Phẫu thuật cắt bọng mỡ dưới mắt Đã có chị em nào sử dụng hoặc làm cái này chưa, chỉ giúp tớ với. Mắt trông hơi sưng sưng (di truyền mà), đôi khi trông già và mệt mỏi lắm. Đọc thì thấy bảo sẽ dùng dao laze, cắt túi mỡ từ phía trong kết mạc, ko để lại sẹo, có thể về ngay. Ai làm rồi tư vấn giúp tớ cái, địa chỉ, giá cả và đặc biệt là chỗ nào an toàn, uy tín ấy. Cảm ơn cả nhà Làm đẹp trước
ớ chưa làm nên k biết nhưng mà ở sg có bệnh viện mắt sài gòn co khoa chuyên về thẩm mỹmắt cắt mắt nâng mi mắt nói chung là phẩu thuật do bác sỹ bệnh viện mắt làm nghe nói đảm bảo lắm dì tớ lúc trứoc có mỗ mắt theo dạng là lấy mỡ mắt vì già rồi nên mở mắt ở mí nhiều(cả mí trên và dưói luôn) giá thì 2tr 1con ấy thử đi đến bệnh viện mắt hỏi thử xem làm trong bệnh viện cho an toàn
Cám ơn ấy nhưng tớ ở Hà Nội, mà nghe nói cái này là tiểu phẫu thôi, có thể về nhà ngay, giá cả thì ko quá quan trọng mà là không biết có an toàn không ấy. Tớ bình thường sáng ra đắp một miếng dưa chuột lạnh thì ok, nhưng hơi khóc (làm nũng) tí thì mắt sưng vồng lên, kinh lắm. Chẳng thấy bác nào đi roài nhỉ?
Mama tớ đi roài nhá, ở viện 108, cắt xong về nhà ngay, họ dính bông băng ở mắt, vài ngày sau thì đến cắt chỉ, nói chung là an toàn, ko có vấn đề j đâu, làm cũng nhanh thôi, xét nghiệm xong là vào fòng mổ, nhớ dúi ít tiền nhé, ấy cần thì để tớ hỏi lại mama cái số đt của ông bác sĩ, nên gọi hẹn trước vì ng mổ cũng quan trọng lắm.
Mọi người cho em hỏi thăm 1 chút. Thế không có cách nào điều trị cái này tự nhiên hơn ạ? Ý em là không cần động chạm dao kéo, bệnh viện, bác sỹ ấy ạ? Bác nào có cách đơn giản hơn mà hơi hơi hiệu quả cũng được, chỉ em với nhé! Thanks các bác!
Viện 108 có làm vụ này hả, hôm nào tớ đi hỏi thử xem thế nào, mama tớ thì cứ can ngăn vì sợ phẫu thuật, bình thường tớ không sao nhưng thỉnh thoảng căng thẳng nó lại lên to đùng, trông mệt mỏi lắm. Cám ơn ấy nhiều, vote cho ấy 5 sao, nhớ hỏi giúp tớ số điện thoại nhé
Tớ làm mặt ở spa của sis Linh39 nằm cạnh một cô cũng chữa bọng mắt dưới đấy, thấy cô ý khen lắm, hình như bọng mắt sẹp hẳn xuống, đỡ hẳn rất nhiều Bạn thử hỏi sis Linh xem
Người quen mình cũng đi làm tiểu phẫu này, đúng là trông thì có khá hơn nhưng nhược điểm là cũng chỉ được một thời gian là mắt lại xệ xuống như cũ và lại phải đi phẫu thuật lại. Nói chung nếu là mình thì mình sẽ để kệ chứ không can thiệp dao kéo gì cả. Tất nhiên bạn nên tham khảo ý kiến bs chuyên khoa nữa nhé. Cứ đến thẳng 108 mà hỏi.
Em làm rồi chị ạ, nhưng em làm ở Nha Trang, xong sau đó ra Hn học. Khi đi khám mắt, ai cũng khen làm đẹp, hỏi làm ở đâu thì em bảo ở Nha trang, thế là tịt ngóm. Em làm ở bác sỹ thẩm mỹ tại nhà. Họ tiêm thuốc tê vào mắt (khâu này đau lắm), xong sau đó vạch mí mắt ra dùng kéo cắt. Giai đoạn này ko đau nhưng nghe thấy tiếng kẹo rọet roẹt, hoảng fết. Em chỉ làm mí trên, cô dạy cùng trường mẹ em thì làm cả 2 mí trên dưới. Nếu làm cả 2 thì hoặc làm trên hoặc dưới trước, 1 thời gian sau mới làm mí còn lại. Từ ngày đó đến h, mắt em đỡ bị sưng nhiều, nói chung khó ai biết. Họ làm rất đẹp. Về nhà mẹ em chăm bôi nghệ và nấu nước nghệ cho em uống nên ko thấy sẹo j cả. Chia sẻ kinh nghiệm với các chị vậy thôi, chứ ở HN em ko biết chỗ đâu.
Ối, hôm nọ xem giới thiệu trên tivi mà hoảng hết cả người. Thôi, xấu tí cũng được, chịu khó đắp dưa chuột lạnh buổi sáng là OK. Chứ phẫu thuật như giới thiệu thì tớ hú vía. Có khi mắt mình có một tí thôi, sau này nó lại ra nhiều.