1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phì?a cuĂ?́i chĂ?n trơ??i ...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi BlueBlueBlueBlue, 09/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BlueBlueBlueBlue

    BlueBlueBlueBlue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hay nhưng buô?n ! Nghif lại mi?nh.....sợ.... !Đôi lúc muốn la?m một cái gi? đó nhưng lại kiê?m lo?ng lại vi? ... sợ. Uh, tháng năm biê?n biệt, chă?ng thê? biết được trong lo?ng ngươ?i ta đang nghif gi? ? Sợ nếu la?m một cái gi? đó thi? ngươ?i đau lo?ng cufng la? mi?nh vi? lại la? la?m ... sai ! Sợ..........tất ca? .........
    There is only one happiness in life,
    to love and be loved.

    - George Sand ?"
  2. omosama_bin_javel

    omosama_bin_javel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Sad ...
  3. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Cuối chân trời, mây và biển gặp nhau
    Nhưng mây tránh nụ hôn nồng của biển.
    Bởi mây biết đêm ngày bờ vẫn khát,
    Cái hoang sơ, của thuở biển yêu bờ.
    Cuối chân trời, mây và biển gặp nhau
    Biển không hiểu vì sao mây phiêu lãng.
    Sóng cuồng nộ, xô bờ tung cát trắng.
    Biển rộng dài có chứa nổi mây đâu...
    ... Cuối chân trời, mây biển vẫn gặp nhau,
    Và biển vẫn không nguôi khát vọng.
    Mây thương bờ, cứ âm thầm chắn sóng.
    Phút chạnh lòng, mây hoá Mưa bóng mây...
    Trò chơi cút bắt hay nỗi đau của tình yêu hả Anh ?
  4. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    KHI CHIỀU ĐÃ TRỞ THÀNH XA VẮNG
    Anh sẽ là con phố chiều nay
    Lặng gió thôi, anh nhé !
    Hoa đầu non vẫn sẽ rơi rất nhẹ
    Lối vu vơ buông thả một tiếng đàn
    Anh sẽ là con phố đợi mùa sang
    Thao thức chờ con chim về làm tô?
    Ơ? góc đường em nhặt lên tiếng hót
    Thấy chít chao ô ngói đã rơm nồng.
    Phố có nhớ người, có nhớ em không ?
    Gốc lim già còn nguyên bọng nắng
    Khi chiều đã trở thành xa vắng
    Phố đã lên đèn cho phố gần hơn ?
    Phố lên đèn cho hoa duôn đỏ dậy mùi thơm
    Ngan ngát chảy theo con đường rộn rã
    Phố hết chiều rồi, anh ạ !
    Con ngõ về ? còn ai đợi ai không ?

    Y Mai
    Được NiceOrchid sửa chữa / chuyển vào 01:19 ngày 02/08/2005
  5. wolke119

    wolke119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Phía cuối chân trời ...là sự giao nhau của trời và đất...
  6. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Ta trả lại cho nhau thời im lặng
    Tất cả rồi đơn giản thế sao anh?
    Anh mải mê đi tìm những bình minh
    Em trở lại với nỗi buồn quá khứ
    Hạnh phúc hay chăng chỉ là đau khổ
    Cuối đường xưa như vực thẳm khôn cùng
    Em biết đi đâu ? Em sẽ về đâu ?
    Với riêng Anh chẳng còn gì trông ngóng
    Đam mê cũ tàn như hoa cúc trắng
    Nở rưng rưng trong một sớm mùa thu
    Anh dấu yêu cho đến tận bây giờ
    Em không hiểu anh là ai..........? Ai nữa ....?
    Thì thôi vậy tất cả còn dang dở
    Kỷ niệm như sương khói vỡ tan rồi
    Em lữ khách một mình bên biển vỡ
    Chuốc cạn đời cay đắng chất lên môi...
    Nỗi buồn nghẹn kín ở trong lòng , tự hỏi sao cuộc đời mình lắm nỗi truân chuyên thế dù biết rằng mỗi một người là một mảnh đời một số phận thế mà vẫn thấy chạnh lòng ..........
  7. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì để trách cứ nhau
    Khi vòng tay không còn trao hơi ấm
    Một nét cười thầm lặng
    Bờ môi không nói lời chia xa...
    Chiều một lối riêng ta
    Chợt gặp lại dáng xưa trên phố
    Thảng thốt qua nhanh sau cái nhìn bỡ ngỡ
    Nhớ thương âm ỉ suốt đêm dài.
    Ký ức đẹp như một đoá hồng gai
    Em nâng niu và em nhói buốt
    Gửi bình yên dù chỉ một chút
    Về nơi ấy cho Anh...
    Nơi ấy _ phía xa xôi ấy em mong Anh được bình yên hạnh phúc , vượt qua được mọi vấn đề mọi khó khăn trở ngại và sẽ gặp được những điều mai mắn trên bước đường tương lai phía trước Anh nhé .
  8. hnmisssg

    hnmisssg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng ở trạng thái giống bạn. Trái tim bị tổn thương. Nỗi đau cứ ăn dần khắp cơ thể để trí óc không còn cảm giác gì với những việc xung quanh.
    Nhưng rồi đột nhiên mẹ tôi phát hiện bị bệnh nặng bạn ạ. Lúc đó trái tim tôi như vỡ oà, bỏi nó không chịu đựng được thêm bất kỳ đau đớn nào nữa.
    Và tới bây giờ, tôi lại là kẻ rất nhạy cảm vì lúc nào tôi cũng nghĩ tới mẹ.
    Bạn hãy dành suy nghĩ về những người thân. Đừng để trái tim mình dửng dưng, lạnh lẽo bạn ạ.
  9. may_tim

    may_tim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    "...dâfu có buô?n, dâfu có vui cufng la? ky? niệm rô?i..."
    Được may_tim sửa chữa / chuyển vào 07:01 ngày 04/09/2005
  10. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Tôi với tôi những đêm này
    Còn bao lâu nữa tới ngày tàn hơi
    Vòng đời xoay mãi cuộc chơi
    Mệt nhoài chiếc bóng dưới trời điêu linh
    Tôi với tôi những cuộc tình
    Vì Anh để trái tim mình hư hao
    Chỉ là một thoáng chiêm bao
    Mà trăm năm đó làm sao quên người
    Tôi với tôi đã lâu rồi
    Chẳng còn ai để chỗ ngồi ưu tư
    Chén trà uống buổi đầu thu
    Giờ chưa cạn hết phù du cuộc đời
    Tôi cùng đêm đợi trăng rơi
    Để mai còn có một lời chia tay ............!

Chia sẻ trang này