1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phát triển Quảng Ninh, thảo luận nghiêm túc!

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi Tus, 17/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lazycat

    Lazycat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, cám ưn nhời hỏi thăm của I.O.U. Tớ vẫn vững như kiềng 03 chưn vì thuộc lớp giừ mà lị

    ------------------------------
    Lazycat
  2. I.O.U

    I.O.U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    0
    giừ mừ xương gừ ko nhai ngâu ngấu ừ ?? cẩn thận nhá.
    .::I.O.U in love::.
  3. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Du lịch Quảng Ninh!
    Tôi ko được đi nhiều nơi trên đất Quảng nhiều lắm, có những kỷ niệm xưa có lẽ đã cũ nhoà trong kỷ niệm. Quê tôi ở Quảng Yên, Tết nào cũng về đó thăm ông bà, nhưng cái cách thăm hương hoa ấy thì chẳng đủ để mà nhớ Quảng Yên thế nào ngoài vị nem chua và bánh gio nơi ấy. Vùng đất thiếu nước ngọt và gần như hết cơ hội phát triển chỉ vì nó nằm ở con đường cụt nhiều cầu phà nối với Hải Phòng. Bố tôi vẫn khao khát làm cái gì đó để đưa cái vùng đất nuôi ông lớn lên, những đầu tư nuôi tôm, trồng cây, thuyền bè nhưng lời đi mà ko thấy lãi, mẹ tôi nhăn nhó nên ước mơ của ông bỏ ngỏ. Vùng đất lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng giờ như thoi thóp thở. Trở ngược lên Đông Triều, Yên Tử vùng đất mang nét cổ với những gốm sứ và đất Phật nơi kia, nhưng con người thật vô tình, lối mòn của rừng trúc ngổn ngác rác của những người hành hương đến cõi Phật. 4 năm đi qua đi lại Đông Triều Quảng Yên mà chưa một lần dừng chân chỉ vì cái xe ô tô nó ko đỗ và cũng chẳng việc gì ở đó mà dừng lại.
    Ngày hè năm cuối cùng ĐH, tôi háo hức ra Móng Cái, cái thị xã biên cương ngày càng sung túc, các con đường vừa được làm lại làm lại cho to đẹp hơn, con đường ra Bãi Tắm cũng tiện lợi nhưng nhìn sóng và cát tôi chẳng còn hồn vía nào mà tắm nữa. Đành rằng là sợ chết, nhưng .... Bây giờ nó có khác ngày xưa ko nhỉ? Có chỗ tráng nước ngọt ko? Có nơi nghĩ ko?
    Các khách sạn ở Hạ Long ư, gọi thế nào nhỉ, nhộn nhạo? Tung tí xoè lên, mạnh ai người ấy xây, cứ xây lên,xin hành nghề kinh doanh là thành khách sạn. Những mối dắt hàng chặn khách ngay từ cửa ngõ vào Bãi Cháy, giá cả cũng lên trời mây. Các nhà chức trách dường như hết trách nhiệm sau khi đã ký tờ đơn kinh doanh của người khác. Ngày trước mỗi khi đến Hạ Long, thầy tôi bảo, nếu ko thuê thuyền ra vịnh thì chẳng biết làm gì, chẳng có chỗ nào để đi, để chơi để giải trí, ở được 1 ngày là chán, lại phải dời đi, có thể vì thế mà doanh thu từ khách du lịch và sức cuốn hút từ khách du lịch kém đi chăng? Ko biết đoạn cạch khách sạn HalongBay có mấy chỗ hớt tóc gội đầu đã có những cải cách gì chưa, nhưng mỗi lần qua đó, nhìn mấy cô ăn mặc nghèo nghèo, quần áo giặt chăng giữa thiên hạ ấy, đứng ngồi đong đưa tôi thấy mất cảm tình làm sao đó.
    Quản lý khách sạn đã thế, quản lý thuyền bè trên sông thế nào nhỉ? Nhà thuyền tính gian thời gian cho khách thì thôi khỏi nói, chúng tôi thuê thuyền 6 tiếng nhưng 4tiếng rưỡi đã về đến bờ, hẹn với mình rồi có khi có mối lớn hơn lại bỏ mình đó, hoặc ghép người nọ người kia, năn nỉ mãi, thấy tội nghiệp cũng chẳng đành lòng.
    Thôi thì thời thế thì phải thế. Hy vọng tất cả mọi thứ sẽ đi vào quy củ, và như vậy quê hương sẽ có được những lợi lớn xứng đáng những gì quê hương mình có.
    Nói thế ko phải nói xấu quê mình nhưng có xấu mới cẩn phải làm cho đẹp thêm!
    ---------------------
    Anh chính là con đưòng, là kẻ lữ hành và là những cánh buồm dẫn về biển cả !
  4. Natra

    Natra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Tôi thật sự thấy khủng khiếp khi đến Bãi Cháy.Tôi cũng là một nạn nhân của Máy Chém Bãi Cháy.Có lần tôi dẫn 2 nguoi khách nước ngoài di du lich trên Vịnh.Vậy mà khi ra đến giữa biển nhà tàu lại đòi thêm tiền của chúng tôi,Họ doạ nếu tôi không đưa thêm họ sẽ không cho chúng tôi vào bờ.May mắn là tôi đã nhanh tay gọi điện về cho an ninh bến tàu và họ dã cho ngưòi ra đón chúng tôi ve.Tôi nhớ đời vụ ấy.
    Là môt người trong nghành du lịch tôi thiết nghĩ rằng nếu BC hay Vịnh Hạ Long mà không thay đổi về các dịch vụ và có trật tự hơn nữa thì sẽ có mộtt kết cục không tốt.Cách phát triển du lich của tỉnh ta theo xu hướng Ăn Xổi.KHai thác thì khai thác triệt để trong khi đó khong đẩy mạnh thu hút khách và xây dựng các trung tâm giải trí để thu hút khách.Thử hỏi xem ở HL co bao nhiêu chỗ vui chơi.Trời mưa bạn không thể đi Vịnh được thi bạn sẽ di dâu.Chẳng có chỗ nào để đi cả.Nguơi ta biết đến HL la biết đến VHL và chỉ duy nhất có một mà thôi.
    Vẫn hi vọng rằng Qn và Hạ Long sẽ có sự thay đổi và phát triển về chiều sâu.
    red]trang
  5. ttclub

    ttclub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hì, mình là Người Móng Cái, nếu nói đến du lịch ở Quảng Ninh thì chất lượng phục vụ ở Bãi Cháy vẫn không được tốt cho lắm, khâu quản lí thì kém.
    Nếu các bạn ra Quảng Ninh, tại sao không tới Móng Cái, nơi có bãi biển Trà Cổ tuyệt đẹp dài 17km vào mùa hè, mùa Đông có thể sang Đông Hưng Trung Quốc theo các Tour du lịch giá rẻ tới Vòng Thành, bãi biển Vạn Mĩ cưỡi lạc đà chơi. Thật tuyệt phải không
    Còn Móng Cái thì chỉ buôn lậu để làm giàu cho Quảng Ninh thôi, muốn phát triển Quảng Ninh, có lẽ cần phát triển Móng Cái trước đã.

  6. dungntqnvn

    dungntqnvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Xin bắt chước một câu của bài hát của Đoàn thanh niên " Đừng hỏi Tỉnh đã làm gì cho ta, mà phải hỏi ta đã làm được gì cho mảnh đất đã sinh ra ta".
  7. Natra

    Natra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Vậy để mình trích cho bạn nghe một câu trong chuyện CHí Phèo nhé: Tôi muốn làm người lương thiện nhưng ai cho tôi làm người lương thiện.
    Trong trường hợp này cũng là như vậy đó.
    Các bạn nghĩ sao
    red]trang

Chia sẻ trang này