1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phê bình thói hư tật xấu ....( tên tôi là Tú Thoòng )

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thi_ca, 23/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luchoaqt

    luchoaqt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tế độ...!
    Trông thấy xót thương cái sự đời
    Ra tay tế độ một phen chơi
    Ăn trên sang cả chắc gì giỏi
    Ngồi dưới nghèo tơi hẳn đã tồi
    Chữ nghĩa hiền tài còn vất vưởng
    Tài ba dũng mãnh chịu buông xuôi
    Thì đây: Long Mạch vào YÊN VỊ
    Con cháu hiển vinh được.....
    *Hì hì....thêm cho bác hai chữ cuối nhá
  2. thi_ca

    thi_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Bài 6
    Cái này có lâu rồi
    Em là ca sĩ Sao mai
    Hát thì tàm tạm, nghe hoài cũng vui
    Tưởng rằng có thế thì thôi
    Xui đâu gặp gã suy đồi sở khanh
    "Sao mai" lấp ló trời xanh
    Nó vùi, nó dập tan tành đời hoa
    Mây mưa bão trận oan gia
    Nó " Phô tô shốp " khoe ra cả làng
    Thương thay cái chỗ ngàn vàng
    Trao duyên lẫn lộn thành "hàng " đem chưng
    Có thân chẳng giữ lấy thân
    Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa
    Hối thì đã trót xảy ra
    Thôi em chớ hát bài ca luỵ tình
    Trúc xinh trúc mọc đầu đình
    Em xinh " lên mạng" mấy hình cũng xinh !

  3. thi_ca

    thi_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Bài 7
    Hôm nay mận mới hỏi đào
    Nhà nghỉ này lộ có vào hay không
    Theo đào thì đã mất công
    Hơi lộ một tý nhưng không sợ nhiều

    Được thi_ca sửa chữa / chuyển vào 01:09 ngày 28/08/2005
  4. thi_ca

    thi_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Bài 8
    Hôm nay ngồi ngẫm một chữ tình
    Giật mình thoòng tớ thấy mà kinh
    Trai chưa mười bốn thèm đóng gạch
    Gái chớm mười ba chửa sắp sinh
    Học trò tóc đỏ nhang nhác gái
    **** nhiều bận ngỡ gái trinh
    Trắng đen lẫn lộn ! Đời nó thế
    Đục trong kệ mẹ ... *** phải mình

  5. taysonphuchung

    taysonphuchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0

    Vừa trông lại thì lòng phát ớn
    Tóc hoe hoe những mấy màu khoe
    Người sao diêm dúa đủ màu
    Khoác xiêm Hàn Quốc, tập tè híp hop.
  6. thi_ca

    thi_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Vịnh bài bị cắt _ Bài 8
    Ới khổ hay chăng bởi ngắn dài
    Hôm nay thoòng tớ bỗng gặp tai
    Mươi mấy phân tây đâu ngắn vậy
    Mà ai cắt cụt ??? chỉ thở dài
    Đoạn lòng ai nỡ thò tay ngắt
    Chạnh lòng ai thấu hỡi lòng ai
    Hôm nay em cắt mai thờ thẫn
    Mất mịa nó rồi ! Vui với ai ???

    Được thi_ca sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 31/08/2005
  7. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    dạo này Thica loạn mẹ nó rồi ... cắt cắt xén xén lung tung cả lên ... chả hiểu dek gì
    xưa chửi nhau inh củ tỏi thì cứ ngồi ngắm như cao nhân ... giờ yên bình thì hơi tí là tỉa là tót ... tỉa những chỗ nó không đáng tỉa ... quan điểm làm việc đẻ ra từng ấy mod mà cứ phằm phằm một cách làm ... chán như con gián !
    chưa kể đến cái không khí chung bây giờ cứng ngắc ... lần lượt trình bày ... loạn hẳn như Văn Học bây giờ còn thấy vui vui mà đọc . Mang tiếng Thica ... vớ vẩn chưa đâu bằng !
    Tớ góp vui tí
  8. thi_ca

    thi_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    thật ra là ....Bài 10
    Phái đẹp bữa qua kiện cụ trời :
    Này ông chỉ giỏi bất công thôi
    Cớ sao đau đẻ đàn bà chịu ?
    Đàn ông đú đởn cứ chơi bời !
    Cụ trời mới phán :"Ừ nghe được
    Từ nay các mợ cứ ăn chơi !
    Ta sẽ bắt những chàng tác giả
    Phải chịu đớn đau trả nợ đời !"
    Các nàng tưởng vậy công bằng lắm
    Ai hay sinh lắm truyện lôi thôi !
    Nhiều bà đi đẻ chồng không khổ
    Mà anh hàng xóm vã mồ hôi
    Họ ôm bụng kêu trời như bộng
    Mới bắc thang lên hỏi cụ trời .
    Cụ rằng :"Các chú ham ăn vụng
    Nay chịu đau chịu cực đáng rồi !"
    Đàn ông từ đó đâm ra sợ
    Thấy của chua nào dám ham mồi .
    Phái đẹp buồn thiu ê sắc ế
    Ăn quen phải nhịn mỏi mòn hơi
    Lợn lòng thôi thúc như điên dại
    Lại đành lên van lạy cụ trời .
    Chúng con đau đẻ đành cam chịu
    Cụ trời mới mắng :" Thứ đồ dơi !
    Sướng nhiều phải chịu đau nhiều chứ
    Từ nay còn kiện nữa hay thôi ? "
    Các nàng ngượng đỏ đôi gò má :
    "ĐAU MẤY CŨNG ĐÀNH DÁM HÉ MÔI"

  9. thi_ca

    thi_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Bài thứ 11
    Lấy vợ khó lắm ai ơi
    Lấy phải ngựa trời, mang họa vào thân
    Từ đầu cho chí ngón chân
    Phải nhìn cho kỹ phải tầm cho ra
    Gái xấu như quỷ dạ xoa
    Để gác chuồng gà, chồn cáo hãi kinh
    Lấy người quá đẹp quá xinh
    Kẻ ngắm, kẻ rình, kẻ tán lôi thôi
    Lấy người lắm miệng lắm môi
    Ăn uống no rồi kiếm chuyện cãi nhau
    Nhâng nháo cái mặt mo cau
    Chẳng biết xấu hổ còn đâu là người
    Gặp ai cũng liếc cũng cười,
    Tú bà là giống suốt đời lầu xanh
    Bước chân nhún nhẩy đỏng đanh
    Liếc mắt đưa tình là gái đa dâm
    Hở hang ăn mặc khoe thân
    Mặt dày, mày dặn bất cần tiếng tăm
    Miệng rộng thêm mắt lá dăm
    Chính bà La Sát dám ăn thịt người
    Mở miệng quen thói dạy đời
    "Bình quyền, bình đẳng", ấy người bon chen
    Ngồi lê, tán gẫu thành quen
    Gái hư, thóc mách, hay xen chuyện người
    Lưng dài công việc biếng lười
    Cửa nhà dơ dáy đó thời gái hư
    Gái nào xanh lả tương tư
    Đa tình, yểu tướng kể như bỏ rồi
    Gái nào phách lối khinh đời
    Đầu chồng, đè xuống nó ngồi lên trên
    Chằn tinh, Hà Bá không nên
    Lại gần nó .. cắn chẳng điên cũng cuồng
    Gái nào không biết thủ thường
    Đua đòi ganh tỵ có đường chia ly
    Gái nào ướt át lâm li
    Ngoại tình lãng mạn, nó thì một cây
    Phấn son dầy một thước tây
    Áo quần loè loẹt gái này bỏ đi
    Khôn ngoan trong dạ khắc ghi
    Vợ chẳng ra gì thiên hạ cười chê
    Lấy người đần độn u mê
    Còn hơn quỷ cái đi về khổ thay
    Lấy vợ chớ vội liền tay
    Thủng thỉnh đợi ngày kiếm được nàng tiên
    Công dung ngôn hạnh đặt trên
    Không có vợ hiền .. thà ở độc thân !

    Được thi_ca sửa chữa / chuyển vào 09:07 ngày 02/09/2005
  10. thi_ca

    thi_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Bài 12 mới ( bài cũ bị xoá )Tập leo núi 2 !
    Một đèo san sát lại một đèo
    Khen ai mỏi gối vẫn muốn leo
    Khói sương che phủ triền mơn mởn
    Hồ hởi khom lưng nhấp nhổm trèo.

Chia sẻ trang này