1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phi Châu , mùa xuân 2007 : Ai lên đường nào ! (Chia se tu p10)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi hoankiem, 23/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. arvil77

    arvil77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Bản đồ Nam Phi để dễ hình dung chạng đường mà nhóm châu Phi đâ đi.
    [​IMG]
    Mountain Zebra N.P nằm gần giữa Port Elizaberth và Middleburg.
    Maseru cách Bloemfontein khoảng 70km về phía Đông.
    Cổng biên giới Ngwenya gần như chính giữa 2 điểm Nelspruit và Piet Retief.
    Sau khi chia tay North Prrincess ở Nelspruit nua dem ngay 02/03 thì kế hoạch của 4 người còn lại là chạy xe từ Nelspruit đi Maputo, thủ đô của Mozambique cách khoảng 150km về phía Đông Nam. Ở đó 2 ngày cuối tuần rồi quay về Johan.
  2. arvil77

    arvil77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Phóng sự ảnh.
    Cape Point
    [​IMG]
    Đưòng đến ngọn hải đăng mới ở Cape Point
    [​IMG]
    Đèn hải đăng mới
    [​IMG]
  3. arvil77

    arvil77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Mũi Hảo Vọng nhìn từ Cape Point:
    [​IMG]
    Mũi Hảo Vọng (the most south-western point of the African continent)
    [​IMG]
    Đường dẫn đến Cape L''Agulhas
    [​IMG]
    Cape L'' Agulhas (You are now at the southern-most tip of the continent of Africa)
    [​IMG]
  4. arvil77

    arvil77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    1 doạn đường nổi tiếng chạy đến Cape Point: Chapman''s Peak Drive:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Table Mountain trong mây mù. Mây trắng phủ đỉnh núi trông thật lạ và đẹp. Cả nhóm đi cáp treo lên đỉnh Table Mountain hơi muộn, mây lúc đó che kín cả đỉnh núi, gió lạnh dã man, mò mẫm đi trong sương mù. Những li rượu vang Nam Phi để ấm người cũng là để kỉ niệm 1 sự hội ngộ kì thú trên đỉnh núi nổi tiếng.
    [​IMG]
    Tuy nhiên những đỉnh núi già bằng phẳng thế này về sau gặp lại nhiều trên đường đi.
  5. arvil77

    arvil77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    South African roads (lại nhớ đến American roads)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. arvil77

    arvil77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Đến Mountain Zebra National Park lúc chiều muộn. Được chứng kiến một hiện tượng thiên nhiên lí thú. Game drive dẫn bọn mình ra 1 khoảng trống rộng ngút tầm mắt. Bầu trời ben trên phủ mây đen, mua như trút xa xa bên rìa cái "ô" băng mây này. Có thể nhìn rõ dòng nước mưa xối xả phía xa. Rồi cầu vồng lên. Cầu vồng đúp. Chưa bao giờ được nhìn nguyên cầu vồng với 2 chân cồng vồng chạm đất. Cầu vồng như ở rất gần, sac mau that dam.
    Bac Netwalker và Zazu sẽ có ảnh panorama thời điểm tuyệt vời này.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lên xe đi tiếp
    [​IMG]
    Trời sáng lại ở góc này
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rồi hoàng hôn xuống
    [​IMG]
    [​IMG]
    (Đạo diễn ảnh này: Netwalker, Chụp ảnh: Zazu)
    Được arvil77 sửa chữa / chuyển vào 02:51 ngày 07/03/2007
  7. arvil77

    arvil77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Động vật hoang dã ở Mountain Zebra N.P
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sẽ gặp lại Big 5 ở Khu bảo tồn động vật hoang dã Kruger Park.
    Được arvil77 sửa chữa / chuyển vào 03:01 ngày 07/03/2007
  8. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Chia tay chị N.P bịn rịn quá ..hik..hik... đây là lần đầu tiên trong vòng 2 tuần ở SA có thể vào Net 1 cách thoải mái như ở nhà. Cảm ơn đ/c JohnyVinh và các cô chú đại sứ quán VN tại S.A đã giúp đỡ tận tình.
    Hiện cả đoàn đang ở tại đại sứ quán VN tại Nam Phi. Sáng nay cả đoàn từ Pretoria - thủ đô Nam Phi chạy sang Jo''sburg để xin Visa Zimbabwe. Kết quả là 3 ngày nữa mới có câu trả lời, sau đó quay về Pretoria để xin visa Zambia nhưng không kịp. Như vậy theo dự đoán thì may mắn có thể tối thứ 6 sẽ bắt bus từ Jo''sburg đi Zim, chạy qua Harare đến Victoria fall rồi qua Zambia bằng cửa khẩu này luôn. Nếu không sẽ có khả năng phải đợi đến thứ 2 tới mới xuất phát được, trong thời gian đó cả đoàn sẽ tranh thủ đi Suncity và các điểm lân cận. Hiện đã chạy được 5200km, tức là hơn 1000km kể từ khi chia tay N.P.
  9. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về hôm chia tay N.P, cả đoàn tiễn chị N.P phải đợi 1 tiếng đồng hồ vì xe đến chậm, lý do phần nào được giải đáp khi đến biên giới Mozambique. Ở đây, việc xuất nhập cảnh diễn ra xô bồ và chậm chạp, đặc biệt đối với việc xin visa vào Mozambique. Tuy đây là nước có thể xin visa ngay tại boder tuy nhiên thời gian chờ đợi cả tiếng đồng hồ hết sức sốt ruột. Một điểm đáng chú ý khi nộp phí visa tại cửa khẩu là 25$ hoặc 300M (tiền mozambique), nếu trả bằng $ thì sẽ rất thiệt vì tỷ giá quy đổi là 1$~26.5m, Như vậy nếu đổi 25$ thì phải được tối thiểu 500M, vậy mà boder lại tính có 300M. Vậy nếu có điều kiện thì nên đổi ít tiền M trước hoặc trả bằng tiền Nam Phi - đồng Rand.
    Mozambique - đất nước được biết đến với nội chiến 10 năm về trước nay đã chuyển mình đáng kể từ phát triển kinh tể đến văn hóa. Một điều ngạc nhiên đối với bất kỳ du khách nào xuất phát từ phía nam đó là không khí yên bình khi đến thủ đo maputo. Đây là 1 thành phố nằm phía nam của Mozambique, cách Nelspruit chừng 200km, có đường bở biển dài khoảng 500km. Người dân maputo rất thân thiện, thường mỉm cười giơ tay vãy rồi chăp 2 tay trước ngực chào với dáng vẻ tiếp đón rất nồng hậu. Maputo còn là thành phố duy nhất tại châu phi mang âm hưởng Latin, người ta ra đường vào cuối tuần, tập chung tại các quán bar, nhảy salsa hoặc lái xe ra bờ biển, tận hưởng không khí trong lành từ biển cả, bật nhạc to và cùng nhún nhảy, ăn đồ biển nướng tại chỗ.
    Đường phố tại Maputo được quy hoạch tương đối tốt, mang dáng dấp khu vực Ba Đình Hà Nội, với những khu nhà biệt thự kiểu pháp, kiểu Nga hay lai căng nằm san sát, cũng có những khu nhà cao tầng ốp đá granito kiểu Liên Xô hồi xưa, ban công được hàn ***g sắt chống trộm và để phơi quần áo khỏi bay, giống như khu Kim Liên ở Hà Nội vậy. Điểm khác biệt đặc thù là ở đây không có nhà ống, diện tích của Mozambique bằng cả nước Pháp và Anh cộng lại, nhưng dân số chỉ vào khoảng 30 triệu, nên nói chung đường phố lúc nào cũng vắng vẻ, thỉnh thoảng có vài người đi bộ, một vài chiếc xe chạy trên đường, nhà cửa thì rộng rãi. Có 1 điều cũng đặc biệt liên quan đến nhà ở là nhà cửa ở đây là có rất nhiều nhà cửa xây dở dang và bỏ hoang, có lẽ đây là hậu quả của nội chiến, tới giờ vẫn chưa xác định được chủ quyền.
    Ở Mozambique, giống như các quốc gia trên thế giới, dân chúng dùng xe hơi, hoặc đi bộ, xe máy có vài chiếc thể thao hoặc cào cào, ngoài ra xe bus dạng nhỏ 15-16 chỗ chạy trong thành phố, nếu không để ý cũng không biết đó là bus nữa. Giá xăng tại Mozambique tương đối cao, hơn khoảng 15% so với Nam Phi, vì vậy những ai sử dụng xe hơi di lịch nên xem xét chuyện này.
    Bờ biển Maputo khá đẹp nhưng nước đục, mặn và nhiều rác thải, hạt cát to, nhiều mảnh thủy tinh vương vãi nên không phù hợp để tắm, tuy nhiên dân địa phương vẫn tắm táp và giặt đồ đông ghịt. Ngoài ra, thỉnh thoảng lại có vài chú trắng chơi trò kitesulfing cũng rất thú vị.
    Thiếu nữ Maputo rất đẹp, không khác gì so với dân da đen Nam Phi. Người da đen được cái dáng rất đẹp, con gái chân dài bất tận, các chỗ cần nở đều hoành tráng, con trai cũng cao, cơ bắt đẹp.
    Những mặt tốt kể ra cũng nhiều, tuy nhiên có vài mặt xấu khiến bọn tớ không thể chấp nhận được và đẩy kế hoạch về sớm hơn dự định, đó là nạn cướp ban ngày của công an. Công an ở đây có thể stop bạn lại, hỏi giấy tờ và cuỗm luôn tiền trong ví bạn không vì một lý do gì, cảnh sát giao thông cũng tìm mọi lỗi của bạn để vòi tiền, nếu không sẽ viết phạt. Chúng tôi đi trên đường từ Maputo đến Xai-xai, cứ 5 phút lại có 1 nhóm cảnh sát giao thông hỏi thăm, chán đến cổ đành phải quay về Maputo, đến nơi, đỗ xe ở bãi biển ngồi choi cũng bị hỏi giấy tờ, may là không mát thêm đồng nào.
    TIP khi đến đây, khi bị cảnh sát hỏi, bạn nên vui vẻ chào hỏi, nếu họ làm khó định vòi tiền, bạn thay đổi thái độ, nói rằng đã bị cảnh sát hỏi tiền cả ngày hôm nay, không còn đồng nào trong túi. Ví cũng nên để giấy tờ không, không nên để tiền trong đó.
    Một điều may mắn là Visa Mozambique lấy tương đối dễ dàng, không có mất thêm tiền gì ngoài tiền phí quy định.
    TIP: bạn nên lấy 2 tờ khai, 1 cho khi đi và 1 cho khi về, điền sẵn thông tin, khi về không nên xếp hàng dài rông rắn mà nên vào thẳng bên trong, vào cửa hộ chiếu ngoại giao, giở hẳn trang visa rồi dí vào mặt đ/c hải quan. Nếu may mắn (như chúng tôi)bạn có thể tiết kiệm được 1h chờ đợi trong cái hàng người dài bất tận tại cửa khẩu.
    Cầu VÒNG tại Zabra park
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cảnh tượng yên bình tại Mozambique
    [​IMG]
    Tại Alliance de francais - ngầu phết nhờ
    [​IMG]
    Đồ biển nướng tại chỗ
    [​IMG]
    Xe pickup có mặt mọi nơi ở NamPhi
    [​IMG]
  10. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Hai tuần kể từ khi bắt đầu chuyến đi. Hai tuần chạy xe hơn 5000 km. Chúng tớ vẫn đang giữ vững các cung đường theo dự định với điểm trung chuyển chính Nam Phi khi đã nhập cảnh tới 4 lần.
    Có thể chỉ là cưỡi ngựa xem hoa. Khi chỉ luớt ngang qua các thành phố lớn. Ghé qua các công viên bảo tồn trong ngày hơn ngày kém nhưng những cái cần xem thì cũng đã thấy.
    Tiếc một chút khi không vượt qua đèo Sani Pass cao nhất Nam Phi. Cung đường khó khăn cộng với sự gấp rút về thời gian đã làm thay đổi hành trình. Một con đèo khác ở độ cao hơn 3000m được chọn thay thế. Nhưng Sani Pass vẫn là điểm đến còn bỏ ngỏ.
    Thiên nhiên và những cung đường thật đẹp. Khi chỉ hơi mát chân ga là giật mình vì đồng hồ km chạm đáy 180km/h và đoạn đường 50km chạy qua trong 21 phút.
    Trước mặt sẽ là những ngày nhàn hạ chờ visa để sau đó là tiến lên phía Bắc, băng qua những sa mạc và thảo nguyên tới Victoria Fall và sau đó là khu bảo tồn thiên nhiên hoang dã Kenya.
    Hành trình vẫn theo đúng như dự kiến. Sức khỏe của mọi người vẫn tốt để chờ đón cung đường trước mắt khi không còn chiếc
    Toyota Avanza đã trở thành quen thuộc. Sẽ là những chiếc ba lô to uỵch sau vai trên chuyến bus của Pioneer vaò xứ Zimbabwe .
    Giật mình tự hỏi sao lại đang ở đây. Khi ánh nắng chói chang chiếu thẳng mắt mà đang lái xe không được đeo kính mát (luật của xứ Mozămbíc là vậy). Lo lắng hơn khi phải nhận hoàn toàn việc lái xe tại đây để rồi thở dài khoan khoái khi xe vượt qua ba ri e biên giới trở lại Nam Phi.
    Mới chỉ là 1/3 hành trình. Không ngắn nhưng nhiều lúc cũng thấy quá dài. Dù đêm xuống giữa rừng Kruger nổi lửa nướng thịt cùng những ly rượu vang mát lạnh. Chợt nhói lên một nỗi nhớ da diết đêm giữa rừng Trường Sơn ngày nào.
    Vẫn đồng hành cùng những tiếng ho khan. Dù chắc nó làm những người bạn đồng hành khó chịu. . Để có thể phần nào hoàn hảo là điều không dễ thực hiện.
    Bữa cơm tối tại nhà chú Đại sứ. Rau muống xào, su su luộc chấm muối vừng cùng cả chiếc bánh chưng xanh mướt. Rau Việt Nam được chăm sóc ngay tại khuôn viên khu vườn. Mắt díp lại vì cơn buồn ngủ. Những câu chuyện lao xao bên tai . Tội phạm,phân biệt chủng tộc, sự an toàn , cướp bóc và cả ...kim cương.

    Có thể đây đúng là chuyến xe Việt Nam rong ruối khắp Nam Phi đầu tiên như lời các cô chú sứ quán VN nói. Chắc chắn sẽ thêm những chuyến đi kế tiếp. Hãy đi để biết mình đang là một phần rất nhỏ bé của quả địa cầu này.
    -----------------------------------------------
    Công chúa Phương Bắc đã trở về thế giới băng tuyết của mình và gửi những tấm ẩnh đầu tiên của chuyến đi. Hãy tiếp tục nữa nhé. . Nắng ở nam bán cấu vẫn gay gắt và nóng bức lắm. Gửi cho nhau được như nhạc sỹ Phạm Tuyên thì .
    Bạn kỹ sư cầu đường Việt Nam đang ở Sudan. Bạn kể thêm về Sudan đi nhé. Lần này chúng tớ không tới được đó và quyết dành nó cho một chuyến Bắc Phi không xa.
    Thật sự rất vui và xúc động khi nhận được sự quan tâm của các bạn qua pm hay trong topic. Chạy trên đường không dễ online cộng với vài sự cố về thiết bị cá nhân của tớ. May có Zazu nên chắc sẽ có nhiều bức ảnh theo sát hành trình.
    Đi ngủ thôi, tớ xếp hàng sau Zazu mới online được. Cuối cùng xin Chúc mừng các bạn nữ nhân ngày 8.3 .

Chia sẻ trang này