1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÉP THỬ TRONG TÌNH YÊU :(

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ochaplachanh, 02/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ochaplachanh

    ochaplachanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    PHÉP THỬ TRONG TÌNH YÊU :(

    Tôi đang linh cảm có điều gì không hay đang xảy đến. Tôi đang thấy mình dần đánh mất niềm tin vào tình yêu mà tôi đang có. Tôi đang trong tâm trạng xáo lộn. Tất cả hiện ra trước mắt tôi như một bóng đen giả dối. Đầu tiên xin cảm ơn những người bạn đã vào đây đọc bài viêt của tôi. và các bạn sẽ đi ra và nói rằng chuyện không đến mức như tôi nghĩ đâu, hay đại loại là như vậy. nhưng xin mọi người hãy đặt địa vị ở một cô bé yêu trong sáng, sống trong một gia đình tràn ngập hạnh phúc và đang có tình yêu nở rộ
    Tôi và anh quen và yêu nhau đã gần 3 năm. 3 năm với biết bao kỷ niệm. Dù cãi nhau có, giận hờn có, hạnh phúc có, nồng nàn có...Nhưng trên hết tôi cảm nhận được rằng anh yêu tôi nhiều hơn những gì mà tôi có thể hiểu được. Anh chăm sóc cho tôi và hiểu mọi điều mà tưởng như chị mẹ mới hiểu tôi như vậy. Hiểu cái bản tính nhí nhảnh, hiểu cái tính kiêu kỳ, hiểu một cô bé hay ốm đau bệnh tật, hiểu cả cái tính ham học ham làm đến quên cả anh của tôi. Nói chung anh yêu tôi nhiều vô cùng. Chính vì thế tôi tin anh. Đến mức tôi chuẩn bị đi du học mà chỉ lo sang đó người thay lòng là tôi chứ không phải anh. Tôi lo tôi sẽ phụ anh. Anh luôn là người đồng nghiệp bất đắc dĩ của tôi, luôn lo lắng cho tôi.
    Nhưng một ngày tôi đọc tin nhắn trong máy anh. Đó là những lời ngọt ngào gửi đến cô bé khác. Tôi choáng đến 1s. Đó là điều không thể xảy ra. Tôi càng ngạc nhiên hơn khi anh gửi cho cả cô bé đó và tôi cùng một nội dung ngọt ngào và nồng nàn như nhau. 1 tin cho 2 người 1 lúc. Tôi không thể tin vào mắt mình.
    Tôi bình tĩnh. Để nghĩ nên làm gì với tin nhắn này. Đến tối tôi quyết định hỏi tại sao anh lại làm như vậy. Và anh đã cười, một chút cười ngượng. "Anh muốn thử em". "Anh muốn biết em có yêu anh không? " "Nếu em ghen nghĩa là em yêu anh"...Một loạt những câu tương tự. Àh thì ra anh muốn thử tôi.
    Anh đem những lời lẽ gửi đến tôi cho một người con gái khác đó là cả một sự xúc phạm lớn với tôi. Tôi Không thể tha thứ cho anh được. 3năm yêu nhau dù tôi chưa nói lời yêu nhưng những gì tôi dành cho anh thì đó là tất cả tấm lòng mà tôi có rồi. cớ sao anh lại còn muốn thử tôi. Tôi thấy coi thường anh quá. Hành động thiếu suy nghĩ của anh khiến tôi- một đứa con gái đa cảm- thật sự rất đau lòng. Mọi vấn đề khi được giải quyết bằng một tràng những nhận định và "xin lỗi""Anh sẽ không như vậy nữa.." có thể coi như xong.
    Nhưng tôi tự hỏi những lúc buồn chán anh lại tìm đến cô bé kia bằng những tin nhắn thì sao. Dù anh nói đó là em kết nghĩa, anh chỉ đùa nó thôi, em mới là người anh yêu, anh đã dành hết cho em rồi còn j...
    Tôi cảm thấy không còn tin vào anh nữa. tôi không tin vào tình cảm mà anh dành cho tôi nữa.
    Tôi cứ mơ hồ bóng một người khác xen giữa chúng tôi.
    Tôi không chịu được hành động đó. Tôi cho đó là sự giả dối
    Có lẽ vì 3 năm quá êm đẹp mà giờ đây tôi cảm thấy tổn thương lớn quá
    Tôi không biết nên làm gì nữa.
    bên tôi có rất nhiều người con trai theo đuổi. anh hình như cũng biết điều đó.
    Liệu có p anh muốn chứng tỏ mình không?
    Hay anh cũng đã bắt đầu có tính trăng hoa
    Hay là anh chỉ muốn thử tôi. Ghen đâu phải là đáp số chính xác cho tình yêu đâu chứ. Sao anh làm tôi đau lòng quá
    Tôi sẽ phải làm sao đây
  2. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Híc thử cái gì hả bạn sự thật nó rõ ràng ra rồi đấy
  3. ZzKagezZ

    ZzKagezZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Lòng dạ con người thật không thể đoán được....... nhưng sự thật đau lòng mà chị. Đã yêu thì phải tin nhau.... em nghĩ thế và cách anh ý làm, gọi là để "thử" chị... thật wá nhanh trí[r23)]
  4. hongtrami

    hongtrami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp bạn.
    Mình cũng đã ở trong tình thế đó 1 lần. Nỗi đau là không gì thay thế.
    Muốn tin lắm, nhưng sao lòng đau thế
    Muốn yêu lắm, nhưng sao ám ảnh vướng vất
    Muốn quên lắm, nhưng sao lòng mình sóng dậy
    Khi đó, mình đã làm cho mọi thứ ra lẽ. Anh đã phải hứa là sẽ không liên hệ với cô em kết nghĩa đó nữa.
    Còn bạn thì sao?
  5. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Chă?ng có ai yêu nên muốn phụ cufng không được.
  6. Tu_ba_y2k

    Tu_ba_y2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Uầy, tớ cũng thế. Bắt gặp hẳn mấy cái tin liền, nào là lo lắng cho em, nào là nhớ em, nào là hôn em... Mà nhá, cũng kêu là "em gái" với cả "em kết nghĩa" loạn lên nhá. Sau đó tất nhiên anh ta có giải thích này nọ và cố gắng bù trì bằng cách chăm sóc chiều chuộng mình hơn. Kỳ lạ là tớ đã chịu đựng được nửa năm cơ đấy. Nhưng rốt cuộc vẫn không quên đưọc điều đó. Tình yêu chết dần, không cách gì làm cho nó sống lại được.
    Thôi đi du học đi, xa mặt cách lòng cho nó xong đi.
    Một khi bản thân đã lo đi du học sẽ phụ người ta mất thôi, thì làm sao mà không có lúc nghĩ thói trăng hoa của ngừoi ta là một trong những cái cớ để mình tha hồ tung tẩy ở bển? Nhở? Càng nghĩ càng cám ảnh. nhở?
    Tớ này, chưa quyết đi du học. Tạm thời từ HN chuyển vào SG sống đã. Và ở một nơi mới với cuộc sống mới, công việc mới, tha hồ mà tí tởn, chả phải lo ai phụ ai. Anh ta có thói trăng hoa thế, cũng chả phải lo cho anh ta đâu. không có mình thì anh ta cũng tán tỉnh được khối cô khác.
    Mà Ốc còn có khối anh xung quanh cơ mà. Cần đếch gì cái loại trai kia. Kể ra 3 năm mà vứt bỏ thì cũng day dứt đấy. nhưng mà 3 năm tuổi trẻ là cái quái gì. Khi đã chín chắn hơn thì tình yêu có giá trị hơn đấy.
    Luck!
  7. luuthangctm

    luuthangctm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Con trai, đàn ông ai cũng có tính trăng hoa. Có điều nhiều hay ít, thể hiện như thế nào thôi. Khi một người con trai bắt đầu thể hiện bản tính trăng hoa của mình có nghĩa là anh ta không còn yêu nữa. Tôi nghĩ bạn cần suy xét kỹ lưỡng.
    Nhưng bạn ơi!
    Bạn sắp đi du hoc, bạ sợ bạn thay lòng. 3 năm bạn không nói lời yêu. Vậy bạn có yêu anh ấy thật không? Đã bao giờ bạn tự hỏi bạn yêu anh ấy thế nào không?
    Chúc bạn luôn sáng suốt.
  8. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Làm việc đã mệt lắm rồi, yêu mà không sướng thì yêu làm giề. Yêu mà còn phải hỏi, mệt.
    "Đàn ông ai cũng có tính trăng hoa" - bác nào xem lại câu này hộ tui cái nhẩy. Xã hội phát triển có khác, triết gia cứ gọi là nhiều như lợn con.
  9. ochaplachanh

    ochaplachanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn
    3năm mà không nói một lời yêu. Đúng bất kỳ người bạn nào cũng bảo tôi ích kỷ. Có lẽ vì vậy anh ấy muốn xem một minh chứng rõ ràng hơn rằng tôi yêu anh ấy
    Tôi sao nói ra từ đó khó thế hả bạn? Chẳng ai như tôi đúng không? Cái cách mà tôi yêu anh chắc chẳng ai như vậy. Mọi người hãy hiểu cho rằng anh luôn dành tất cả quỹ thời gian ít ỏi của anh ở bên tôi
    Tôi cảm ơn mọi người lần nữa.
    Nhưng tôi sẽ tin anh. Tôi tin vào tình yêu của anh dành cho mình. Anh hứa rằng cho tôi đi gặp em gái đó. Anh nói bởi em ấy cũng đang học chuyên nghành của tôi nên muốn giới thiệu để tôi tin anh, và có thể hướng dẫn cho em ấy một chút, truyền kinh nghiệm gì gì đó chẳng hạn
    Nên tôi nghĩ anh không dối mình. Càng không thể có trò trăng hoa đó. Dù rằng trong lòng tôi chưa an tâm ...cho lắm. Nhưng tôi sẽ tin anh.
    Tôi không làm điều gì không đúng phải không? 
  10. 1

    1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì bạn nên tin anh của bạn.
    Đừng băn khoăn lo lắng gì cả, hạnh phúc có thể vụt mất chỉ vì những sai lầm nhỏ nhặt .
    Niềm tin bạn ạ, quan trọng lắm

Chia sẻ trang này