1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phép thử tình cảm

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi gaconngocnghech, 28/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gaconngocnghech

    gaconngocnghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Phép thử tình cảm

    Không biết đã có ai rơi vào tình trạng của gaconngocnghech chưa nhỉ?? Đột ngột nhận một lời chia tay từ phía bạn trai của mình, không một lí do không một lời giải thích để rồi sau đó " anh có cảm giác như dạo này tình cũ không rủ cũng về nên anh thử em thôi mà". Phải nói thật là lúc đầu gaconngocnghech hoang mang , đau khổ lắm nhưng khi nghe những lời như vậy thì... Thật không biết nói sao nữa!! Phải công nhận là thời gian đó gaconngocnghech cũng có hay nhắc về người cũ nhưng không ngờ anh ấy lại như vậy. Anh ấy làm như thật khiến mình tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc không còn một cái gì nữa.Sau mình lại nghĩ hay anh ấy đã định chia tay nhưng thấy mình đau khổ như thế rồi thương hại mình và lại thôi. Gaconngocnghech có đa nghi quá không?? Và người yêu của gà như thế có phải là không tin vào tình cảm của gà không??? Mọi người cho lời khuyên nhé!!

    After all, tomorrow is another day!!
  2. huuhaimr

    huuhaimr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu làm gì có phép thử , tin tuyệt đối , và yêu hết mình , chỉ 1 chút nghi ngờ thôi rồi nó cũng lớn dần và giết chết những thứ nó cho là có..... . Tôi không tin những ai có ý định thử người mình yêu , sự nguỵ biện cho cách đối sử 2 mặt , vừa nghi ngờ vừa không tin vào chính mình , và làm khổ người yêu bằng những lý do không tưởng .
    Quên những chàng đó đi , sự ích kỷ hiện rõ rồi , nếu bạn không tin , vài năm nữa , gặp lại nick này , thi nhớ mới nhau ly cafe nhé .
    Thôi nhé từ đây như lá vàng rơi tình lỡ rồi.
    Thuyền rời xa bến vắng người ơi.
    Lá thu còn lại đôi ba cánh, còn nhớ phương nào hoa đã rơi
  3. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn..Tình yêu lại có phép thử chăng..Thử để làm gì..Để làm thú vui riêng cho mình àh..Để thấy người ta đau khổ àh..Để thấy rằng mình quan trọng..Để thấy rằng mình đẹp trai..Mình giàu có àh..Điên..Thử với thiếc cái gì..Hic..Nok mà không yêu ai thì nói thẳng toẹt ra cho xong..Hoặc cũng chẳng bao giờ làm cái gì wá đáng..Đùa bỡn với tình cảm của người ta cả...
    Bỏ đi được rồi đấy....Hic...

Chia sẻ trang này