1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phê ngay từ khi nhìn thấy em, hu hu, cứu với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pisces08de, 20/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Hơ hơ, đúng rồi. Nhưng mà bác ơi, gái mà đổ nhanh thì nó lại tự ti. Gái cứ muốn phải vờn vờn một thời gian để nâng giá của mình cơ. Kẻo ko mỗi bận đi bia rượu cao hứng bác lại fang cho câu " Hè, nàng tong tắng thế mà chết anh liền. Anh thật là tài giỏi"
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Embemuathu nói đúng tâm lý của chị em gái VN. Tớ là mẫu người hiện đại, thẳng thắn, không thích lằng nhằng. Yêu thì cứ thế mà lao vào. Không được thì thôi, chả có gì đáng tiếc. Mỗi người mỗi phong cách, có thằng cố đấm ăn xôi, có thằng mưa dầm thấm lâu... Tớ thì tin rằng trời sinh voi ắt trời sinh cỏ Trời đã sinh ra tdna này, thì cũng phải sinh ra 1 bé gái nào đó yêu chàng đắm say sau mấy ngày gặp mặt. Tin chắc rằng sự tồn tại trên cõi đời của nàng là có thật, còn tiết mục khi nào mới gặp được nàng thì lại là chuyện khác. Có thể là 2 năm, 12 năm, 22 năm, khi mà Hà Nội , Hải Phòng, ... và một số thành phố của ta đã hoang tàn đổ nát , và dù có đốt cháy cả dãy Trường Sơn- thì chân lý ấy vẫn không thể nào thay đổi
    Nói thế thôi, chứ mình là người phóng đãng, nay đây mai đó, không thích phải có trách nhiệm với ai. Yêu nhau thì ok yêu nhau, hun nhau, cùng nhau làm 1 số thứ ở đâu đó ví dụ trên giường :D , thương nhau thật bộ lòng, khi hết thương rồi thì thôi đường anh anh đi đường em em bước, không oán hận gì hết
    Ôi dào, mệt với 3 cái chuyện gái gú
  3. pisces08de

    pisces08de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Các bác làm em xúc động quá, mới sau 8 tiếng mà các cao thủ võ lâm chốn ...hậu cung đã tề tựu đông đủ . Cũng chẳng giấu gì các bác, em là fan của bác HBO. Trình của bác Cáp, em chưa lại được, nhưng cái tình của em thì cũng chẳng chịu kém phân .
    Tiện nói về bác Cáp, em ấn tượng cái tèn tén ten di en của bác ấy lắm, hôm nay ngồi ôm quyển sách, trái tim em lại thổn thức, một ngày nào đó nàng cũng sẽ ngồi sau xe mình và hỏi: anh lạnh lắm à, rồi quàng tay qua eo em. Trời, hạnh phúc cũng chỉ đến thế là cùng thôi các bác ạ . Chẹp, lại thèm rồi . Thế rồi em lại tưởng tượng ngày trở về, chân bước xuống sân bay, kính đen, đầu ngẩng cao (coi chừng té ), oai phong lẫm liệt . Còn nàng, đang dõi theo em từng bước đi, cử chỉ (xem hàng đó các bác ). Thế rồi em lại tưởng tượng tiếp, những lần gặp nhau lúc hiệu sách khi quán cóp phì, anh ả cứ vô tình như chẳng biết nhau,....he he, đoạn sau nữa thì em hưởng riêng thôi, không kể ra đây được, cũng có cảnh ngủ nghê, hôn hít nhưng không giường chiếu như bác tdna đâu . Và rồi, rầm, chết mẹ, em Sony Ericsờn của em rơi xuống đất, toi giấc mơ đẹp. Em choàng tỉnh giấc và vào đây post bài hầu các bác .
    Tình hình chưa có gì chuyển biến các bác ạ, thông tin mới nhất là do khéo cò cưa đưa đẩy em đã câu được nick YM của nàng rồi. Các bác mừng cho em đi. Nhưng, m.., nick này nàng chắc để chat chơi thôi các bác ạ, em mà biết chắc cả thế giới này cũng biết thôi. Đau. Nhưng không nản. Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi, có dao dùng dao, có súng dùng súng, không có súng ta dùng gậy gộc, miễn sao địch phải bẽn lẽn quy hàng là được các bác nhỉ . Tạm thế đã, chúc các bác vui khoẻ.
  4. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Ôi cha thế website của em là gì, cậu và em tham gia forum nào vậy? Quê em ở đâu? Mình phải hỏi kỹ như vậy thì mới tư vấn được, phải hiểu rõ về kẻ địch thì tư vẫn mới chính xác? OK thế nhé!
  5. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Có em đây ạ.
  6. manuka

    manuka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Đọc chiện của các anh, em chẳng hiểu gì cả. Ấy là em nói hiểu cái TL của các anh ý, chữ với chả nghĩa.
    Một anh chủ topic thì lần đầu cứ tưởng là romeo style, sau thì lại hoá ra là kiểu don j. Một tdna có vẻ phóng túng, bất cần, khệnh ban đầu, lại thành hợm, hèn về sau,...
    Cầu cho họ hàng nhà cáo luôn tỉnh táo, đừng bị nhầm giữa giọng gáy kiêu hãnh với mấy tiếng kêu của mấy bác gà ăn gần cối xay (tdna) với lại gà cảnh trong chợ Mơ này nhỉ.
  7. latrommi_suineg

    latrommi_suineg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    đâu đâu trang web đâu bác
    gửi lên để mọi người tư vấn cho
  8. viyeu84

    viyeu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    yêu xa hả, cái đó thì chịu. Mệt mỏi lắm.
    mà yêu qua web thì có thể quên đc, nhanh thôi.
  9. pisces08de

    pisces08de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, hôm nay mới lại vào hầu chuyện các bác tiếp, tại cái tâm sự nó lớn quá rồi, chịu không nổi nữa.
    Tình hình diễn tiến thế này rồi các bác ạ. Tuần vừa qua em bận thi nên cũng chưa tập trung nghĩ cách chiến đấu. Mà đúng như bác gì nói, đánh đồn ở xa như thế này thì mệt lắm. Nhiều lúc muốn lao đến xem tận mặt...hàng họ thế nào mà không làm nổi. Em đành tự an ủi mình, thôi tấn công nàng từ từ vậy, bây giờ cứ tạm làm bạn đã, lúc nào về thì tính chuyện hái quả sau. Nghĩ là nghĩ vậy nhưng trong lòng thấy bứt rứt không chịu được. Nàng thì cứ mơn mởn như đoá hoa thế kia thì khó thoát khỏi nanh vuốt của lũ diều hâu xung quanh lắm. Nói vậy thôi chứ em để ý thấy tuy nàng xinh đẹp nhưng có cá tính, và không phải là người dễ dãi. Cũng chỉ biết vậy thôi, nhưng em cũng ngầm đoán già đóan non rằng nàng cũng thuộc loại học hành tanh tưởi. Vậy đúng ý em rồi . Các bác ạ, em cần các bác tư vấn cái, nàng ít lên mạng quá. Em bên này online 24.5/24 mà mới chỉ chụp được nàng có 2 lần. Lần đầu tiên chat rất chi là tình cảm, nàng xem ra nói chuyện có vẻ hợp với em (duyên số rồi :D). Lần thứ 2 em mừng như bắt được vàng khi thấy cái nick của nàng đỏ lên, vậy là lao vào búa xua. Những tưởng sau lần một nàng đã để ý chút chút đến mình rồi (mà hôm ấy nàng cũng bảo chát với em được lâu). Ai dè làm cho 1 tràng dài nàng chỉ nhe hàm răng trắng bóng ra cười một cái rồi ...im bặt. Em bực mình quá, đoán già đoán non là nàng đang chat với thằng khác (giá mà em biết nhỉ ). Hỏi thêm dăm ba câu nữa thấy nàng vẫn ngậm tăm. Chán như con gián , em out một phát cho nàng sợ (he he phải dằn mặt cái chứ , gì thì gì mình cũng có giá trị mà :D). Nhưng ngồi một lúc lại thấy ân hận vì mình chưa kịp....chào, vậy là lại rón rén cẩn thận invisible trước rồi vào lại (để tránh kinh động :) ), chào một câu rồi cương quyết out. Buồn quá chạy ra ngoài một lúc hít thở không khí trong lành cho cái đầu nguội lại, em vào thì ôi, nàng đã out từ đời nào rồi . Đau quá, may mà cũng kip nhận được 2 dòng offline của nàng, 1 khuôn mặt cười trêu em. Tuy buồn nhưng thấy lời lẽ ofline cũng khá ...tình cảm (em chắc lại ăn dưa bở rồi) , em lại quyết tâm trường kỳ kháng chiến tiếp.
  10. haiduongct

    haiduongct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cố lên ! bác pisces08de cố lên!

Chia sẻ trang này