1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phép thần thông trong Phật Giáo có phải là huyền thoại ?

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi matcuoi6807, 06/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matcuoi6807

    matcuoi6807 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Đó là ý của hòa thượng Tuyên Hóa . Khi nghe câu này ,mới đầu tôi thấy khá ngạc nhiên , nhưng sau ngẫm cũng thấy đúng.
    **********(trích dẫn)
    "Thần thông chỉ là một tên khác của Trí Tuệ. Nếu quý vì có trí tuệ, quý vị sẽ tự nhiên có thể thấy toàn vũ trụ như hạt amalo trên lòng bàn tay.
    Trong Phật Giáo, thần thông chỉ là đồ phụ, không phải là vật chính. Bất cứ người nào nhấn mạnh về thần thông thì đều vô cùng vô minh. Tôi sẽ nói rõ ràng với quý vị, tôi không có thần thông; ngay cả đến ma thông tôi cũng không có. Sự nhận bừa quá mức không phải là điều tôi thích.
    Những người hiểu Phật Pháp nên chú tâm vào không tranh, không tham, không mong cầu, không ích kỷ, không tự lợi, và không nói dối. Nếu quý vị tìm Ngũ Nhãn Lục Thông hoặc những thứ tương tự, quý vị chỉ "tìm cá trên cây".
    http://www.dharmasite.net/thiluan.htm#7
    Thật ra, thần thông đơn giản là sự thông suốt của tự tánh. Mọi người bên trong đã có sẵn đầy đủ Phật tánh cùng với Ngũ Nhãn Lục Thông, nhưng đã bị ngăn che bởi vô minh và phiền não. Dĩ nhiên khi Phật còn tại thế, Ngài đã cấm đoán mọi người là không được biểu diễn thần thông của mình, nhưng Ngài cũng không cấm đoán con người không nên hiển lộ thần thông. Nếu Bồ tát có thần thông mà không hiển lộ để phương tiện giáo hóa chúng sanh, thì thần thông để làm gì ? Đức Phật chỉ sợ rằng người ta "tùy tiện" biểu diễn thần thông, hoặc dùng thần thông để lừa dối kẻ khác và đưa họ vào cảnh giới tà ma (đã mô tả rõ ràng trong Chương "Năm Mươi Ấm Ma" của Kinh Lăng Nghiêm).
    http://www.dharmasite.net/thiluan.htm#7
  2. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

  3. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Bác nào đã thực hành được một vài phương pháp của Mật Tông chắc cũng sẽ có cảm nhận khác hơn
  4. 3e87d50

    3e87d50 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    bác nào rành song tu cho em biết ví em muốn nữa ...
  5. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Em muốn nữa nghĩa là em muốn cái gì nữa?
  6. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Hi bây giờ tôi cũng cảm thấy rằng thần thông và trí tuệ cũng có liên quan khá chặt với nhau, tự nhiên tin rằng trí tuệ cao tự nó tạo nên thần thông.
  7. huynhnamphg

    huynhnamphg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    13
    con người biết suy nghĩ, biết thấy, biết nghe, biết nói, phân biệt được không gian 3 D, phân biệt được thời gian ... có tính là có thần thông k ạ ?
    em nghĩ thần thông thì loài nào cũng có, và tùy theo mỗi loài mà mức độ khác nhau, như thần thông của con người vi diệu hơn sinh vật bậc thấp, thần thông của chư thiên vi diệu hơn thần thông của con người... và thần thông cũng là nghiệp, cũng là phước báu, vì vậy mà muốn có thần thông của chư thiên thì ta phải tích lũy phước báu cho bằng được với phước báu của chư thiên thì mới được, vì luật nhân quả nó là như thế rồi
  8. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Thần thông là thần của mình thông với tự nhiên với quỉ thần, thông với tự nhiên với đạo thì nắm bắt các qui luật cũng là có trí tuệ. Hiểu đúng từ ngữ một cách tự nhiên là thế.
  9. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Hi cách nghĩ của bác cũng giống của em, ví dụ như gà vịt mà nhìn con người thì cũng hãi lắm nhỉ.
  10. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    mấy chú hay gáy, thần thông và nghiệp lực,
    vô minh mà dùng thần thông thì hỏng nhiều, nhưng nếu không dùng thần thông thì không biết minh vô minh.
    khi nghiệp lực đến thì mới biết là trước đây mình vô minh.
    Tui thấy có rất nhiều người có thần thông, nhưng họ sử dụng khác nhau, họ đều sử dung vì mục đích cá nhân , vì lợi tiền bạc .v.v.
    có người làm việc thật giúp người không bằng thân thông rồi một ngày họ nhận thấy mình được ban cho thân thông, từ đó họ lại bị thần thông mang đi lang thang và vô minh, nên công đức bị giảm sút.
    có người có thần thông thì mang đi thử chổ này, đâm chổ nọ, thì nghiệp lực củng kéo đến riết rồi đến khi gần chết mới ngộ.
    Khó mà nói được, kinh sách nói hết rồi, tuỳ cảm hứng mổi người thôi.

Chia sẻ trang này