1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phê quá, say bét nhè.

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi NoRegret, 18/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Phê quá, say bét nhè.

    Hê hê, Khổ thân Chitto, tự dưng phải phục vụ NoRegret.
    Phê lòi mắt, say bét nhè.
    Uống rượu không phải tửu lượng cao.
    Lần thứ ba say bét nhè.
    Lần thứ nhất là đêm bảo vệ tốt nghiệp.
    Lần thứ hai là đêm cưới anh trai.
    Hic hic, sau vào có khác, làm những điều mà chẳng bao giờ dám làm, vui mừng có, nhưng cũng khó khóc quá.
    Vẫn như mọi năm, chỉ gây khó chịu cho mọi người trong ngày sum họp. Nhưng năm không khó chịu mà cảm thấy thoải mái nhiều dù vẫn thế.
    Gia đình mạnh khoẻ, mọi người vui vẻ hả hê, thoải mái. Một cái tết quá mỹ mãn, chỉ riêng có mình vẫn thế.
    Hic hic, khóc nghẹn ngào, khóc nức nở. Có lẽ Chitto ngạc nhiên lắm, có lẽ khi thoải mái cũng nhanh chóng tỉnh táo hơn.Hê hê, may mắn cho Chitto được một đêm tâm sự với NoRegret.
    Lâu lắm rồi mới lại khóc nghẹn ngào, khóc nức nở như thế, hic hic.

    À mà, hôm qua về quên cái bật lửa ở quán, nếu có ai cầm thì giữ họ nhé , khi nào gặp nhau cho tôi xin lại , không phải vì giá trị vật chất của nó mà vì giá trị tinh thần của nó.


    Em Mitlo muốn tuyên chiến với anh à.??? Anh post bài này lên 7X là để tìm cái bật lửa ,bao giờ tìm thấy tự anh sẽ chuyển nó đi.
    So^'ng, kho^ng to^`n ta.i
    NoRegret

    Được sửa chữa bởi - TruongDu vào 18/02/2002 23:05
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Cũng thật bất ngờ khi có người khóc ngon lành trước mặt mình như thế. Mà lại là một ông có râu có ria!!!
    Cũng vui vì một đêm được hiểu thêm về một người khác. Chitto mà say thì lăn quay luôn, chẳng còn có hơi sức đâu mà khóc hay cười hay nói nữa.
    Không biết 7X hôm qua lên Lý nam đế có vui không. Ở nhà cùng bác Noregret nói chuyện không biết mọi người thế nào.
    Big Mouse
  3. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho phuongmap góp vui được không - mà bác Truongdu ơi anh em ta vẫn còn nợ nhau một bữa rượu đấy nhé... hi hi hi
    Phuong St
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Nhớ lại đêm cuối năm khi đi cùng với 7X ở vườn hoa Con cóc, có chúc 7X một câu là "năm mới có khóc thì cũng hãy vì sung sướng chứ không phải do buồn"
    Thế là điều chúc đó đã thành sự thật. Những giọt nước mắt đầu tiên mà Chitto nhìn thấy là những giọt nước mắt sung sướng (Theo lời TD).
    Thực ra trong mấy ngày Tết có lần Chitto cũng chảy nước mắt. Đó là trong khi xem chương trình "Người đương thời" trên VTV3 tối ngày mồng 3 tết. Khi người bác sĩ chữa bỏng nói rằng đôi bàn tay của cô giáo Hiền có thể chữa được. Lúc đó cảm thấy xúc động vô cùng và sung sướng vô cùng khi tình người được thể hiện cụ thể và sâu đậm như thế.
    Còn các thành viên của 7X đã có ai khóc trong Tết này chưa?
    Big Mouse
  5. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Có Choc đang khóc nè! Hic hic! Có thêm một người vote cho Choc một sao, hic, làm tụt xuống còn 3,8. hic!
    Vậy có phải là khóc vì sung sướng không nhỉ? Đươc vote thêm sao mà! Hic hiC hIC HIC!...

    Choc
  6. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Sao với trăng.

    truongdu
  7. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Trùi các bác làm cái gì thế này, định vào đây khóc sao. Mà bác Trường em nói nhỏ bác nha lần sáu bác cố lên, thằng em này sẽ giúp bác một chén, cho bác khóc thoải mái luôn hì hì.........
    Tulipsblack
    Được sửa chữa bởi - tulipsblack vào 19/02/2002 20:52
  8. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, chú không có cơ hội đâu.
    Sẽ chẳng còn ai nhìn thấy anh uống đâu, hê hê trừ anh ra.

    truongdu
  9. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Thế thì thằng em này không biết phải làm sao nữa rồi, có mỗi bác là người mà em muốn uống nhất mà bây giờ bác lài bỏ thì thội em cũng từ giã vậy, hic hic. Nhưng mà khi nào bác mời là em lại uống đó hì hì
    Tulipsblack
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Có thích uống, mà không thích ra quán thì mời đến đây.
    Hì. Chuẩn bị sẵn xô chậu cho các bác xả láng.
    (Hôm trước TD khóc hứng được nửa xô, phơi cho bay hết nước còn lại hơn 1 cân muối)
    Big Mouse

Chia sẻ trang này