1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phát triển Quảng Ninh, thảo luận nghiêm túc!

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi Tus, 17/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Phát triển Quảng Ninh, thảo luận nghiêm túc!

    Ai cũng biết, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng- tam giác kinh tế trọng điểm của các tỉnh phía Bắc. Nhưng thực chất, Quảng Ninh đang phát triển và thu hút vốn đầu tư nước ngoài như thế nào?
    6 tháng đầu năm 2003, vốn FDI vào Việt Nam vẫn giữ được mức tăng trong khi khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch SARS và ko nhiều từ cuộc chiến. Các thành phố dẫn đầu trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) là: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Hải Phòng, Vĩnh Phúc.....
    Số dự án đầu tư vào nước ngoài còn chờ xét duyệt với tổng số vốn 1,4 tỷ đô la vẫn nằm chờ, vì sao?
    Quảng Ninh là một tỉnh có lợi thế rất mạnh về du lịch, cảng biển, dịch vụ, nhưng vẫn còn có vẻ hững hờ với các vốn đầu tư về chế xuất. Một điều kiện tiên quyết cho việc thu hút vốn đầu tư là cơ sở hạ tầng, những năm qua, mặc dù chậm, nhưng chúng ta đã có con đường quốc lộ 18 trải dài ( lúc tôi đi nó còn đang gồ ghề, xóc điên người), có một cảng nước sâu Cái Lân, và một khu chế xuất mới đang được tiếp tục hình thành, khu chế xuất Cái Lân.
    Muốn phát triển địa phương, các nhà lãnh đạo tỉnh cần phải làm gì để thu hút vốn địa phương? Ko chỉ các nhà lãnh đạo tỉnh, các thành phố, huyện, thị cũng phải có những bước năng động đột phá với những thế mạnh của địa phương mình. Cẩm Phả ko phải chỉ để sản xuất than, cũng như Hạ Long ko chỉ có thể phát triển về Du lịch. Một đặc ân của thiên nhiên dành cho Quảng Ninh là chiều dài về đường biển, nghành nuôi trồng thuỷ sản và chế biến thuỷ sản có rất nhiều cơ hội để phát triển, ko chỉ dựa vào vốn địa phương mà có thể kêu gọi vốn của nước ngoài.
    6 tháng đầu năm, Quảng Ninh thu hút được 54 triệu $ Mỹ, còn thua xa với tỉnh núi Vĩnh Phúc, còn thua kém rất nhiều so với tỉnh bạn láng giềng như Hải Phòng. Vì sao các thành phố, tỉnh ấy lại thành công trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài và nguồn nhân lực có tri thức như vậy? Một chính sách ưu tiên về mặt bằng, vốn ban đầu, vốn đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực về cơ bản cho các nhà đầu tư, thời gian cho một dự án đầu tư được đưa ra trong thời hạn thấp nhất.
    Một điều kiện nữa mà các nhà đầu tư sẽ lo lắng nếu thiếu nguồn nhân lực. Chúng ta có người, nhưng ko có đủ người được đào tạo cơ bản, thiếu khả năng về ngôn ngữ ( Đó là lời của Ông Sugimoto, một nhà đầu tư người Nhật đã đầu tư 6 năm tại tỉnh Bình Dương và nay tiếp tục mở thêm một chi nhánh nữa tại Hải Phòng- một nơi gần cảng biển, gần nơi chế xuất, có nhiều ưu đãi cho nhà đầu tư...) Trong kinh doanh xuất nhập khẩu, ko có phương tiện nào tiện lợi về kinh tế hơn nghành vận tải biển.
    Chính sách thu hút nhân tài của Quảng Ninh: Tiếng mà ko thấy miếng. Chính sách thu hút nhân tài về Quảng Ninh để làm gì? Thu hút và ko làm gì hết, chính sách này có hiệu quả hay ko? Hầu hết sinh viên Quảng Ninh sau khi Tốt nghiệp Đại học sẽ ở lại Hà Nội hoặc đi các tỉnh khác. Họ ko thấy tương lai tại Quảng Ninh? Một sự chảy máu chất xám ko khác gì Việt Nam đang bị chảy máu chất xám trong giới lưu học sinh. Tại sao lại như vậy? Quảng Ninh ko phải là tỉnh nghèo, cũng ko thể nói là giàu, càng ko thể nói là ko có tương lai, vậy vì sao?
    Chúng ta phải làm gì? Những người chủ tương lai của vùng than bất khuất?
    Tôi thu lượm thông tin về Quảng Ninh được rất ít, mọi người chắc hiểu nhiều hơn tôi, quan điểm của tôi có thể ko còn chính xác được đến hôm này, nhưng những bất cập, chúng ta ko thể chối ko nhìn thấy.

    ---------------------

    Anh chính là con đưòng, là kẻ lữ hành và là những cánh buồm dẫn về biển cả !
  2. xialongxiaojie

    xialongxiaojie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị Tú vì đã nói lên những suy nghĩ của mình về Quảng Ninh. Em cũng đưọc sinh ra và lớn lên từ Quảng Ninh. Có thể những gì em suy nghĩ chưa đủ để có thể được xem như là suy nghĩ của một người có tâm huyết với QN.Nhưng dù sao khi đứng trước những gì mà QN đang gặp phải, em cũng muốn góp thêm những suy nghĩ của mình vào đây.
    Đúng như chị nói, QN đang dần chảy máu chất xám. Nguồn tài nguyên thì dồi dào, nhưng đó lại là chuyện của những năm về trước. Còn bây giờ mọi thứ đang dần bị mai một đi, những gì mà trước kia được gọi là tài nguyên thì giờ hầu như không còn hoặc có còn cũng chỉ còn rất ít mà thôi.
    Trước đây QN đã có thế mạnh lớn về ngành than, nhưng cho đến giờ thì thế mạnh đó không còn nữa. Nhưng mặt khác, Du lịch và đánh bắt thuỷ sản đã trở thành thế mạnh của vùng than.
    Có phải mỗi thứ chỉ có một thời vàng son thôi sao?
    Nếu như trước đây thuỷ sản là mối quan tâm lớn đối với một số đơn vị đầu tư từ nước ngoài. Đã từng có rất nhiều nơi đặt vấn đề xây dựng các dự án về đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản tại vùng biển QN. Nhưng những đề tài đó vẫn chỉ là trên giấy tờ mà thôi bởi trong thực tế những gì mà ngành thuỷ sản gặp phải đang là mối quan tâm rất lớn hiện nay.
    Việc lơi là trong công tác quản lý, thêm vào đó là việc đánh bắt bừa bãi đã và đang làm cho nguồn tài nguyên quý giá này đang bị mất đi. Các chính sách về việc nuôi trồng hay làm phong phú hơn nguồn thuỷ sản đều đã được thực thi nhưng không mấy thành công. Chính những lí do này đã làm cho một số doanh nghiệp lâm vào tinh trạng rất khó khăn. Một số doanh nghiệp đã vay Nhà nước với một số lượng vốn tương đối lớn, nhưng với tình hình khó khăn đó mà đã không có đủ khả năng để chi trả nợ.
    Còn với du lịch thì sao? nếu như nhìn tình hình trước mắt để nhận xét rằng du lịch của QN đang phát triển thì thật là thiếu sót.
    Có thể ngành du lịch ở QN đang được mở rộng. Nhưng đó thực sự có phải là do chính người QN phát triển hay không? Chắc chắn là không.
    Tài nguyên là của QN, nhưng tại sao lại không do chính người QN sử dụng và phát triển chúng mà lại phải dựa vào thế mạnh từ bên ngoài?
    Đây chỉ là những suy nghĩ chủ quan từ phía em, nếu còn gì thiếu sót, rất mong mọi người cho biết ý kiến của riêng mình.
    LH
    Được xialongxiaojie sửa chữa / chuyển vào 19:41 ngày 17/06/2003
  3. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Em nói đúng, nhưng chúng ta cần phải có vốn để phát triển các nghành nghề khác, như thủ công mỹ nghệ, đan, mà ko phải là ko có. Chưa kể cần vốn để phát triển các vùng sâu vùng xa, như Bình Liêu, Ba Chẽ, Tiên yên, những vùng đất đã đi vào lịch sử nhưng giờ đây những ngôi nhà cổ của Tiên Yên, Đầm Hà đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Ko chỉ phát triển về kinh tế, chúng ta cần phải đưa ra những chính sách hợp lý trong việc sử dụng nguồn nhân lực mà chúng ta có. Văn hoá, những giá trị văn hoá lịch sử cũng ko thể bỏ qua và ko thể để cho những người kém hiểu biết phá hoại nó. Tớ nghe nói, người ta đang phá những núi đá ngoài vịnh để nung vôi.. Vịnh Hạ Long ko thể để bị phá hoại như Nàng Tô Thị ở Lạng Sơn được.
    Có lẽ, những người tâm huyết với QN ít lắm, vì dù sao, đây cũng là đất của nhiều người từ các tỉnh khác đến lập nghiệp. Nhưng với tôi, đó là quê hương, là quê cha, quê mẹ. Làm gì bây giờ????
    ---------------------
    Anh chính là con đưòng, là kẻ lữ hành và là những cánh buồm dẫn về biển cả !
  4. Huong_toi_tuong_lai_new

    Huong_toi_tuong_lai_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Muốn quê hương mình ngày càng phát triển là tâm lý không phải của riêng ai. Trước khi bước chân vào đại học, những người con giàu trí tuệ của vùng than không ai không có ý định tốt đẹp nhưng thật ngây thơ, mang đậm dấu ấn của tuổi học trò: " Cố gắng học thật giỏi, mang kiến thức thu nhận được từ bên ngoài về xây dựng, và phát triển ...ít nhất cũng là gia đình, làng xóm, hay cao hơn là thị xã, tỉnh mình."
    Nhưng thật trớ trêu, khi họ tốt nghiệp, tỉnh nhà dù có thiếu cũng không có ý tạo điều kiện thuận lợi nhằm thu hút chất xám. Không phải nói suông, khi các bạn tôi học các trường có khoá đào tạo 4 năm ra trường thì lãnh đạo các ngành liên quan nói gì các bạn biết không: "Sao cháu không học kỹ thuật?" khi tôi ra trường thì các vị ấy nói gì các bạn có biết không: " Nhà máy bây giờ có nhiều kỹ sư đấy, nếu cháu về thì hoặc là phải đợi, hoặc là phải ...." Trong khi đó, người ta trả tôi 400$/tháng, Đại học Mỏ mời tôi làm giảng viên. Vậy tôi làm gì?
    Tâm lý đó chắc chắn không phải của riêng tôi, Chỉ khi nào các vị lãnh đạo của chúng ta là những người thật sự tâm huyết và có năng lực thì chất xám dân ta ,mới thực sự được tận dụng.
    Đó mới là vấn đề về nhân lực, còn vấn đề phát triển kinh tế thì sao? những ngày gần đây, bạn có thể ăn, một cân vải giá chỉ 2000đ/kg, 1500đ/kg xoài, ... vậy phát triển kinh tế vườn đồi đã hiệu quả chưa? Vấn đề thủ công mỹ nghệ: QN vốn không có những làng nghề truyền thống, các sản phẩm tại ra muốn thu được tiền từ nơi khác thì chỉ có thể bán nhờ ngành du lịch, nhưng hiện nay ngành này đang còn bỏ ngỏ thị trường bán đồ lưu niệm, dân buôn ép giá cả hai đằng, vậy người sản xuất có thể tiếp tục sống và làm việc không? Các ngành công nghiệp nặng không phát triển, các ngành công nghiệp nhẹ và công nghiệp chế biến mới có chút manh nha so với các tỉnh thành khác. một nhược điểm nữa đó là QN rất ít đất mặt bằng, muốn có một khu công nghiệp thì cần phải san lấp, bóc tách một khối lượng đất đá quá lớn so với nơi khác cũng là một vấn đề làm e ngại các nhà đầu tư. ... Tuy nhiên ưu điểm không phải là không có và hẹn gặp lại bạn vào bài sau.

    @MinhHai@#$
  5. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    choáng
    Cực kỳ khâm phục trước sự tâm huyết của các bạn với quê hương. Với những con người yêu quê hương như các bạn. Mình tin chúng ta sẽ phát triển. Nói và nghĩ được như thế đã là tốt lắm rồi, còn làm được nữa mới là điều tuyệt vời nhất.
    Bạn Hướng tới Tương lai giỏi thế, người ta mời bạn làm với mức lương 400 đô /1 tháng. Bạn còn mong chờ gì hơn thế???
    Đừng nghĩ phải về Quảng Ninh mới là giúp Quảng Ninh. Mỗi người chúng ta ban đầu và bắt đầu hãy tự mình nuôi sống bản thân mình đi đã, và chính những con người này mai sau với những kinh nghiệm của mình có thể đóng góp một chút gì đó cho quê nhà.
    Trước tiên, hãy giúp chính mình, để mình không phải là gánh nặng cho quê hương. Đó chính là điều đầu tiên bạn làm được cho quê hương đó.
    Một lần nữa xin gửi đến chị Tus, em Hường, và MINHHAi lòng khâm phục sâu sắc trước tình cảm của các bạn dành cho quê hương.
    Hy vọng chúng ta sẽ làm được một cái gì đó!!!!!!!!!!!!!!

    Gắng sức trồng hoa hoa chẳng bén, Vô tình cắm liễu lại nên cây.
  6. tamtin1

    tamtin1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Thế chú Vịt Huy đã làm được cái gì chưa? To mồm, suốt ngày theo đuôi V V T làm gì?
  7. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    hic hic, còn nhiều cái cần nói lắm, nhưng mà mọi người nói thế này thì giải quyết đưọc giề. cứ nhìn bản thân em đây nè .
    Đầu năm vác cái bằng đại học về tỉnh nhà làm việc, nộp đơn một vài chỗ, hic hic, nhưng mãi chẳng thấy gọi đi thi gì cả. rồi có một chỗ tổ chức cho thi, rõ ràng là làm bài đưọc, nhưng cuối cùng lại trượt, mà chẳng biết tại sao lại trượt, về sau mới rõ, em không đi cửa sau các bác ạ. em toàn đường đường chính chính bước chân vào bằng cửa trước, tuy to nhưng mà lại hẹp, còn cửa sau, tuy hẹp nhưng mà lại to.
    Mà các bác cứ an tâm. cảng Cái lân nhà mình còn sâu và to hơn cái cảng HP nhiều, nhưng mà có nhiều cái hại ở đó, chính vì thế người ta còn định cấm không cho tầu chạy qua Vịnh vào cảng vì sợ làm hỏng tài nguyên thiên nhiên của Vịnh.
    Than thì tỉnh ta không thiếu, các bác cứ tưởng tượng nhiều đến nỗi, cầm quốc đào vào phát là thấy 1 mỏ than ở phía dưới, nhưng mà đào mãi thì cũng hết, mà lại còn có nạn đánh cắp than, rồi than tổ phỉ nữa, may là than tổ phỉ dẹp được roài.
    Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
    Em chỉ gặp toàn niềm vui
    Và những chàng trai thật thà và tốt bụng
    Yêu em
    Chỉ cần bằng một nửa anh thôi
  8. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Bác Tâm tin có vẻ quan tâm theo dõi sắt sao đến em nhất đấy nhỉ, cái kiểu cứ thấy thằng em ở đâu là nhảy vào bơm nó một phát rồi chạy.
    Quảng Ninh nhiều thằng hãm như anh bỏ m ịa, đàn em nó cần mình giúp thì cứ vênh cái mặt lên kiểu bậc cha chú. Cái kiểu của anh biến về bên Diễn đàn thanh niên xa mẹ đi cho em nhờ, bên đó hợp với anh hơn.
    Còn nếu anh ở đây anh bỏ ngay cái kiểu lên mặt và cắn trộm đi nhá! Thù oán léo gì với em mà suốt ngày đi rình mò em thế.
    Mà hình như anh thần tượng em thế léo nào ấy chứ nhỉ?
    Được viethuy80 sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 21/06/2003
  9. vdiep1205

    vdiep1205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Quái đản, thời buối này mà vẫn còn những ngưuời BÔN như ông Huy thì đúng là không thể tưởng tượng nổi.
    QN chả có cái nội lực đáng kể để phát triển cả đâu. Như các bác nói cả rồi.
    Thuỷ hải sản thì không riêng gì chỉ có QN có chiều dài mặt biển lớn, còn ối tỉnh nữa đấy thôi. Vào trong nam, nam trung bộ xem người ta nuôi tôm mà nể, qui mô lớn hơn nhiều. Mà ở QN không có diện tích mặt nước nông và thích hợp để nuôi tôm nên ngành này không khá được cũng phải. Hơn nữa còn thiếu vốn và kinh nghiệm. Nuôi cá thì các bác bảo nuôi kiểu gì, không thể nuôi kiểu nhà bè như trong Nam, nước lưu chuyển liên tục nên mới có thức ăn. Nuôi trên biển thì không có cách nào khác là phải quây lưới và cho ăn bằng thức ăn "nhân tạo". Mô hình này cũng có vẻ mới bắt đầu phát triển nhưng mới dừng lại ở quy mô nhỏ(Mấy cái nhà bè ở trong cột năm có thể là ví dụ không nhỉ, ở đấy "giữ" nhiều hơn "nuôi" thì phải). Đánh bắt thì dù sao cũng có giới hạn, mà đây không phải nghành QN có truyền thống, các tầu cá đỗ ở QN quá nửa là dân miền trong. Cũng chưa có tàu đánh bắt cỡ lớn.
    Than thì rõ quá rồi, đào mãi cũng hết, càng đào sâu thì phí tổn càng cao, càng ít lãi. Tóm lại là chả có hi vọng gì.
    Đá thì còn nhiều lắm, tha hồ mà phá, không ai dư sức đâu mà mò ra tận vịnh lấy đâu mà bác lo. Có điều SX xi măng và gạch bây giò không còn thịnh nữa rồi, do lượng cung trên thì trường là quá đủ rồi. Chỉ hi vọng vào SX đá ốp lát thôi, nhưng liệu ai bỏ tiền vào đầu tư cho nhỉ.
    Nghe nói khởi công xây cầu Bãi Cháy rồi, dự án thi công trong 40 tháng, khiếp, lâu vãi lũa. Quốc lộ 18 làm lại chạy phê thật, nhưng khách du lịch chính là khách TQ kia. Chắc tại đắt đỏ quá, mà cũng chả có cái chết mịa gì ngoài cái vịnh nên không thu hut được nhiều khách trong nước. Nói chung là đi một lần là chán. Nếu muốn khá được phải phát triển thành một khu giải trí toàn diện hơn. Cái dự án xây sân golf trên đảo Tuần Châu không biết bao giờ mới xong nữa.
    Khu miền Đông thì chỉ có hi vọng ăn theo hai của khẩu Tiên Yên, Móng Cái, khu Đầm Hà, Ba Chẽ thì quên đi thôi, ai mò về đấy mà phát triển kinh tế làm gì. Khu Yên Hưng thì từ trước đến nay nông nghiệp và buôn bán nhỏ là nghề chính, còn lâu mới khá được. Nhất là sau khi tuyến đường qua phà Rừng không được sử dụng nhiều nữa. Tóm lại là một khu đất đang chết dần.
    Uông Bí, Đông Triều thì may ra ăn theo được cái quốc lộ 18. Cẩm Phả, Cửa Ông thì yếu dần cùng với công nghiệp than mà thôi. Tóm lại hi vọng được còn mỗi khu công nghiệp Cái Lân, Hạ Long và Móng Cái. Trong đó Móng Cái có những thay đổi nổi bật hơn cả. Khu công nghiệp Cái Lân cũng có chút tiềm năng, nhưng những khu CN quanh Hà Nội còn chưa hết chỗ. Chỉ hi vọng vào những nghành SX hàng để XK, vận chuyển bằng đường biển. Nhưng động đến điểm này thì cũng là điểm yếu chung của cả VN, giá nhân công, thuê đất cao hơn trong khu vực, TQ, phí vận chuyển cũng cao hơn. Nhưng dù sao ông chính phủ cũng đã quan tâm đến chỗ này khá nghiêm túc nên còn hi vọng được nếu cải cách kinh tế trên toàn diện khá khẩm hơn.
    Trong box này thôi cũng thấy QN nhiều nhân tài ra phết, nếu như bác Huy, chị Tus, anh tamtin mà về QN biết đâu lại có gì thay đổi.
    Tôi cũng lâu rồi không ở nhà nên không nắm tình hình sát. Bác nào có cao kiến gì xin cho thỉnh giáo.
  10. tamtin1

    tamtin1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hơhơ, vdiep1205 nói đúng những gì mình muốn nói cái chỗ "Thôi cắt bỏ, tự mình kiểm điểm mình.". Lúc đầu mình nghĩ nói thế sợ động chạm đến nhiều người nên thôi. Thế nhưng bây giờ cũng kệ bà nó nói cho sướng. Nói thật chứ anh bây giờ kiếm được chỗ ngon trên HN, tội x gì mà phải mò về nhà sống làm gì? Dù HN mùa này mưa cũng thỉnh thoảng ngập lụt, trời thì nóng hơn ở nhà, lại còn x được tắm biển hàng ngày, nhưng mà dù cho bọn bưu điện nhà bảo trả 3-400$/month cũng dí ấy mà thèm về, hehe nói bậy chú Milan thích thì cứ kiểm duyệt. Bây giờ hỏi 10 chú QN đang làm ở HN nếu ở nhà trả lương gấp 1,5 lần xem có về không, đoán chắc 9 chú lắc đầu. Chú còn lại chắc bị sao ấy, hehe.

Chia sẻ trang này