1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phê bình thói hư tật xấu ....( tên tôi là Tú Thoòng )

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thi_ca, 23/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thi_ca

    thi_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Phê bình thói hư tật xấu ....( tên tôi là Tú Thoòng )

    Rất mong các anh , chị các em đừng đọc những bài Tú Thoòng viết sau đây vì có lẽ không phù hợp với những lối suy nghĩ nghiêm chỉnh. Tiện thể cũng xin phép luôn các anh các chị quản lý diễn đàn, nếu đề tài này không phù hợp hoặc những bài post sau này quá tục tĩu hoặc nặng nề về chửi đời chửi tất cả những gì đang muốn chửi thì các bác cứ thẳng tay cắt. Tú Thoòng sẽ không kiện cáo gì đâu.

    Kính báo !


    Bài 1


    Gậm mối khối căm hờn trong mõm chó
    Ta ngồi lì đâu đợi sự xót thương
    Đóng lại đi ! ơi cặp mắt ễnh ương
    Không chia sẻ không đoái hoài thương cảm

    Huyênh hoang quá để bây giờ thê thảm
    Nó ngoảnh nhìn với ánh mắt thầm chê
    Ôi miếng cháy với một muỗng cơm khê
    Nuốt cố nhé ngon hơn lời gian dối
  2. chan_dat_dau_tran

    chan_dat_dau_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Úi, cho mình chơi với nhá. Mình cũng xin tự giới thiệu, mình tên là Chân đất đầu trần, còn gọi là Đầu trần chân đất hoặc Đầu đường xó chợ. Mình khác với bạn là mình suy nghĩ cực kỳ nghiêm chỉnh nên mình viết cũng cực kỳ nghiêm chỉnh. Thế nên ai cắt bài của mình là mình ghét lắm. Mình thù đến muôn đời!
    Nhân tiện mình cũng xin giới thiệu bài thơ của mình.
    Bài âm (-) 1
    Trời hỡi, sư tiên cái phận mày
    Tại sao lại lạc bước vào đây
    Văn chương dăm chữ ê a sủa
    Chữ nghĩa ba câu đú với ai?
    Kỳ cạch học đòi thơ với phú
    Múa phím ganh đua mod với min
    Này thì anh bảo cho mà biết
    Có giỏi thì lo kiếm miếng ăn!
    (Bài này mình tự chửi mình đấy ạ, không "đả kích cá nhân ai" đâu nhớ!)
  3. hoanghoatientuu

    hoanghoatientuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Chỗ này chưa được vần vèo xuôi tai cho lắm ka ka ạ !
  4. thi_ca

    thi_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Bài 2
    ****** cướp chợ phải không ta?
    Mặt ngựa, mắt trâu dáng hiểm tà
    Mồm còi, tay gậy hua hua chỉ
    Gốc cây anh ẩn vụt phóng ra
    Khua môi rằng giữ gìn tuân thủ
    Múa mỏ anh vòi, móc tiền ra
    Không quên bồi dưỡng hòng căng túi
    Giật thêm tặng chú tý Râu bà.

  5. thi_ca

    thi_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ để em chửi cho sướng cái lỗ mồm !
    Bài 3
    Mở hàng em chọn gốc cây
    Xần xùi lớp phấn mặt dầy ghê không
    Ngàn vàng giờ đáng mấy đồng
    Tàu nhanh tàu chậm em thầm nhẩm thu
    Ngày nào chẳng mấy con...
    Ngửa lưng cũng để tận thu thật nhiều
    Khác chi cái chốn cầu tiêu
    Xả vào cũng để một điều cho xong
    Cần chi rằng nhớ với mong
    Tiền giờ khác giấy dùng xong vứt rồi.

  6. hoanghoatientuu

    hoanghoatientuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Toàn cao thủ chửi .... em chịu !
  7. thi_ca

    thi_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Bài 4
    *** mẹ nút kia nó chẳng cài
    Xuân Hồng phơi phới hại đời trai
    Chẳng qua ông bận tay cầm lái
    Chứ chẳng thì ông hái bưởi hoài

  8. thi_ca

    thi_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    Bài 5
    Mở cửa làm ăn mở cửa tình,
    Bồ bịch tràn lan đến thất kinh
    Giai tầm sáu chục đầu điểm bạc
    Gái vừa đôi tám tóc đương xanh
    Gọi anh lắm lúc nhầm ra bố
    Kêu em nhiều bận tưởng con mình
    Bỏ rơi đạo lý quên tình nghĩa
    Búa rìu dư luận cũng coi khinh

  9. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay!
  10. luchoaqt

    luchoaqt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Chợ đời
    Một già một trẻ sánh chung đôi
    Tình tứ mua vui giữa chợ đời
    Hớn hở tóc xanh ôm túi đút
    Phì phò đầu bạc rút ví moi
    Hèn chi! Cô dạo không chùn gối
    Răng rứa! Ông cười nỏ hở môi (hở ra có mà...)
    Ơ hớ...! Vườn xuân đang kết trái!!!
    Ơn trên phò * hộ thật...không tồi!
    *Ai thay ba chữ in đậm này ...hộ tui tí nào!
    Bac thì CHƠI cho vui thôi chứ không có ý CHỬI à nha! Hoạ lại cái bài 5

Chia sẻ trang này