1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phi Châu , mùa xuân 2007 : Ai lên đường nào ! (Chia se tu p10)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi hoankiem, 23/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Anh Netwalker đây,
    Mạng ở đây chuối cho nên tiện nick của Zazu đang login được nên viết luôn.
    Em có sang đây tiếp không? :)
    @ tabalo.
    Gửi katty quyển atlat châu phi nhưng nàng không xách về được
  2. arvil77

    arvil77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Đã chết rồi lại còn gọi người ta dậy. Người đâu mà ác thế
    Thực ra thì mới hơi ngắc ngoải thôi. Nhưng đúng lúc đó thì nhớ ra lời nhắn "see u around, someday somewhere on this earth" nên lại bò dậy hahaha, còn những chuyến đi khác cũng sẽ rất thú vị mà, chẳng hạn lái xe vòng quanh nước Úc .
    Này, nhưng mà thế này mới chết. Vừa ktra lại giá vé mb. Cứ hi vọng nó tăng lên để mình khỏi băn khoăn day dứt, nó lại hạ xuống mấy đồng mới buồn chứ.
    Mọi người đi đến 15/4 đi, mồng 9 và 10 ở Kilimanjaro đi. Tối qua nghe tin ko vui mấy về công việc (à, lại còn bị nói hớ, suýt bị lộ tẩy đi Nam Phi ko fải cùng gia đình hehe). Bực mình là tớ bỏ đi chơi luôn ko áy náy đây này. Trả lời sớm đê để có fải cày cuốc gì thì tớ cày luôn giờ, bữa tới còn chuồn được.
  3. arvil77

    arvil77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Từ tối qua và ngày nay gọi điện cho bác HK mấy lần hỏi chi tiết lịch trình mọi người thế nào nhưng ko được. Cái xứ Malawi đó chắc chưa phủ sóng điện thoại quá.
    Mọi người nhớ trả lời N.P khi nào đọc được tin này hoặc qua email.
  4. arvil77

    arvil77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    N.P đang ở HCM, mới đột nhập được vài tiếng từ cửa khẩu Mộc Bài. Chinh xác thì 12 tiếng nữa lại chào tạm biệt Việt Nam. Vậy là 1 tuần rồi cũng vông quanh 4 nước Thái, Lào, Cam, VN như ai. Bữa nay sáng ở Lào, trưa ở Cam, tối ở HCM cũng như hôm nào gần đây sáng ở Lesotho, trưa ở Nam Phi, tối ở Swazi .
    12h tiếng nữa thì N.P đi xe Mai Linh quay lại PNP làm tiếp cái công việc chán ngán. Tự nhiên muốn về tp chơi, và cũng là để xả bớt cái sự chán ngán, bực dọc và buồn phiền lên mấy người bạn . Vậy là tìm xe đi HCM.
    Giờ thì ko hiểu ngày tới về VN là ngày nào nữa.
  5. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Những điểm đích dần dần trở thành quá khứ.
    Chúng tớ đang ở Moshi, thành phố nhỏ dưới chân núi Kilimanjavo cao nhất Châu Phi. Thời tiết rất nóng nhưng trên đỉnh núi vẫn phủ đầy tuyết trắng. Nóc nhà Phi châu mờ ảo dần trong bóng mây và ánh trăng.
    Sau một tuần lang thang trên hồ Malawi, chúng tớ vào Tanzania từ phía Tây Nam và chạy ngang đất nước này ra biển, đến Dar es Sallam , từ đây bắt tầu thuỷ qua đảo quốc Zanzibar .
    Sau hai ngày tại Zanzibar, xứ sở Ả rập và là một phần của đế chế Oman cũ, chúng tớ chu du dọc lên phía Bắc của Đảo. đến Nongwi, nơi có bãi cát đa mầu sắc và tận hưởng vị mặn chát của Ấn độ dương.
    Rời Zanzibar trong đêm với đích đến là Kilimanjavo . Ngọn núi hùng vĩ nhất Phi Châu đã trong tầm mắt.
    Ngày mai, chúng tớ sẽ vào núi và sau đó sẽ sang Kenya.
  6. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đến Base Camp cua Kilimanjavo, thay vì kế hoạch là sẽ chạy từ Moshi về Nairobi, chúng tớ đổi hướng lao ra biển và đến Mombasa, thành phố lớn thứ hai của Kenya và là cảng biển quan trọng nhất của Đông Phi.
    Sau một đêm ở Mombasa, quyết định đi tiếp về phương Bắc ven biển để tới Lamu, hòn đảo Đông Bắc Kenya . Trên đường dừng chân tại Maldini, thành phố nhỏ nghỉ mát ven biển .
    Kenya dang làm đường và những con đường chính ở đây toàn ổ gà cùng bụi cát. Phải mất gần 5 tiếng cho chặng đường 144km từ Voi đi Mombasa do đang làm và tắc đường
    Sau khi tới Lamu sẽ quay lại Mombasa và từ đó về Nairobi.
    Hành trình vẫn tiếp tục
  7. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Cái này hay quá
    Liệu có thành cuộc bàn cãi mới ?
  8. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi nào rồi cũng đến lúc kết thúc. Chỉ vài giờ nữa thôi, chúng tớ sẽ chia tay nhau. ZZ sẽ bay từ Nairobi về lại Nam Phi và trở về Hà nội. Còn hai người sẽ thực hiện nốt chặng cuối cùng vượt qua đường xích đạo để vào Uganda, đến với hồ Victoria , hồ lớn nhất Châu Phi và là nơi khởi nguồn của dòng sông Nile. Hành trình Phi châu sẽ kết thúc tại đây.
    Thay vì trở về lại Nam Phi và theo đường cũ về Hà nội, tớ sẽ bay thẳng từ Nairobi ghé qua Doha của Qatar để chạm ly với bác GPS trong hai ngày rồi quá cảnh Băng cốc để về nhà.
    Bác GPS: liên lạc với bác qua YIM kô được, bác có ghé đây thì nhắn lại nhé
  9. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Mình đã định không đi chơi đâu cả, ở nhà luyện công 1-2 năm, vậy mà đến giờ chót tự nhiên lại mở một cái tin nhắn vớ vẩn ra đọc để rồi mùng một Tết lên máy bay đi cái xứ châu Phi khỉ ho cò gáy này. Đang ở nhà sung sướng, chăn êm đệm ấm, đồ ăn ngon, tự nhiên lại đi hành xác ở lục địa đen này
    Lần này về quyết tâm không mở E-mail ra đọc nữa, không đi chơi đâu nữa cả nhưng mà ngươid ta nói đi ngày mùng Một là dễ dông cả năm phải đi chơi lắm, không biết có đúng không nữa?
    Ngày 14/4 này mình ở London, không biết có ai đang ở London rảnh rỗi đi chơi bát phố uống cà phê cùng cho vui thì tốt quá, chứ không lại phải vứt ba lô thay mấy bộ quấn áo nhầu nhĩ bẩn thỉu, diện Tuxedo để vào điện Buckingham uống trà cùng nữ hoàng Anh thì mất công quá
  10. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    @ anh tabalo: quyen ban do cua bac Net nang va cung ko cap nhat lam (pulished 1996) nen em ko muon mang ve. Neu anh can ban do cho mot chuyen di cu the sap toi thi bao em nuoc nao, em se mua dung ban do do cho anh (nhung ma anh kiem ra nhung ban do tren mang kheo con ''''hang khung'''' hon nhieu ma).
    Neu de lam bo suu tap thi thui vay, vi suu tap thi fai nhieu ma em thi so vac nang, hix x . . .
    @avril77: nhin thay em online dinh chat ma toan bi tat ngum giua chung, gmail o day ko tot bang yahoo, nguoc lai voi may tuan vua roi
    @icekream: chi van khoe, dung lo, noi chung chi danh gia la dan chau Phi . . galang hon dan chau Au nhieu nhieu
    Dang o Nairobi, chieu mong 7 ve se noi ky hon nhe.
    Vu em noi ko xay ra dau, chi suyt xay ra thui, he he

Chia sẻ trang này