1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phát triển nông trại

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi chya, 16/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysg16

    boysg16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Tôi có hơn 1000m2 ở gần HN ( Bên kia cầu Thăng long ). Nghe nói nuôi có thể nuôi ba ba hay thuồng luồng gì đó được lắm. Bạn nào có kinh nghiềm về việc này góp ý cho tôi với.
    Thank!
  2. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    đừng nuôi ba ba và thuồng luồng. mấy con vật linh đó đừng đụng vào.
  3. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Một nghìn mét vuông tức là 1 phần 10 hecta, hay một sào tây .
    Nhỏ thế thì nuôi cá, nuôi ếch, nuôi rắn, nuôi ba ba, các loài máu
    lạnh được. Về Hải Dương mà tìm hiểu nghề nuôi ba ba. Ở đó
    người ta rành lắm.
  4. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Bác nào lên quê em lập trang trại đi, cách Hà Nội 200 Km. Đất rộng mênh mông, thiếu mỗi tiền đầu tư.
  5. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Thú điền viên có trong mỗi con người, Tôi cũng không ngoại lệ, đuợc vui thú với cảnh và kinh doanh chính nó còn gì Hay hơn.
    tôi hiện có đất ở QN có tiền, haha tất nhiên ít thôi (nghe cứ như đại gia haha) tôi cần một kế hoạch cụ thê, có đầu ra rõ ràng và hơn cả là hợp tác phải có vốn.
    ai có ý tưởng có khả năng hiện thực và thu hồi vốn nhanh xin liên hệ cvkprojectmanager@yahoo.com.vn
  6. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Hi! Chào tất cả các bạn, tưởng topic này đã die rồi chứ! Ai ngờ cũng tồn tại lâu dữ?Tôi đang gặp một vấn đề với miếng đất đây, bạn nào có biết xin chỉ giúp;
    Số là tôi đã cho máy đào đắp bờ bao và lên giồng toàn bộ miếng đất để lấy mặt bằng trồng cây or chăn nuôi, phần lấy đất thì làm ao?
    Nhưng làm xong từ sau tết mà đến nay phần đắp bờ bao vẫn nứt nẻ chứ không liền lạc (do lấy đất từ ruộng đắp lên, khi khô lại bị co) dù đã để gần hết mùa mưa, khổ vậy, đất nứt nẻ thì làm sao trồng trọt cái gì?
    Thêm nữa,do sát sông Sài Gòn nên sau khi làm đất xong, bi giờ cây lau (sậy) và chuối nước nó mọc quá trời. Không diệt bằng thuốc diệt cỏ thông thường được, bạn nào biết dùng loại thuốc khai hoang nào có thể diệt 2 loại cỏ trên, xin vui lòng chỉ giúp. Rất cảm ơn.
    Xin các bạn giúp cho ý kiến, và/hoặc bạn nào có ý kinh doanh chăn nuôi, trồng trọt chi đó mà chưa có chổ, xin mời lên Củ Chi (TP HCM) làm ăn với tui.
  7. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Cách Hà Nội 200 cây số thì chẳng có nhiều đất đâu .
    Ngày chưa đánh vào Sài Gòn, miền bắc cũng chẳng có chỗ
    nào hoang mà khai nữa . Tôi đã đi khắp miền bắc rồi chứ có
    phải người nước ngoài đâu .
    Về chuyện đất SaiGon:
    Đất nứt nẻ vẫn trồng cây được, những cây ngắn ngày và nhỏ,
    như rau, hay cỏ nuôi gia súc chẳng hạn.
    Trong nông nghiệp, kỵ nhất là xài thuốc hóa học, kể cả
    phân bón nhân tạo. Bạn cứ nghiên cứu chất hoá học đựng
    trong thùng màu da cam xem nó hại đến thế nào. Đổ đủ
    thuốc chết được cây, thì không thể trồng được gì, mà chăn
    nuôi hay người ở trên cũng chẳng thể khoẻ mạnh được.
    Để chống lau sậy và chuối nước, bạn hãy trồng cây khoai
    nước, hay gọi là cây khoai sọ nước, hay cây khoai ngứa,
    cây dọc mùng lấy dọc nấu canh cá đó, cũng được. Những
    cây này ban đầu không chống được các cây dại đâu, mà bạn
    vẫn phải chăm sóc bằng sức người mà đào rễ nhổ cây dại lên.
    Tuy vậy, khi các cây khoai lớn lên, bạn tiếp tục thu hoạch
    và chúng vẫn tiếp tục sống, mọc lá và che ánh nắng làm cho
    các cây dại không thể mọc được. Sau hơn một năm thì chắc
    chắn lau sậỵ, chuối nước sẽ không mọc trên đất của bạn nữa.
    Nói tóm lại, trước hết phải cuốc rễ nhổ cỏ cây dại, rồi
    trồng khoai nước, cây dọc mùng. Sau đó phải làm cỏ bằng
    dầm và bằng tay những cây dại mọc lên giữa những cây khoai.
    Việc làm này ban đầu rất vất vả, làm cuối ruộng thì đầu
    ruộng cỏ dại đã mọc lên khá nhiều rồi, nhưng càng ngày
    càng đỡ vất vả, và chừng nửa năm thì khoai nước đã mọc
    tốt, lác đác và lâu lâu mới có vài cây dại mọc lên.
  8. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    bác thích thì lên em làm mấy quả đồi, trồng cây ăn quả hay kiếm mấy cái khe đắp lại làm ao thả cá or nuôi ba ba. Chỉ sợ bác không có vốn đầu tư thôi. Ngay cả trên thái nguyên cách HN có 80 Km thôi em vẫn thấy còn đầy đất ấy chứ lị
  9. BHGiang

    BHGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    hixx đúng là không đơn giản tí nào. Ban đầu bọn tớ chỉ mua đất đặng ... khi nào giá tăng >>> bán . Nhưng đợi mãi chẳng thấy như ý >>>> nuôi dê, khai thác điều >>>>> nuôi bò ... and nuôi tôm, thả cá ... Bọn tớ ở SG, thuê quản lý, chỉ vì tin tưởng mà gần 3 năm nay bọn tớ mất khá bộn tiền đấy. Của không phải của họ nên họ không tiếc. Cả tuần bọn tớ mới bò lên đấy. Thay vì mua tôm giống >>> thì bị trộn tép, tôm cá chưa đủ lớn để khai thác thì họ vớt trộm -> bán. Nuôi dê, bò thì họ cứ chi khống lên, bọn tớ è cổ ra thanh toán vì ... tin "pà con". Chưa kể, tuần trước ông chăn bò nhà tớ không hiểu đê mê thế nào mà làm rớt một con bò cái xuống mương, nó bị què và chẳng chịu ăn, sợ nó chết, kếu lái bán, họ trả 2 chai, ghét, bọn tớ mần luôn, sau đó è cổ ra tặng người quen, vừa cho vừa phải giải thích nếu không họ đổ cho bò bị dịch nên mần, con bò cái gần 80kg ... xót tiền (bò cái có giá trị hơn bò đực rất nhiều nhé). Hôm ấy cả xóm nhà tớ ăn bò, mấy bà bán thịt heo ở chợ ế hết hihihi
    Tết rồi bọn tớ phải ăn tết trên đấy. Xém tí phải chăn bò, dọn chuồng dê rồi đấy bạn. Bây giờ thì bọn tớ ở thường trực luôn, ox nghỉ việc ở SG, mời hết pà con về quê, chỉ xài người ngoài ... tớ thấy càng pà con, càng dễ bị "thuốc" ...
    Chẹp chẹp ... tâm sự tí nỗi buồn ... các bác thông cảm nha. Nhưng có một điều muốn nói ... ban đầu làm vì giữ đất, nhưng càng làm càng mê, giờ bọn tớ chẳng muốn bán đất nữa hihihi ở đấy không khí trong lành, chim kiu vượn hót (vượn là mình thêm vô cho có vần) ... làm nông dân >>> ghiền
  10. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Bạn ơi . Bạn nói đất miền núi miền Bắc sẵn thì đúng nhưng
    đúng một nửa, vì thịt treo, mèo nhịn đói. Tài nguyên có thì
    đã có người nhận rồi . Chỗ nào cây không mọc được thì không
    ai nhận . Nếu mình đến xin đất, thì cũng đưa cổ ra để các quan
    chém tiền giấy tờ, mà cũng chẳng biết có giữ được đến khi
    cây trồng được thu hoạch không . Nếu cây trồng xuống mà chết
    thì có thể mình còn được quyền trồng trọt . Khi cây đơm bông
    kết trái, thì cú đến nhòm giường bệnh xem có chia chác được
    không. Đợi được sổ đỏ sổ đen, thì thà bỏ tiền ra mua lại đất
    đã có sổ rồi còn rẻ hơn, chắc ăn, mà đỡ nhọc xác.
    Còn chuyện mở trại trồng cấy hay chăn nuôi, mà thuê người từ
    A đến Z thì chỉ lỗ vốn. Cứ cho người ta không ai gian đi, thì cây
    cối vật nuôi cần một trái tim chăm sóc xót thương, chứ không
    thể để một người làm thuê cai quản được. Ngay như vườn nhà
    mình cũng thế. Ai đến muốn xin vài cuộng rau thơm, cũng phải
    chủ nhà hái cho thì cây mới mọc tốt . Nếu để khách hái, thì cây
    đó chột vài tuần mới lại được sức . Các cụ đã nói, hái rau thì
    phải ngồi, thì cây mới không bị chột . Cũng như các cụ nói,
    con trai không được chạm vào quần áo đàn bà . Chỉ là câu nói
    bóng, mà phải hiểu ý rằng, học sinh mà mắc chuyện yêu đương
    thì học kém, hái rau mà không để ý đến cây thì hại cây. Nghe nói
    thì bây giờ bạn đã vui thú điền viên rồi . Chúc mừng bạn .

Chia sẻ trang này