1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phép thần thông trong Phật Giáo có phải là huyền thoại ?

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi matcuoi6807, 06/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NGUYENVBANG

    NGUYENVBANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    1
    Luẩn quẩn
  2. mocquyet

    mocquyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    gà vịt mà có thần thông
  3. huynhnamphg

    huynhnamphg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    13
    vâng ạ, gà vịt biết chạy là biết thần hành, từ quả trứng biến được ra con vịt, từ con vịt nhỏ ăn cỏ thành con vịt lớn là thần túc thông, con vịt nhìn được nghe được là thiên nhãn thông và thiên nhĩ thông, linh cảm được thiên tai thời tiết là tha tâm thông ạ
    Được huynhnamphg sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 05/01/2010
  4. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý đồng ý
  5. huynhnamphg

    huynhnamphg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    13
    he, đúng là con người nhìn lên k bằng ai nhưng nhìn xuống thì hằng hà sa số kẻ phải xanh mặt, vãi linh hồn
  6. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Mình hiểu thần thông theo nghĩa khác. Và mình cũng có những thực chứng về điều này. Nên mình tin tưởng và vững lòng hơn.
    Khi bản ngã càng mõng, tâm càng yên, thì càng hiểu thần thông.
    Bác hiểu gà vịt cũng có thần thông, đó là cách hiểu của bác, nhưng nếu vậy thì tu tập làm chi nữa, cứ ....giết gà cho nhìu để đc tái sinh làm gà, có lục thông !!!
  7. huynhnamphg

    huynhnamphg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    13
    con người hơn con gà ở cái pháp nhãn bác ơi, gọi là pháp nhãn thông, em nghĩ thần thông này siêu việt hơn tất cả, thế nên loài người cũng khủng khiếp lắm rồi, pháp nhãn thông của chư thiên chưa chắc qua được con người, và cảnh giới cuối cùng của pháp nhãn thông chính là lậu tận thông, thế nên em chỉ thích làm người mà thôi
    à, em nói thế để thấy mọi chúng sinh đều có thần thông cả, sinh diệt chính là thần thông, thế nên thần thông k rớ được vào pháp vô vi k sanh k diệt, k rớ được vào niết bàn đâu ạ, hiểu rõ sinh diệt, hiểu rõ vô thường, vô ngã là hiểu rõ thần thông
    Được huynhnamphg sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 07/01/2010
  8. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Bác gần đạt đến vấn đề rồi. Một chút gợi ý: cái pháp nhãn mà bác nói ấy, nó còn có tên khác là gì ?
    Chính là trí tuệ, đó là cái mà chỉ có con người mới có.
    Và ko phải ng nào cũng có ! Trí thì ai cũng có, mà tuệ (hay huệ) thì hiếm ng có.
    Mà thần trông đặt nền móng lên Trí Huệ. khi có Trí Huệ thì mọi giác quan, mọi hoạt động, mọi suy nghĩ, mọi mong muốn,...đều có thể là thần thông. Vì nó phát huy tối đa sức mạnh của nó.
    Trí Huệ là đích đến của Thiền Định, của Bát Chánh Đạo,...của Phật Giáo.
  9. NGUYENVBANG

    NGUYENVBANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    1
    Bác phân tích giúp 2 từ tuệ và huệ với
  10. huynhnamphg

    huynhnamphg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    13
    vâng ạ, trí tuệ mà bác nói, tức là trí tuệ con người có, gà vịt k có k phải trí tuệ bình đẳng, đây gọi là trí tuệ điên đảo thế gian, do đó k thể là trí tuệ phật được
    với lại, theo đúng tinh thần vô ngã, bác thử nhận xét xem cái trí tuệ của bác nó nằm ở đâu ạ
    em bảo lưu cái nhận xét, thần thông chính là sinh diệt, tức là nếu k có cái gì sinh ra, cũng k có cái gì diệt mất thì k thể xuất hiện thần thông, do đó mọi chúng sinh đều có thần thông cả, vì chúng sinh tức là có sinh có diệt, là minh họa cho thần thông, nếu bác chẳng còn vướn mắc sinh diệt thì thần thông chẳng có ảnh hưởng gì đến bác cả
    tuy nhiên, k phải ai cũng hiểu được mình có thần thông như thế nào, ờ ... đó là do vô minh vì vô minh phân biệt mà con người với con gà có sai khác ( cái này là vô minh của mình ạ, vì mình là chúng sinh nên chỉ thấy chúng sinh, chỉ thấy sinh diệt, chỉ thấy tất đạt đa sinh lão bệnh tử chứ k thể thấy phật được )
    túm lại, vạn pháp vốn bình đẳng, con gà và con người là như nhau, em và bác thấy có sai khác là do em và bác còn bị vô minh che mắt

Chia sẻ trang này