1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phẫu thuật sửa mũi, đã ai có kinh nghiệm?

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi Pinkyrice, 25/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1223

    1223 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    Có một kinh nghiệm nho nhỏ mà chắc nhiều bạn cũng biết về việc để cái ấy dài hơn hơn mà không cần dao kéo nhưng sẽ tốn khá nhiều công là vuốt từ khi cơ thể còn đang phát triển và sau một thời gian dài thì cái ấy sẽ dài hơn bình thường.
    Có một lần mình đọc trên mạng thì những người theo đạo Hồi ở một khu vực tại Malaysia họ có kinh nghiệm là vuốt cái ấy cho con cái của họ từ khi chúng còn bé và có hẳn một cái khung lắp vào để chỉnh cái ấy cho con của họ (tiếc là không có hình để up lên) nên những người con này lớn lên cái ấy rất dài, vì trong lúc cơ thể phát triển mà nắn lại đường sống cái ấy bằng cơ học đương nhiên sẽ làm cho cái ấy phát triển theo ý mình muốn mà không gây hại gì , giống như khi răng của các bạn mọc, bố mẹ vẫn thường nhắc là lấy lưỡi đẩy ra hoặc đẩy vào sao cho vị trí răng vừ theo ý muốn để không bị lấy hoặc vẩu.Việc đeo xích nắn răng hiện nay cũng vậy, chỉnh lại cơ cấu chân răng một cách tự nhiên theo ý muốn khi chúng đang phát triển.
    Từ khi còn học trung học thì mình bắt đầu lấy tay vuốt cái ấy, hầu như cứ khi nào tay trái của mình rảnh là mình lại bóp và vuốt cái ấy , vì hồi đó mình cũng nghe phong phanh về việc này của một số bà con ở Việt kiều nên mới bắt đầu thực hiện theo họ chỉ dẫn.Giờ thành thói quen, cứ khi nào tay trái rảnh thì lại bóp nhẹ và vuốt cái ấy.Nhìn chung thì đây không phải là một thói quen xấu, ngay cả ở nơi công cộng.
    Nên bây giờ nhìn lại ảnh hồi bé và ảnh hiện nay của mình thấy khác nhau rất nhiều, đem so sánh thì chả ai nhận ra mình cả.Có cô bạn mẹ mình mấy năm không nhìn thấy mình lúc gặp lại cứ nghĩ mình đi phẫu cái ấy để làm cái ấy dài ra nhưng sự thực thì mình chỉ hay thường xuyên làm việc đó trong thời gian rất dài ( 7 năm) như một thói quen và nó đã làm thay đổi cái ấy tự nhiên của mình mà không làm ảnh hưởng gì.Hiện nay thì cái ấy của mình nhìn chung là ổn, vừa ;cái ấycủa mình khá cao mặc dù trong nhà mình thì chả ai cái ấy dài và có gì đặc biệt cả.Mọi hoạt động của mũi mình vẫn ổn, không vấn đề gì.
    Mình có up mấy tấm ảnh của mình bên topic Bình chọn để râu hay không để râu nhưng đã hạ xuống vì lí do cá nhân ; những gì mình nói ở trên là kinh nghiệm của bản thân mình và cũng là của một số bà mẹ trẻ hiện nay sao cho để có thể làm cho cái ấy của con mình lớn lên được dài tự nhiện, chân thẳng và không bị cong, hoặc mắt hai mí tự nhiên, cằm thon hoặc khía v.v.... mà không cần phẫu thuật, sau này mình cũng sẽ là cha của một đứa trẻ nào đó nên đương nhiên những chuyện như vậy mình cũng rất quan tâm. Bạn có thể tham khảo và áp dụng cho bản thân bạn nếu cơ thể của bạn vẫn còn trong độ tuổi phát triển hoặc cho cả baby của bạn sau này.
  2. Pinkyrice

    Pinkyrice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    chú kia rỗi hơi làm loãng topic quá, dừng lại nhé!
    Còn ai có kinh nghiệm đã từng thực sự và hình minh hoạ nữa không ạh? đóng góp cho e tham khảo với nhé!
    e đã quyết định sẽ làm
  3. Wehrmacht3

    Wehrmacht3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Bác 1223 lại linh tinh rồi đấy, mình chỉ muốn thảo luận nghiêm túc với mọi người thôi mà bác lại....
    Mình up ảnh liên tục tuần trước bên topic Bình chọn để râu hay không để râu nhưng giờ đã hạ xuống vì lí do cá nhân ; các bạn cứ hỏi BB_ThaoHang- người đã kích mình up ảnh lên - thì sẽ rõ.
    Yên tâm là mình chỉ muốn nói ra những kinh nghiệm thực tế của mình đã trải qua , và tình trạng hiện nay của mũi mình ra rất ổn, không xoang, sống mũi cao tự nhiên, không vấn đề gì (trong khi các chị của mình & bố mẹ mũi thì rất là bình thường như mọi người VN khác).Mình bắt đầu vuốt mũi từ hồi 14,15 tuổi qua 1 bà chị họ ở nước ngoài về phép nói chuyện, chị ấy có 02 đứa con gái còn bé ; nhưng thực hiện nhiều nhất là thời gian học cấp 3 (tuổi cơ thể vẫn còn phát triển).Mình cũng tự chỉnh lại được mắt phải của mình từ 1 mí giờ thành 2,3 mí như mắt trái mà không cần dao kéo gì cả.5 năm trở lại đây thì mắt phải mình đã hoàn toàn trở thành 2,3 mí 24/24 h như mắt trái.
    Bạn chủ topic nếu mà muốn sửa mũi bằng dao kéo thì có khi cũng phải xem thêm yếu tố xem nếu phẫu thuật thì có bị đổi tướng đổi số ra sao không tại nhiều người cũng đi cấy thêm nốt ruồi hay phẫu thuật gì đấy trên mặt nhưng là vì tâm linh muốn thay đổi số của họ là chính chứ chưa chắc đã phải là làm đẹp.
    Xem ra ít bạn gái biết mấy kinh nghiệm này quá nhỉ, làm sao để trẻ con lớn lên chân không bị cong, răng đều, mũi thẳng v.v... tất nhiên là thành công bao nhiêu % thì còn tuỳ vào cơ địa của từng người.Nhưng các bạn để ý thì thanh niên nam nữ ở Tây chân thường rất thẳng , trong khi ở Việt Nam thì nhiều người chân cong & vòng kiềng v.v..., đó là do cách bế, cách để nôi và "uốn nắn" của bố mẹ từ bé, tại vì có một anh kể với mình là có nhiều gia đình khi để con vào nôi lúc bé, nếu chân con của họ có dấu hiệu cong thì người ta có một cái , chả biết tên gọi là gì, để từ từ nắn thẳng xương ống lại cho con ngay từ bé.Chứ nếu con mà lớn rồi thật là rất khó chỉnh, nhất là lại là xương ống chân.
    Còn sụn mũi thì mình không thể biết được nếu quá 20 tuổi mà vuốt có hiệu quả không nữa vì như mình đã nói thì mình bắt đầu chập chững thực hiện thao tác này từ lúc 14,15 tuổi nên mới thành thói quen và có tác dụng rất tích cực ; cũng có thể do cơ địa sống mũi của mình phù hợp với cách làm đó ; những ảnh hồi bé cho thấy sống mũi của mình rất bình thường và nó đã thay đổi rõ ràng theo thời gian qua những thao tác mà mình đã kể.
    Chúc bạn chủ topic tham khảo,cân nhắc kĩ càng và tìm ra giải pháp hợp lí nhất.
  4. viendu2008

    viendu2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hai bác này nói đúng này . Mũi em cũng thế . Mami em vuốt cho từ nhỏ nên cũng đỡ tẹt hehhee
  5. Wehrmacht3

    Wehrmacht3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Vậy là bạn may đấy chứ hồi bé thì mũi của mình cũng hơi tẹt như các chị trong nhà nhưng bố mẹ mình chả chỉ bảo gì cả, cũng may tại mình là con trai nên mới tò mò làm theo người khác nói, lâu dần thành quen, nhưng không dám nói với ai mình vuốt mũi để nó thẳng, gọn và cao chứ không phải là thói quen vô bổ bình thường.
    Anyway là làm vậy hi vọng sẽ không bị đổi tướng của mặt dẫn đến đổi số tử vi vì mình không thay đổi hình dạng của mặt đột ngột mà là từ từ theo thời gian rất dài.
    Thời học cấp 3 thì nhà mình cứ thắc mắc tại sao mắt bên phải của mình lại 1 mí trong khi cả nhà không ai mắt một mí, thế là phải chịu khó mất 3 năm giờ nó mới thành 2,3 mí hoàn toàn như hiện nay ; đến giờ cũng vẫn không nói cho ai biết là mình đã làm và phải hơi chịu đau một tẹo ra sao.Giờ nhìn lại mấy cái ảnh thẻ học sinh thời học cấp 2 mới thấy được mắt của mình thời bé nó ra sao, chứ giờ muốn nó thành 1 mí như xưa cũng chả được nữa.
    Nhìn chung thấy rất ổn, đúng như mình mong muốn vì mình thì rất ngại dao kéo với lại con trai thì không thể/không nên làm mấy chuyện dao kéo đó được.
  6. takethelead

    takethelead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với bạn ít kinh nghiệm đây
    Cái mũi của tớ đã nâng được hơn năm roài, hơi bị ổn luôn. Mấy năm trước tớ ấp ủ việc nâng mũi nhưng cứ sợ đau, sợ biến chứng này nọ, sợ sau nâng lỡ nó xấu hơn nhưng rút cục liều 1 phen xem sao thì lại ổn
    Tớ làm ở viện 108, bs Lâm. Khi vào viện bạn sẽ được thử phản ứng với Lidocain xem có bị phản ứng phụ với thuốc tê hay ko. Nếu ổn bạn sẽ nộp tiền để làm, số tiền phụ thuộc vào độ khó khi nâng. Xong xuôi thủ tục ấy bạn sẽ đc vào phòng tiểu phẫu. Cô y tá sẽ làm vệ sinh vùng mặt cho bạn, bác sĩ thì gọt thanh silicon để tạo hình. sau đó là tiêm thuốc tê, rạch và nhét thanh silicon vào, khâu. Thế là xong
    Tất cả các công đoạn trên mất khoảng 15p, trong quá trình làm bạn vẫn có thể nói chuyện và nghe được. Bác sĩ dặn bạn phải kiêng ăn đồ nếp và thịt gà trong một thời gian. Ra khỏi phòng tiểu phẫu bạn sẽ được chườm đá để đỡ sưng hơn. Cô y tá sẽ đưa đơn thuốc gồm thuốc giảm đau, kháng sinh phòng nhiễm khuẩn, thuốc chống phù nề, một số vitamin.
    Về nhà bạn tiiếp tục chườm đá, uống thuốc theo đơn. Sau đó mũi bạn sẽ sưng lên, vùng mắt bị tím như ai đấm. Nói chung là bị biến dạng nhìn như quái vật. Bản thân tớ sau 5 ngày thì hết sưng và tím, có thể đi làm được. Ai hay để ý mới phát hiện ra.
    Hiện nay tớ cảm thấy tự tin hơn, mũi tớ được nâng nhìn khá tự nhiên (trước khi làm y/c bs làm cho mình sao cho thật tự nhiên, ko nên ham làm cao quá nhìn lộ lắm)
  7. mycinta

    mycinta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    oài, ai xấu thì mới hiểu hết mong ước đc "sửa chữa lỗi lầm" của tạo hoá cả nhà ạ! Tớ còn đang góp tiền sang Thái ớ ớ vòng 1 nè, khoẳng 50tr> :( hem bit bao h đủ đây
  8. xaulamne

    xaulamne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    tuyệt vời Tớ cũng thèm nâng muĩ wa mà cứ sợ đau với biến chứng về sau ,còn wa lệch mũi như 1 số bác nói nữa . Thôii thế này em yên tâm rồi ,ko biết viện 108 vớ ba''c Ái thì ai hơn nhỉ
  9. kun92

    kun92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    hic hic nhưng chỉ có nâng mũi mà ko có chỉnh mũi cho nó bé đi ạ ??
  10. Pinkyrice

    Pinkyrice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    co chứ ^^ cái đấy gọi là phẫu thuật làm nhỏ cánh mũi, và đấy là cái chính mình đang nghiên cứu. Nếu đến xem xét mà bác sĩ bảo làm nhỏ khiến mũi thấp đi thì phải làm thêm cái nâng cao nữa cho đủ bộ.
    takeathelead ơi cho mình hỏi cụ thể chi phí bao nhiêu nữa, nghe hay quá mà tiếp thuốc tê chắc đau lắm nhỉ
    Được pinkyrice sửa chữa / chuyển vào 22:12 ngày 26/02/2008

Chia sẻ trang này