1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phê bình văn học nghệ thuật.

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi fortress, 10/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tất cả các nhà sách đều cóa chị ạ. He he. Có cả phiên bản song ngữ Anh-Việt nữa. Chị cứ đi mua là thấy. Tuy nhiên, sau này tái bản tác giả đổi tên thành Thân phận tình yêu rồi chị nha.
    Nhưng em vẫn thích tên Nỗi buồn chiến tranh hơn nên nhắc nó.
    ...........
    Hôm bữa lễ đi chơi 3 ngày, mang theo 2 cuốn để đọc. 1 là là Lại thằng nhóc Emil, 1 là, Đứa con người yêu của Pearl S.Buck.
    Đã đọc 4 cuốn của Pearl S.Buck và dường như thế giới của bà thật hoàn mỹ. Những đấu tranh... những tư tưởng giải phóng, gắn kết con người với con người rất nhân văn. Túm lại, mình thích những tác phẩm của bà nì.
    3 ngày đi chơi, chỉ đọc vào đêm, và 1 buổi chiều mưa không đi được đâu mà đọc hết hơn 700 trang sách, vì Emil đọc cười bò ra. He he. Mai mốt có con trai nhất định mình phải đọc cuốn này cho thằng nhóc nghe.
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Hình như chị lại sắp vào SG đấy Cô dẫn chị đi hiệu sách tìm nó nhá

Chia sẻ trang này