1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phẫu thuật sửa mũi, đã ai có kinh nghiệm?

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi Pinkyrice, 25/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motdemthoi11

    motdemthoi11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn những thông tin của bạn,
    mình vẫn thích việc phẫu thuật mà không đụng chạm đến xương mũi hơn là phải cắt xương mũi để đưa tấm đệm silicon vào, làm vậy về lâu dài dễ bị đau nhức xương mũi.
    của bạn chỉ hết có 3 triệu thời đó thì cũng đâu có đắt lắm,
  2. motdemthoi11

    motdemthoi11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    của bạn như vậy là perfect rồi, mình nghĩ vậy
    có bạn nào trên này sang nam kinh hoặc thượng hải để phẫu thuật chỉnh hình chưa nhỉ,
    mình nghĩ là làm trong nước cũng được, nếu có vấn đề gì còn có thể bảo hành và yêu cầu bác sĩ sửa lại được, vừa đọc trên báo mạng một vụ tai nạn phẫu thuật thẩm mĩ ở trung quốc từ năm 2005 xong mà lại thấy sợ
    Được motdemthoi11 sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 29/02/2008
  3. maiyeucc

    maiyeucc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hồi lâu xa xưa rồi tớ cũng có ý định đi sửa mũi, nhưng bận nhiều thứ rồi lại bẵng đi mất, 2 năm sau rồi lại thôi ko muốn sửa nữa...chả hiểu vì lí do gì, có lẽ đã bớt lo lắng quan tâm đến ngoại hình của mình hơn xưa.
    Nhưng có điều là, nếu từ bé dùng tay vuốt mũi, bất kể lúc nào rảnh, thì tớ nghĩ cái mũi dễ bị viêm mũi và mọc đầy mụn lắm...vì tay không phải lúc nào cũng sạch. Tớ cực kì hạn chế đưa tay lên mặt, vuốt mặt mũi, vì đã để ý rồi, càng hay làm thế mặt càng dễ bị nổi mẩn, mụn, đặc biệt 2 khu vực mũi và cằm. Có thể là da tớ hơi nhạy cảm, nhưng nhìn chung có nhiều người bị như thế. Nói chung hạn chế đưa tay lên mũi bóp, vuốt
    Tác dụng của nó có nhưng k onhiều đâu, với lại phải làm từ bé, khi mình còn chưa ý thức về ngoại hình của mình nhiều đến vậy. Có lẽ là đi sửa mũi là cách nhanh nhất, nhưng có khi cứ dùng dằng mãi như tớ sau rồi lại quên đi, rồi lại chả muốn sửa nữa (sợ đau mà, với lại thấy nó chả cần thiết đến vậy)!
  4. SuSuSuSuSu

    SuSuSuSuSu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, tớ vớ được topic này như vớ được vàng ý. Ngày xưa cũng vào đây hỏi mấy lần mà chả thấy ai nói j cả. Mũi tớ thì to kinh khủng. Không đến nỗi tẹt nhưng cánh mũi to đùng. Nghe các chị ý nói là như mũi tớ thì chỉ cần đi cuộn vào 1 ít là xinh tươi vô cùng. Nói thật là từ khi biết soi gương thì tớ đã có ý nghĩ là sau này lớn lên đi làm kiếm được tiền rùi thì đi phẫu thuật mũi. BH có tiền rùi thì cũng ko bít bắt đầu từ đâu và bắt đầu như thế nào. Tớ cũng nghĩ đến chuyện đi Hàn để làm mà cũng ko bít làm thế nào. Có bạn nào trên này đã từng ra nước ngoài làm mũi chưa. Share chút thông tin đi.
    Còn 1 điều nữa là nếu các bạn nữ đã có chồng or người iêu rùi thì nhất quyết p hỏi ý kiến trước khi làm đấy. Chị người iêu của anh tớ cũng làm mũi, anh tớ bảo là làm xong trông chị ý xinh hơn, thấy iêu hơn. Nhưng chồng sắp cưới của tớ thì nhất định ko cho tớ đi làm. Anh ý nói là " dù em có xinh hơn thì em cũng ko còn là Su mà anh iêu nữa" rùi thì nói tớ là " em như thế này là anh thấy xinh lém rùi", sợ tớ đi làm rùi biến chứng này nọ. Nhưng mà tớ vẫn đang quyết tâm thuyết phục.
    Mà đã từng có ai làm mũi rùi sinh em bé chưa. Tớ thấy mấy chị cơ quan tớ lúc có bầu vào tự dưng mũi to lên kinh khủng. Dù trước đó mũi thon gọn thì đến giai đoạn đấy mũi cũng tự dưng nở ra ý. (mà mũi tớ lại còn to sẵn nữa chứ). Không bít là nếu đã làm mũi rùi mà lúc có bầu vào thì có sao ko nữa?
  5. dia_con

    dia_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    nghe hay hay cũng mún làm nhưng mà thấy bảo đau --> chột 1
    Lại nghe đựoc 2 ví dụ sinh động nữa lại càng chột 2
    Ví dụ 1 , chị gần nhà em đi làm mũi , nói chuyện với ngưòi yêu o hủi thắm thiết kiểu j` mà anh kia đẩy vào mặt chị ý , đẩy vào mũi --> vẹo mũi
    Ví dụ 2 , bác làm ở cơ quan mẹ chồng e , mấy hôm lạnh lạnh bị xịt mũi , đưa tay lên bóp mũi phát , cũng vẹo mũi lại phải đi nắn lại .
    nghe xong cũng như chứng kiến khiến e thấy chột T-T
    còn chuyện vuốt mũi , e nhớ hồi xưa bà e cũng toàn dạy thế , mũi bà em thì perfect rùi nhưng mà lúc bé thì cũng chả care đến chuyện đẹp hay xấu . Theo em nghĩ đơn giản có thể vuốt mũi nhùi như kủi tập thể dục cho cánh mũi làm nó nhỏ đi chẳng hạn ^o^ , nhưng àm chắc làm j` cũng phải kiên trì nhùi năm
  6. Wehrmacht3

    Wehrmacht3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Topic cũng nhiều quan điểm quá nhỉ, vừa PM trả lời bạn/em ngoclady88 xong thì thấy một quan điểm khác của bạn maiyeucc.
    Mình là member bên Thảo luận nên vào đây post bài nên cũng vẫn thảo luận là chủ yếu.
    Chắc là tại loại da của bạn chứ mặt mình thì cực kì ít mụn; thậm chí thời còn học sinh thì bọn bạn học cùng mình trứng cá theo lứa tuổi đó lên rất nhiều nhưng mình lại vẫn không bị, đến giờ cũng vậy, như vậy có lẽ là tuỳ loại máu và da chứ không hẳn liên quan đến việc bóp và nắn mũi hoặc cằm.Mình cũng có một thời gian khoảng 2 năm bị "viêm mũi dị ứng" theo chẩn đoán của bác sĩ lúc còn bé (môt dạng của viêm xoang), rất là mệt và khó chịu.Nhưng lớn lên thì tự nhiên nó khỏi mặc dù mình vẫn duy trì thói quen của mình.
    Anyway là theo ý mình nói thì nếu bố mẹ giáo dục con cái để chúng tự giác nắn,chỉnh sửa mũi từ lúc còn bé thì vẫn là tốt nhất, chứ bố mẹ không thể lúc nào cũng chạy theo con để vuốt và nắn mũi cho chúng được ; như mình làm như vậy là vẫn còn tương đối muộn.
    Lại nhớ lại truyện Thằng Cười của Victor Huygo, mấy gánh xiếc bắt cóc trẻ con rồi chụp vào người và mặt chúng những cái thùng bằng sắt có hình dạng như ý muốn rồi nuôi chúng lớn lên cùng với những cái khuôn trên người bọn trẻ đó.Lúc lớn lên thì chúng không có hình dạng của người bình thường vì cơ thể trong nhiều năm trời phát triển theo cái khuôn bằng sắt mà bọn bắt cóc khoá vào người chúng, và trở thành những kẻ dị dạng để mua vui trong các gánh xiếc.Thằng cười,nhân vật chính trong truyện, với cái miệng cười ngoác ra rộng tới mang tai cũng là sản phẩm của công việc này.
    Trích từ vietnamnet:
    "...Là một con bé hơi... tồ, may mắn chơi với Nguyễn Hùng, chuyên viên trang điểm, tôi đã biết cách lấy cái kẹp, kẹp cho mũi... cao lên" - Hồ Ngọc Hà
    http://www.vnn.vn/vanhoa/tintuc/2006/05/572352/
    Sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức cho việc vuốt và nắn mũi , mũi càng có sống mũi thì càng dễ nắn chỉnh, theo quan điểm của mình ; nhưng kết quả dù ít hay nhiều thì mũi nhìn vẫn tự nhiên hơn là phẫu thuật, mình nghĩ là như vậy.
    Up lại một số ảnh scan tưởng nhớ thời học sinh của mình & chúc các bạn thành công với sự lựa chọn của mình.
    Gặm bánh mì
    [​IMG]
    Đội mũ + kéo co
    [​IMG]
  7. maiyeucc

    maiyeucc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Theo như những gì tớ biết thì cắt gọn cánh mũi, đầu mũi phức tạp hơn rất nhiều so với nâng mũi, và đau hơn nữa. Cắt cánh mũi 2 bên thường để lại sẹo, mà không biết đến bao giờ nó mới hết (ít nhất là 6 tháng mới mờ), các bạn bị sẹo lồi thì càng không làm được.
    Nếu ai đi hỏi thì khắp Hà Nọi này đến đâu bác sĩ cũng chỉ khuyên nâng mũi, nâng mũi mà không bao giờ gợi ý là thu gọn cánh mũi đâu.
    Nếu cánh mũi đã to khi nâng lên cao trông có người gọn hơn tí, có người thì trông tây hơn nhưng mà nó vẫn cứ to đùng đùng, ko đẹp hơn nhiều đâu. Nâng mũi chỉ hợp với ai có khuôn mũi đã nhỏ sẵn,có điều tẹt
    Nói chung để đẹp như Hq thì phải cắt gọn 2 bên cánh mũi, đầu mũi và nâng mũi, chứ nâng không (dễ nhất, bác sĩ dễ an tiền nhất, 15-20 phút/bệnh nhân) thì ko đẹp được như ý đâu. Trông xinh hơn, nhưng ko đáng kể.
  8. peo189

    peo189 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    mũi ấy thế là đẹp rùi, sủa làm j nữa, hix,
  9. Wehrmacht3

    Wehrmacht3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Xong !
    Bạn chủ topic và một số bạn khác đã quán triệt tinh thần "đấu tranh sửa mũi" bất bạo động không dùng dao kéo này, mặc dù tốn rất nhiều công sức và đòi hỏi sự kiên trì bền bỉ trong thời gian rất rất dài, trước khi quá muộn.Mình xin được hạ các ảnh của mình xuống.
    Để kết thúc quan điểm của mình, xin được kể với các bạn câu chuyện "Nothing is impossible" có thật của mình.
    Cho đến khoảng năm 15 tuổi thì mắt trái của mình vẫn hoàn toàn 2 mí, trong khi mắt phải của mình lại 1 mí, nhìn không giống ai trong nhà cả.Có lần đứa bạn ngồi cạnh mình nói:".... mắt mày mắt to mắt bé...", thấy rất không phục , nhưng chính câu nói này đã góp phần thay đổi con mắt bên phải của mình theo nghĩa đen.
    Từ khi đó sáng nào ngủ dậy mình âm thầm cũng lấy ngón tay để căng mí mắt bên phải,rồi cố gắng lộn mí mắt để nó thành hai mí rồi mới đi học, cũng khá là đau đớn vì phải dùng đến móng tay.Mỗi lần như vậy được độ 15,20 phút rồi mắt phải của mình nó lại trở về 1 mí như bình thường.Sự việc như vậy kéo dài được khoảng 3 năm rồi thì dần dần 1 ngày, 2 ngày mắt phải của mình ở trong tình trạng 2 mí, rồi dần dần nó thành hai,ba mí hoàn toàn.Đã 5 năm nay mình đã không thấy mắt phải của mình trong tình trạng một mí nữa, và vì thế nhìn nó to bằng mắt phải, tương đối cân xứng.Vậy là xong, thành công mĩ mãn
    [​IMG]
    Được Wehrmacht3 sửa chữa / chuyển vào 08:20 ngày 03/03/2008
  10. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Theo như những gì W3 nói hoàn toàn chính xác. Trong mẹo vặt làm đẹp cho trẻ từ khi mới sinh của các cụ truyền tai nhau cũng như vậy. Khi trẻ em sinh ra các bà mẹ muốn cho con mình lớn lên mũi cao cũng chịu khó ngồi vuốt nhẹ sống mũi cho bé và nắn tay chân cho thẳng lúc đó xương trẻ đang mềm. Điều này chị phải cảm ơn mẹ chị vì khoản nắn tay chân nên không hề có một bắp chân và khá thẳng
    Nhưng vuốt mũi cho thẳng mẹ chị không dám vuốt vì sợ khó thở ngày còn nhỏ, nên mũi mình không cao may mà cánh mũi không thô không thì thành quả cà chua mất , có rất nhiều người đa phần mọi người tưởng chị đi phẫu thuật thu gọn cánh mũi nhưng không phải thực ra có thể cũng do thói quen tập hít thở Yoga hồi nhỏ chị tập cho khoẻ, khi hít vào có tự mình thu gọn cánh mũi của mình nên nó nhỏ vậy thôi
    Chỉ có đôi mắt là tập thực sự nên mắt khá sáng và tinh nếu so về mức độ ngồi máy tính từ năm 1996 trở lại đây và đọc sách nhất là tiểu thuyết Tây _ Tàu - Ta nhiều kinh khủng từ ngày nhỏ bố mẹ cấm ( còn có lúc soi đèn pin trong chăn để đọc ) Lớp 10 đã ngốn hết các truyện người lớn từ Thép đã tôi thế đấy - Trăm năm cô đơn - Hội chợ phù hoa..tất cả những truyện của bố mẹ có ở nhà trên nền giấy cũ đen sì đã đọc nhẵn Bố sợ quá cận sớm nhất nhà. Hơn nữa theo gen của Bố và chị gái( đều cận , cháu trai cũng cận , cháu gái cũng cận )mang đi khám và rồi suýt cận thật nhưng nhờ tập nhờ đọc sách nên biết một vài bí quyết tập luyện thử khắc phục bản thân nếu không bây giờ chị phải đeo đến vài độ rồi

    Thực ra luyện mắt cũng rất đơn giản thôi nhé .
    Một là nhìn màu xanh lá cây nhiều , ngắm sao
    Hai là chị học theo cách của Diana và Lục Tiểu Linh Đồng ( đóng phim Tôn Ngộ Không )
    Thắp một ngọn nến trong phòng tối ngồi cách đó khoảng 2m
    Sau đó nhìn chăm chăm vào ngọn nến đó không chớp mắt đến khi nước mắt ứa trào ra .
    Yoga cũng có cách luyện mắt riêng nhưng khó hơn cách này .
    Đơn giản hơn là trong công sở hoặc nơi học bài hãy chấm lên trên tường hoặc một tờ bìa một chấm xanh lá cây và thỉnh thoảng khi nào rảnh rỗi nhìn chăm chăm vào nó khi nào nước mắt ứa ra thì thôi .

    Yên tâm nhé với cách này kinh nghiệm là chị đây đã học tập và kết quả mĩ mãn ai cũng khen mắt mình sáng long lanh mất ngủ một đêm thần sắc vẫn không đổi nếu không giờ này phải cận nặng rồi

Chia sẻ trang này