1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phép thần thông trong Phật Giáo có phải là huyền thoại ?

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi matcuoi6807, 06/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matcuoi6807

    matcuoi6807 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Cao thủ Phật Giáo như bác Lemd chắc cũng đã chứng được cơ số thần thông rồi nhỉ ?
  2. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Không có gì cả
    Tuy nhiên tôi cũng gặp một số người có các khả năng hơi khác thường rồi, vì vậy nên tôi tin
  3. xxxmarsxxx

    xxxmarsxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    1
    Đọc đến đoạn có ông tỳ kheo mãi không nhớ được bài kệ ca tụng Đức Phật, nên bị ông anh ( cũng là tỳ kheo) đuổi đi em thấy kỳ kỳ thế nào ấy. Sao Phật lại bắt đệ tử đọc kệ ca tụng mình nhỉ? Hành động đấy không hợp với một người đạt đến toàn tri toàn giác?
  4. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Đó ko phải ý của ông thích ca đâu, đó là ý của những kẻ sau này. Nào là nói xấu thế tôn (bậc chí tôn etc) thì bị thế này thế kia, cái kia là sai, nếu ko theo cái này thì sai. Đa phần sau này biến nó thành tôn giáo số đông thì phải có phương pháp marketing riêng, từ đạo học bị thêm thắt để tiện con đường mở rộng. Nghĩ được như bạn trên đời cũng hiếm rồi Người thành đạo tất có tâm quảng đại từ bi, chỉ sau này kẻ đời tôn xưng họ lên chung qui toàn vì mục đích riêng,
  5. vinhxuan2006

    vinhxuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Đọc lướt một chút. Thấy như chuyện thần thoại. Chắc chắn người đời sau thêm bớt tương đối. Độ tin cậy vì thế cũng giảm đi nhiều.
    Người cổ đại thì cũng hay tưởng tượng và trừu tượng hoá, thần thánh hoá lên nên cũng tin vừa phải thôi. Đến sét cũng được coi là do ông thần sét cầm cái lưỡi búa đánh một phát thành sét thì những chuyện này là tưởng tượng thì cũng bình thường thôi.
    Cần nhớ rằng thời đức Phật tại thế còn chưa có chữ viết. Mãi tới khi đức Phật ra đi khoảng 100 năm thì người ta mới ghi lại các kinh phật. Chuyện tam sao thất bản là đương nhiên.
  6. tamtinhthuc

    tamtinhthuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chả riêng thời xưa đâu bạn ạ, thời nay những người có nhãn thần, khí hình, vẫn nhìn thấy thần mây thần mưa thần sét đấy thôi. Họ đứng trên không trung, vị thần gió mở cái bao ra thế là gió ***g lộng ... vị thần sấm cầm hai cái chũm chọe, chập vào nhau 1 kái, thế là sấm nổ tưng bừng
    Tình trạng mê tín không bắt nguồn từ ý thức mà từ cái nằm sau ý thức, cho nên người có xu hướng mê tín thì hay cầu tìm kinh nghiệm cảm giác lạ qua lăng kính của tiềm thức, vô thức như người trong mơ, sống không thực tế vì mải chạy theo ảo giác.
    Chìa khóa mà Phật dạy để đi đến Niết Bàn là Như Lý Tác Ý, Ý là vua của các pháp, là nền móng của 37 phẩm trợ đạo đi đến giác ngộ. Chứ Phật đâu có dạy sa vào thế giới siêu hình, đa thần thờ cúng lễ lạy như bổ củi, nhất thần thượng đế sùng kính, tâm không, vô phân biệt .... hỏng, hỏng, hỏng hết, nát hết ... bị bà la môn giáo với thuật phù thuỷ bonpa bóp méo hết mà không nhận ra ... chết chết ... mê tín thì chỉ có khổ, chẳng có trí tuệ gì đâu
  7. atpro_rocket

    atpro_rocket Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Là huyền thoại cả thôi.
    Đức phật xuất gia đi tu theo duyên nghiệp, mục đích là đạt đến cái toàn giác, cái biết tối thượng về cuộc sống để làm thay đổi cục diện cuộc sống con người lúc bấy giờ, cái quan điểm phù hộ độ trì được thế gian hiểu sai đi rất nhiều sau này, đáng lẽ người là 1 nhân thần, thì người ta lại coi người như một Thiên thần, như các bác chúa trời trong các tôn giáo khác, từ đó mà dẫn đến một thứ tôn giáo đa phái đa tông như ngày nay, người theo đạo phật chỉ biết thờ cúng đấng chí tôn mà quên những lời dạy đạo của người. Cái tin e là cái tin mù quáng. Mọi sự vật sự việc chỉ là những sự thể hiện chủ quan của cái hoàn chỉnh vĩ đại của vũ trụ, vậy cái thần thông có để mà làm gì, hay cũng là tha lực cả thôi. Người mà muốn ta tin vào cái thần thông ấy chẳng khác gì người bảo ta từng tu luyện, cứ ngồi tụng niệm đợi đến lượt mình được nhận phép ư?
    Cái tin phải bắt nguồn từ cái thấy, cái biết.
    Chắc có nhiều huynh không đồng ý lắm đâu, vậy nên đệ xin ngồi im nghe góp ý !
  8. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Hi hi
  9. matcuoi6807

    matcuoi6807 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tôi tuyệt đối tin tưởng vào Thần Thông của đức Phật và các vị thánh đệ tử . Thần thông có lẽ là tên gọi khác của Trí Tuệ.
  10. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Hi tưởng các bác nói về thần thông như kiểu Harry Porter chứ còn nói như nhà bác thì ai mà chả nói được

Chia sẻ trang này