1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phê quá nhưng ...

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi thunamtuoc, 29/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thunamtuoc

    thunamtuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    4.035
    Đã được thích:
    0
    phê quá nhưng ...

    Hôm nay phê quá các bạn nhỉ?
    Các fan nhiệt tình quá. mình rất cảm động. thiệt đó.
    Chưa bi giờ mình thấy tất cả các fan lại nhảy và cổ động nhiệt tình như thế.
    Thậm chí có lúc hát còn to hơn cả anh Trần Lập. (khiếp)


    Nhưng 1 số fan lại không thể hiện phép lịch sự đúng lúc fải không các bạn.
    chen lấn, xô đẩy, buồn quá. Văng tục tùm lum.

    hy vọng lần sau không bi giờ có cảnh này nữa.

    thui. em viết chút thế thui. còn đi ngủ. bi bi
  2. Loving

    Loving Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Xếp hạng kỹ thuật:
    1 - Atomega: cựu trào vẫn cứ là cựu trào, ngay từ đoạn bắt vào đã nuột hơn tất cả. Rõ ràng, mạch lạc, đặc biệt tiếng trống và tiếng lead rất ấn tượng, phong cách trình tấu điềm đạm, kỹ thuật hoàn chỉnh. Biết là đại hội Rock Việt nhưng không có Mưa trong cuộc đời (Who''ll stop the rain), thật là một điều đáng tiếc.
    2 - The Wall: Dù nói thế nào The Wall vẫn là cánh chim đầu đành của Rock miền bắc. Phong cách rõ ràng, kĩ thuật ổn định. Tuy nhiên, The Wall chỉ mạnh khi chơi ballad. Ở các bản đòi hỏi tốc độ, có thể thấy rõ sự rời rạc, không kết dính.
    3 - The Light
    4 - Thuỷ triều đỏ
    5 - Small Fire: Đó mà là Nu-metal??? Thất vọng vô cùng. Cả 4 ca khúc không thể hiện được chất Nu-metal, kỹ thuật quá non, hầu như tiếng mix của DJ bị lẫn khi hoà cùng các nhạc cụ khác. Có thể gọi thứ âm nhạc của Small Fire trong đêm 29-11 là gì cũng được, ngoại trừ Nu-metal.
    And God saw the light, that it was good; and God divided the light from the darkness.
  3. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Trước đây mình không thích Bức Tường, còn bây giờ là ghê tởm
    Bạn có thể tưởng tượng được không? Khoảng hơn 10 đứa trẻ, tầm học cấp II, đầu quấn băng rôn, tay cầm các hình vẽ, trái tim có ghi Bức Tường Fan Club..., dưới sự đạo diễn của một lão già. Lão ta bắt chúng phải tung hô, gào thét, trong khi band đánh ở trên là Thuỷ Triều Đỏ.
    Ghê tởm. Có cần thiết phải thế không? Có cần phải lợi dụng trẻ con làm những việc dối trá thế không?
    Ngay đầu tiên, tôi thấy một người đứng phía trong quát tháo ầm ĩ, bắt nhóm "Fans" đó phải hạ biểu ngữ xuống, tôi tưởng là không được cổ vũ, lạ quá, làm gì có chuyện đó. Thì ra là chưa bấm máy, chưa đúng kịch bản.
    Hôm nay đứng xem mất vui, vì có những cảnh đó đập vào mắt.
    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising
  4. Iron_man_new

    Iron_man_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    hề hề chẳng hiểu có phải Atomega bị cắt chương trình không, thấy mấy thằng bảo là bọn tổ chức không cho cơi tiếp vì muộn quá ( mới 10h - khốn ). Tưởng ít nhất ũng phải có Trái Tim Sắt hay Giáo Đường... theé mà lại dek có . Bài Đất mẹ đánh cứ sao ấy, các bác thấy vậy không, như kiểu lâu không đánh quên quên 1 tí hay sao ế
    Nhưng mà buổi này dek phê, sân khấu ngoài trời tiếng loãng quá...
    "So you children of the world, listen to what I say If you want a better place to live in spread the words today Show the world that love is still alive you must be brave Or you children of today are Children of the Grave."                                                       - Master of Reality 1971 -
  5. Loving

    Loving Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Tuy nhiên Atomega vẫn là đỉnh nhất... Nếu so Đất mẹ live với trong album thì dĩ nhiên khập khiễng rồi, nhưng sự thể hiện của Atomega vẫn hơn hẳn các band còn lại, đặc biệt về kỹ thuật. Cựu trào vẫn là cựu trào.
    And God saw the light, that it was good; and God divided the light from the darkness.
  6. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    cáu đếch chịu được, đã để giành hơi chờ Atomega hét cho đã thế mà mới hai bài đã thôi rồi. phải nói là chưng hửng.
    lại còn cái màn trao cup của ban tổ chức nữa chứ. Đếch hiểu nổi!!!!
    U [​IMG] Me
  7. JimmyPage

    JimmyPage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Cứ ngỡ Altomega sẽ chơi thêm Giáo đường nguyên tử và Trái tim sắt. Vậy mà chương trình đột nhiên hết một cách khó hiểu. Nhưng những gì mà Altomega đã thể hiện thì rất được. Thế giới tình yêu chơi tròn và đầy. Bass chơi nổi bật và chắc, lead chơi rất ngẫu hứng. Đất mẹ thì vocal hơi đuối một chút, chắc tại bọn tổ chức làm âm thanh cũng lởm nữa.
    Bức Tường chơi cũng không đến nỗi tệ, nhưng có mỗi Con số 0 là hoàn thiện. Không có lead rõ nhưng bass, trống chơi khá. Mọi khi nghe đĩa tưởng mấy đồng chí này không có bass. Nhưng giờ mới hiểu thế nào là crazylazyladies.
    Các band còn lại chơi đuối quá, kể cả The Light. Giấc mơ hoang tàn hôm ở nhà văn hoá HBT chơi dày tiếng và chắc nhịp thế, hôm qua thì ... . Mấy đồng chí Thuỷ Triều Đỏ chơi chẳng khá hơn hồi ở Thuỵ Khuê là mấy (hồi đấy gọi là Coming Late nhỉ). Có lẽ chưa đủ chín để ra album.
    Công tác tổ chức không ổn lắm. Tưởng bọn nó phải làm thế nào thì mới dám quảng cáo ghê thế. Thực ra còn thua mấy cái anh em ta vẫn đi xem. Chuối nhất là khoản ánh sáng, không thể chấp nhận nổi. Mà âm thanh bọn nó đào ở đâu ra mà chán thế, nghe loãng quá.
    Nhìn chung hôm qua không khoái lắm. Chờ đợi mỗi Altomega thì chơi được ít quá. Có lẽ lần sau cạch mấy show do bọn công ty tiếp thị tổ chức, treo đầu dê bán thịt chó.
    Jimmy
  8. thunamtuoc

    thunamtuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    4.035
    Đã được thích:
    0
    chán.
    nhất là khâu tổ chức.
    thôi. Đó là truyền thống mà. Xin kô bình luận gì thêm.
    nè, yêu cầu dùng từ ngữ cẩn thận nhé.
  9. congadien

    congadien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    thằng em này đứng gần sân khấu,thấy 1 hội chỉ đạo bọn nhóc giơ tay giơ băng rôn thấy mà rầu.còn thấy mấy bác phê quá tay vịn vào hàng rào lắc như chơi thuốc ý(nghe rock thế mới sành...nhỉ)lúc đầu đứng ở trong nhưng thấy xô đẩy ghê wé nên vội chạy ra ,chờ mãi nhưng thất vọng.
    black dragon
  10. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua CML (cũ) đánh được đấy chứ nhỉ?
    Việt hát vẫn đỉnh, nhất là bass đánh khác hẳn ngày trước.
    Bass Atomega thì ngon rồi, hôm trước đánh cho Da Vàng đã thấy trình rồi còn gì, tay như múa.
    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này