1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phép thử trong cuộc sống của bạn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi chua, 10/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Phép thử trong cuộc sống của bạn

    Có thể bạn đang thắc mắc tại sao mình lại đặt tên chủ đề này là
    Phép thử trong cuộc sống của bạn

    Câu trả lời của mình rất đơn giản vì
    Cái lưỡi nó không có xương mà bạn ....
    cái lưỡi không có xương người ta muốn nói như thế nào chẳng được ..
    Làm thế nào để mình có đủ lòng tin trao những người bạn ,người thân lòng tin của mình bây giờ

    Người ta bảo vào hoàn cảnh mới biết thế nào là ,một người bạn thực sự ....thế hoàn cảnh đó bao giờ mới xảy ra

    Có rất nhiều câu hỏi đặt ra ?
    Có người có hỏi mình là thế làm phép thử rồi ...biết sự thật rồi để làm gì

    Mình bảo với người đó là
    Mình đã thử và mình thất vọng nhiều hơn nhưng những người mình không thất vọng ..người đó đáng để mình trao họ sự tin tưởng của mình
    Bạn đã bao giờ dùng phép thử trong cuộc sống của bạn ...
    dĩ nhiên phép thử đó sẽ mình bạn biết để đáng giá để hiểu thêm về một con người ( đãi cát tìm vàng và tìm được vàng cũng phải thử bằng lửa để phân biệt được vàng thật vàng giả phải không bạn )

    Bật mí một chút
    Phép thử trong tình yêu mình đã sử dụng

    Mình đã từng thử bạn trai mình
    Anh ấy rủ mình đi sinh nhật một cậu bạn không thân lắm ..dĩ nhiên hôm đó mình đồng ý
    Nhưng đến ngày đó anh ấy gọi điện và mình với giọng rất mệt mỏi
    ..Em đau đầu quá ..có lẽ em sẽ không đi được đâu ..Anh đi một mình vậy ...cho em gửi lời chúc mừng sinh nhật cậu bạn anh nhé
    Anh ấy đi ..anh ấy là người như thế nào nhỉ
    Anh ấy huỷ chuyến đi sinh nhật đó , mua thuốc đến thăm mình anh ấy là người như thế nào nhỉ

    Nếu không thử bạn có biết được không

    Thực tế sẽ rất có nhiều người làm bạn phải thất vọng khi bạn sử dụng phép thử của mình ....
    Nhưng bạn sẽ biết trước điều đó mình tin bạn sẽ không hối tiếc khi mất đi những người bạn đó phải không nào

    Hãy nói cho mình về phép thử mà bạn đã sử dụng trong cuộc sống của bạn .
    Chúng ta có thể cùng trao đổi ,cùng rút kinh nghiệm

    Mình chỉ thử với người trước khi mình trao lòng tin của mình cho họ mà thôi ...Những người bạn ,những mối quan hệ xã giao mình không thử

    Đến giờ sau những phép thử mình có được ba người bạn thực sự
    Những người mình luôn tin tưởng ...
    Những người mà mình biết trong lúc khó khăn họ sẽ là người đầu tiên bên cạnh mình
    Những người bạn mà mình tin là đủ lòng tự trọng để không phải lòng người yêu của bạn
    Những người bạn mình luôn tin rằng họ có những lời khuyên chân thành nhất đối với mình

    Tất cả chỉ nhờ những phép thử
  2. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này thật nhạy cảm
    Nhưng đã bao giờ bạn thử vay tiền bạn bè hoặc người thân của bạn chưa ?.
    Vay thử vì không có nghĩa bạn không có tiền
    Vay thử thôi và trước khi dùng phép thử này bạn nên nhớ số tiền không cao quá mức có thể của họ
    Vay thử với số lượng ít thôi
    Vay những người mà có khả năng cho bạn vay với số lượng đó
    Vay những người mà bạn đang có ý định trao cho họ lòng tin của bạn
    Vay những người mà bạn chắc chắn sẽ họ vay tiền khi cần thiết ..còn họ thế nào ?Phải thử mới biết phải không bạn
    Tuyệt đối không vay người mới quen hoặc quen qua mạng ..
    Con trai không vay con gái ...Con gái không vay con trai (dễ hiểu lầm )
    Nếu không phép thử của bạn sẽ phản tác dụng
    Dĩ nhiên khi vay lời bạn nói phải có tính logic
    Mình đã từng thử
    Trong một lần tình cờ mình đánh mất điện thoại di động..mình thử luôn (Thiên thời, địa lợi )Lý do chính đáng mà
    Mình không hề hỏi vay
    Chỉ gặp mặt 3 người kể là mất điện thoại rồi không dám kể với ai mà tiền thì vừa rút ra hết đưa chị gái sửa nhà ( cái này bốc phét)
    Môt người sẵn sàng cho mình vay tiền một số tiền khoảng 2.000.000đồng để mua lại ngay và bao giờ mày trả tao thì trả
    Nếu không bố mẹ lại mắng mày đoảng thế ( mình đang cầm )
    Một người có vẻ như khôn hơn nhưng chưa chắc đã tốt hơn ...nói luôn với mình?
    Mày không nên dùng điện thoại di động vì điện thoại của mày chỉ giỏi tụ tập đi chơi (con gái )
    (Chắc thấy cô bạn kia cho vay ngay , sợ nếu không cho vay thì ngại )
    Con trai mà nói câu này chắc chú này ích kỷ nhỉ ...không muốn bạn đi chơi nhiều ..Nguy đấy
    Nhưng một sự thực là không có điện thoại di động nhưng vẫn có điện thoại bàn muốn đi chơi có gì khó
    Các bạn đã thử hỏi vay tiền bao giờ chưa ..
    Phép thử này hơi nhậy cảm ..nhưng ai cũng hiểu rằng
    Người ta bảo Chọn bạn mà Chơi
    Sơn ta ăn tuỳ mặt ma bắt tùy người
    Bạn là một người bạn tốt nhưng đừng để người khác lợi dụng lòng tốt của mình
    Hãy dùng một phép thử nhỏ trong cuộc sống của mình
    Lòng người là nơi khó đo độ sâu nhất phải không bạn
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 10/05/2006
  3. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Topic này thật hay
    Đột nhiên mình nhớ đến câu chuyện "Cậu bé chăn cừu và con chó sói" (đã quá lâu rồi không biết tên truyện có còn chính xác từng từ không nhỉ?) . Nhưng nội dung của nó cũng giống như tên topic này thì phải

  4. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Câu truyện đó là có một cậu bé giả vờ la toáng lên là Có chó sói ...có chó sói ..cả làng sợ quá chạy ra nhưng đến ngày chó sói đến thật thì không ai ra cứu đàn cừu của cậu bé đó nữa
    Đúng thế đấy trong cuộc sống có những phép thử phản tác dụng ..
    Như phép thử vay tiền mình đã nói
    Tuyệt đối không vay người mới quen hoặc quen qua mạng ..
    Con trai không vay con gái ...Con gái không vay con trai (dễ hiểu lầm )
    Nếu không phép thử của bạn sẽ phản tác dụng
    Dĩ nhiên khi vay lời bạn nói phải có tính logic
    Hoặc phép thử tình yêu
    Anh ấy rủ mình đi sinh nhật một cậu bạn không thân lắm
    Nếu bạn thử người ta trong sinh nhật của Bố ,mẹ ...em ,chị ( người trong nhà ),anh bạn thân của anh ấy ..sẽ không có kết quả thực tế đâu và người đau lòng là bạn
    Chính vì thế trước khi thử người muốn thử phải đủ tư duy sáng suốt với những tình huống hợp lôgic
    Chính vì thế mình mới muốn các bạn đã từng thử
    Hãy nói cho mình về phép thử mà bạn đã sử dụng trong cuộc sống của bạn .
    Chúng ta có thể cùng trao đổi ,cùng rút kinh nghiệm
    Dương đông kích tây ....một kế đã được nhiều bạn áp dụng trong tình yêu
    Các chàng trai cô gái thường thử để hiểu đưọc tình cảm của đối phương ..Một kế dễ có hậu quả sai lầm
    Mình có một cậu bạn thân ..cậu đó thích một cô nhưng mà không hiểu ý của cô đó như thế nào
    Cậu ấy chơi thân với cô bạn của cô gái kia ...và cặp kè với cô bạn đó tất nhiên để thử lòng ..
    Sau một thời gian không có hiệu quả .....dĩ nhiên chán
    và cô bạn kia rất đau khổ
    Cô bạn hiểu biết của mình đã đến gặp trực tiếp cậu kia và nói thẳng
    Ông đã dùng một phương pháp sai lầm ....phương pháp của ông chỉ quan tâm đến mục đích của bản thân ...và không coi trọng tình cảm của người khác
    Nếu là bạn ..bạn có yêu anh chàng cô nàng đã lợi dụng tình cảm của người con gái khác làm một cái tấm bình phong cho họ đến với mục tiêu của mình không ?
    Dương Đông Kích tây ...một phép thử hay nhưng nguy hiểm nếu người sử dụng không hiểu biết hết vấn đề nó sẽ làm hạ thấp nhân cách của chính bạn mà không đạt được mục đích ban đầu còn phản tác dụng....do không đủ tư duy để suy nghĩ sâu
    Nói chung binh pháp Tôn Tử ai cũng biết nhưng chưa đủ trình độ chúng ta không nên áp dụng vào cuộc sống ..tình yêu.. tình bạn.. công việc ...rất hai mặt

    Được chua sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 10/05/2006
  5. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
  6. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Cái j của Chua cũng "dính" đến binh pháp Tôn Tử nhỉ?
  7. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Câu này nhạy cảm đấy M_O_D ạ, lần sau không muốn giữ uy tín tôn nghiêm của mình thì cũng giữ chút gì cho người khác nhé Chắc đầu óc em đen tối quá thể nên mới nghĩ đến thôi ... hè hè ...
    Cái gọi là phép thử, theo ý kiến cá nhân cổ hủ và nhạt thếch của em thì không nên chăng ? Người với người sống với nhau bằng tấm lòng ... có thể đến khi chết cũng chẳng có tình huống nào xảy ra khiến mình biết được người bạn/người thân nào của mình đối với mình như thế nào. Nhưng, cái đó thực sự cần thiết chăng ? Cho dù bạn có thử hay không, tình cảm của họ dành cho bạn cũng không hề thay đổi, nó vẫn ở nguyên đó, chỉ là bạn cần nhiều niềm tin hơn để thấy được nó mà thôi và nếu bạn thực sự cần một phép thử để có thể thấy được tình cảm ấy thì ... có lẽ, nó cũng có nghĩa là niềm tin của bạn không đủ. Và nếu bạn không dành đủ niềm tin cho họ, thì tình cảm của bạn dành cho họ ... là thế nào đây ?
    Có lẽ cái gọi là niềm tin trong cuộc sống hiện đại này quả thực quá ư là xa xỉ ( có sai chính tả không ta ? ) Và như vậy thì, phép thử quả là rất ư tác dụng, rất chi là tuyệt vời !
    Chỉ là một vài câu tầm xàm, bá láp ... có ai đọc thì bỏ qua nhé ! Em yêu hoà bình lắm Chúc mọi người một ngày vui vẻ !
  8. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Phép thử 8 X theo tạp chí sinh viên
    Một tuần để đo độ ghen
    Chủ nhật : Giả vờ có hành động cưa cẩm một chàng chơi cùng nhóm
    Cả bọn hôm nay đi chơi với nhau như thường lệ nhưng hôm nay tôi giành sự quan tâm đặc biệt đến một anh H ,một người chơi chung nhóm với tôi và anh ấy.
    Tôi tranh thủ ngồi gần để nói chuyện với anh h gắp thức ăn và cười khái chí khi anh kể chuyện hài
    Đo độ phản ứng : Nam đòi kết thúc buổi đi chơi sớm hơn thường lệ và chở tôi về với lý do :( Anh hơi mệt)
    Nhận xét của báo ...Có nên làm như thế không?
    Không nên chút nào ( chiến tranh đã có thể xảy ra giữa anh H và người yêu của bạn ..lục đục cả nhóm bạn luôn .Bạn có thể làm anh ấy ghen ,nhưng trêu bằng cách tự bạn xáp lại đối tượng nào đó là không ổn rồi .
    Thứ 2 : Ca ngợi thần tượng Cổ Thiên Lạc của tôi liên tục trước mặt anh ấy
    Cổ thiên lạc đóng phim hay ...đẹp trai ...nam tính là những gì tôi lải nhải suốt khi gặp anh ấy
    Tôi còn lôi tấm hình của Cổ Ca Ca ra ngắm nữa say sưa nữa chứ
    Đo phản ứng
    Phá sản hoàn toàn ..anh ấy thậm chí còn cười ha hả và bảo là hôm nay trời nóng nên tôi bị hâm
    Có nên làm như thế không?
    Nên chứ ! Bạn cũng nên kiểm tra anh bạn của bạn có chuối đến độ ghen với cả một anh chàng mà bạn không có khả năng gặp một lần trong cuộc sống.
    Thứ3 : vô tình nhắc đến một cái tên X...Y nào đó với một mật độ dầy đặc
    Tôi liên tục nhắc đến anh chàng X.....Y ở trong chỗ làm thêm của tôi với một mật độ dầy đặc :Nào là x...y ..dễ thương ...ga lăng..hài hước ...Mọi câu truyện của tôi chỉ quay xung quanh X...x cũng có mầu áo như thế ...X không ăn được hành
    Đo mức độ phản ứng
    Anh ấy nhăn trán bảo tôi hôm nào giới thiệu anh chàng x..với anh để anh găpk một lần cho biết
    Có nên làm như thế không?
    Nên ..nhưng không được lạm dụng quá đà .Lâu lâu lôi ra sử sụng một vài lần để anh ấy biết rằng cho dù bạn có yêu anh ấy nhưng bạn cũng rất dễ bị say nắng bởi những anh chàng khác .Tâm lý rất bình thường thôi và chính điều đó sẽ làm cho anh ấy giật mình yêu bạn nhiều hơn
    Thứ 4 : mặc một bộ quần áo hơi gợi cảm một chút để đi dự một buổi tiệc mà không có anh ấy tham dự
    Tôi mặc một cái váy trắng và một cái áo ống màu đen rất quyến rũ Khi anh ấy đến để trở tôi đi chơi ,trán anh ấy nhăn lại và hỏi ngay ( Em định mặc cái này đi thật đó à?)
    Đo phản ứng
    Ngay tối hôm đó và đến tận sáng hôm sau anh ấy vẫn nhắn tin hỏi tôi tường tận về buổi tiệc sinh nhật diễn ra như thế nào ?
    Có nên làm như thế không ?
    Nên ! phải để cho anh ấy nhớ rằng bạn vẫn luôn là một cô gái rất quyến rũ lắm chứ ! Làm bạn gái của anh ấy không có nghĩa là bạn phải từ giã những bộ đồ mà bạn yêu thích .Điều quan trọng là : Đó có phải thực sự là bộ bạn muốn mặc hay không thôi .
    Thứ 5 : thông báo với anh ấy là bạn sẽ đi chơi xa vài ngày với một hội bạn gái thân
    Tôi nói với anh ấy là là chúng tôi có một buổi đi chơi xa chỉ có các nàng con gái với nhau để thay đổi không khí
    Đo phản ứng
    Anh ấy không những không cảm thấy lo lắng mà còn hăng hái chuẩn bị chở tôi đi mua đồ cho chuyến đi chơi
    Có nên làm như thế hay không?
    hoàn toàn nên vì bạn phải cho anh ấy biêt rằng ngoài anh ấy ra bạn còn cuộc sống riêng của mình nữa
    Thứ 6: có một món quà với tên người gửi là con trai được gửi đến cho tôi
    Tôi rất thành thật mở ra tự nhiên trước mặt anh ấy và đọc to lời viết trong bức thiệp đính kèm :Một món quà đặc biệt dành cho một người đặc biệt ( món quà là một cái lắc tay xinh xắn được gói cầu kỳ mà tác giả là cô bạn thân của tôi )
    Đo phản ứng
    Anh ấy nói tôi hoàn toàn có thể đeo chiếc lắc tay đó nhưng phải nói cho anh ấy biết tên N ký trên tấm thiệp là ai.Sau khi biết đó là tên một anh bạn hồi cấp 3 của tôi anh ấy mới giãn ra đôi chút !nhưng vẫn cứ lườm nguýt tôi trông yêu không chịu được
    Có nên làm như thế không?
    Không nên vì làm như thế vừa mất công ,vừa oan cho anh chàng N nào đó quá
    Thứ 7: tôi tắt điện thoại di động và dặn người nhà là tôi không có nhà khi anh ấy gọi đến
    Đây là lần đầu tiên tôi biến mất ma fkhông thông báo với anh ấy một cú .Có vẻ như món quà của cô bạn thân giờ đã có tác dụng anh ấy chắng chắn đang nghĩ tôi đang hẹn hò với anh chàng N nào đó mà không cho anh ấy biết
    Đo phản ứng
    Anh ấy goi điện liên tục để hỏi tôi về chưa .Anh ấy cũng gọi toán loạn lên với bạn bè để xem tôi đang ở đâu
    Cuối cùng không chịu nổi anh ấy đến nhà tôi chờ tôi về
    Có nên làm như thế không?
    Không ....Trong trường hợp này anh chàng lo cuống lên vì abj có thể gặp sự việc gì đó chứ không phải là ghen
    Chụi đựng cảm giác người yêu biến mất không vì một lý do gì thật là kinh khủng ..tội nghiệp cho người yêu của bạn lắm
  9. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng quan điểm với bạn Con cua ở trên. Tuyệt đối không bao giờ nên "thử". Vì một số lý do sau đây:
    1. Không thể và không nên đặt trọn niềm tin (và ngược lại, mất hẳn niềm tin) vào một người chỉ qua kết quả của một phép thử. Bản chất một con người đâu có đơn giản đến thế.
    2. Mỗi lần làm phép thử, có thể sẽ thu được những kết quả khác nhau. Ví dụ như trường hợp "phép thử tình yêu" mà Chua nêu ra trong bài post đầu tiên. Có nhiều hơn 2 trường hợp có thể xảy ra: Anh ấy vẫn đi, quên luôn việc bạn bị ốm. Anh ấy hỏi thăm ân cần, sau đó vẫn đi sinh nhật bạn. Anh ấy không đi nữa, nhưng cũng không mua thuốc đến cho bạn, mà đơn giản là ở nhà nói chuyện điện thoại với bạn. Hoặc anh ấy đến nhà thăm bạn, nhưng cũng không hỏi han vỗ về gì lắm... Dù phản ứng có ra sao, thì anh ấy vẫn là anh ấy, là người con trai bạn đã yêu thương gắn bó bao lâu nay, đã có một cái nhìn tổng quát về anh ấy qua hàng trăm, hàng nghìn lần tiếp xúc, va chạm. Chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ hay sao mà lại phải dùng một phép thử như một "canh bạc" kiểu đó.
    3. Phép thử CÓ THỂ mang đến cho bạn niềm tin hoặc sự thất vọng; nhưng CHẮC CHẮN nó mang đến sự tổn thương cho đối tượng của bạn. Dù bạn khéo léo, tế nhị đến mấy, nếu biết tất cả những "mệt mỏi, đau ốm, mất điện thoại, thiếu tiền...v...v" của bạn đều là để thử lòng, thì tôi cá là không một ai cảm thấy dễ chịu gì. Kể cả khi kết quả của phép thử rất tốt, bạn tìm được bạn tốt, người yêu chân chính... Cứ tưởng tượng xem người yêu của bạn sẽ cảm thấy thế nào khi hộc tốc phóng xe đến nhà bạn với một nắm thuốc, và sau đó dù bạn có nũng nịu thỏ thẻ rằng :"Em định thử lòng anh thôi anh yêu, bây giờ em tin hòan toàn rồi". Anh ấy liệu có mỉm cười vỗ tay khen bạn thông minh không, hay im lặng và cay đắng nghĩ thầm "Hóa ra anh chưa đủ lòng tin với em sao?".
    4. "Thử" nhiều biết đâu lại thành thói quen. Thế thì đáng buồn lắm.
    Tóm lại, theo ý kiến chủ quan của cá nhân tớ, những phép thử có thể cần thiết trong mọi lĩnh vực nghiên cứu, khoa học, luật pháp gì gì đó, nhưng tuyệt đối không cần thiết trong tình cảm và tình yêu. Nhất là Tình Yêu. Tớ chọn cách sống đặt trọn niềm tin. Có lẽ vì thế mà người yêu gọi tớ là "my foolish little darling". Ừ, tớ liều thật, ngốc thật. Nhưng mà tớ hạnh phúc vì mình tìm được người để tha hồ liều và ngốc
    Hehe. Lâu lắm rồi mới có hứng post bài dài dã man thế này.
  10. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Mình đã ko thử vì mình tin anh ấy , rất tin đến mức có thể nói ko hề tồn tại hai chữ " nghi ngờ " trong đầu mình , cho đến một hôm .. anh ấy gọi điện và vay tiền. Mình đã cho vay dù lúc đó , số tiền ấy là số ít ỏi mà mình còn lại. Kết quả anh ấy đã ko trả , mình ko ngạc nhiên nhiều nhưng mình đã rất buồn , mình ko muốn đó lại là sự thật
    Đó ko fải là fép thử trong tình cảm giữa hai anh em mình, nó chỉ là một cái kết để mình hiểu , chỉ nên tin vào chính mình ở mức tuyệt đối , và bất kì ai cũng có thể thay đổi vì đồng tiền
    Mình cũng nghĩ ko nên thử, nhưng mình lại là một người đa nghi nên ko dễ dàng chơi thân với ai đó, đó có fải là một điều tốt

Chia sẻ trang này