1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phi Châu , mùa xuân 2007 : Ai lên đường nào ! (Chia se tu p10)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi hoankiem, 23/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Hi cả nhà ,
    Khám phá CP thú vị nhỉ...tiếc quá không tham gia được.
    Khi về bác HK nhắn em Kattyko mang giúp tôi các bản đồ về nhé. Tôi đang có ý định làm thư viện các bản đồ.
    Cảm ơn rất nhiều.
  2. arvil77

    arvil77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Khu township thỉnh thoảng lại bắt gặp trên đường đi. Duới thời chế độ Apartheid, người da đen và da màu bị đẩy vào những khu riêng biệt thế này. Phần lớn những khu township bọn mình thấy trên đường vẫn lụp xụp lắm, có thể gọi là khu ổ chuột cũng được. Chỉ thấy một số xây và lơp mái tử tế, ko biết có fải do chính phủ xây cho ko, nhưng vẫn kiến trúc vậy, nhà 1 tầng như 1 cái hộp đồ chơi, nhà nọ san sát nhà kia. Bác Net ví von thế này :"Có khi nhà này vứa than hết lọ muối tiêu thì vèo 1 cái, 1 lọ muối tiếu từ nhà bên cạnh bay đến" (vi chỉ cần nói nhỏ là nhà khác đã nghe thấy)..
    Nếu muốn vào trong khu township thì cần đi theo tour thì fải. Ai dám 1 mình vào đó.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. arvil77

    arvil77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Lesotho (đọc là Lê-su-tu) nằm gọn trong Nam Phi. Đất nước nhỏ bé 2 triệu dân này có dịa hình toàn đồi núi với phong cảnh đẹp như tranh. Địa hình Lesotho cao trung bình 1000m so với mực nước biển, có một số đỉnh núi và đèo cao trên 3000m. Vì thế nước này còn được goi là The Kingdom of the Sky.
    Lesotho là nước nghèo, người dân phần lớn vẫn sống theo lối truyền thống, trong những căn nhà lá hình tròn lợp mái trên sườn hoặc dươí chân các ngọn đồi. Như Zazu kể về Mozambique, ở Lesotho cũng như Swaziland, chỉ có thể thấy ô tô, hoặc là ngưòi đi bộ, cưỡi ngựa, cuỡi pony chứ chẳng thấy xe máy xe đạp. Trang phục truyền thống của nguời Lesotho có 2 thứ đặc biệt: chiếc mũ đan chóp hơi nhọn nhọn (bọn mình thấy chú nào đội mũ đó thì gọi là tốt đen), và choàng chăn lên ngưói. Chú nào choàng chăn đi trên phố là thấy oai lắm.
    1 hình ảnh cũng hay bắt gặp là mọi người rất chuộng dùng ô xanh đỏ màu sắc loè loẹt. Cầm ô, đội mũ, da lại đen nhẻm, chụp ảnh mà ko flash thì chả thấy dung nhan đâu cả. Người Basotho (nước Lesotho nhưng nếu chỉ người thì là người Basotho, chỉ tiếng thì là tiếng Sesotho).
    1 ngày tất cả chạy trên các nẻo đường Lesotho, thấy cũng ấn tượng lắm. Rõ ràng là đáng nói hơn Swaziland.
    Cổng biên giới Van Rooyen''s
    [​IMG]
    Đường đến Maseru. Ko hiểu hôm đó là ngày gì mà mọi ngưòi mặc áo vàng, có vài dòng chữ xanh xanh, hát hò ầm ĩ trên những chiếc xe pickup dọc đường
    [​IMG]
    Hoàng cung Lesotho, ngội trên xe, chĩa máy ảnh ra bị cảnh cáo ko được chup. Ko thể nghĩ đó là hoàng cung. Bọn mình ngủ ở Anglican Centre sau hoàng cung.
    [​IMG]
    Một số hình ảnh chụp ở Maseru
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Choàng chăn lên ngưòi là thế này đây
    [​IMG]
    Mũ Lesotho. Hình như chỉ có Zazu mới chup được vài kiểu chú tốt đen.
    [​IMG]
  4. arvil77

    arvil77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Điều ko thể ko nói về Lesotho và Swaziland là tỉ lệ nhiễm HIV. Lesotho thuộc loại cao nhất thế giới thì Swazi còn kinh khủng hơn, nhất thế giới luôn.
    Cả nhóm chẳng ai đọc thông tin chi tiết về 2 nước nhỏ này trước khi đi, chỉ tập trung đọc hướng dẫn ở và đi lại. Vì thế 3 thành viên nam bị 1 phen hú hồn (đấy là nghe kể lại sáng hôm sau).
    Chuyện là thế này. Nghe nói Maseru ko an toàn lắm nên buổi chiều, sau khi ăn bữa gà ở Kentucky (chọn Kentucky cho bảo đảm an toàn thực phẩm), cả bọn về Anglican Centre sớm, ko đi đâu cả. Tối đến các bác này mới giỏ Lonely Planet (bản mới nhất năm 2006). Choáng váng với tỉ lệ nhiễm HIV. Các bác hoảng quá, xit phòng, bôi thuốc sát trùng tứ tung cả. Nóng thế mà túi ngủ cũng được đem ra sử dụng . Chả có cái dại nào bằng cái dại này. Tự nhiên đút tiền vào chỗ chết. 2 bạn nữ ở phòng bên có biêt gì đâu. Ngủ ngon lành. Sáng hôm sau nghe chuyện, bẻ lại sao biết chuyện thế mà ko gọi để ... xịt cùng thì 3 bạn kia bảo sợ cũng mất ngủ. Chán chưa . Cả bọn kết luận lại là 3 tháng sau đi thử máu, nếu ko sao cả thì sẽ tổ chức ăn mừng .
    Đáng nói nữa là Anglican Centre là thuộc 1 nhà thờ tên là St James. Có một chiếc xe cứu thưong trong sân với dòng chữ tuyên truyền liên quan đến HIV/AIDS. Nhà thờ thì hay làm điều thiện. Có khí họ nhận bệnh nhân nhiễm HIV vào Anglican Centre nằm điều trij cũng nên. Bác Net suy luận vậy. Lại rú hết cả lên.
    Sáng hôm sau, quyết trí đợi Kentucky mở cửa vào ăn lại cho chắc chắn. Ăn no để chuẩn bị cho 1 ngày kế hoạch đi Sani Pass.
    Ở đây người ta hô khẩu hiểu Sống lạc quan với HIV/AIDS chứ ko fải là phòng chống HIV/AIDS nữa:
    [​IMG]
  5. arvil77

    arvil77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Thống kê về HIV/AIDS của Lesotho và Swaziland:
    Tỉ lệ nhiểm HIV của Lesotho là khoảng 30%, của Swazi là 39%.
    Theo nghiên cứu của cơ quan y tế Swazi thì đến năm 2010, 1/4 dân số Swazi sẽ chết vì căn bệnh này. Hiện tại có khoảng 60 nghìn trẻ em mồ côi hoặc cha, hoặc mẹ hoặc cả hai. Có nhiều lí do trong đó có lí do về phong tục tập quán: nếu chồng mất thì ngưòi vợ fải theo anh/em chồng. Những người ko nhiểm bênh thì nhieu đã sang xin làm việc trong các khu trang trại và khai thác mỏ ở Nam Phi.
    Nếu nói vậy, và với cái tỉ lệ 39%, thử nghĩ xem trong số những ngưòi đi ngang qua bọn mình ở Maseru, ít nhất vài người có bệnh la chac. Ghê râng đấy chứ nhỉ
  6. arvil77

    arvil77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Ko đề cập đến HIV/AIDS thì người Basotho rat thân thiện Ngưòi trên đường thưòng giơ tay vậy chào bọn mình thế này. Có cô công nhân làm đường, đội mũ trùm kín mặt mà khi thấy xe bọn mình chạy qua cũng cố kéo mũ ra để chào.
    Welcome to Lesotho:
    [​IMG]
    Tiếp về người Basotho
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. thegioixe

    thegioixe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Quá đã, các bác chụp cái ảnh cả đoàn với cái xe post lên cho anh em chia sẻ tý :D
  8. cheerful

    cheerful Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ phong trào đi Phi Châu
  9. arvil77

    arvil77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Quên chưa gửi ảnh cổng hoàng cung Lesotho. Chẳng thấy cung điện nguy ca tráng lệ gì cả, chứ không Công chúa Bắc Cực cũng vào ghé chơi .
    [​IMG]
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Bầu trời Châu Phi đẹp quá. Bác highwayeng ơi, bầu trời Sudan có đẹp thế không bác?
    Nhìn bầu trời của chị avil77 đẹp quá. Sao mầu xanh quyến rũ thế nhỉ? Em lại mơ ước một ngày em được đặt chân đến Châu Phi. Một ngày nào em sẽ được đến Phi Châu. Em lại mơ mới được .

Chia sẻ trang này