1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phê ngay từ khi nhìn thấy em, hu hu, cứu với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pisces08de, 20/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    IMAGINE....!!!Bó tay,cậu có trí tưởng tượng khá phết nhể?
  2. silenthillter

    silenthillter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
  3. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    ặ..ặĂ..Đúng rỏằ"i.Hơnh nhặ "cĂo" kia nhà bĂc là ..ThỏằĐy.Thỏ em biỏt là ai rỏằ"i.Em khoĂ miỏằ?ng 'Ây.
  4. huynhnb8x

    huynhnb8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Anh bảo chú, trí tưởng tượng chú phong phú thế? sao không tượng tượng nốt đoạn cuối.
    .....dưa bở nó ít thôi để giá dưa nó còn tăng. Gớm nhà chú, mới chát có mấy dòng mà đã tớn lến rồi , em nó mà viết mail, gọi điện chắc chú lộn vèo 1 cái về việt nam đấy.....
  5. baby_cute

    baby_cute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    hic hic.đúng là bó cái tay bó cả cái chân.sao lại mới nhìn thấy ng ta qua mạng thôi mà đã chết thế này rồi ?
    chả hỉu nổi nữa hic hic.em bó tay.
  6. machismo1906

    machismo1906 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chú tạo topic hình như ở Đức thì phải. Bên Đức thiếu gì gái xinh, tây cũng như Việt.
    Cái kém của chú tạo topic là thần tượng hoá gái. Một khi đã thần tượng gái rồi thì vô hình chung các đồng chí đã cam tâm hạ mình xuống. Mà tư thế không ngang nhau là tán không đổ đâu. Tán gái với phong cách khúm núm như vậy là chịu rồi, coi như tự tạo cho mình những bất lợi ban đầu.
    Mơ mộng làm gì, nàng ở VN, chú ở Đức, tán quái thế nào nổi. Chú không tin thì cứ thực hiện, chỉ tổ mất thời gian thôi.
    Như tớ bây giờ, nói chung em nào cách tầm vài mươi km đổ lại, thấy nhào vô ổn ổn là dợt luôn. Tán 1-2 tuần ko đổ là chạy, hơi đâu mà tán cho lắm, nếu đã yêu thì yêu ngay cho nó nhanh, làm mấy trò mèo vờn chuột tớ chả khoái
    Mịa câu này của chú tdna đíu ngửi đc, chú làm như tình yêu là mớ rau ấy,mặc cả đc já thì mua, ko thì thôi. Con gái nó yêu thì fải xem có fải thằng tử tế hay ko chứ. Con nào vô fúc yêu fải ông
  7. pisces08de

    pisces08de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Vay la nang da can cau. 05h22 phut, em vua chat voi nang xong. Hai mat zip lai, buon ngu gan chet, nhung qua thuc, khong the logout noi. Nang dang huong ve em voi doi mat mở to tò mò. Nhưng đường còn dài lắm....
    Nàng chat đã tình cảm hơn nhiều, nhưng vẫn còn đó một chút e ngại, bởi dù sao cũng chỉ là hai con người chưa hề biết mặt. Hôm nay trong lúc chát nàng bật một câu "anh này", em nghe chết điếng trong tim. Có thể nàng không để ý vì nó bình thường nhưng với em nó dường như là một tiếng gọi từ một cái gì đó ngọt, ngọt lắm. Ôi, cuộc đời, sao mà khó hiểu được con tim.
    Dạo này thằng em chăm viet blog cho nàng hơn. Mà mong nàng còn hơn mẹ mong con gái mang tiền về . Online suốt ngày, cứ nửa tiếng là lại phải đảo 1 vòng diễn đàn , blog, YM xem có bóng dáng em trong đó không. Đến mức có thể nhớ rõ bài viết của em có bao nhiêu người đang trả lời hiện thời :D. Nick cua em dùng để cưa nàng là nick em chỉ dành riêng cho nàng thôi. Thầm mong nàng nhận thấy điều này.
    Hôm nay có một sự kiện làm em lại thổn thức. Em thì học xa nhà, em bảo chỗ em trời lạnh, nàng lại độp luôn một câu: mùa hè mà. Nghe đau quá. Có lẽ nàng vẫn chưa để ý đến em. Nếu để ý thì đã phải biết em học xa nhà chứ.... Oh, girls.
  8. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Cung hỉ.. Cung hỉ.. đúng là nó đã cắn luôn cái cần câu của chú thật rồi.
    Công nhận chú tài thật, lại hên nữa.. nhứt là chổ đỏ gạch đít đọc xong, đến anh cũng xúc động trân mình luôn. Kưa gái là phải chăm chỉ như thế, thế nào rồi chú cũng được nhận thù lao thôi.
    Ráng lên nhé.! có gì mới post lên đây cho anh biết để mà mừng.
  9. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    ặc ... ặc... Chết sặc vì cười mất !
  10. chi_ba_nga_ngua

    chi_ba_nga_ngua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    Nghe chu em khoe hàng mà anh thèm vãi...!can đảm lên...nó xinh và ngon đến mấy thì cũng là ngươi thôi, mà đã là ngưòi thì ai chả có cảm xúc.Vật quá ko chìu được thi thoảng mò về mà xơi quà...ko xơi được thì đánh du kích, đánh quả tù mù...(thằng bạn anh nó cũng dùng đòn này...thành công vang dội, nhưng phải đổi bằng cả danh dự đấy)
    Xơi được rồi đừng quên anh nhé!...

Chia sẻ trang này