Phê và tự phê ... Trong box đã có một cái topic để mọi người nói về những kỷ niệm đẹp với những người bạn của mình .Nay tạo thêm một cái topic nữa để mọi người dãi bày bức xúc.... nói lên tật xấu , chê trách bất cứ ai... Nói ra để mọi người cùng sửa chữa, không trả thù ..
Ôi.... Trách chính bản thân mình chẳng dám nói ra.... Có người bảo là ko nói thì sẽ tiếc. Thôi kệ... Phải tin tưởng chứ. Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh, Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
trách bản thân mình làm rồi khi nghĩ lại cũng có 1 số việc fải hối hận, chỉ vì mình nghĩ sẽ ko thể mất em đc Ko thèm để chữ kí nữa
Iem thấy mình đáng chê trách wá! Thời gian dạo này bận bịu ghê gớm ko có lúc nào rảnh để sát cánh cùng anh em. Mọi người cho tui xin lỗi nha Bạn ơi! Tôi cảm thấy thật cô đơn...
hix...nghĩ ra thì lại thấy ghét cái bản thân mình ..dở hơi ..hâm hâm ..lại thiếu tự tin quá ..hix....sang tháng 8 roài mà tình hình cũng chẳng có khá hơn là mấy .......hức ...chả bít làm cái quái rì bây giờ cả ..sống thụ động quá đi mất ....Phải rõ ràng , thẳng thắn hơn mới được ...chứ o người ta hiểu lầm thì chết ..chả muốn gây xì căng đan tẹo nào hết ... Được CHOCOPIE_THU_DOI sửa chữa / chuyển vào 07:28 ngày 02/08/2003
Tự phê : -Từ ngày lên net sao mà trở thành nghiện.Mới đầu cũng chỉ là thông tin,hic...dần dần thông tin ghép vào làm đời sống ! -Đi học thì chuyên gia đi sớm về muộn : đi sớm còn lấy chỗ không chúng nó ngồi trên mình ngồi dưới không nhìn thấy gì,về muộn là vì fải lấy xe ra (hic...có đi xe đâu mà lấy). -Bản thân bị hành hạ vì bị cắt bữa ăn sáng mà người ta lại nói : sáng ăn cho mình,trưa ăn cho bạn,tối ăn cho kẻ thù....Tối lại ăn nhiều nhất (thế hoá ra lại là yêu kẻ thù hơn yêu mình). -Ở đời sinh ra cái tật,càng tức thì thức ăn đưa vào miệng lại càng nhanh . Vài dòng tạm thời là như thế cái đã,còn phê thì chẳng biết phê cái gì .Hôm nào nghĩ ra nói tiếp !
Oài, mình thì lại chẳng biết cái gì nên fê bình nữa, có fê bình ai làm gì người ta cũng tự làm rùi ! - Mình phê bình chuyện nói dối thì lại đầy lần bị nói dối - Tất nhiên cái tính nóng như chảo lửa của mình : Phát hiện là xù luôn ... Tự fê bình mình thì nhiều nhiều lém ... Phê fát phê... 1- Mê ngủ, ngủ cho quên thời gian, nhưng tiếc là toàn ngủ sáng, đêm thì tỉnh như sáo, ngồi viết truyện nhoay nhoáy ! VẠC!!! 2- Lười , càng ngày càng lười thì fải, nghe nói ngày nhỏ mình chăm chỉ lém ... hí hí ... 3 - Ngồi nét cà kê, chuyện nọ rọ chuyện kia ...Quên về đầy lần - mami hay giận lém ! Tạm thời thế đã ... Nghệ thuật làm vừa lòng là nghệ thuật lừa dối ...