔI TRẺ chúc AN KHANG.
    Chúc sang năm mới nhiều TÀI LỘC,
    Công thành danh toại chúc VINH QUANG..
    - CUNG kính mời nhau chén rượu nồng
    CHÚC mừng năm đến, tiễn năm xong
    TÂN niên phúc lộc khơi vừa dạ
    XUÂN mới tài danh khởi thỏa lòng
    VẠN chuyện lo toan thay đổi hết
    SỰ gì bế tắc thảy hanh thông
    NHƯ anh, như chị, bằng bè bạn
    Ý nguyện, duyên lành, đẹp ước mong
    - Cung chúc tân niên một chữ nhàn.
    Chúc mừng gia quyến đặng bình an.
    Tân niên đem lại niềm Hạnh Phúc.
    Xuân đến rồi hưởng trọn niềm vui
  2. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu cha oldtimer mở cửa hội bay vô, quăng mấy cục gạch, xây xây, tô tô rùi biến mất tiêu! chậc, có ngày chận đường cha này quá!
    nhưng dù seo cũng rất là cám ơn! cám ơn, cám ơn!!!!!!
  3. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Cagi lam việc tích cực quá! cám ơn, cám ơn!
    Cho ông làm mod đó! Oh yeah!
  4. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    chắc phải làm mod quá! kiu gọi gì mà ....chẳng thấy ai hết!
  5. book_worm

    book_worm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Hỡi đồng bảo nhà Cún,
    Năm hết Tết đến, Book_worm tui có mí lời muốn chia sẻ cùng cả nhà, mong nhà Cún mình vui vẻ & xôm tụ hơn.
    Nhìn lại mí tháng qua nhà Cún ta tái lập, thực sự vui vẻ & rôm rả. Rất mừng là trong các nhà thì có vẻ như các cún mình xôm tụ nhất. Tui thích nhất là cái vụ chúc mừng SN của nhà mình mà chưa thấy các nhà khác làm bao h. Tuy nhiên tình hình dạo này khá im ắng mặc dù có 1 số mem rất nhiệt tình như ông càri, ông ói lưng ngựa, pà mệnh phụ kêu gào, hâm nóng nhà cửa lên. Nguyên nhân?
    Chúng ta có thể thấy chiện thành lập, cao trào, thoái trào là bình thường ở wiện, đặc biệt là trong cái không gian lúc ảo lúc thực này. Trong đó, điểm chung qui nhất cho sự tồn tại là có những mục đích chung & có những người đủ nhiệt tình để share những mục đích đó cho người khác.
    Trong không gian 4R này, mặc dù không ai nói hoặc viết ra, nhưng nó được thể hiện ở những sở thích, những mối quan tâm chung trong công việc, trong cuộc sống. Đó là lí do vì sao những nhóm Ôtô xe máy, du lịch?thực sự bền vững. Đơn giản là vì họ càng nói về xe máy hay lượt phượt, thì cáng thích, càng đi cùng nhau thấy càng sướng?
    Tui thấy nhà cún chúng ta vẫn có những người nhiệt tình, nhưng vấn đề của nhà Cún chúng ta là:
    1. Chúng ta dường như vẫn chưa thấy được những mối quan tâm chung của nhau là gì.
    2. f Và từ đó, chưa thực sự rõ ràng mission của nhà Cún cho mỗi thành viên cũng như cho thế giới bên ngoài.
    3. f kéo theo chưa chọn lọc được những thành viên mới thực sự có cùng mối quan tâm.
    Tui không đề cập đến dziệc 1 số người này, người khác chưa được nhiệt tình với Nhà, vì đơn giản có thể do mục đích của họ (chỉ cần 1 nơi an toàn để tán gẫu, spam?) hay họ chưa thấy được nhân tố nào đó thực sự hứng thú để trở nên nhiệt tình.
    Viết bài này tui hy vọng các Cún nào quan tâm đến Nhà Cún, muốn làm nó dzui dzẻ hơn, hãy bắt đầu từ đìu cốt lõi nhất của 1 mối quan hệ trong nhóm: Những mối quan tâm, những sở thích trong cuộc sống.
    Bài tiếp theo tui xin được share những gì tui thực sư quan tâm hay sở trên đời này, các Cún khác cũng vậy, để sau đó, nhà cún mình tìm ra được những điểm chung & xây nhà trên những đỉm chung này.
    CHÚC CÁC CÚN NĂM MỚI KHỎE NHƯ SĂN, TINH THÔNG NHƯ PHÚ QUỐC, ĐẸP NHƯ?THỎ (là con thỏ của tui đó)
  6. book_worm

    book_worm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Tui thích:
    1. Đi bụi đời, ngao du sơn thỈ.
    2. Thích ăn hàng: 1 bữa ăn thiệt nhìu món.
    3. Thích phim & tỉu thiết Kim Dzung, lặc bịt là Xạ Điu tam triện.
    4. Thích chụp phình thiêng nhiêng.
    5. Thích làm từ thiện.
    6. Thích nghe nhạc Trịnh, Kenny G, Guitar.
    7. Chơi thể thao: Bơi, bóng bàn.
    8. Thích: trồng cây, nui cún, nui chim.
    Mí cún khác đề sở thích của mình đi.
  7. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô bạn Trí phát biểu linh tinh rất chí lý chí tình chí nghĩa!
    Ủng hộ cho Phát triễn bền vững nhóm cún 82 SG!
    Xin được nói sơ về sở thích:
    1. Nghệ thuật: Hội họa, điêu khắc
    2. Tin học: Lập trình, đồ họa
    3. Games: Đua xe, dàn trận, trí tuệ
    4. Internet: Chat, forum, blog, offline
    5. Thể thao: Đá banh, patin, dancing, cờ tướng
    6. Xem: Truyện tranh (Đoremon, Subasa, ...), phim kiếm hiệp (Tam Quốc Chí), phim hành động
    7. Nghe nhạc: Rock, nền, bất hủ
    8. Thú nuôi: Cún (cẩu, khuyển, tuất, chó)
    9. Khác: Nhậu với bạn bè, Du lịch (gần), nấu ăn (làm biếng), karaoke...
    10. :-* ai đó
    2 sở thích chính là: Hội họa, lập trình
    Blog Y!360: http://360.yahoo.com/anhmuonoieuem
    (Mí cún khác đề sở thích của mình tiếp đi.)
    Được anhmuonoieuem sửa chữa / chuyển vào 08:58 ngày 23/01/2009
  8. book_worm

    book_worm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Wây ông Thơ, bít chơi StarCrarf hông ? Hồi Phổ thông tui bị nghiện dzụ án này đó
  9. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Có Thơ đây!
    Biết chơi chứ! Chơi tới đâu hay tới đó! Bỏ lâu òi!
    Có ai thích offline vào quán net chơi game dàn trận ko? hihi!
    Nói cho có khí thế vậy!
  10. MLT009

    MLT009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Ê ê, cho tui dzô 8 dzới, mọi người cũng biết tui rồi mà, nhưng chắc chưa biết nhìu dzìa tui, thôi thì sẵn đọc lời kiu gào thảm thiết của ông book_wỏm, tui mạn phép marketing tui 1 tí nha, mà nói trước, mặc dù tui ko phải là cún (nói ra sợ bị chém wá), nhưng cũng bon chen dzô, ham dzui mà!!
    E hèm, giới thiệu nè...
    Sở thích của tui:
    1. Ăn: tùm lum, dễ nuôi mà, nhưng ko dám ăn mấycongì lạ lạ như cá sấu, đà điểu, nai, nhím, rắn, dê, ..... Chỉ ăn heo bò gà cá + hải sản. Cho nên, nếu có độ thịt chó, dê, cá sấu gì thì đừng rủ tui nha.
    2. Sở thích: đọc sách (còn mấy cái sở thích phụ, nhưng ko xuyên suốt nên không kể ra, ví dụ: chơi cầu lông chỉ để giảm béo, chứ ko đammê, nghe nhạc chỉ để tinh thần thoải mái chứ ko ghiền, đi du lịch để gặp gỡ bạn bè mới chứ không hào hứng ăn chơi sa đọa lắm)
    3. Đam mê: (thay đổi xoành xoạch) lúc thì thích đồ họa, lúc thì thích karaoke, lúc thì thích chụp hình... Còn đam mê hiện giờ là guitar + dancing
    Àh, có cái đam mê "vĩnh cữu" là cooking, được nấu ăn là niềm vui trong cuộc sống của tui đó.
    4. mai viết típ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này