1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phê quá nhưng ...

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi thunamtuoc, 29/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xnogard

    xnogard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nói thẳng bạn chả biết cái quái gì, chê bai thì cho thẳng thắn, chỉ rõ chỗ nào kém, sửa như thế nào, ALL FOR R, chúng ta đều hy vọng ROCK Việt sẽ có một tương lai sáng sủa. Bạn chê như thế thì đến con cún nhà tôi nó cũng chê được. Đọc bài thấy ngay người vô (.......) <-----1 hoặc một vài từ ở trong .
    Công nhận là show 29 hic hic thật.
     
  2. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Ở xa xa sân khấu bên phía trái có mấy lùm cây, có những cặp tình nhân không ngừng mặn nồng âu yếm nhau, có những người nằm lên bãi cỏ, trời se lạnh đến nỗi họ đã ngủ thiếp đi, và cái mớ mà người ta vãn gọi nó là 120 tấn âm thanh đó cũng không đủ để đánh thức những con người bình dị đó. Rock show cứ tằng tằng trôi qua trong cái sự non kém của mình, việc nhồi nhét từng thứ nhạc vào đầu người khác một cái gượng ép như vậy quả thật là hết nói, tại sao không thử đan xen nhau mà hát, hát được 3,4 bài sợ khán giả lên tiếng lại nói những câu không giống ai. " Mình về thôi em!" đó chính là câu nói hay nhất mà tôi được nghe trong cái tối thứ 7 lạnh lẽo đó từ một cặp tình nhân đứng bên cạnh. Tiếp đó là "Họ hát tiếng Anh hay tiếng Việt vậy anh" rồi " Bài hát tên là gì vậy, em nghe không rõ". Rồi "Bọn này có CD rồi thì mình mua về nghe cho rõ" ....
    Mặc dù đã cố nán lại để xem nhưng khi Trần Lập nói chữ "ĐÊM" thì cũng phải ra về, làm sao có thể chấp nhận kiểu dấu hàng, nhồi nhét như vậy. Từ nay có lẽ sẽ phải nói lời tạm biệt với các đại hội Rock tầm cỡ quốc gia này,
     



    But I'm easy Yeah I'm easy Give the word I'll play your gameAs though that's how it ought to be because I'm easy
    But I'm easy Yeah I'm easy Take my hand and pull me downI won't put up any fight because I'm easy
  3. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    lần đầu tiên đi xem Rock nên thấy phê wá có 2 cô bé đứng dằng trước nhảy dẫm be bét lên giầy nhưng vẫn bảo không ngại đâu em ơi nhảy tiếp đê dẫm tiếp đê nát giầy cũng được .... he he nói chung là sướng .... sướng .... sướng .... phê .... phê .... phê .... hôm sau lại xem Việt Nam - Thái Lan 2 hôm gào rú liên tục khản giọng mất cả tiếng ....
  4. gadavang

    gadavang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với các bác chứ em thất vọng về ATOMEGA vô cùng. Em cứ tưởng họ phải có trình độ thế nào cơ. Xem DA VÀNG hôm trước thấy trình độ của họ quá cao. Từ cách mà anh Đạt chau chuốt chỉnh âm thanh, đến lúc các thành viên lần lượt chơi solo để thể hiện mình. Mình nghĩ Ato phải được gần gần như thế cơ. Chẳng gì thì đĩa đất mẹ cũng đỉnh thế cơ mà. Nhưng sao giọng hát của anh Thắng cứ yếu yếu và chẳng ấm như trước đây, tiếng solo-guitar chẳng lắt léo và huyền ảo, chỉ có tiếng trống nghe tạm được và tiếng Bass nghe khá nhất. Nhưng ông đánh Bass lại là người non tay nhất khi chơi trong Da Vàng. Thế là sao???
    Vậy mà đó lại là nhưng Band được các giải thưởng của ROck Việt thì vô lí wá.
    Mình cũng chẳng muốn chê bai ai cả, mình cũng biết để làm 1 chương trình như thế thì không đơn giản. Nhưng có lẽ ko nên gọi đó là đại hội Rock Việt, nơi qui tụ các band nhạc Rock xuất xắc nhất Việt Nam, hay cái gì đại loại như thế.
    Các bạn đã nghe Gạt Tàn Đầy chưa, hay Da vàng nữa, hay cả Steel O (con cú là gì nhỉ, tự nhiên quên mất) đây là ban nhạc hải ngoại nhưng nếu bảo là kĩ thuật thì chưa chắc có band nào ở Việt Nam vượt wa họ đâu. Đó mới là nhưng band nhạc Rock hàng đầu ở việt nam.
    Các bạn cung đừng nên chửi nhau làm gì cho mệt, thích chửi thì vào mẹ nó box của bọn Đan trưong, Lam trường mà chửi. Anh em nghe Rock với nhau thi chửi nhau làm gì. Ai mà nói sai thì chỉ cần nói cho nhau hiểu là được rồi.
    Chẳng hạn như bạn gì nói atomega la altomega, bạn nhìn ở đĩa đất mẹ đểu phải kô, nó ghi nhầm đấy. Kô tin bạn vào trang web của ban nhạc mà xem. Hay bạn gì bảo TW là đỉnh nhất miền Bắc, làm gì có chuyện đó, Gạt Tàn Đầy, Đại Bàng Trắng hay The Light cũng an đứt TW về kĩ thuật đó. Theo í mình thì GTĐ là đỉnh nhất về sáng tác và phong cách biểu diễn, Đại Bàng Trắng thì là vua về kĩ thuật. Còn TW thì...???!!!
    Ý kiến của mình là thế đó.
    What do u thick about it, u can talk to me!!!
  5. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    lol lol,lần sau đêk show **** gì cho mệt . Lúc nào cũng thich cãi nhau và chê bai. Nền âm nhạc nước nhà còn non trẻ các bạn fải thông cảm chứ

    O.K.
    Just a little pinprick
    There'll be no more aaaaaaaah!
    But you may feel a little sick
  6. thunamtuoc

    thunamtuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    4.035
    Đã được thích:
    0
    nền rock Việt tuy còn non kém, nhưng như thế càng fải tổ chức nhiều SHOW nữa chứ. Kô thì lấy đâu ra kinh nghiệm cho mấy cha tổ chức rút?
    Linhrock!
    Hy vọng 1 ngày nào đó "nèn dốc ziet" fát triển nhiều nữa nhỉ?
  7. _one_day_

    _one_day_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    hôm 29 vừa rồi đúng là một bước lùi của Rock Việt, thà không tổ chức còn hơn, Sao người ta không tách Metal riêng
    Hard Rock riêng nhỉ, lúc đầu đang nghe Metal đang phê phê tự nhiên chuyển sang Hard rock cua hội The Wall như phèo í. Mà hôm đó Fan cũng chuối cơ. Tôi đứng đằng sau toàn hội *** nào í rắt cả người yêu đến. DCM chúng nó, lúc đầu nhạc metal thì chúng nó la ó *** cần biết người ta chơi hay hay dở nữa, mặt đần thối ra, sau hội The wall lên dánh rời rạc vãi dái thì chúng nó ồ lên dập dập. DCM nếu còn tổ chức nữa thì tách riêng hội The Wall ra đi
    Hôm đó tôi thấy The Light đánh được nhất, Thuỷ Triều Đỏ, Small Fire đánh tạm được, AUTOMEGA gây thất vọng lớn(hình như các bố mất hứng thì phải), còn The Wall thì xin miễn nhận xét(chỉ dành cho những đứa mới nghe_fan của Đan Trường, Lam Trường).
    Tệ nhất hôm đó có mấy con bé rất hồn nhiên nói rất to:'''' Đan Trương, Lam Trường ...." Tôi định tát cho nó một phát, nhưng lại chợt nhận ra rằng xung quanh toàn hội đú bẩn như chúng nó. DCM lần sau mà thế nữa tôi thề *** bao giờ đi xem nữa
  8. TrungJu

    TrungJu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    =====
    Miẹ! Mỗi bài này còn đỡ lạc lối! Còn lại toàn a dua.
    Thứ nhất: Gạt miẹ nó cái bọn lính mới ra, vì thực ra chúng nó mới chỉ nghe mỗi TW thôi, cho nên nó chỉ yêu mỗi TW(!) Nhưng không fải vì thế mà mà nói TW không ra gì cả. TW chẳng có tội tình gì cả, họ đã có những cố gắng fi thường, góp sức vào sự fát triển của RV hiện nay!
    Metal ơi, ông đúng là king của metal rồi, kinh wá! Thế ông có biết cái thể loại Nu đấy nó khác cái Metal của ông như thế nào không?! Chính vì sự "dậm dật" fa trộn Rap và Hip hop nên mấy thằng bé đứng đầu nó mới "loằng ngoằng" tay chân thế đấy, chứ không fải bổ củi nhà wê như metal của ông đâu(!) Cái thằng viết bài mở đầu chuối nhất! "Ghê tởm" TW vì... mấy thằng bé ở dưới nó giơ băng rôn theo lời thằng già nào đó??? Banana chuối!
    ::: Nào cùng giải fóng trí tưởng tượng để vật lộn với tương lai! :::
  9. Metal_King

    Metal_King Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    He he chào các bác - hình như bài của tôi gây Shock cho nhiều ngưòi quá thì phải Xin lỗi nhé - đấy là quan điểm của tôi về cái F**KING SHOW đó thôi - Còn bạn nào đó bảo tôi phải chỉ rõ ràng để mọi người thấy thì he he thứ nhất tôi không phải là nhà phê bình âm nhạc , thứ hai cái gì tệ hại nhất thì mọi người ũng đã được chứng kiến rồi - tôi chẳng cần mất công tả lại làm gì. Điều duy nhất tôi ghi nhận trong cái show này đó là việc BTC đã tổ chức được một show có số người xem thuộc loại kỷ lục (nhưng chất lượng cũng vào loại kỷ lục không kém ) thế thôi - và tôi cũng như các bạn đều luôn mong muốn có những show rock đông vui - nhưng những show như vừa rồi thì đừng nên có , bởi nó không làm cho rock việt đi lên đâu mà còn làm cho mọi thứ nó trở nên tệ hại đi đấy (làm sao có thể gọi thứ âm nhạc trên sân hôm đó là rock được chứ hả )

    Còn xin lỗi anh TrungJu nhé - tôi không biết anh nhưng chẳng hiểu anh có biết Đ"O gì về tôi không mà anh bảo là tôi chỉ có nghe metal ??? NU METAL cũng là một trong những thể loại yêu thích của tôi - nhưng cái mà SF trình diễn hôm đó thì bất cứ ban nhạc hay những ai yêu thích NU đều thất vọng hết - he he ông thử nghe những đoạn rap mà SF đọc hôm đó nghe có thuận tai không ? Vốn dĩ tiếng VIệt rất khó đọc nên khi người viết nhạc không chú ý các âm liền nhau không thể cho ra một đoạn rap trơn chu được - còn nếu chú trọng quá đến âm thì lời sẽ rất chuối - SF lại quá chú trọng vào nội dung nên cái hồn của bài hát không toát lên được : nghe rất ngang. (Ah mà không hiểu lúc bọn trẻ nó "dậm dật" theo phong cách NU Metal của ông bạn - ông có nhìn chúng nó không nhỉ ??? nếu mà NU fan có kiểu "dậm dật" như vậy thì đúng là ghê thật )
    he he ông terrorist_win cho tôi hỏi 1 câu thôi nhé : thế C"T ông thối thì ông phải khen C"T người khác thơm hả .( Mà này đ"o hiểu IQ của ông bao nhiêu mà ông to mồm bảo người khác ngu thế hả - ** đ"o biết thằng nào ngu hơn thằng nào đâu -)
    VUA SẮT VỤN LÀ TÔI -- MANOWAR LÀ BAND TẠO NÊN CÁI THẰNG TÔI -- THE QUEEN CHO TÔI NIỀM VUI TRONG CUỘC SỐNG VÀ KITARO LÀ NGƯỜI LÀM ĐẸP NIỀM ĐAM MÊ ÂM NHẠC TRONG TÔI .
  10. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo BT thì mày là thằng đần tiếp theo mà tao ghê tởm....
    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này