1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phép thử trong cuộc sống của bạn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi chua, 10/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Phép thử trong cuộc sống của tôi hiện nay có lẽ là thử sự kiên nhẫn của chính bản thân tôi, dường như mỗi khi đến kì thi, sự kiên nhẫn của tôi tụt level xuống mức dưới 0, ăn ko được, ngủ cũng vậy, lo lắng có lẽ là hơi quá mức nhưng đúng là tâm lí thi cử của tôi cực kém. Tự bảo bản thân mình Try my best, tự động viên mình nhưng chỉ tránh cho mình ko bị gục ngã thôi, vẫn thiếu kiên nhẫn.
  2. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Nhiều bạn nói rằng, khi yêu ta phải thử xem người yêu mình có yêu mình thật hay không. Tôi thấy thật là kỳ cục khi dùng phép thử đối với người mình yêu. Tôi chưa bao giờ dùng phép thử đối với người mình yêu và sẽ không bao giờ dùng nó. Tôi đặc biệt ghét những ai dùng phép thử đối với tôi. Những người dùng phép thử sẽ chẳng bao giờ có niềm tin vào người khác. Nó cũng là con dao 2 lưỡi rất nguy hiểm bởi nếu bạn dùng không khéo, nó phản tác dụng thì thật là tệ.
    Hãy sống thật thà và yêu thương mọi người!
  3. mienthoigian

    mienthoigian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa bao giờ có ý định thử một ai đó, nhất là người mình tin yêu. Nhưng mình đã bị mang ra thử theo mình biết thì không ít hơn một lần:(đó là những lần mình biết).
    Lần thứ nhất: Mình đi học đại học ở tại nhà cô người quen. Cô có hai đứa con, trong đó có một đứa rất hư và có tính lấy tiền của người khác. Mình cũng đã mất vài lần nhưng không dám nói ra, cô mình thì chắc cũng bị mất tiền. Và thế là cô thử mình, ban đầu mình không hề biết là cô ấy thử đâu, nhưng sau ngẫm lại mình cảm thấy thực sự mất niềm tin. Vì mình luôn sống là mình. Mình không ngờ lại bị đưa ra thử bởi một cái tình huống như thế.
    Lần thứ hai: Đó chính là người yêu mình thử mình. Sau khi yêu nhau vài tháng, mình thấy anh ấy cứ không quan tâm gì cả, mình viết thư nói lên suy nghĩ của mình, anh ấy trả lời là, đấy là anh thử em xem em thế nào. Dẫu sao thì giờ cũng chẳng còn gì nữa nhưng đúng là mình đã rất đau, như một vết dao đâm vào tim mình vậy.
    Nói túm lại là mình không muốn bị mang ra vật bị thử, và mình cũng chẳng thử ai đó bao giờ. Có người bạn bảo mình sống rất "ngố" như thế này thì ra ngoài đời dễ bị lừa lắm. Người bạn đấy có cái đúng, nhưng chẳng nhẽ không thể đặt niềm tin vào nhau một chút được sao.
    "Thật vàng chẳng phải thau đâu, đừng đem thử lửa mà đau lòng vàng". Giờ mình có người thân, bạn thân, những người mình luôn tin tưởng mà mình nghĩ chẳng cần phép thử nào hết, họ luôn là người bên canh mình lúc khó khăn.
    Được mienthoigian sửa chữa / chuyển vào 08:34 ngày 12/06/2006
  4. Silentmoon

    Silentmoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Phép thử chỉ có tác dụng tốt nếu bạn thử thách người mình yêu quí trong 1 hoàn cảnh khó khăn. Ví du, 1 câu chuyện có thật thế này: 1 chị có 3 người theo đuổi, nhưng 1 ngày chị bị tai nạn, gãy xương sống, phải bó bột toàn thân trong suốt 8 tháng liền. Trong 8 tháng ấy, chỉ có duy nhất 1 người thường đến để chăm sóc , giúp đỡ chị. Và sau khi khỏi bệnh, chị đã lấy người ấy làm chồng.
    Ví dụ này ko thể hiện là chị đã thử thách 3 chàng trai kia, nhưng trong hoàn cảnh khó khăn bạn sẽ thấy ai là người bạn thực sự của mình.
    Dùng phép thử trong tình yêu chứng tỏ bạn ko tin người đó, vậy sao bạn lại yêu?NẾu bạn thực sự muốn thử, chỉ nên thử về thời gian và chính cảm nhận của bạn. Ko nên dễ dãi trong tình yêu quá bởi cài gì dễ có thì cũng sẽ dễ mất. Nếu mình dễ dàng nhận lời yêu 1 người thì khi người khác đến với mình, mình cũng sẽ thế thôi. Đó là lí do mà rất nhiều đôi yêu nhau sau 1 thời gian ngắn ngủi quen nhau rồi chia tay bởi chưa hiểu hết về nhau...
  5. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Ô cái topic của mình ..một phép thử nhỏ trong box cuộc sống nơi mình hay lang thang nhiều nhất ......ngoài box Văn Học và Hạnh phúc gia đình...Tâm lý học .
    Các bạn có tin những điều mình viết trên kia về phép thử là sự thật không ?
    Mình đã nói trước rồi ..
    Cái lưỡi không xương nói gì chẳng được .
    Bao nhiêu thứ được mạ vàng bên ngoài cuộc sống
    Bao nhiêu hòn ngọc vẫn ẩn sâu trong những viên đá xấu xí .
    Bao nhiêu anh chàng ...cô nàng nhìn chẳng ưa chút nào ...vậy mà đến một ngày ta nhận ra họ đáng quý ..đáng yêu biết bao ..hơn những người khác
    Một cuộc sống của chúng ta chưa đến mức độ ngập tràn dưới sự sột soạt của đồng đô la và hơi hướng của nước hoa đắt tiền( câu này được biên ạpp lại một chút ) ..ôi những cái bẫy ngọt ngào ...những lời nói sao nghe hay thế ...
    Bằng mắt thường chúng ta khó thể có thể phân biệt được ...Bằng tình cảm ư ..tình cảm có che mờ lý trí của bạn không?
    Hôm qua ..ngày mai không quan trọng .Ngày hôm nay mới quan trọng
    Người yêu cũ ..người trong mộng không quan trọng ..Vợ hay Chồng bạn mới là người quan trọng .
    Không có người bạn vĩnh viễn và cũng không có kẻ thù vĩnh viễn
    Không có tình yêu vĩnh cửu chỉ có những phút giây vĩnh cửu ..
    Các bạn không thấy những câu nói đó rất đúng hay sao ?..
    Chẳng có điều gì tồn tại bất biến trong cuộc sống ngoài nhân cách của bạn ...
    Phép thử để làm gì nhỉ ....dù muốn hay không chúng ta vẫn luôn luôn sống trong tình trạng bị thử thách của sự cám dỗ bên ngoài xã hội .Như (cờ bạc ..rượu chè ..ma tuý...các tệ nạn xã hội khác ) cũng là một phép thử cuộc sống ,của xã hội mang đến cho chúng ta ...
    Con người thử con người ..xã hội thử con người ...
    Sếp thử nhân viên ...nhân viên thử nhau ...
    Khi ta hiểu con người phụ thuộc vào quá nhiều sự tác động của tam giác ..(gia đinh..nhà trường ..xã hội)
    Từ bao nhiêu đời nay ...người xưa đã từng dùng phép thử
    Tôi ví nó như một bậc thang tiếp nối được không ???
    Càng leo lên cao càng nhiều thử thách ..càng nhiều phép thử cho cả bạn cho cả tôi ..
    Vậy chúng ta sẽ là người chủ động hay bị động đây ..tuỳ vào sự lựa chọn của các bạn .
  6. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu, tối kị là việc đem tình cảm ra để thử, vì theo tôi nghĩ thì chả cần thử, cứ yêu nhau một thời gian, khi ở bên nhau sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra mà nó chính là liều thuốc thử hiệu nghiệm nhất, bạn ko cần thử, cái đó mới ngẫu nhiên cho bạn kết quả chính xác nhất. Ví dụ khi bạn yêu nhau, mà gia đình ngăn cấm, cùng nhau vưọt qua ~> ko gì hiệu quả bằng.
    Hoặc đơn giản, khi bạn ốm, người yêu chăm sóc thế nào, quan tâm ra sao, cũng là một kết quả đấy.
    Còn nhiều chuyện nữa, đó là những bất ngờ trong tình yêu.
  7. rada

    rada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Thử là khi người ta không còn tin vào nhau. Còn vẫn tin mà thử thì cũng làm mất đi phần nào niềm tin. Cuộc sống hàng ngày chính là phép thử rồi. Tất cả sẽ được thể hiện trong từng khía cạnh của cuộc sống
  8. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Các bạn bảo với mình là không nên dùng phép thử trong tình yêu .
    Mình cũng hay nói một câu về tình yêu như thế này
    Chưa đủ hiểu để yêu ..chưa đủ yêu để tin ..nên thử có nghĩa là chưa yêu phải không nào
    Nhưng :
    Các bạn thử dừng lại một chút để ngẫm xem nhé
    Trong thời gian tìm hiểu nhau ..nhiều đôi yêu nhau sau 1năm ...có những đôi chỉ yêu nhau sau 6 tháng ..có khi còn nhanh hơn thế 3 tháng ...2 tháng ..hoặc 1 tháng .
    Tại sao có nhiều người cho rằng ...khi lấy nhau rồi bản chất mới được bộc lộ ..và lúc đó đúng là chán hơn cơm nếp nát .
    Vi sao ..vì các bạn chưa hiểu đã lựa chọn ..chỉ yêu thôi không có được không ?
    Thế còn nhân cách con người đó ..có đáng để yêu không ..có quan trọng đối với bạn .
    1 năm..6 tháng ..hay 3 tháng tìm hiểu bạn có thể hiểu được một con người .
    Thời gian sẽ chẳng là gì ..nếu chúng ta thử một chút
    Nếu gọi là để hiểu thì không ai có thể khẳng định được là tôi hiểu rõ ai ...
    Thước nào đây đo được lòng người
    Phép thử trong mọi tình huống biết đâu là một chất xúc tác để con người ta bộc lộ rõ bản chất .
    Tuỳ theo cách lựa chọn của bạn về người bạn cần
    Bạn cần một người như thế nào ? để cùng bạn đi suốt cả cuộc đời
    Còn đối với mình nhé ..một người đàn ông có thể gọi là cái đinh của mỗi cuộc vui , một người đàn ông đặt sự nghiệp lên trên gia đình ...một người đàn ông với bố mẹ ..hay người già ,người tàn tật không có sự thương xót dẫu cho dù người đó có tài đến đâu ...có đẹp trai ..giầu có ...đá ngay
    Hay anh ta là người coi bạn bè hơn cả bạn ..người yêu của anh ta..đá luôn
    Anh ta coi cảm xúc của anh ta là quan trọng ....không nghĩ đến tình cảm suy nghĩ của người khác ...đá luôn .
    Mặc dù không phải vì ...không có cảm tình ...mà vì không hợp .
    Mặc dù anh ta có rất rất nhiều điểm tốt ..nhưng ..
    Mình tỉnh táo quá chăng
    Mình không có thói quen nhìn vào nhà hàng đắt tiền ai đó dẫn mình đến ,mình nhìn vào cách cư xử của người đó với những người bồi bàn , người trông xe ..

    Sau đó phải thử ..có thử không nhỉ
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Nếu bạn thử thì bạn là người không được thông minh lắm ( xin lỗi vì mình đã phải nói vậy). Người thông minh không bao giờ đi thử tình cảm của người khác mà phải biết nhìn nhận từ chínhmình để tìm những cái phù hợp cho bản thân và cuộc sống của mình. Chơi với lửa có ngày bị lửa thiêu, chơi với dao có ngày bị dao cứa. ... tớ tin chắc có điều đó. Nếu bạn sống thật với bản thân mình thì không bao giờ phải đi thử người khác trừ khi bạn thiếu niềm tin, thiếu tình yêu, thiếu tất cả mọi cái
  10. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn thử thì bạn là người không được thông minh lắm ( xin lỗi vì mình đã phải nói vậy). Người thông minh không bao giờ đi thử tình cảm của người khác mà phải biết nhìn nhận từ chínhmình để tìm những cái phù hợp cho bản thân và cuộc sống của mình. Chơi với lửa có ngày bị lửa thiêu, chơi với dao có ngày bị dao cứa. ... tớ tin chắc có điều đó. Nếu bạn sống thật với bản thân mình thì không bao giờ phải đi thử người khác trừ khi bạn thiếu niềm tin, thiếu tình yêu, thiếu tất cả mọi cái
    ...
    Thank you bạn ...vì đã thử tớ ...tớ thích những lời nói như vậy

Chia sẻ trang này