1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phê ngay từ khi nhìn thấy em, hu hu, cứu với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pisces08de, 20/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chi_ba_nga_ngua

    chi_ba_nga_ngua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Eh! chú ở bên Đức thì ở luôn bển xem WC, đừng có về làm gì. Anh ở nhà sẻ giúp chú giải quyết e này cho...a e trên bến dưới thuyền cả!
    OK?cho xin cái nick ngay nhé!kẻo hàng nguội hết!
  2. pisces08de

    pisces08de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thuở phôi pha: (phải vậy ko nhỉ :D)
    Lâu ko gặp gỡ mọi người hy vọng mọi người còn nhớ đến em :).
    Đến lúc này, level tin tưởng của em chắc cũng nhúc nhích được khoảng vài nấc nữa. Em đã xin được mobile của nàng. Các bác chia vui nhé . Đây là một chiến thắng hết sức ngọt ngào bởi vì từ nay em có thể nhắn tin cho nàng mỗi khi em thấy...nhớ :P.
    Có một điều em dám chắc là nàng vẫn chỉ coi em là một người bạn đặc biệt một chút thôi. Tựa như một hạt cát xinh xắn trong hàng vạn hạt cát. Buồn vậy. Em không nản. Và còn điều này nữa, nàng vẫn còn nặng tình với ex-bf lắm. Nhiều lúc em chỉ muốn gào lên rằng, em ơi, tình yêu đã qua rồi thì không quay lại được đâu, nhưng mà cảm thấy mình chẳng có quyền gì cả. Bạn vẫn chỉ là bạn. Chao ôi, làm gì có tình bạn giữa hai người khác giới cơ chứ. Nhỉ.
    Mà nàng cũng có nhiều "anh" bạn thân lắm (chắc em thuộc hàng..dự bị chiến thuật :D). Chao ôi, sao nàng đa tình thế .
  3. pisces08de

    pisces08de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nàng quá các bác ạ. Chết, em yêu mất rồi :).
    Bây giờ mắc cái tật ôm em laptop đến hêt 4 hoặc 5 h đêm. Giờ mà cái ttck bé bỏng của nhà mình vừa kết thúc (nơi em đang cố gắng kiếm tiền đặng...lập gia đình đấy các bác ạ :D). Nhưng quan trọng hơn là đây chính là giờ vàng mà nàng của em online :(. Ôi, nàng đâu có thấu hiểu được khoảng cách thời gian của em đâu. Nàng như con cá vàng, cứ tung tăng, đâu biết lão đánh cá đang dài cả mặt mà đợi chờ. Chờ mà gặp được thì chả nói làm gì, đằng này chẳng biết lúc nào cái khuôn mặt kia bỗng ửng hồng .
    Nàng theo motive tình yêu cứ từ từ như ông từ vào đền. Còn em, muốn ăn ngay kẻo...nguội. Ôi sốt ruột thật. Đã yêu một lần rồi, em hiểu cảm giác yêu. Nhưng mà khi gặp lại, sao mà vẫn thấy đau khổ thế. Ôi, giá có viên thuốc nào điều khiển được lúc nào muốn nhớ thì nhớ thì em có phải bớt khổ hơn không...Nhưng mà, đúng như các bác đã khuyên nhủ, khi mà con trai không tự mình đặt trên con gái (nghĩa bóng :) ), thì không thể khiến con gái yêu được. Vậy nên chắc em phải cố gắng kìm chế các bác nhỉ. Hay là huỵch toẹt nó ra, yêu theo kiểu hiện đại. Trời, sao khó chọn style cho bản thân mình quá...

Chia sẻ trang này