1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phẫu thuật mắt cận bằng laze

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi winny83, 31/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Moneytalks

    Moneytalks Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi cho tớ hỏi với. Các bạn nói rằng sau khi phải tránh không để nước vào mắt, hình như trong 2 tuần à? Như vậy chả nhẽ trong 2 tuần này mình không đựơc gội đầu, vì tớ mà gội đầu thì y rằng là nước vào mắt. Mà tắm cũng phải cẩn thận nữa.
    Làm thế nào để gội đầu mà nước không vào mắt nhỉ? Lấy một chậu nước đặt xuống sàn nhà rồi cắm ngược đầu xuống à?
    Hic hic, mắt tớ bị cận 4 độ, đang chuẩn bị đi mổ, huhu hichic huhu.
  2. oliver80

    oliver80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Ấy chịu khó ra hàng, họ gội cho.. Khỏi mắc công cắm đầu xuống đất
    Ôliu tớ cũng cận, n còn nhẹ !! Chả đeo kính, chả thấy tăng cho dù là dân Tin học, suốt ngày ngồi máy tính... Già rồi, hết tuổi tăng hay sao ấy.... Với lị, đeo kính trông mắt dại lắm... Xấu !!
    Nhưng mà sau này tớ sẽ mổ cận. Đợi ngâm cứu thêm 1 thời gian nữa đã. Vẫn còn cận nhẹ mà !!
    Nhắn nhủ các bạn mổ mắt nhé ??!! Tớ thấy cô bạn cùng Cty mổ, xinh tươi ra bao nhiêu.. N cô ấy phải kiêng trong vòng 1 năm đấy, ko bơi lội gì đâu... !! Càng kiêng được càng tốt, đừng có nhìn máy tính nhiều. Bác nào chung thân với cái máy tính thì thôi đi, mổ cận làm cái gì !! Khả năng bị cận lại cao lém !!
  3. Moneytalks

    Moneytalks Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Tớ ra ngoài hàng gội đầu, các em xinh tươi ấy gội lần nào là nước vào mắt lần đấy. Gội đầu ngoài hàng chỉ sướng mỗi khoản các em massage mặt và lùng bùng nghịch (lỗ) tai mình. Tớ không ủng hộ khoản ra ngoài hàng lắm, vì như vậy là mình không chủ động trong vịêc tạo ra sự an toàn cho bản thân, khác gì đem con mắt tươi sáng long lanh, cửa sổ tâm hồn cho một em gội đầu, sợ lắm.
    Mà ô liu 26 tuổi rồi, qua tuổi dậy rồi thì mắt còn tăng sao đựơc nữa, ra ngoài viện tư vấn đi. Hay chúng mình nắm tay nhau đi mổ cùng nhỉ, hí hí.
    Bác sĩ ai cũng nói là an toàn, chưa có trường hợp nào rủi ro bị ... Nhưng là con giai nhưng tớ cũng không yên tâm lắm, cứ nghĩ đến từ "mổ" là tớ kinh. Hic.
  4. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Tớ mổ được gần 1 năm rồi. Ko đau tí nào nhé, các ấy cứ yên tâm mà bon chen.
    Tớ mổ ở viện mắt TW, sáng khám chiều mổ luôn, tất nhiên là trước đấy có đi tham khảo, tư vấn lung tung rồi. Điều kiện trước khi mổ là >18 tuổi, có độ cận ổn định trong vòng 3 năm thì fải, ko có vấn đề gì về mắt (phải qua 1 loạt khám khiếc này nọ). Nếu ai bị cả loạn nữa thì chắc chắn bác sĩ sẽ bảo là sẽ ko hết hoàn toàn được.
    Chẹp, xong công đoạn tư vấn và khám ban đầu, được xếp lịch mổ rồi. Tớ hồi hộp lắm. Đến lượt tớ vào mổ. Chị y tá nhỏ thuốc gì đó vào mắt, mát lắm, rồi bảo tớ nằm lên bàn mổ. Bác sĩ lấy cái gì đó banh mắt tớ ra, hehe, đề phòng nhỡ lúc đang thao tác mình chớp mắt thì sao. Rồi tớ chả phải làm gì hết ngoài việc nhìn thẳng vào cái đèn đỏ nho nhỏ trước mắt. Lại tiếp tục được rửa mắt, hay là làm gì đó mà tớ nhớ là có nước vào mắt tớ. Một lúc sau ngửi thấy mùi khét lẹt. Lúc này mắt tớ nhoè đi, tớ ko nhìn rõ cái gì cả. Bác sĩ tiếp tục buôn chuyện cho tớ đỡ căng thẳng. Rồi sau đó làm gì đó mà tớ thấy mắt lại bt, hehe. Rõ ràng lắm. Tiếp tục mắt thứ 2 vẫn như vậy. Và chả đau điếc gì hết. Nhanh hơn tớ tưởng tượng.
    Về nhà thì đeo kính trong mấy ngày đầu tiên. Nhất quyết ko được dụi mắt, ko thì nhăn giác mác đấy. Nói chung, kiêng được càng nhiều thì càng tốt cho mắt mình.
    Chả hiểu cơ địa tớ làm sao chứ chiều mổ, sáng hôm sau đi khám mắt tớ đã được 10/10, là tớ nhìn thấy cái hàng nhỏ nhất trong bảng đo thị lực í. Bọn mổ cùng tớ trầm trồ lắm hic, nhưng giờ tớ maximum chỉ được 9/10 thôi, chắc tại tớ ko giữ gìn cẩn thận, toàn xem trộm TV với nhắn tin ĐT
    À, lúc mổ xong hình như mình được đeo cái áp tròng thì fải, hôm sau khám lại là bỏ ra, tớ nghĩ chắc là để bảo vệ mắt.
    Nói chung, trong mấy ngày đầu thì mắt cảm thấy hơi khác khác, hay chảy nước mắt. Mấy ngày sau là ok luôn.
    Nếu bọn ấy mổ ở viện mắt TW, bác sĩ Sơn í, thì còn được bác sĩ nhắn nhủ sau 3 tháng mổ thì sẽ đi khám đáy mắt gì gì đó để xem mình có dấu hiệu bị bong võng mạc (hay từ gì tớ ko nhớ chính xác ko. Nói chung, hiện tượng này có thể sẽ xảy ra, hic, nguy hiểm ạ, nhưng chỉ cho ai cận siêu nặng > 10dp cơ, còn nhỏ xinh 4dp như tớ thì ko lo, để yên tâm thì cứ khám)
    Giờ mắt tớ nói chung là ổn định, trừ việc ko được 10/10 như mơ ước nhưng mà bye bye đít chai rồi. Ngày ngồi vi tính 8-10h, chưa kể xem TV
  5. Varan

    Varan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Mình ủng hộ 2 tay cái vụ này đấy, toàn là lợi không à, chẳng thấy hại đâu cả!
    Mình mổ cách đây 4 năm rồi, bây giờ vẫn còn chạy tốt, chẳng có vấn đề gì cả, mặc dù mình phải làm việc với máy tính hơi bị nhiều!
    Lúc mổ bác sĩ nhỏ thuốc tê vào mắt nên không thấy đau đâu, chỉ hơi tức tức lúc máy laze cắt vào mắt mình thôi, chủ yếu các bạn ráng cố định mắt nhìn vào 1 điểm để máy cắt cho đẹp (bác sĩ nói thế)
    Sau khi mổ thì đừng cho bất cứ cái gì lọt vào mắt, kể cả dụi tay vào mắt, đêm đi ngủ mà mình còn đeo kiếng (cái loại to vuông vuông, ở bệnh viện cho mình luôn), còn thuốc thì cứ làm theo toa bác sĩ, khoảng 1 tháng sau là OK!
    Lúc mới mổ xong mắt mình giống như bị viễn thị vậy, nhìn xa rõ, nhìn gần chẳng thấy đường, vậy nên phải nghỉ làm việc trong 2 tuần (hay là vẫn đi làm nhưng xin sếp cho trả lới điện thoại thôi), sau đó đi khám tiếp, nếu Bsĩ đo thấy độ trở về 0 là tốt, còn không phải mổ lại (nhưng mà hình như ai cũng tốt cả)
    Trước khi mổ BV bắt đi thử máu, xét nghiệm wá chời mới cho mổ đó (Chắc sợ mình bị nhiễm HIV)
    Người nào cận nên đi mổ đi, xong rồi thấy đời tươi sáng, đẹp hơn nhiều, khỏi lo cái cảnh mới ngủ dậy đã lo đi tìm cái kiếng mà không thấy nó đã bẹp dí dưới chân mình từ bao giờ!!!
  6. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Ớ giờ em mới đọc bài chị Oliu. Chị iu, em cũng ngồi máy tính suốt ngày đấy, nhưng trộm vía mắt em ko tăng. Hôm trước đi cùng đứa bạn cho nó khám mắt thấy nó đeo kính ngồi thử thị lực, em đứng sau lưng nó mà còn nhìn thấy rõ ràng hơn nó. Sướng!
    Giờ suốt ngày bị mamy bắt uống tobicom, chả hiểu nó có tác dụng gì không, nhưng bản thân cũng rất tự giác ăn cà rốt , hic, mặc dù ghét cái củ này kinh khủng.
    Mà đúng như bạn gì bài trên nói, mổ xong mấy ngày đầu mình như bị viễn thị. Nhìn xa thì ok lắm, bảo đọc sách thì . Sau này ok luôn
    Được enchanteur sửa chữa / chuyển vào 18:04 ngày 11/10/2006
  7. dontcha

    dontcha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0

    Uhmm... dontcha mổ tới nay là hơn 4 năm rồi. Cũng không còn nhớ là ngày xưa mình phải đeo kiếng. "Chú" Sơn đa tình mổ cho (hehhe... ai bảo hay đong đưa các em làm gì?!). Bây giờ vẫn nhớ cái mùi khét lẹt từ mắt của mình lúc mà cái dao nó rẹt qua. Uhmm... banh mắt mình ra nè, nhìn thấy mắt mình trong cái kiếng ở ngay cái máy. Khi chưa vô trong phòng thì sợ lắm, đến khi chuẩn bị tới lượt mình leo lên thì sợ nữa tại vì giống như gà vậy, cứ 20-25 phút lại thấy có người ra. Người yêu chọc vẫn không cười. Chú Sơn chọc cũng không cười, 2 người đó nhìn nhau xong bắt dontcha lên nằm! Ba đợi ở ngoài thì lo ơi là lo tại vì mắt mũi mà, có chuyện gì một cái thì eo ôi.
    Nhưng rồi mọi cái khoe re tại dầu sao người chỉnh máy là người yêu nên không lo cái gì hết, có chuyện gì thì him cũng phải nuôi mà hihihihi... giỡn thôi chứ thấy ai cũng vậy thôi à. Con nhỏ bạn dontcha thì mổ ở trong Saigon thấy dặn kiêng khem dữ lắm chứ anh Sơn không có kiêng khem gì với dontcha hết. Chỉ kêu là ko có được coi tivi với đọc sách báo trong tuần đầu tiên. Nhưng mà bữa sau khi mổ ghé qua viện khám xong cả mấy anh em kéo đi ra ngoài Xuân Mai cho dontcha tập xe hơi hihhihi.... Tới bây giờ thấy mắt vẫn như dạo ý 10/10.
    Nên không có vấn đề gì đâu, ai chưa mổ cứ mạnh dạn tự tin đi mổ.
  8. meomunmummim

    meomunmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    sao bác này làm khác mình thế, em ở sg, làm ở viện mắt đừơng điên biên phủ, trước đó em đang đeo kính sát tròng, đi khám bs bảo rằng muốn mổ laser thì fải ngưng đeo kính sát tròng trong vòng 1 tuần, sau đó mới quay lại để làm các xét nghiệm (7, 8 bước gì đấy) như vậy khi làm các bước xét nghiệm mới cho kq chính xác được. em cận 5độ và 1 độ loạn mỗi bên là 6 độ. Sau khi qua nhiều bước xét nghiệm thì vào phòng cuối cùng, bs xem các kq và sẽ có tư vấn riêng cho từng ca, có bảo đảm sẽ hết hoặc còn độ tuỳ trường hợp, bs sẽ nói thẳng để mình biết chuẩn bị tinh thần. Nếu có bệnh gì đang fải uống thuốc chữa trị lâu dài thì không nên mỗ cận lúc này, các bạn uống thuốc ngừa thai cũng fải ngưng thuốc 1 tháng trước mổ và 3 hay 6 tháng gì đấy sau mổ.
    Hôm đi mổ,sau khi vào phòng mặc đồ, trùm tóc, làm vệ sinh sạch sẽ thì fải nhỏ thuốc liên tục cho đồng tử giãn ra mới đc, nhiều người lớn tuổi họ vào trước nhưng đồng tử chậm giãn nên họ fải chờ rất lâu. Bv đông ơi là đông, nhưng đc cái tiện nghi, sạch sẽ tiêu chuẩn 5 sao mà . Ngồi đợi thì lâu chứ vào làm rất nhanh, chưa đến 5 phút, nhưng fải nói là cũng hơi sợ lúc gắng cái kẹp để giữ mắt mở và lúc lấy cái đồ gì đấy nhấn vào đồng tử, cũng kháđau. rồi thì cứ nhìn vào cái đèn laser là xong. Sau khi ra phòng mổ thì mắt hơi xốn và chảy nước mắt, fải nhỏ thuốc làm mát thì sẽ đở, sau đó về nhà nghỉ ngơi.Bv họ sẽ cho cái kính bảo vệ, thuốc nhỏ, thuốc nhỏ khi ngủ ...đựng trong cái túi rất đẹp đưa cho người thân của bệnh nhân, và dặn dò nhỏ thuốc gì .. nhỏ như thế nào ...lưu ý là hộp thuốc nhỏ này rất mắc tiền và fải nhỏ liên tục trong 3 tháng liền sau mổ.
    Hôm sau mổ đi khám, thì mắt rất tốt, nhìn đc từ dòng chữ nhỏ nhất xa nhất, cảm giác cả thế giới đều rất rõ .. rất rất rõ và còn tiếp tục khám định kì vài lần nữa .... nhưng sau này mắt sẽ không dc rõ như hôm mới mổ đâu, tớ có cuộc phỏng vấn với các bạn mổ cùng hôm ấy và các bạn í cũng đều nhận xét như vậy.
    Kiêng không cho nước vào mắt 1 tuần đầu tiên, và fải đeo cả kính bảo vệ khi ngủ. kiêng 3 tháng sau mổ không đc đi bơi, đi tắm biển
    Bs dặn dò rất kĩ, nào là mang áo ấm để mặc vì vào phòng mổ rất lạnh v.v các bạn ở sg thì nên đến đây làm. tớ bảo đảm sẽ rrất hài lòng, bs tốt, ân cần, trình độ tay nghề cao.
    giá mổ từ 5tr đến 7.5tr /1 mắt tuỳ truờng hợp. tớ mổ hết 12tr. Sau 1 năm thì bị lại bên trái 0.5 độ. À rất nhiều người bị cận lại nhé, ở bv này, nếu cận lại sẽ đc mổ laser bổ sung nếu bs khám thấy giác mạc còn đủ dày để mổ tiếp ..và quan trọng chỉ fải đóng có 400 hay 500k gì đó thoai
    các bạn bị cận nặng từ 4độ trở lên thì nên mổ, thích lắm, không fải đeo kính nữa, khi ngủ dậy mở mắt ra mọi vật đều rất rõ ràng ....không như trươc kia việc đầu tiên khi ngủ dậy là mò tìm cái kính đeo vào [:D

    Được meomunmummim sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 11/10/2006
  9. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, tớ thấy về cơ bản cũng ko khác mấy

    Tớ ko đeo kính sát tròng. Tớ cũng fải làm xét nghiệm. Để nhớ lại xem nào. Đầu tiên là đo và thử thị lực, sau đấy ngồi gí mắt vào cái máy gì đó cho bs kiểm tra, sau nữa là đi siêu âm mắt hay gì đấy, hic, trí nhớ dạo này xuống cấp tệ hại, bị kẹp 1 đống dây với mạch vào mí mắt, kiểm tra và chụp. Sau khi ok rồi thì mới được duyệt mổ
    Tớ cũng fải mặc đồ bệnh viện, cũng fải nhỏ thuốc, mát lắm, chắc là thuốc giãn đồng tử mà ấy nói. Ngồi chờ 5'' nhìn cái đứa mổ trước đấy
    Hì, sau khi mổ tớ chả chảy nước mắt gì cả, tí tởn đi ra hỏi mẹ tớ : "mắt con có đỏ không?" vì được bs cảnh báo là sau khi mổ mắt sẽ đỏ, và có 1 vết đỏ mà 1 tuần sau mới hết, đó là do tác dụng của máy, ko có gì ảnh hưởng hết. Mấy bác phụ huynh chờ ở ngoài còn xúm lại hỏi :"Có đau ko cháu, sao bác thấy mày cứ phăm phăm thế?"
    Ừ, tớ cũng bị kiêng như thế, còn tránh bị va đập vào mắt nữa. Riêng đi bơi hay đi biển thì cả năm nay chưa đi lần nào. May mình cũng ko biết và ko thích bơi
    Chính xác :D hì hì, tớ một là để kính lên giường thì đêm nằm đập hay đạp nó mấy fát hỏng cả gọng, để ở ngoài thì sáng ra đi mò kính chết thôi. Ghét nhất là mùa hè nóng nực, trời mưa nhoè nhoẹt.
    Nói đến mưa mới nhớ, sau khi mổ xong, trong thời gian đầu hạn chế đi mưa các bạn nhé. Tớ nghe nói có người mổ xong đi mưa còn bị mốc ở trong mắt đấy, hic hic, kinh dị nhờ.
  10. Moneytalks

    Moneytalks Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hơ thế bọn ấy đã mổ rồi kể cho tớ biết là sau khi mổ thì việc giữ gìn mắt như thế nào, có phải tránh để mắt làm vịêc không hay là vẫn thoải mái đọc sách báo.
    Tớ thì dạo này cũng không cần thiết phải sử dụng máy vi tính và TV nhiều lắm nên thiếu 2 khoản này cũng không sao. Nhưng tớ đang có mấy lớp học các chứng chỉ ngắn hạn khoảng hơn 1 tháng, sợ nếu không đựơc nhìn vào sách vở và không đi học đựơc thì lại phải đóng học phí rất phí tiền.
    Thanks nhé.

Chia sẻ trang này