1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phê bình văn học nghệ thuật.

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi fortress, 10/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    bác mà nói xế này thì mất hết điểm
    bác không bít lạm bàn thì ngồi nhìn & tặng Vàng cho tụi iem cũng được mà
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ôi. Tuần trước Silver đưa ra tác phẩm Im đàn bà rồi. Chỉ có Sì Nhọ, Fortress, Thuxanhxanh vào bàn luận. Còn chị Mothoang chắc là vì dài quá, đọc không được nên có thấy nó gì đâu nhỉ? . Chị bảo là chị học chuyên văn, thi ĐH được 8.5 môn văn. Vâng. Em khâm phục lắm ạ. Em thì hồi PTTH, các kỳ thi học kỳ toàn có 6, 7đều đều. Vừa thi vừa ngủ gật mà. Vì ngày đó cũng không thích học văn nên chẳng bao giờ học. Thi ĐH thì thi A chứ không C,D gì hết nên chả dính dáng gì đến văn.
    Rồi. Hum nay em hỏi chị cái đề thi văn năm đó nó thế nào? Chị nghĩ gì về đề thi ấy? Ấn tượng nhất, sáng tạo nhất ở điểm nào? Không thích nhất điểm nào?
    Và, tác phẩm văn học Việt Nam nào chị thích nhất? (Vì chị bảo, chị không đọc văn học nước ngoài nhiều). Chị hãy post một đoạn chị ấn tượng nhất về tác phẩm đó để mọi người cùng vào bàn luận.
    Nghe như một cuộc phỏng vấn mổ xẻ nho nhỏ ý nhỉ. Nhưng đây là đề e ra cho tuần này đấy
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 19:52 ngày 16/07/2007
  3. fortress

    fortress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Sao không hỏi Fortress mà cứ đi hỏi motthoanghn là thế nào nhỉ? Giả sử nếu hỏi Fortress những câu đó thì câu trả lời là thế này:
    1- Đề thi học kỳ năm đó chẳng ra sao cả, cụ thể phân tích bút pháp nghệ thuật của Nguyễn Công Hoan khi mô tả Sông ĐÀ.
    2- Chuối.
    3-
    + Ấn tượng nhất: Quá chuối. Khoai.
    + Sáng tạo nhất: Không có tài liệu nên quay sang nhìn bài thằng khác.
    4- Không thích nhất ở trên cùng, chỗ thày giám thị.
    5- Chí Phèo của Thị Nở.
    6- Đoạn ấn tượng nhất là đoạn nó chửi cả làng Vũ Đại ấy. Quá hoành tráng. Post lên thì chịu, không có sách
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chán Fortress ghê cơ. Người ta hỏi về đề thi ĐH thì lại đi trả lời đề thi học kỳ. Vì có thi ĐH môn văn quái đâu mà bày đặt trả lời nhở!. Nếu Fortress cố tình viết sai cái đoạn vàng vàng đó thì Silver sửa lại. Sông Đà của Nguyễn Tuân chứ không phải Nguyễn Công Hoan. Nguyễn Công Hoan có sống chết mặc bay, đồng hào có ma..
    Fortress thích đoạn đó hả? Để Silver tìm lại xem nó nằm ở khúc nào rồi post lên sau.
    .......
    Thật tiếc, có lẽ do Fortress xem phim mới ấn tượng cái đoạn Chí Phèo chửi làng vũ đại. Trong sách in, họ chỉ nói sơ sơ chứ không có lời đầy đủ. Silver ngồi đọc lại từ đầu đến cuối, tự dưng thấy man mác buồn. Trích lên cho Fortress và mọi người một vài đoạn nè.
    Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Ðại. Nhưng cả làng Vũ Ðại ai cũng nhủ, "Chắc nó trừ mình ra!" Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Ðã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Ðại cũng không ai biết...
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 01:01 ngày 17/07/2007
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    ui cô đang đánh đố chị đấy ah?
    đề cũng mấy năm rùi nên chị nhớ mang mang thui cụ thể là như thế nài
    câu 1 : Phân tích bài thơ : Mới ra tù tập leo núi của Hồ Chí Minh (phân tích cả phiên âm chữ Hán nhá )
    câu 2 : lựa chọn 1 trong 2 đề:
    đề 1: rì nhỉ?à phân tích nét đẹp trong hình tượng người lái đò sông Đà trong tuỳ bút cùng tên của Nguyễn Tuân?
    đề 2 : phân tích 2 khổ thơ trong bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu (2 khổ thơ í quên nội dung roài )
    câu 3 : phân tích tâm trạng đợi tàu của 2 đứa trẻ trong truyện ngắn cùng tên của Thạc Lam ! qua đó phát biểu cảm nghĩ của em về (rì ấy - lại quên roài )
    Nói chung đề này chị hơi đuối ở câu 3 vì nó là tác phẩm lớp 11 (dẫn chứng cũng khó nhớ nữa ) - thời gian hơi vội !
    câu 2 chị chọn đề 1 (mặc dù rất thích thơ Tố Hữu nhưng mà phân tích thơ chị có thói quen cứ dẫn chứng cả tác phẩm khác nên sợ lan man ko kịp thời gian làm câu khác )
    Đề năm đó được đánh giá hơi dài nhưng cơ bản (nói chung là cũng ổn áp roài )
    hồi học phổ thông chị thích cũng nhiều tác phẩm (chủ yếu đề tài chiến tranh & cách mạng - người lính ) như là Tiếng hát con tàu - Chế Lan Viên ; Tây Tiến ( Quang Dũng ); Bên kia sông Đuống (Hoàng Cầm ); Rừng Xà Nu (Nguyễn Trung Thành );Đất nước (Nguyễn Đình Thi );..................
    Thôi cô cứ ra 1 đề đi ! chị sẽ bình thử xem có mai một kiến thức đi hông?
  6. fortress

    fortress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Đánh đố trăm phần trăm chứ còn gì nữa, người ngoài nghe cũng thấy tức anh ách, Fortress ngày xưa mà học chuyên Văn thì đã đập chết ăn thịt rồi. Tiếc là học dốt nên tức mà không làm thế nào được.
    Thôi nhỉ, các cụ nhỉ? Bây giờ ai mà ngồi bình thơ bình văn được chứ. Fortress nghĩ nên tạo ra chủ đề nào mới bàn cho rôm rả, bỏ quách cái này đi.
    Được fortress sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 17/07/2007
  7. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Tặng bác Fortress, Sì chôm trên mạng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. fortress

    fortress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Sao lại tặng Fortress tắt phẩm này, Sì ơi! Cũng mới đọc được bài của một thằng học trò lớp 6 miêu tả cây hoa *** lợn, loài hoa mà nó thích nhất, điêu không chịu được, nhưng chẳng post lên đây làm gì. Những bọn học trò này tốt nhất cứ cho chuyển thẳng lên một lớp nữa, chuyển bằng hết để thày cô giáo vĩnh viến không phải gặp lại nó thì mới đỡ khó chịu?
    Nhưng kể ra những bài như thế còn đáng đọc, chứ nó cứ viết đằng thẳng ra thì chỉ xem vở sạch chữ đẹp rồi cho điểm luôn cho nhanh, nhỉ? Tặng thì mình xin, cám ơn nhiều.
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Không nhiều các tập truyện ngắn nhưng chất Văn trong tâm hồn người con xứ Kinh Bắc ấy luôn thấm đượm tình người với những tác phẩm để đời : Vợ nhặt - Làng - Con chó xấu xí..............
    Tôi còn nhớ rất rõ hình ảnh của ông trong 1 lần gặp gỡ gần đây nhất vào tháng 08/06 - 1 ông lão gấy, quắc thước nhưng gương mặt lại toát lên nụ cười hồn hậu khiến ai gặp rồi không thể nào quên ! thật may mắn cho những ai có dịp tiếp xúc với 1 con người lớn - 1 nhân cách lớn
    Chúng ta bùi ngùi xúc động - tiếc thương & vĩnh biệt nhà văn Kim Lân ở tuổi 87
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Huyền ơi ! em có truyện ngắn Làng hay Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân thì up lên cho chị đọc lại với (học từ lớp 8 & lớp 12 cơ mà )

Chia sẻ trang này