1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phép thử trong cuộc sống của bạn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi chua, 10/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Sau lần thử thứ nhất, em chua giữ lại bên mình được những người tốt (đấy là theo đánh giá của em )
    Về thử lại xem, những người đó là những người chân thật, hay những người khôn khéo nhé , chắc trong số đó có không ít nhà ngoại giao đâu em. Thử tiếp thêm mẻ nữa, sẽ có vàng 10 đấy.
    Anh diễn tả một trường hợp nhé:
    Em chua gặp một người xấu xí, thử tập 1 ----> ôi, người đó mới gọi là người tốt, đáng quý thật.
    Em nghe lời anh diamondheart, về thử tiếp lần nữa -----> ôi, sao trước giờ mình không hề biết người đó sâu sắc, tinh tế thế ------> đáng yêu ghê .
    Phải thử thêm lần nữa em ạ, ------> thiên hạ vẫn không thể lường trước được, coi như số mình đen, mình vẫn chưa biết nhìn người .
    Hehe, cứ về thử đi em, cứ thử đi thử lại vài lần vào, chứ thử một lần chưa chắc đã đúng, thiên hạ hay bị chết bởi sự vô tình của người khác lắm.
    Thử tiếp nào, anh ủng hộ em. Alez.....
  2. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    thiên hạ hay bị chết bởi sự vô tình của người khác lắm.
    Nghe giọng văn của bạn rất quen ..cứ như tớ đọc bài của bạn ở đâu rồi ...nhưng bằng một nick khác ...
    Bạn viết câu nói trên bạn tự nhận mình là người vô tình hay vô ý đó
    ...Là con trai thì có thể xem là vô ý ...nhưng con gái nói nhỏ nhé như thế sẽ là vô duyên đấy ,đừng để lộ thân phận của mình...
    Có những phép thử mà ban đầu có vẻ là vở bi kịch nhưng vì diễn viên đóng quá tệ nên nó trở thành vở hài kịch
    Chủ động hơn trong mọi tình huống .Đừng đi tìm kho pho mát đã mất ..đừng ngồi đó và nghĩ là mình có lỗi gì ...hay đi tìm nguyên nhân của nó.
    Hồi mình 18 ..20 mình cũng nghĩ thế đấy ..nhưng giờ 28 rồi...quá già với các loại sỏi trong đầu rồi chăng ,nên hiểu phép thử rất quan trọng .
    Vì lòng người khó đo mà .
    Còn ngoại giao chăng ..vì ngoại giao mới phải thử chứ
    Lời lịch lãm nào trực sẵn ở đầu môisợ đến dựng tóc gáy
    chỉ cần Thành thật với nhau dù chỉ một ngày
    Nếu thế giới này được một ngày mọi người đều nói sự thật như chúng ta suy nghĩ ..sẽ hay lắm đấy và nếu có chuyện đó xẩy ra ...phép thử trong cuộc sống sẽ không cần thiết ..nhưng chẳng bao giờ .
    Cái gì ẩn sau những lời nói hoa mĩ...cái gì ẩn sau những cái tên được xướng dang với tấm lòng từ thiện theo kiểu áo gấm đi đêm
    Có nên thử không nhỉ
  3. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Ẩn sau bài viết trên là một phép thử cho anh hả em?
    Anh khẳng định nhé, anh VÔ Ý lắm. Anh là người xấu đúng không, người yêu anh chẳng cần thử cũng toàn mắng anh vậy đấy.
  4. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Là con gái vô duyên một chút có sao đâu anh, như em đây này coi như luật bù trừ ..lại có được người đàn ông có duyên và không vô ý
    Em tâm sự một chút .
    Ngày hôm nay có những điều trong cuộc sống thật lạ .
    ....Chẳng có việc gì bạn em cũng hỏi .
    Mày đang định thử tao đấy à...mà em có thử gì đâu...
    Ơ thế mày có gì giấu diếm để tao phải thử à ...ngạc nhiên chưa ..mà ngạc nhiên thật
    Ai cũng sợ bị người khác thử .
    Làm sai hay đúng mới sợ
    Họ sợ gì nhỉ ...sợ sự thật à
  5. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, thế mới biết mình may mắn hơn mấy thằng có duyên và không vô ý. Luật bù trừ muôn năm !
    Anh em mình thật sung sướng có cùng sự may mắn đúng không . Thiên hạ hữu tình, tốt thật, tốt thật.
    Thế còn sống thử thì sao em nhỉ ? Em cho mọi người chút kinh nghiệm về sống thử đi. Thử vậy chưa em?
  6. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Ôi anh Tây Thế
    Hay anh định thử em....em chẳng sợ đâu anh ..em vẫn thế như ngày xưa
    Em con gái Việt nam anh à ...ăn cơm rau muống nên nói năng dài loằng ngoằng như sợi rau muống .Bạn Trai em cũng là trai Việt Nam hơi ít tiền ,hơi nghèo một chút nhưng mà yêu yêu lắm cơ.
    Anh hỏi thế em chẳng có kinh nghiệm giúp anh đâu.
    Hay anh sang topic này nhé ..đọc và tìm hiểu ..xem sống và suy nghĩ Tây như anh là như thế nào
    http://www4.ttvnol.com/Gioitinh/654398/trang-10.ttvn
    Ở đây em Chua cũng up một bài ...em nói mà con bé đó không hiểu em khen hay chê nó mới đau..
    Chắc em nói khó hiểu quá , mà em chỉ dùng thơ Hồ Xuân Hương thôi anh ..
    Hay là anh lập topic Sống thử anh nhé ,ý tưởng quá hay ,rất Tây
    Em sẽ vào diện kiến
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 11:52 ngày 14/06/2006
  7. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nghĩ rằng đã yêu thì không cần phải thử. Tại sao lại phải thử xem người ta có yêu mình đến cái mức mình muốn nhỉ? mình chẳng nhớ đọc ở đâu đó có một câu mà tâm đắc mãi " love to be loved". Đã bao giờ có một ai đó mà bạn yêu đến mức mà chẳng cần biết anh ấy ( cô ấy ) có yêu mình hay không mà vẫn yêu chưa? có thể bạn là một người may mắn có rất nhiều người theo đuổi và bạn thấy băn khoăn với sự chọn lựa của mình, đúng hay sai? đó cũng chỉ là khái niệm, bạn trải nghiệm bởi chính bạn và đưa ra quyết định cho mình, thậm chí bạn cho rằng mình đúng nhưng tất cả những người xung quanh bạn thì bảo rằng bạn thật là điên khi lựa chọn như vậy. Trường hợp này có cần thử không? Con tim có lý lẽ riêng của nó mà bạn không thể hiểu được. Có bao giờ bạn nhắn tin cho người yêu của bạn, khi thật sự mệt mỏi vì chờ đợi ( một sự lỡ hẹn chẳng hạn) bạn nói: " anh ( em) vẫn thế, chẳng hiểu tại sao em ( anh) vẫn muốn đợi" cuộc sống là thế bạn ạ. Khi bạn muốn thử tình yêu của mình nghĩa là lúc đó tình yêu của bạn đang luồn qua cửa sau để ra đi mất rồi đấy. còn mình thì đang love to be loved
  8. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Mình có một anh bạn rất giầu có nhưng không đẹp mã lắm
    Anh ấy có một sự ác cảm về những người con gái và hay có suy nghĩ rằng con gái đến với mình vì điều kiện
    Thế rồi anh ấy gặp tiếng sét ái tình với một cô bạn đáng yêu của mình ...Họ yêu nhau như bao nhiêu người khác , vì cô ấy cho rằng anh bạn kia thông minh .
    Nhưng cô bạn kia cũng hay có ác cảm về những người con trai gặp một lần rồi thích ..vì cô ấy nghĩ họ chỉ yêu vẻ bề ngoài của cô ấy ,nếu ngộ nhỡ mai kia có tai nạn gì xảy ra cô ấy không còn xinh đẹp đáng yêu như bây giờ ...anh ta sẽ bỏ cô ấy đến với người con gái khác .
    Và rồi chuyện gì nhỉ ....tự ái khiến họ xa nhau ..vì những ý nghĩ đó .
    Phép thử có nên hay không với đôi này
    Cuộc sống thật lạ và một kỷ niệm khó quên về một phép thử
    Ngày trước 5 cô bạn gái thân bọn mình ngồi tụ tập với nhau
    cùng đưa ra một ví dụ phép thử kỳ quặc
    Nếu bạn trai bạn nghiện hút bạn sẽ làm gì
    Mỗi người một ý khác nhau
    Ý của mình là ..Tao sẽ là người đầu tiên báo công an bắt anh ấy vào trại cai nghiện ..và rồi tao sẽ là người đợi anh ấy cai nghiện trở về
    Mình có quá lạnh lùng không ,khi nói thế
    Còn cô bạn thân của mình đã có một câu tuyên ngôn xanh rờn ..Tao sẽ bỏ ngay ..không chút do dự .
    Và cuối cùng điều gì đến sau này các bạn có biết không
    Cô bạn kia của mình là người cai nghiện thành công giúp người yêu và họ đã đi du học với nhau .
    Trong hoàn cảnh chỉ có hoàn cảnh mới khiến chúng ta có lời giải đáp thực sự ...đừng ngồi nói xuông về phép thử hay không thử , có gì để nói đâu .
    Chúng ta không thể đưa ra những ví dụ theo kiểu phép thử như thế được ...biết đâu vào hoàn cảnh của mình, mình lại hành động khác .
    Chính vì điều đó mình nói là cái lưỡi không xương
    Phép thử chúng ta sử dụng ở đây làm gì ...để khiến người khác bộc lộ rõ bản chất ...
    Đúng là khi thử đã phải có những lý do của sự nghi ngờ ...sự nghi ngờ đó có thể là có căn cứ ..sự nghi ngờ đó có thể là sai .Vì đó là tâm lý sẵn của một số người như anh bạn của mình ...như cô gái kia .. họ mất một tình cảm đẹp .
    Chắc đến giờ trong đầu óc họ lại có những suy nghĩ tiêu cực về nhau, và tự họ làm tổn thương bản thân mình vì những suy nghĩ đó .
    Anh bạn kia sẽ rất đau lòng vì mình yêu cô ấy như thế còn cô ấy đến với mình chỉ vì kinh tế.
    Còn cô bạn kia lại đau lòng vì anh ta chẳng hiểu gì về mình cả anh ta chỉ thích vẻ bề ngoài của mình như những người con trai khác .
    Giờ thì mỗi người có một người khác lấp chỗ trống ..và càng thêm đau lòng nhau hơn .
    Bao giờ họ mới hiểu được nhau.
    Phép thử ...do nghi ngờ hay là định kiến
    Có thể một vài bạn vào đây đọc ...lại giật mình suy nghĩ vì sao anh chàng , cô nàng kia giống mình thế
    Con người có những đặc điểm chung giống nhau là đều sợ bị tổn thương ..sợ bị lợi dụng ..sợ nhiều thứ
    Nhất là khi những người đó họ có nhiều điều may mắn trong cuộc sống ...họ đáng thương hay đáng giận
    Phép thử đúng là con dao hai lưỡi ...nguy hiểm thực sự ...
    Con gái tự tin lên nào .
    Tự tin lên nào ..tự tin là mình có nhiều điều hay ngoài những sự may mắn của bản thân ..tự tin là mình cho dù có xấu như Chung Vô Diệm vẫn có người yêu đừng suy nghĩ như nhà văn nào nói ..Đàn bà xấu thi không có quà .
    Con trai tự tin lên
    Ngày mai hết tiền không có một xu dính túi vẫn có con gái yêu
    Ngày mai bị đuổi việc khỏi công ty cô ấy cũng không nhìn mình bằng con mắt khác .
    Ngày mai nhà cửa dẫu cháy ra tro vợ cũng không bỏ đi theo trai
    Tự tin lên để không phải dùng phép thử
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tớ không sợ người khác thử mình. Nếu ai thử tớ chắc chắc không bao giờ tớ tha thứ khi phát hiện ra...chắc chắn là như vậy
    Sống thật với mình thì không bao giờ sợ sự thật mặc đôi lúc, không phải tất cả đều là thật

    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 17:12 ngày 14/06/2006
  10. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống, ko nên thử.
    Vì thử là ko hết mình, ko hết lòng và ko chân thành.
    Hết mình ko có nghĩa là ngu dại.
    Hết mình nhưng phải tỉnh táo. Chỉ hết mình cho những điều xứng đáng, điều gì xứng đáng, con tim và lí trí sẽ biết.
    Khi bạn cảm thấy yêu quí một người nào đó thật sự bạn sẽ ko cảm thấy cần thiết phải thử người đó.
    Và cuộc đời cũng đủ những biến cố để biết ai thật sự hết lòng vì mình.
    Hãy sống và cảm nhận, kinh nghiệm sẽ lớn dần theo thời gian, đừng thử vì bất ngờ sẽ ko xảy ra khi bạn muốn kiểm tra, nó sẽ xuất hiện khi bạn ko cảnh giác. Vì những con người sống xung quanh bạn có thể thay đổi. Và bạn ko định thử họ định kì đấy chứ?

Chia sẻ trang này