1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phi Châu , mùa xuân 2007 : Ai lên đường nào ! (Chia se tu p10)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi hoankiem, 23/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blackpearlhn

    blackpearlhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hey, cảm ơn bác Highwayeng, bác làm em lần đầu tiên tin rằng sân bay châu Phi nó lại như thế. Ấn tượng quá, em muốn đi theo tiếng gọi nơi hoang dã quá, mà các bác làm thế nào mà lại có nhiều thời gian mà đi du lịch thế? sinh viên cũng có trốn được đi lâu như thế đâu. hic, năm sau em cũng phải đi mới được.
  2. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Nhóm đầu tiên đã đổ bộ xuống Cape Town lúc 5h chiều nay giờ Hà nội. Nhóm thứ hai đã tới JNB và đang bay tới Cape Town . Nhóm cuối cùng xuất phát từ Hà nội và hiện đang ở KLIA đợi chuyển máy bay và sau 12 tiếng nữa sẽ cùng tới Cape Town.
  3. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0

    Được kattyko172 sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 20/02/2007
  4. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0

    KK, ZZ, HK đang ở KL, tranh thủ vừa âm nhạc (của ZZ), vừa sài mạng KL (nhưng cũng dùng máy của ZZ nốt). Còn những 12 tiếng nữa mới đến Cape town, hồi hộp quá.
    Mấy lần suýt đùa nhau là có bom xong fải hãm lại.
    Sau bao nhiêu ngày 2 bác bàn tính thuê xe, hôm nay thêm 1 idea là hay đi xe bus
    [/quote]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được kattyko172 sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 20/02/2007
  5. thegioixe

    thegioixe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Chúc các bác một chuyến đi may mắn và thật thành công. Khi nào rảnh, có cơ hội các bác nhớ viết vài dòng cho anh em ở nhà vừa đỡ lo, vừa biết đc các bác đang ở đâu để theo sát đc hành trình của các bác nhé.
  6. rauria

    rauria Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Chúc bác HK và .... đồng bọn có một chuyến đi thành công , Nhìn thấy Kilimanjaro và Victoria lake mà thèm rỏ .. sao ko làm nốt Egypt - Luxor rồi làm chuyến Cruise ra Cyprus nữa cho nó hết hi`hi`
    Take care chú ý dân boudein .. có nhiều ở Sudan và Egypt bọn này là bọn chính thống Muslim ko khoái backpaker đâu ... BON VOYAGER
  7. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Chúc Hoankiem,Katyko và cả nhóm Phi châu một chuyến đi vui vẻ ,an toàn ,may mắn ...
    @Katy : nhớ vác về cho anh cái sừng Tê to to một chút để cho CBN mài dần nhé !
  8. rauria

    rauria Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Swaziland cuối T8 đầu T9 có lễ hội Reed Dance - Umhlanga Marriage Festival tiếc quá các bác đi không trùng vào dịp này nhỉ :))
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Sau hơn 10 tiếng đồng hồ bay từ Kuala Lumpur cộng với gần 2 tiếng quá cảnh ở Johannesburg. Chúng tớ đã tới Cape Town. Thành phố lớn nhất ở cực Nam Châu Phi. Thời tiết và không khí biển ở đây khá dễ chịu. Tuy vâỵ trục trặc đầu tiên đã xảy ra khi lấy xe ô tô.Hệ thống thanh toán ban đầu không chấp nhận các thẻ thanh toán của các ngân hàng Việt Nam. Đang vào ngày nghỉ Tết nên việc liên lạc hỗ trợ cũng có khó khăn. May mắn là sau rất nhiều lần thử đi thử lại, chúng tớ đã trả được tiền và nhận chìa khoá chiếc xe Toyota Avanza 7 chỗ tại sân bay và tiến về Cape Town.
    Do mới sử dụng xe tay lái bên phải cộng với việc luật giao thông đi ngược. Xe đã bị một que sắt chĩa ra từ một chiếc xe tải ven đường chọc xước một vết dài ngay trước khi tới Ashanti Lodge với sự vẫy tay chờ đón của hai bác Netwalker và Arvil77.
    Đổi tiền ở Cape Town với tỷ giá khá thấp và có phí vì chỉ đổi được tại các ngân hàng. Giá cao nhất đổi được là 1$=6.9 Zr thay cho tỷ giá hy vọng 1=7.2. Bữa ăn trưa đầu tiên tại Phi Châu tại nhà hàng Saigon, nhà hàng Việt Nam duy nhất tại khu vực này. Sau đó là chuyến dạo chơi các bãi biển của Cape Town, tới hải đăng BlueLight, ghé Waterfront với các cửa hàng mỹ nghệ.
    Sau đó là chuyến ghé qua Castle hình ngũ giác. Tay lái đã quen thuộc hơn và chúng tớ bắt đầu leo đèo để lên Table Mountain. Đi cable car lên đỉnh núi với giá 120 Zr khứ hồi ( nên mang theo thẻ sinh viên, dù thẻ quá hạn cũng được ( có tiếng Anh ) sẽ được giá Student 85 Zr.
    Đỉnh Table Mountain mù mịt mây và khá lạnh. Từ đây có thể nhìn toàn bộ thành phố Cape Town và dải bờ biển cực nam Phi châu. Chai rượu vang đã mở trên đỉnh núi đánh dấu sự hội ngộ của những người bạn đến từ 3 châu lục.
    Xuống núi vào lúc 8h30 tối khi hoàng hôn mới tắt. Nhóm đã chọn Backpaker ngay trên Long St. Phố trung tâm của Cape Town với giá 80Zr/người/dorm.
    Hôm nay dự kiến sẽ tạm biệt Cape Town và lái xe xuống mũi Hảo vọng và sau đó là tới điểm cực Nam của Phi Châu Cape Agulhas để ngủ đêm tại đây.
    Hành trình tiếp theo là chạy dọc Sunsine Coast. Con đường ven biển được coi đẹp nhất châu Phi.
    Cape Town 22.02.07
    (cont)
    ----------------
    Chúng tớ rất vui trước sự chia sẻ và động viên của các bác. Hy vọng tất cả chúng ta sẽ luôn có những chuyến đi thú vị!
  10. hauyen1972

    hauyen1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới lại thấy rauria tái xuất giang hồ. Về nhà lo chương trình Hà Giang cho chị em đi cậu. Đi mau để về còn nghiên cứu Western Tibet mùa hè này cho đỡ ghen tị với bác hoankiem. Cứ thấy bác ấy đi liên tục thế này bức xúc không chịu được
    @hoankiem: chúc cậu và cả nhóm 1 chuyến phiêu lưu lý thú và bình an. Khi nào có chương trình "con đường tơ lụa" cụ thể 1 tí thì cho tớ biết nhé. 2 tháng thì tớ chịu nhưng nếu có thể thì join 2 tuần.

Chia sẻ trang này