1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phép cận chiến

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi CXR, 17/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Phép cận chiến

    Tớ không được học cái gì bài bản cả .. toàn học mỗi nơi một tí, mỗi môn một tí. Mở chủ đề này cho nó có tính thực dụng một chút. Mong các bác vào đây cùng nhau ta thảo luận về phép đánh gần.

    Trong cận chiến, sự nhanh nhạy là quan trọng nhất. Không cần phải biết nhiều đòn, nhưng đòn nào cũng phải nhuần nhuyễn và có tính hiệu quả cao. Phép cận chiến đòi hỏi sự phối hợp toàn diện và dứt điểm.

    Trong phần đầu tiên, tôi sẽ bàn về hoạt động của ... đầu .. trong phép cận chiến. Trong Vịnh xuân có câu "đầu treo, eo lỏng". Điều này càng đúng khi đánh gần. Đầu phải luôn treo vững, mắt không được rời địch thủ. Khi có cơ hội là xáp đầu vào đánh mạnh vào mặt đối phương ngay. Có thể dùng trán hoặc hai bên của đầu đánh vào mũi, thái dương để làm choáng đối phương. Đối phương cũng sẽ chú ý đánh vào đầu mình, vì thế trong hoàn cảnh ra đòn nào, tay cũng không được đi quá xa phần đầu và mặt của mình .. để khi cần có thể quay về tự vệ. Nếu bị đối phương khoá tay, không nên lùi ra, tạo khoảng cách thích hợp cho các đòn cùi trỏ của đối phương, phải trực tiếp lao đầu vào gần đầu đối phương, giảm tối đa khoảng cách giữa hai người, hạn chế bị tấn công. Các đòn đánh bằng đầu có thể phối hợp với các đòn vai.



    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  2. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này rất hay , bác CXR phát triển nó nữa đi chứ

    Lonelymanus
  3. teranosarus

    teranosarus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi chút, tại sao nói là Vĩnh Xuân là "đầu treo, eo lỏng" mà tại sao lại căn cứ vào câu nói này để nói là trong cận chiến sử dụng đầu để đánh vào mặt đối phương, em tưởng trên cơ thể người, đầu là một trong những bộ phận dễ tổn thương nhất mà mới mở bài CXR đã khuyên trong cận chiến sử dụng đầu làm vũ khí... híc.... híc nghe thấy đau đau thế nào ấy chưa luyện thiết đầu công dùng đầu đập vào đầu nó (đối phương) vào chỗ mềm không sao chứ vào đúng chỗ cứng thì toi, sưng ổi ngay có gì không phải đừng trách móc em hỏi linh tinh nhé.
    Đàn bà và tiền bạc là nguyên nhân của mọi sự rắc rối
  4. Nguyen_Son

    Nguyen_Son Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Trước thì: Đầu phải luôn treo vững .....còn sau thì : Khi có cơ hội là xáp đầu vào đánh mạnh vào mặt đối phương.....
    Hai cái này có vẻ mâu thuẫn nhau quá, đồng ý là dùng đầu đánh cũng gây bất ngờ cho đối phương, kiểu như miếng cẩu xực của Tyson vậy.
    Còn câu "đầu treo, eo lỏng" là khi đánh không để đòn đánh giằng giật đến thân ... chứ không phải dùng đầu húc vào mặt người ta.
    Đầu cũng như bộ tổng tham mưu, không dại gì đem ra tiền tuyến cả
    Được Nguyen_Son sửa chữa / chuyển vào 23:18 ngày 21/07/2003
  5. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Hic ... xem đấu võ đài Mỹ , bọn chúng nó dùng đầu , trán đập nhau chí choé , nhưng em nghĩ ta thì không nên như bọn nó các bác ạ (mấy thằng đấu võ đài Mỹ thằng nào trí tuệ cũng bị ảnh hưởng cả) ... em thì thuộc phe tuyệt đối chống dùng đầu trực tiếp đánh , chỉ nên dùng nó để tư duy lối đánh thôi .. heheh

    Lonelymanus
  6. lungtungquyenphap

    lungtungquyenphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chí phải!!!
    Thời buổi kinh tế tri thức, cái đầu là tài sản siêu giá trị!!!
    Ai dại gì biến nó thành cái đầu búa nhỉ
    Hám "quyền pháp"
    Quyền! Chữ quyền của chữ quyền pháp
    Pháp! Chữ pháp của chữ quyền pháp
  7. baby_ccc

    baby_ccc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Nếu là em thì em sẽ sử dụng " cái đầu " trong mọi trường hợp....
    Tâm hồn người phụ nữ là một thứ sa sỉ phẩm mà người đàn ông không bao giờ với tới được.
  8. KhongChieuThuc

    KhongChieuThuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Okie , quyền biến ... tùy lúc tùy nơi mà thiện dụng "cái đầu" như baby-ccc nói ...Well !!! ... Tui ủng hộ quan điểm này
    Vô chiêu - Vô thức
  9. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Tớ mượn câu "đầu treo, eo lỏng" của Vịnh xuân để nói rằng trong cận chiến, lúc ra đòn hay đỡ đòn, đừng có "quay ngang quay ngửa" cái đầu .. Chẳng hạn, khi ra một đòn tay, đầu không nên theo đà mà cúi xuống hay dấn tới phía trước. Hiểu như bác Nguyen_Son nói là rất đúng ý của tôi - Thân mình hoạt động, nhưng đầu luôn vững. Còn việc dùng đầu ra đòn thì lại khác. "Đầu treo" là chỉ khi đầu không trực tiếp tham gia ra đòn thôi. Dùng đầu ra đòn có nhiều điểm lợi: bất ngờ, hiệu quả, và chủ động tránh bị đòn tay hay chân của đối phương đánh vào đầu.
    Hiện nay tớ đang đi công tác .. vài tuần nữa về .. lúc đó sẽ tiếp tục cùng các bác tán về các đòn cầm nã và một vài đòn đá khi cận chiến ..
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  10. hieuyen

    hieuyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    1
    Ha ha ha ....dùng đầu để đánh cũng là một chiêu quan trọng trong tự vệ đấy! Tuy nhiên khi dùng đầu thì phải cân nhắc , dùng phần trước trán (là chỗ cứng nhất ) đánh vào những chỗ hiểm và mềm như phần mặt , thái dương . Trong trường hợp đặc biệt ( như khi bị ôm từ phía sau ) có thể dùng phần sau đầu.
    Tuy nhiên , cũng như các bác , thời buổi này thì không nên mạo hiểm với cái đầu của mình! Lỡ nó chạm cái mạch nào thì ...
    AHS

Chia sẻ trang này